Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Phú Quốc tháng 4 – Xứng danh thiên đường biển cả

Nếu bạn đã trót đem lòng yêu biển cả thì hẳn không thể bỏ qua nơi này rồi. Xin giới thiệu lịch trình 3N3D khám phá thiên đường Phú Quốc với chi phí 9tr/ 2người.

Du lịch Phú Quốc tháng 4 – Xứng danh thiên đường biển cả

Vé máy bay: Mình book vé máy bay trước 1,5 tháng với giá 2940k/2 người khứ hồi của hãng Jestar đi từ TPHCM (do mình đi dịp lễ nên vé có thể hơi mắc hơn so với bình thường, các bạn có thể săn vé trước thì tầm 1tr-1,2tr/ 1 vé khứ hồi)

Khách sạn: 2 chị em tham khảo cũng nát luôn cả google và các review, cũng như xem hết các trang web đặt phòng, cuối cùng quyết định ở Hong Bin Bungalow trong 1 con hẻm đường Trần Hưng Đạo với giá 1020k/2 đêm (do là mình đặt được ngay dịp lễ nên có mã giảm giá 20% nên mới có giá như vậy, nếu bình thường đặt tầm ~ 750k/1 đêm). Phòng ở đây cực kì sạch sẽ, hồ bơi được thay nước mỗi ngày nên các bạn yên tâm tắm thoải mái luôn nhé, nhân viên cũng nhiệt tình, với lại thích nhất ở điểm phòng rộng rãi, nhà vệ sinh thì bự chà bá luôn).

Đêm còn lại book phòng dorm ở 9 Station Hostel 380k/ 2 giường, may là nó kế bên cái Hong Bin Bungalow luôn nên cũng thuận tiện di chuyển (giường rộng rãi, 2 chị em mình ngủ có 1 giường còn giường kia để trống luôn, hơi bất tiện chút nhưng cũng ok, hostel tha hồ cho các bạn sống ảo, hồ bơi, quầy bar đầy đủ luôn nhé)

Thuê xe máy: tụi mình thuê xe với giá 240k/2 ngày (chiếc ab đời mới luôn nha, do 2 chị em chỉ sợ lủng lốp giữa đường).

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: Tour 4 đảo

7h00: Do 2 chị em tới sân bay lúc 7h sáng nên được xe bên tour họ rước tới khách sạn luôn, đặc biệt hơn là còn chở đi ăn bún kèn Út Lượm rồi quay lại chở đi tour 4 đảo, anh tài xế siêu dễ thương (2 chúng mình đặt tour của anh Bảo sđt: 0937195826 với giá 1500k/ 2 người, đi được 4 đảo: hòn móng tay, hòn dâm ngang, hòn mây rút trong, mây rút ngoài, còn được câu cá, lặn san hô, ăn trưa 7 món có cả ít hải sản).

Nếu các bạn đi nhóm đông nên thuê riêng cano đi luôn 1 ngày thì sẽ thoải mái hơn, thích đi đâu tuỳ mình, thuê 1 ngày tuỳ số lượng ngừoi từ 2,5-3,5tr 1 chiếc, ăn uống tự túc, thích hợp đi từ 7-10 người). 2 chị em đỡ thêm phần chi phí taxi từ sân bay về khách sạn.

16h30: Kết thúc tour trong ngày 2 chúng mình đuối như trái chuối, nên về lại khách sạn ngủ nghỉ, tối 2 chị em đi ăn ở quán hải sản Ớt Ngọt gần khách sạn luôn, đi bộ vài trăm mét, ăn xong về khách sạn ngủ nghỉ để tiếp tục cho ngày hôm sau.

Ngày 2: Sunset Sanato, Hòn Thơm, Bãi Sao, Chợ đêm

7h30: Sáng dậy sớm, dạo quanh khách sạn ngắm cảnh núi đồi, xe máy đưa tới khách sạn 2 chúng mình bắt đầu đi ăn sáng ở bún quậy Kiến Xây trên đường Bạch Đằng (các bạn search là ra địa chỉ ở đường 30/4 nha, nhưng chi nhánh này đóng cửa rồi, nhớ qua bên Bạch Đằng).

8h45h: Ăn xong 2 chị em di chuyển đến Sunset Sanato để check in, 140k/ 2 vé chỉ để sống ảo thôi nha, người Phú Quốc được free vé vô, 2 chị em ở đó cả buổi sáng ngồi nhâm nhi cafe ngắm biển.

11h00: tụi mình di chuyển đi Hòn Thơm giá vé 300k/2 người khứ hồi, nếu các bạn muốn ăn trưa buffet bên đó thì 400k/ 1 người luôn cả vé cáp treo khứ hồi. (do thấy buffet đa số món ăn no, không có hải sản gì nên quyết định không ăn, chỉ ăn vặt bên đó thôi). Ngồi cáp treo ngắm nhìn toàn Phú Quốc phải nói là siêu siêu đẹp luôn, xứng đáng).

14h30: 2 chị em chạy qua Bãi Sao, các bạn muốn tắm biển thì qua bãi này nha, cát mịn, nước sạch, cũng đông người tắm nữa, mà chúng mình chỉ qua ngắm biển 1 chút rồi về do là quá đuối.

15h30: di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi.
19h30: đi chợ đêm ăn hải sản (khu chợ đêm mình thấy có quán hải sản deli là đông nhất, mình đi 2 đêm liền lúc nào cũng đông, mà do hết bàn ngồi nên 2 chị em phải ăn quán bên cạnh) nói chung đồ ăn tươi sống là thích.
10h00: về khách sạn ngủ nghỉ

Ngày 3: Dinh Cậu, Chuồn Chuồn Bistro Sky Bar, làng chài Rạch Vẹm, chợ đêm

9h00: Ăn sáng quán bánh canh Hạnh ở 44 Bạch Đằng sát bên bún quậy. Ăn xong 2 chị em ra Dinh Cậu gần ngay quán ăn check in, ngắm biển.

10h00: lên Chuồn Chuồn ngắm cảnh, 2 chị em order nước hết 195k, giá hơi chát nhưng bù lại được ngồi nhâm nhi nước, hóng gió biển. Uống xong về Hong Bin lấy hành lý qua check in 9 station.

12h30: đi làng chài Rạch Vẹm (trước khi đi 2 chị em tưởng tượng chắc có nhiều sao biển lắm, biển đẹp lắm, đi gần cả tiếng đồng hồ tới nơi hơi bị thất vọng nhưng bù lại cũng có sao biển, chỉ check in thôi chứ cũng không tắm được, nước cũng không sạch lắm), khu làng chài thì nước bao dơ luôn, đen thui. (mình thấy làng chài này cũng không đáng để đi lắm, các bạn có thể tham khảo Rock Sunset Island Bar nha, nó thuộc Nam Nghi Resort) siêu sang chảnh, ngắm hoàng hôn luôn. (do hong đủ time nên 2 chị em bỏ qua địa điểm này)

13h30: di chuyển về lại 9 station nghỉ ngơi, check in sống ảo,
16h30: đi ngắm hoàng hôn ở Ocsen beach bar (2 chị em sợ không có bàn ngồi ai dè tới sớm không có ai do quá nắng, các bạn nên tới tầm 17h30 chiều nha).

18h30: càn quét chợ đêm, ăn ốc 30k, ăn vặt mún banh luôn cái bụng. (kem cuộn, kẹo chỉ, bánh crep, bánh thốt nốt, nước thốt nốt, ốc)

20h00: về hostel tắm nghỉ ngơi sáng hôm sau bay về lại xì phố.

Mình đi thì trời bao nắng luôn nên biển siêu đẹp, chỉ hơi thất vọng về cái làng chài Rạch Vẹm thôi, với lại các đảo cũng nhỏ nhỏ be bé thôi nha, các bạn đừng lầm tưởng giống mình là nó cũng bự lắm. Nói chung là 2 chị em mình đã có 1 chuyến đi toẹt vời ông mặt trời.

Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ. Thật sự Phú Quốc ở ngoài đẹp tuyệt vời nha các bạn. Cứ đi mà tận hưởng thôi nè!

Theo Kim Truyền

Xem thêm các bài viết:

Những lý do khiến JW Marriott Phú Quốc mãi HOT BỀN VỮNG
Đến Phú Quốc check in cổng trời bí mật
Đến Rạch Vẹm – Phú Quốc mùa sao biển nhé!
Hòn Mây Rút điểm đến không thể bỏ lỡ của Đảo Ngọc Phú Quốc
9 đặc sản Phú Quốc nên mua về làm quà
Đến Phú Quốc check in cổng trời bí mật

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index