Điểm đếnReviewThế Giới

Krabi – Koh Phi phi – Ao nang tự túc 7 ngày 6 đêm hoang sơ, tuyệt đẹp

5
(1)

Đây là lần đầu tiên tụi mình đến Thái Lan xinh đẹp . Vốn yêu thiên nhiên biển xanh cát trắng. Hai đứa không chọn Bangkok – Pattaya phồn hoa đô thị cũng không chọn Phuket đã khai thác du lịch nhiều hay Cao nguyên Chiang Mai mà dành trọn thời gian khám phá vùng biển đảo Krabi hoang sơ. Đặc biệt là Koh phi phi – Maldives của Thái Lan. Hai đứa lên đường mang theo tripod đi tới đâu cắm máy tự chụp bằng remote.

Hãy cùng chúng mình theo dõi lịch trình của bạn Mỹ Linh nha!

Krabi – Koh Phi phi – Ao nang tự túc 7 ngày 6 đêm hoang sơ, tuyệt đẹp

Vé máy bay và khách sạn

Linh đặt của Air asia bay từ Tp.HCM quá cảnh ở Bangkok 3 tiếng sau đó bay đến Krabi. Vé máy bay khứ hồi bao gồm bảo hiểm chuyến bay 2 chặng tổng là 3 triệu / người không kèm hành lí xách tay.

Khách sạn Linh đặt online, có khá nhiều loại phòng nhiều giá cho các bạn lựa chọn. Linh chọn phòng trung bình cho 2 đứa. 2 đêm Krabi. 2 đêm trên đảo Koh phi phi và 2 đêm ở Aonang tổng hết tầm 6 triệu.

Sim

Linh đặt trên Klook 110k/sim nhận tại sân bay Donmueang, Thái Lan dùng được 8 ngày, nghe gọi, 4g không giới hạn. Sau khi đến Sân bay thì rút kinh nghiệm. Nếu bạn đi giống mình thì nhận Sim tại sân bay Krabi luôn cho tiện nhé. Vì mình nối chuyến đi tiếp nên muốn lấy Sim phải check out ra ngoài rồi check in lại khá là mắc mệt á. Sim xài phê lắm nha. 4G vèo vèo tốc độ đỉnh cao.

Tiền Thái

Linh đổi sẵn ở Sài gòn mệnh giá là 778. Cứ đổi sẵn hết đi mọi người ơi. Đỡ mắc công qua Thái tìm chỗ đổi. Khu Krabi người ta lại ít chỗ đổi tiền Việt Nam lắm nè.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: Night Market Krabi Town

Đáp Krabi vào đúng chiều hoàng hôn thật đẹp. Yêu Krabi từ cái nhìn đầu tiên. Nơi chốn gì mà xanh rì rừng rú trong lành quá thể à. Hai đứa đi Shuttle bus vào trung tâm Krabi town giá 90 bath/người. Sau khi check in khách sạn xong xuôi là tung tăng đi khám phá liền. Chợ đêm Krabi chỉ họp tối t6, t7, chủ nhật supper nhộn nhịp rộn ràng xập xình và thiên đường món ngon so yummy. Từ trái cây đủ loại, tới bánh ngọt, sinh tố, trà sữa, hải sản đến quần áo …. Đặc biệt là những màn trình diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hoá Thái Lan. Hai vợ chồng, e vợ mê đồ béo ngọt, bé chồng mê đồ cay. Ở Thái quá hợp luônn. Tối nay bé vợ đã ăn Xôi xoài ngọt béo thơm với đu đủ cho dễ, bé chồng ăn mì cá viên với dưa hấu thêm xiên mực nướng, mới ăn sương sương mà no cứng bụng…

Ráng rẽ vô 9/11 nhăm nhi thêm khô mực mới chịu về phòng. Quần áo cũng độc lạ đẹp mà rẻ nha. Áo thun thái vải siêu đẹp, váy Thái sặc sỡ chụp hình đẹp tầm 100 bath/ món thôi. Chợ hay siêu thị không có mấy kiểu độc lạ như chợ đêm nên tranh thủ mua thôi. Mình thì không mua hành lí kí gửi nên đem ít đồ, qua đây mua đồ mặc rồi vác về luôn không sợ lố kí.

Ngày 2: Hot Spring – Emerald pool – Blue Pool – Tiger Cave – Đền Wat Kaeokorawaram

Tour này mình đặt tại khách sạn mình ở có 800 bath/người đi cả ngày kèm ăn trưa. Rẻ hơn 1 nửa so với đặt trên Klook nha mọi người. Xe đưa rước tận nơi, hướng dẫn viên tận tình chu đáo.

Một ngày hoạt động thật nhiều. Đi bộ vào rừng sâu để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tự nhiên. Blue pool: Một chiếc hồ xanh blue thẳm trong vắt như pha lê (thật may vì Blue pool chỉ hoạt động từ tháng 1 đến tháng 4, các tháng còn lại đóng cửa, quả thật quá đẹp) – Emerald pool: Một chiếc hồ màu ngọc bích xanh biếc mát mát trong veo thấy cá bơi tung tăng. Chưa kể tất cả con suối ven đường đều trong thật trong không hề gợn chút bụi bẩn… Người Thái họ làm du lịch tốt lắm, không cho mang đồ ăn vào rừng nên là không có rác lung tung. Hot Spring là kiểu suối nước nóng tự nhiên giống Bình Châu của mình khác cái là siêu sạch và trong. Suối cũng nhỏ với khá nhiều người xuống ngâm mình nên con bé ngâm chân xíu xiu cho biết cảm giác chứ cũng không ấn tượng lắm.

Tiếp đến là leo 1260 bậc thang lên đỉnh Tiger Cave – nơi có tượng phật khổng lồ và ngắm toàn Krabi xinh đẹp. Leo núi thật sự là rất rất mệt, có những bậc thang bằng đầu gối. Cứ leo một chặn người ta lại đánh dấu số bậc thang cho mình biết. Nhìn thấy động lực hẳn. Lê lết cuối cùng cũng đến nơi và cảnh tượng quả thật xứng đáng. Toàn cảnh Krabi 360 độ xanh mướt mát và Tượng phật khổng lồ trên cao.

Cuối cùng là tụi mình đi Đền Wat ở trung tâm Krabi. Trên đường về tụi mình nhờ tài xế thả xuống tham quan đền vì nơi này gần khách sạn nên lát có thể đi bộ về. Ngôi đền nhỏ xinh màu trắng tinh nằm trên đỉnh đồi thật xinh xẻo. Về tới nơi là 2 cặp giò run rẩy luôn rồi. Được quá chừng hình đẹp. Ăn tối nhẹ nhàng với Pad Thái siêu yummy và Tận hưởng Massage Thái để cứu lại cặp giò. Đúng là không hổ danh Massage Thái nổi tiếng. 90 phút hết 400 bath/ người. Cô bé massage nhấn tới đâu phê tới đó, còn chồng tôi thì được anh trai massage bẻ người các kiểu như tập yoga. Thích Krabi town lắm luôn vì bước ra đường là cái gì cũng có. Sau 90 phút massage 2 đứa được đả thông kinh mạch sẵn sàng tiếp tục khám phá những điều mới lạ vào ngày mai…. tạm biệt Krabi Town.

Ngày 3: Check in Koh phi phi Island

Vé Tàu ra đảo là 400 bath/ người mình đặt hôm qua ở khách sạn mình ở luôn. Lên đảo đóng thêm phí môi trường 20 bath/ người nhé.

Không uổng 3 tiếng ngồi thuyền để đến được hòn đảo thiên đường này. Cần yên tĩnh có yên tĩnh. Cần xập xình có xập xình. Ven biển là vô số quán Bar bên biển rộn ràng. Đa số trên đảo là khách Tây. Không thiếu một thể loại ăn chơi nào. Riêng hai đứa chọn một khách sạn trên đồi khá là yên tĩnh. 9 giờ giới nghiêm. Không dành cho đối tượng thích bay đêm. Vì còn thấm mệt sau trận leo núi hôm qua. Hôm nay chỉ nhẹ nhàng lên Viewpoint ngắm toàn cảnh Kohphiphi rồi đi tắm biển xong về nghỉ ngơi. Vé lên Viewpoint 1,2 là 30 bath/ người. Nếu lên Viewpoint 3 là thêm 30 bath nữa. Tụi mình đi tầm chiều nên bị chói nắng chụp hình không được đẹp lắm. Ai muốn đi ngắm hoàng hôn lên giờ này là chuẩn. Còn chụp hình muốn đẹp thì leo sáng nha. Xuống núi hai đứa lao ra biển tắm nhẹ rồi về chuẩn bị ngày mai làm chúa Đảo cả ngày. Ah!! Ngoài biển còn có pool party xập xình vui lắm. Ai thích xập xình chắc thích chỗ này. Còn có xem đấu Muey Thái với bắn súng hơi đồ nữa á.

Ngày 4: Một ngày làm chúa Đảo Koh phi phi

Thật khó có thể diễn tả cảm xúc của Linh trong trọn một ngày hôm nay. Khi mà có quá nhiều thứ đẹp đẽ đến vỡ oà mình có thể lần đầu được nhìn thấy…
Là làn nước trong vắt sâu 5m vẫn thấy đáy
Là đảo Bamboo cát trắng tinh như thiên đường giữa biển xanh
Là Maya Bay bờ cát mịn màng đẹp đến ngỡ ngàng
Là Pileh Lagoon như chốn tiên cảnh – hồ bơi riêng biệt giữa biển. Đẹp yên bình lại không sâu. Khiến cô gái chân ngắn như em quên cả lối về
Là những giây phút mặc áo phao thả mình giữa biển ngước mặt nhìn núi cao cúi đầu ngắm san hô vui đùa cùng cá, sứa
Là lần đầu tiên ngắm hoàng hôn trên biển đẹp tan chảy lịm tim…
Nơi đây xinh đẹp quá đỗi khiến một đứa sợ nắng hơn sợ tà hôm nay bất chấp. Chơi tới một lần. Chịu hông có nhịn được mà.

Tour trong ngày này Linh mua tại khách sạn Linh ở luôn. Nguyên ngày đi thuyền Longtail đuôi dài là 600 bath/ người đi khắp tất cả các đảo, các Bay, Lagoon thuộc quần đảo Kohphiphi . Ở đảo Bamboo muốn lên thì thêm 400 bath/ người. Bammboo đẹp lắm, như thiên đường, xứng đáng để lên đảo nha. Giá tour tại đảo rẻ hơn Klook nhiều. Cuối buổi ngắm mặt trời lặn trên biển, sau đó lặn ngắm cá mập con và cá phát sáng. Có điều lúc này trời tối, thuyền mình đã mệt nên về luôn không lặn đêm nữa. Có ăn sáng ăn trưa nước trái cây đầy đủ. Có người đưa đón tại khách sạn. Từ 10g sáng đến 7 giờ tối. Chắc chắn phải đi tour này. Đã lắm lắm luôn. Ngập tràn cảm xúc

Ngày 5: Ao nang – Ngôi làng yên bình ven biển

Tạm biệt Đảo Koh phi phi xinh đẹp. Em về với đất liền. Vé tàu từ Koh phi phi đi Ao nang 400bath/ người mình đặt trước ở khách sạn mình ở luôn. Đến nơi người ta sẽ có xe trung chuyển miễn phí đến khách sạn mình ở. Ao nang thuộc Krabi là một ngôi làng ven biển. Lúc book khách sạn mình chọn nơi gần bến tàu để dễ di chuyển vì không biết cái vụ xe trung chuyển free. Nên khu mình ở còn khá thưa dân cư và nhiều rừng cây. Khó mà đi bộ lơn tơn vì buổi tối khá là heo hút. Muốn đi đâu thì di chuyển bằng xe Tuk Tuk. Ở khách sạn sẽ có sẵn Tuk tuk miễn phí chở bạn đi chơi. Mà về thì bạn tự đi nhé. Vì còn thấm mệt sau khi làm Chúa Đảo hôm nay hai đứa chỉ nhẹ nhàng ra biển ngắm hoàng hôn. Biển ở đây cát đen và nhiều vỏ sò, hết đẹp như đảo rồi cơ mà rất rất sạch và hoàng hôn làm lòng người mê say.. Buổi tối nhẹ nhàng lượn quanh chợ đêm Ao nang … ăn hải sản … nghe Acoustic… yên ả thêm 1 ngày…
Kinh nghiệm là: Bạn book khách sạn ở khúc trung tâm Ao nang thì vui hơn á. Với được thì ở Khu Railay Beach là biển đẹp nhất.

Ngày 6

Đúng ra ngày này mình tính đi Tour Hong Island mà check giá ở khách sạn thấy mắc hơn trên Klook nhiều. Hơi khờ là không để tiền sẵn trong Momo nên muốn đặt Klook cũng hông được. Phần vì còn đuối sau Tour Koh phi phi nên 2 đứa chỉ đi dạo biển buổi sáng rồi về tắm hồ bơi nghỉ dưỡng. Bạn nào khoẻ thì quất luôn tour Hong island nha. Tầm 1000 bath/ người. Là trọn vẹn

Ngày 7: Ngày về. Mình nhờ khách sạn đặt Bus ra Sân bay only 150 bath/ người.

Vì muốn mua quà về nên mình dặn Bác Tài thả ở Lotus để shopping. Lúc đầu tính đi Big C mà chị tiếp tân nói ở đây Lotus bự và bán rẻ hơn Big C nên mình dừng Lotus. Mua Bento, snack, trà sữa gói về làm quà. Khá là ngon rẻ. Bạn cũng có thể ra sân bay mua hàng miễn thuế. Thấy người ta mua cũng khá đông nè.

Thế là kết thúc chuyến đi tuyệt vời rồi. Mỗi lần ra nước ngoài lại thấy được nhiều chân trời mới. Học thêm nhiều bài học mới. Còn trẻ mà… Xách ba lô lên mà đi thôi…

Theo Mỹ Linh

Xem thêm bài viết

Khám phá Keemala Phuket – Khách sạn tổ chim độc đáo ngay gần Việt Nam
Đến Phuket phải thử Zipline ở Flying Hanuman Phuket
Lần đầu du lịch Thái, đến ngay thiên đường biển xanh như ngọc ở Krabi
Kinh nghiệm du lịch Thái Lan cho người đi lần đầu tiên
Du lịch Thái Lan không thể quên check – in với núi Phật Vàng Pattaya – Khao Chee Chan
Kinh nghiệm du lịch Chiang Mai – Thái Lan siêu đẹp, siêu chất
Review Bangkok – Thái Lan siêu chi tiết, siêu đẹp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index