Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Sapa: Lạc lối ở “Khải Hoàn Môn” chỉ với 2,375k

5
(1)

Nhìn thì chanh xả vậy thôi chứ chi tiêu cũng rất vừa vặn và hợp lí lun ạ. Mình đi 2 người. 2 ce hợp cạ nên cũng khá vui. Vì năm trước mình đã đi Sapa và có lên Fansipan rồi nên năm nay quyết định không lên Fansipan nữa và có book 2 tour Hà Khẩu (Trung Quốc) nhưng tiếc thật sự vì đến sát ngày đi thì được báo bên cửa khẩu họp nội bộ gì đó nên mọi hoạt động ngừng hết và không “vượt biên” được.

Du lịch Sapa: Lạc lối ở “Khải Hoàn Môn” chỉ với 2,375k

Lần này mình tự book xe và phòng.
Xe: mình book xe rường nằm khứ hồi Interbusline 400k/ng/2 chiều
Phòng: mình book 3N2D tại Boutique Hotel Sapa Đ.c 27 đường Thác Bạc (phòng sạch sẽ ấm cúng và tiện nhất là ngay giữa trung tâm Sapa. Cách nhà thờ đá và Sunplaza tầm 200m mn xem phòng tại video phía dưới nha) giá phòng là 880k/2 đêm.
Khách sạn mình ở ngay gần trung tâm nên mình di chuyển bằng… hai cẳng vì các điểm đi chơi gần ngay chỗ mình ở lun, có đi xuống bản thì mình đi taxi cho đỡ sợ (giá niêm yết tất cả các hãng taxi trên đó là 200k khứ hồi từ trung tâm xuống bản Cát Cát nha)

Lịch trình chi tiết

Ngày 1:
Mình đi chuyến đêm 22h từ hôm trước xuất phát tại cv Hoà Bình và đến Sapa lúc 6h30. Lên đến nơi lạnh quá, nhìn thời tiết thì khoảng 2 độ huhu. Lần đầu tiên trong 23 năm lịch sử trải nghiệm cái rét 2 độ. 2 ce bắt xe về khách sạn quyết định mất phí 200k để được checkin phòng sớm. Và thế là… hết buổi sáng không đi chơi đâu được.
Trưa dậy 2ce xuống Nhà Hàng a Phủ ngay sát Sunplaza ăn trưa. Gọi 1 nồi lẩu cá tầm rùi oánh chén no nê (đánh giá: quán ngon nhanh nhẹn và sạch sẽ 8/10). Ăn xong sách mông đi chụp ảnh. Ra toàn Sunplaza và nhà thờ đá checkin. Sau đó lên tầng 10 của Hotel De La Coupole check in. Ở đây thì đúng kiểu “lạc lối giữa bầu trời Tây Âu” sang xịn mịn dã man huhu. Chụp ảnh chán chê lại sách mông về ks vì… lạnh sun cả vòi, nhiệt độ lúc đó tầm 3-4 độ.

Tối: ngủ 1 giấc rồi 2 ce sang cửa hàng ngay bên cạnh khách sạn massage chân ngâm nước lá dao đỏ (cái này các bạn nên thử khi tới Sapa nha phê cực kì hehe) giá 80k/30p phê pha xong 2 ce mình đi ăn tối tại Nhà Hàng Hải Lâm (địa chỉ 72 Lương Đình Của) và ra chợ đêm oánh chén.
Tổng ngày 1= 700k/ng

Ngày 2:
Sáng: ăn buffet sáng tại ks sau đó 2ce mình lên Sunplaza mua 2 vé tàu Mường Hoa lên Fan Legend chơi giá vé 50k/ng/khứ hồi (cái này là chặng 1 của Đỉnh Fan thui ạ muốn lên đỉnh Fan phải đi 3 chặng cơ) lên đó chụp ảnh rất đẹp thấy quảng cáo đồi hoa tím đẹp quá mà lên đến nơi thì thất vọng vì… hoa tàn hết ròi.

Trưa: ăn trưa tại nhà Hàng Quỳnh Anh ngay gần Sunplaza lunnnn và về phòng ngủ. Hôm đó đen đủi thật sự vì sương mù vây trắng xoá từ đầu chiều đến tận tối lunnn nên 2ce không đi đâu được cả. Nằm nói xấu cả thiên hạ hết buổi chiều
Tối: mình đi ăn đồ nướng ở chợ đêm và thưởng thức món chè nóng Tây Bắc (giá 25k/ bát ngon kinh khủng) mọi người nên thử nha.
Tổng Ngày 2: 350k/ng

Ngày 3:
Sáng: ăn thật nhanh tại ks rồi bắt xe xuống bản Cát Cát (2 ce chỉ có 3 tiếng để đi và chuẩn bị đồ) giá vé vào: 70k/ng và thuê trang phục hết 50k/ng (được free full phụ kiện như mũ và ô) mình có thuê thêm giày vòng lông vũ và khuyên tai (30k 3 thứ đó)

Trưa: 12h phải checkout trả phòng nên 2ce đi ăn thật nhanh rồi quay về ks trả phòng. Trả phòng xong gửi đồ ở đó rồi…. đi chụp ảnh tiếp (vì 13h30 mới ra xe để về)
Tổng ngày 3: 375k/ng (đã bao gồm taxi xuống bản)

Tổng kết chuyến đi:
3 ngày ăn tiêu hết: 1425k/ng
Xe HN-SAPA khứ hồi: 400k/ng
Phòng: 550k/ng (3N2D đã bao gồm tiền phí check in sớm)
TỔNG: 2375k
Quá hợp lí cho 1 chuyến đi xả stress
À, Sapa đang rất rất rất LẠNH, mọi người hãy chuẩn bị thật kĩ quần áo ấm và đừng quên mang miếng dán giữ nhiệt nha. Đi 3 hôm về ốm sấp mặt nè!

Đi 2 lần liên tiếp rồi mà vẫn chưa khám phá hết các địa điểm đẹp của Sapa, mỗi năm một thay đổi lun ạ. Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ!

Theo Nguyễn Lan Anh

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách
Ninh Bình siêu đẹp qua loạt ảnh check – in của đôi bạn xinh đẹp
Đồi dứa Tam Điệp, địa điểm mới ở thánh địa ‘sống ảo’ Ninh Bình
Cây đa nghìn năm ‘biết đi’ quanh đền cổ ở Ninh Bình
Dê núi – đặc sản nhất định phải thử khi đến Ninh Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close