Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Ninh Bình tháng 12 – Theo chân cô gái xinh đẹp khám phá Ninh Bình đẹp như tranh

4
(4)

Tháng 12 trời se lạnh, gió và có mưa chắc hẳn không phải khoảng thời gian thuận lợi để đi du lịch. Nhưng mà Ninh Bình là nơi mình muốn đến nhất trong năm. Trước khi đi mình có tham khảo thời tiết và khá lo lắng vì ngoài Bắc đang mưa lạnh. Nhưng khi ra đến nơi thì Ninh Bình đẹp như một bức tranh, nắng ấm vàng tuy trời hơi sương.

Du lịch Ninh Bình tháng 12 – Theo chân cô gái xinh đẹp khám phá Ninh Bình đẹp như tranh

Huyen My Nguyen Follow · January 22 · Edited ·    Đằng sau 1 bức ảnh là 1 hàng người đang xếp hàng đợi tới lượt
Đằng sau 1 bức ảnh là 1 hàng người đang xếp hàng đợi tới lượt

Di chuyển

Ngày 27/12 mình bay từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội (Săn vé máy bay rất dễ, chủ yếu là canh ngày và book, nhưng hơi bất ngờ rằng mình book trước 1 tháng nhưng lại mắc hơn khi book trước 1 tuần chỉ 1tr5) Mình đi Vietjet giá vé 2tr5 khứ hồi và 20kg hành lý.

Vì trễ không đi Ninh Bình ngay được nên mình book khách sạn gần sân bay để nghỉ ngơi (New Sky Airport – 300k 1 đêm thôi, nhưng sạch sẽ và tiện nghi, gần đó bán đồ ăn bún miến gà, vịt ngon)

Sáng 28/12: 10h xe trung chuyển đến đón mình ra địa điểm tập trung tại Hà Nội, đi Limousine ra Ninh Bình (xe mới, mình bị say xe nhưng xe êm nên đi cũng khoẻ không bị mệt, ghế tách biệt nên thoải mái). Limousine Tràng An – Hotline: 19000336. Giá vé 280k/ng (bao gồm vé trung chuyển từ sân bay) xe chạy liên tục từ sáng đến 8h tối.

Ở đâu tại Ninh Bình?

Mình book 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐤𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐚𝐲 tại khu Tam Cốc (gần tất cả các điểm mình cần đến, sạch sẽ, tách biệt, không ồn ào, có bến đò sống ảo siêu đẹp, đồ ăn đa dạng, có pub để quẩy…). Giá 650k/đêm (buổi tối có tiệc BBQ, có hồ bơi và một điểm mình siêu thích là không gian mở, buổi tối các bạn còn tặng tụi mình nước thảo mộc ngâm chân cho đỡ mỏi nữa, quanh homestay có spa, masage rất nhiều)

Thuê xe máy tại homestay: 100K/ngày (Nhớ mang theo giấy tờ)

Ăn gì?

Cơm cháy – Dê núi (must-try) Mình được cô lái đò ở Tràng An giới thiệu cho quán Ba Cửa (thịt dê – cơm cháy đúng chuẩn Ninh Bình) ở trong thôn nên hơi khó đi, chỗ đậu xe rộng, menu nhiều món, dê sạch và ngon.

Bánh tôm – thịt nướng quán Đức Trọc (ăn vặt) địa chỉ 52 Hoàng Hoa Thám, Thanh Bình, Ninh Bình. Giá từ 10-30k tuỳ món.

Bún chả quạt Tình Mai – 07 Phạm Văn Thái, Phố 3 Vân Giang (thịt băm lớn nướng trong vỉ không giống chả viên thường thấy)

Chim nướng (mình khôg kịp ăn, nhất định lần sau đến sẽ thử)

Nói chung các quán ăn, nhà hàg ở Ninh Bình bán nhiều các món đặc sản như các món dê, cơm cháy… Chắc do không quen khẩu vị nên mình thấy hơi nhạt. Đồ ăn ở mức lạ miệng 7/10.

Lịch Trình

Mặc dù đợt mình đi Ninh Bình có mưa và lạnh, nhưng chắc trời thương cô bé đam mê sống ảo như tui nên 3 ngày ở Ninh Bình đều nắng ấm.

Ngày 1: từ Hà Nội đến Ninh Bình mất 2h. Chiều mình chỉ loanh quanh khu Tam Cốc gần chổ mình ở, đi du lịch mà lười khiến mình hối hận ghê.

Ngày 2: Tranh thủ sáng sớm đi Hang Múa (vé vào cổng 100k/ng, gửi xe 10k/xe, vào sâu tít tận trong để gửi nha. Mình đi từ ngoài đã bị mời rồi, gửi ở ngoài đi bộ vào xa lắm)

Càng về trưa nắng lên leo càng mệt, và quan trọng là xếp hàng sống ảo dài còn hơn cái váy mình mặc nữa, mọi người tranh thủ đi sớm để khoẻ hơn, mang bata để không bị đau chân vì leo tận 1000 bậc, rất dốc và dễ trượt, à nhớ ăn sáng và mang theo nước uống. Chinh phục đỉnh Ngoạ Long- được ví như Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam và bao quát được cả Tam Cốc. Dù rất rất mệt nhưng mình vẫn recommend mọi người leo đến đỉnh nha. Để biết cảm giác lên đỉnh là như thế nào nè. Mình đi vào tháng 12, lúa đã gặt và trời còn sương. Tuy nhiên vẫn rất đỉnh, ở dưới có Hang Múa và các động nữa, mình ghé vườn sen để chụp ảnh rồi di chuyển tới Tràng An.

Quần thể Di sản Tràng An – được UNESCO công nhận là di sản văn hoá Thế Giới. Để miêu tả cho nơi này mình dùng từ HÙNG VĨ. Bởi gồm hệ thống núi đá vôi, thung lũng, đầm, và di tích lịch sử đền thờ…. Giá vé tham quan là 200k/ng bao gồm vé đi thuyền. Mình chọn tour Đi 2 – Về 3 (tour đẹp nhất và tiện để sống ảo nhất). Ngồi thuyền hơn 2 tiếng nhưng không hề đổ một giọt mồ hôi nào, ngược lại còn phải mặc thêm áo vì càng vô sâu trong động không khí càng ẩm và lạnh. Vào động thì sẽ được các cô, các chú giới thiệu về động, ngắm đá hoá thạch và phải liên tục cúi mình vì cực thấp, dễ bị va vào đầu, mình sợ tối và không gian hẹp nên thấy hơi ngột ngạt. Nhưng cũng là 1 trải nghiệm hay ho.

Tips để chụp ảnh nhiều mà không làm phiền người khác là mình ghép thuyền với 2 bạn người Tây, hai bạn ý hầu như không chụp ảnh nên chỉ có bọn mình chụp. Đến điểm cuối là chỗ cái Đền í, cô lái đò cho 2 bạn í lên tham quan Đền, chỉ còn tụi mình được cô chèo ra giữa Đền để chụp. Cô rất nice và hiểu ý mặc dù tụi mình chả ngỏ lời gì. Xong mình tip cho cô để cô vui mà tụi mình cũng vui (suốt thời gian chèo ròng rã hơn 2 giờ chắc tay mỏi nhừ ý, mà cô ấy còn luôn miệng giới thiệu cho bọn mình nghe, còn chỉ chỗ ăn uống) xong tour thì cũng tới 5h bọn mình về homestay nghỉ ngơi ăn uống.

Ngày 3: hôm qua đi cả ngày mệt nên mình dậy trễ, thế là vỡ mất dự định đi Bích Động, bọn Mình đi chùa Bái Đính với diện tích hàng nghìn ha và một loạt kỷ lục được xác lập. Bọn mình thuê xe điện 60k/1 ng để tham quan vì không đi bộ nổi đâu. Nếu có nhiều thời gian và muốn hiểu thêm thì có thể thuê HDV với giá 500k. Kiến trúc đẹp, cổ kính. Vì vội về để lên xe về lại Hà Nội nên mình chưa khám phá được hết chùa nữa. Thế là kết thúc lịch trình 3 ngày ở Ninh Bình với nhiều cảm xúc đặc biệt.

Theo Huyen My Nguyen

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách
Ninh Bình siêu đẹp qua loạt ảnh check – in của đôi bạn xinh đẹp
Đồi dứa Tam Điệp, địa điểm mới ở thánh địa ‘sống ảo’ Ninh Bình
Cây đa nghìn năm ‘biết đi’ quanh đền cổ ở Ninh Bình
Dê núi – đặc sản nhất định phải thử khi đến Ninh Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index