Điểm đếnReviewViệt Nam

Hành trình Hòn Sơn, Rạch Giá 6N5Đ chỉ 6 triệu cho 2 người

Hòn Sơn giữa Hòn Tre và quần đảo Nam Du, có diện tích 11,5 km2, cách thành phố Rạch Giá khoảng 65 km về phía tây. Ngày một thu hút nhiều du khách đến du lịch hơn, cùng tham khảo hành trình 6N5Đ chỉ tầm 6 triệu cho 2 người nhé!

Hành trình Hòn Sơn, Rạch Giá 6N5Đ chỉ 6 triệu cho 2 người

Ngày 1

Mình bắt xe Phương Trang chuyến 12h00 đi từ Cần Thơ về Rạch Giá với giá vé là 125.000VNĐ. Đến bến xe Rạch Sỏi thì có xe trung chuyển đưa đến Hostel. Mình chọn Stay Hostel là nơi nghỉ ngơi đầu tiên tại Rạch Giá. Với giá phòng là 260.000VNĐ, nói chung là mình rất ưng cái Hostel này. Gần bến tàu, phía trước lại là cái Co.op mart rất tiện cho việc đi lại. Hostel rất sạch sẽ, nhưng điểm trừ của nó là ở lầu 3 sẽ không có toilet trong phòng. Nhưng bù lại thì trên lầu 3 chỉ có 2 phòng và phòng tắm và nhà vệ sinh ở bên ngoài nhiều phòng và rất sạch.

Ngày 2

Mình check out trả phòng, ra ngoài Hostel phía bên tay phải có 1 quán bún riêu và bún thịt xào để có thể ăn sáng. Đồ ăn ở đó tuy ngoài vỉa hè nhưng ngon và sạch. Ăn sáng xong mình lội sang 1 cây cầu là đến bến tàu.

Mình chọn Superdong vé tàu là 140.000VNĐ. Mình mua vé khứ hồi. Nếu các bạn không thể đến mua vé trực tiếp thì có thể đặt vé online cho tiện nhé.

Khi đến cảng Hòn Sơn thì sẽ có người ở Hotel đến rước. Mình chọn Hotel Thuỳ Dương, nằm gần cảng tàu và ngay mặt biển. View phòng mình là lầu 3 nhìn được cả núi và biển, view hơi sịn sò. Giá phòng là 350.000VNĐ.

Mình thuê xe tại Hotel cho tiện việc di chuyển. Giá xe là 200.000VNĐ/1ngày bao cả xăng. Sau khi check in xong thì bọn mình nhận xe, đi kiếm gì ăn trưa và chạy 1 vòng quanh đảo. Ở Hòn Sơn quán ăn khá ít nhưng quán nào cũng ngon hết.

Sau khi dạo quanh đảo thì mình về Hotel để nghỉ ngơi. Chiều hôm đó tụi mình có ghé Bãi Cây Dừa Nằm để tắm biển. Mình khuyên các bạn chỉ nên đến đó để chụp hình thôi chứ đừng có ý định tắm biển như tụi mình. Phía dưới đáy biển đa phần là đá và san hô, nên rất có thể bạn sẽ bị thương khi tắm.

Sau khi tắm ở Bãi Cây Dừa Nằm không được thì tụi mình di chuyển đến Bãi Bàng. Đập vào mắt mình là 1 bãi cát trắng và 1 làng biển xanh như ngọc, rất đáng để tắm biển.

Đến tối thì mình có dạo quanh đường gần cầu cảng để tìm hải sản ăn. Hải sản ở đây tương đối ít và chỉ có vài loại cơ bản thôi, không có nhiều. Mình chọn quán ven biển để ăn, đồ ăn ở đây khá đắt, các bạn nên căng nhắc để chọn món ăn cho hợp lý nhé.

Ngày 3

Sau khi la cà tìm chỗ ăn sáng và sau khi ăn xong tụi mình đã quyết định chinh phục đỉnh núi Ma Thiên Lãnh. Ban đầu tụi mình có ý định chạy xe lên nhưng các cô bán nước ở dưới cản không cho vì dốc lên đỉnh rất là cao nên sẽ nguy hiểm. Tụi mình nghe vậy nên đã để xe ở phía dưới và bắt đầu leo núi.

Nếu các bạn có ý định chinh phục đỉnh núi thì nên mặc đồ thoải mái và lựa chọn giày, dép có độ bám cao và êm chân nhé. Vì đường lên tới đỉnh rất là xa và đường rất là khó đi. Và nhớ mang theo nước để uống dọc đường nhé, trên đường đi rất ít quán để cho các bạn dừng chân nghỉ ngơi. Phải nói là đổ biết bao mồ hôi mới lên được tới đỉnh núi. Nhưng bù lại cảnh trên đó đẹp đến mê hồn.

Sau khi chinh phục xong thì tụi mình quyết định đi kiếm gì đó ăn và về Hotel nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến chiều thì tụi mình đến Rái Cá Homestay uống nước và sống ảo tại đó.
Nước cũng ổn và giá cũng hợp lý.

Ngày 4

Tụi mình chạy đường xuyên núi để ngắm cảnh. Tụi mình có ghé chụp chẹt tại:
Cầu cảng Bãi Bấc
Con rùa Beach Homestay
Bãi Bàng

Sau đó thì về lại Hotel check out, lên tàu và trở về đất liền.
Các bạn khi đến Hòn Sơn nên thử món đá me nhé. Phải nói là rất rất ngon.
Tổng thiệt hại cho chuyến đi này là khoảng 6.000.000VNĐ cho 2 người (sau khi về đất liền thì bọn mình có ở lại Rạch Giá thêm 2N2Đ nữa). Chúc các bạn có 1 chuyến đi tuyệt vời.

Theo Nhựt Tiến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index