Điểm đếnReviewViệt Nam

Review cực chân thực Tour Bình Biên, Hà Khẩu, Trung Quốc

4.4
(7171)

Dạo này thấy mọi người hay review tour Bình Biên mà không thấy ai có cảm nhận giống tụi mình nên mình cũng tự viết 1 bài review cho thỏa mãn đam mê gõ phím. Mình sẽ REVIEW CỰC KỲ CHI TIẾT lịch trình của bọn mình nên bài hơi dài, mọi người chịu khó đọc nhé!

Review cực chân thực Tour Bình Biên, Hà Khẩu, Trung Quốc

Mình đặt tour giá 1535k đã bao gồm tiền sổ thông hành. Tour này sau này mình mới biết có nhiều nơi bán, giá trong khoảng từ 1400k đến hơn 1500k. Có nơi đi nhiều người còn được chiết khấu nên các bạn cứ tham khảo nhiều nơi rồi hãy mua nhé. Làm sổ thông hành thì gửi ảnh CMND và 1 ảnh nền trắng cho bên tour trước vài ngày để họ làm sổ. Lưu ý ai đi chung nhóm với nhau thì sẽ được lập 1 tờ danh sách, sẽ cùng đi cùng về. Chứ kiểu danh sách nhóm bạn 4 đứa mà 2 đứa muốn về trước 2 đứa ở lại la cà là không được đâu.

Tụi mình đi từ Hà Nội lên Lào Cai bằng xe Hà Sơn Hải Vân, 230k 1 chiều đi sướng lắm. Dân Đà Lạt lần đầu được đi giường nằm ngoài Bắc, xịn hơn xe Thành Bưởi, Phương Trang các bạn ơi. Xe sạch sẽ, giường rộng rãi, có ổ usb sạc điện thoại còn có cả chế độ mátxa. Đường đi cũng toàn cao tốc nên êm lắm, lên xe ngủ chưa đã giấc là đã đến nơi rồi. Đến đúng lúc Lào Cai cúp điện, cái nhà nghỉ trước cửa khẩu thì hết phòng. Tính ngồi vật vờ ngoài đường mấy tiếng đồng hồ thì ông bác nhà nghỉ gọi cả đám vào cho ngồi với đi vệ sinh nhờ. Đợi đến gần 7h sáng thì bên tour gọi để dắt sang cửa khẩu. Hải quan bên đó kiểm tra kỹ vãi, quét vân tay này nọ. Nói chung phần xuất nhập cảnh thì bên tour lo nên cứ theo hướng dẫn là được.

Sang đến nơi anh hướng dẫn kêu bọn mình ngồi đợi để tất cả mọi người tập trung đông đủ rồi mới đi. Ngồi đợi sml á mấy bạn. Vì tour hôm đó hơn 70 người, gom đủ các nhóm bán tour khác nhau nên đợi chết mẹ luôn. Bọn mình xuất phát khá trễ. Lên xe chạy được 1 lúc thì sẽ phải xuống 1 trạm ko biết là cái gì, đi vô xếp hàng để bên đó kiểm tra từng người theo đúng danh sách. Chỗ trạm này nhìn to lớn uy nghi vãi mà vô cái WC thấy ngồi xổm là hơi vãi vãi rồi. Nhưng ngẫm lại thì chỗ này là chỗ xí xổm đàng hoàng nhất trong số những chỗ bọn mình đi trong tour.

Trên đường đi thì xe dừng thêm 2 điểm nữa, có người lên kiểm tra sổ thông hành, số lượng người này nọ. 1h30 bọn mình mới đến khách sạn để ăn trưa. Do tour hơi đông nên bị chia làm 2 khách sạn, 1 nhóm ở khách sạn chỗ ăn trưa còn nhóm tụi mình sẽ ở khách sạn trong thị trấn. Đồ ăn thấy quay lên kiểu buffet nhưng phải nói là ăn khá chán. Đa số là các món xào dầu mỡ rất nhiều, ớt cũng nhiều, xào còn bỏ thêm gừng. Đã vậy đa số món còn có cái hạt tê hạt gì đó rất là khó ăn luôn. Canh thì giống như không cho muối vậy.
Ăn xong bọn mình đi Đại Vi Sơn. Đến nơi thấy khá hoảng hốt vì sương mù dày đặc thấy cái mẹ gì đâu mà quay với chả chụp. Lên cầu làm mấy bức ảnh sương mù trắng xóa xong đăng lên facebook kêu cảnh đẹp quá, bọn bạn vô cười ẻ á.

Ở đây, HDV sẽ thu 50 tệ/người để đi xe điện lên Đại Vi Sơn. Đường lên núi cũng sương trắng trời luôn, nghĩ bụng thôi toang rồi cảnh với chả vật. May quá lên đến nơi thì trên đó có nắng. Đi theo HDV leo núi đứa nào cũng thở như sắp chết. Nói chung hơi chán, leo mấy trăm bậc thang đá dễ trơn trượt, HDV không giới thiệu gì mấy. Giờ về đọc review mấy bạn kêu có bộ xương khủng long với mộ vua Miêu mới biết có mấy cái đó chứ lúc đi ngang chỉ thấy 1 nấm mộ như ụ đất, tiền Việt Nam rải quá trời, còn tự bảo nhau chắc mộ đứa VN nào láu táu ngã núi.

Nói chung đoạn leo núi thì không có gì đặc biệt ngoài chuyện rất mệt. Đến mấy cái cầu treo chụp hình cũng OK. Nhưng sau khi đi đến cái cầu treo cuối cùng phát hiện ra không cần đi mệt như vậy, ngay từ lúc vô ko theo HDV mà quẹo phải đi lên cầu thang là tới 2 cái cầu treo rồi. Tứk ák. Lúc đó ngồi với 1 nhóm khác, 2 nhóm đều vừa ngồi vừa chửi tiên sư cha cái tour vẽ, bày ra đi cho xa chứ thực ra bản chất chả có gì.

Xong Đại Vi Sơn thì lại lên xe điện hốt về. Đi ngang qua chỗ cầu kính mini không thấy dừng luôn, buồn á. Xuống đến nơi lại chụp choẹt với màn sương trắng và đi về khách sạn. Chỗ khách sạn bọn mình là ngay trung tâm thị trấn, đối diện quảng trường luôn nên đi bộ ra là được, còn cái nhóm ở khách sạn kia thì phải bắt taxi để đến đây. Lễ tân khách sạn ko có ai biết tiếng Anh đâu nha mấy bạn. Mấy từ cơ bản cũng không. Chán á. Wifi thì sida kiểu phải mở TV lên mới vô được, tắt TV là tạch. Mà Wifi siêu chậm luôn, xài VPN lại càng chậm.

Đi bộ ra phố thì thấy phố xá lên đèn, sương mờ mờ cũng vui mắt. Đi đại vô 1 quán lẩu băng chuyền mà cũng không ai biết tiếng Anh. Chủ với khách đứng đấy nhìn nhau cười. Đứng quơ tay quơ chân 1 hồi thì mỗi đứa cũng được 1 nồi nước lẩu không cay. Từ ông chủ, chị phục vụ cho đến bà bếp ai nấy đều rất nhiệt tình với bọn mình, cứ hỏi thăm cần cái này cái kia ko nhưng mà rất tiếc là lẩu ko có hợp khẩu vị. Khá là nhạt nhẽo, đồ bỏ lẩu thì chỉ có cái trứng chiên bọc miến xào là ngon. Quán này khá rẻ, tính tiền theo chiều dài xiên. Xiên dài nhất 3 tệ, ngắn hơn thì 2 tệ, ngắn nhất 1 tệ. Ăn xong gom xiên lại đếm tính tiền. Hôm đấy 4 đứa ăn còn chưa hết 100 tệ á.

Ăn xong đi vòng vòng rồi vòng ngược lại để đi siêu thị. Chỗ này ai mua gì tranh thủ mua đi ha vì nó OK hơn siêu thị ngay Hà Khẩu nhiều. Có trà sữa The Alley đóng hộp á, nên mua ly nhựa màu xanh da trời vị đào, siêu thơm siêu béo luôn. Về VN uống hết đang ngồi thèm đây.

Sau đó bọn mình đi vòng vòng mua quần áo, mua bánh ngọt trên phố. Giá cả hợp lý, thái độ thân thiện, chất lượng cũng OK dù không ai biết nói tiếng Anh. Trà sữa bọn mình mua ở gần khách sạn, siêu ngon luôn trời ơi. Ngon lắm lắm luôn. Không nhớ bao nhiêu 1 ly nhưng là ly trà sữa nóng bự tổ mẹ. Cầm về khách sạn tắm xong vừa ăn bánh ngọt vừa uống siêu ngon. Ngon hơn trà sữa nướng ở Hà Khẩu.

Phòng khách sạn 2 người/phòng/2 giường siêu to, ở 4 người cũng được. Khách sạn có máy sưởi trong phòng, bật lên ngủ cho nó ấm. Toilet loại giống nước mình nhưng không có vòi xịt… tứk ghê. Đây là nơi duy nhất có cái toilet sạch trong hành trình tour. Chứ toilet bên dưới sảnh khách sạn cũng toilet ngồi xổm. Phòng tắm với toilet đều lắp kính, không có rèm che. Đi tắm với đi ẻ thì người còn lại tự giác quay mặt đi chỗ khác đi chứ không biết sao luôn. Phòng tắm thiết kế kiểu gì mà tắm xong nước nó tràn hết ra bên ngoài.

Sáng hôm sau nhóm ở khách sạn bọn mình dậy là check out luôn, rồi lên xe qua khách sạn bên kia ăn sáng. Có mì, phở, mấy món bánh bao này nọ. Nói chung là cũng không có gì đặc sắc. Mì nhiều dầu mỡ, cọng mì bở, thịt khô mặn lắm lắm.

Ăn xong thì tụi mình đến Miêu Trại Tích Thủy. Chỗ này kiểu mới xây để thu hút khách du lịch hay gì á. Có nhiều góc để chụp hình sống ảo, có chỗ thì giống Bắc Kinh, chỗ thì giống Phượng Hoàng Cổ Trấn, vỉa hè ngoài đường thì giống Hàn Quốc. Tour thả bọn mình ở đây 2 tiếng để sống ảo. Hôm đó thời tiết SIÊU SIÊU SIÊU ĐẸP. Trời nắng mà xanh ngắt không gợn mây luôn á. Tha hồ mà chụp, chụp bét nhè, chụp đuối luôn. Chỗ này sống ảo sướng lắm. Ảnh mình chụp chẳng cần chỉnh màu luôn. À ở đây còn bị mấy thằng trẻ trâu dân địa phương nó đứng ngoài nó hú chọc gái nữa.

Sống ảo xong thì lại quay về cái khách sạn kia để ăn trưa. Cũng mấy món dầu mỡ xào gừng hạt tê vậy thôi. Ăn xong còn phải đợi hội ở khách sạn đó check out. Chán không? Ăn xong lên xe về lại Hà Khẩu. Lúc ở trên xe cũng có 2 lần có người lên xe kiểm tra. Kiểm xong nghe ông đó nói chuyện với em HDV. Tiếng Tàu thì không biết nhưng đoạn này lại nghe hiểu:
Bọn mày đi đâu?
Đi Bình Biên.
ĐI BÌNH BIÊN LÀM CÁI GÌ??? (Ổng hét lên ngạc nhiên vậy luôn á mụi người)

Đang nằm nhắm mắt giả vờ ngủ mà nín cười không nổi. Tour mới vẽ ra, anh làm gì mà hốt hoảng dzị. Về đến nơi HDV sẽ thu tiền tip 21 tệ/ngày/người cho HDV và bác tài. Tổng 1 người là 42 tệ. Thấy không xứng đáng gì hết vì có hướng dẫn thuyết minh cái gì mấy đâu. Chỉ đi theo để đếm đủ đầu người thôi. Chả biết nguồn gốc – mục đích – câu chuyện – ý nghĩa của mấy điểm đến là gì. Toàn nghe mấy bạn về review kể lại.

Về đến Hà Khẩu thì bọn mình nhận lại sổ thông hành, gửi vali trong công ty du lịch rồi đi chơi ở khu đó. Trà sữa nướng ngon nhưng ngon bình thường, không đến nỗi quá xuất sắc như mình mong đợi. Bánh nướng Chiết Giang cũng không có gì đặc sắc, hơi có mùi mốc nữa không biết là bột mốc, mè mốc, hay gói giấy bị mốc. Coi cách làm thì hay thôi chứ 4 đứa ăn 1 cái vẫn còn chán đây. Đồ nướng cũng ướp không hợp khẩu vị tụi mình. Mì xào thì dầu nó lỏng bỏng thấy ghê lắm.

Đi lang thang trong chợ thì cũng mắc WC, thế là cả bọn đi đến cái WC được chỉ. Mẹ ơi lạy hồn bước vào là muốn dội ngược vì mùi quá kinh khủng. Có con mẹ đang ngồi ẻ không đóng cửa nữa. Đi hết 1 tệ 1 người.

Đi dạo khu đó mua quần áo nhưng giá hơi đắt. Chỉ mua được 1 cái váy em bé. Dạo mấy cửa tiệm đồng giá 10 tệ mua ít hoa tai này nọ cũng vui vui. Xong rồi đi siêu thị. Ở đó gọi là bách hóa thì phải. Chủ yếu mua bánh kẹo mang về thôi. Mình thấy bánh kẹo nhìn không sướng bằng ở Bình Biên nhưng nói chung cũng khá sướng. Đang lựa thì đau bụng. May thay nhân viên ở đó đa số đều là người Việt. Ra hỏi WC thì mấy chị đó chỉ vô thẳng quán gà đối diện quầy tính tiền. Nhân viên quán gà cũng người VN luôn. Quán nhìn cũng sạch sẽ cỡ Jolibee đồ chứ phải tệ đâu mà bước vô toilet muốn té xỉu. Nó dơ khủng khiếp. Ở VN t chưa thấy cái WC nào mà dơ vầy. Ngồi xổm mà cái chỗ để chân nó vừa nước vừa sình hay cái j đó đen sì lì bết bết không dám nói ra. Giấy chùi rồi cũng vứt lung tung, vừa cớt vừa máo. Đặc biệt là không có giấy. Mà mắc quá rồi không thể nào nhịn nổi nên đành phải vòng ngược lại vô siêu thị mua giấy xong ra đó đi. Huhuhu

Bọn mình vòng ngược lại công ty du lịch lấy vali rồi bắt taxi ra công viên ánh sáng. 15 tệ/chiều mà ông tài xế tưởng bọn mình ngu hay gì đưa tờ 100 ổng định thối lại có 20 tệ à. Đứng đòi ổng mới chịu trả đủ tiền.

Công viên thì đi ban đêm không có gì đặc sắc, nhìn hình vậy chớ chụp lên tối hù không thấy cái mặt đâu. Mất công tốn tiền taxi đi về ghê. Đi về dạo thêm tí xong gọi anh HDV lúc sáng dẫn bọn mình nhập cảnh sang đón bọn mình về. Lúc đầu dặn anh đó 9h tối sang đón mà lúc đó mới 8h mấy chán quá gọi anh qua rước về cho rồi. Nói chung anh cũng nhiệt tình chụp hình cho tụi mình mấy kiểu ảnh ở cửa khẩu VN và cửa khẩu TQ. Phải có anh đó cầm tờ giấy danh sách nha, không có không về được đâu. Lúc đứng xếp hàng chờ hải quan thì thấy có 1 nhóm đang ú ớ vì hải quan không cho qua, anh dẫn bọn mình mới hỏi là cái tờ giấy danh sách đâu, tìm cái người dẫn qua đó kêu họ dẫn về thì mấy bạn đó kêu “Anh đó hết giờ làm đi về rồi” trời má anh gì ơi đi làm có tâm ghê. Rồi cuối cùng không biết sao mấy bạn đó về nữa.

Bước qua biên giới, vô văn phòng nhà xe thảy ngay cái vali rồi cút đi tìm quán phở. Nghe mùi phở mà mừng muốn khóc luôn. Chưa bao giờ thấy mùi vị quê hương nó thân thương đến vậy. Có 2 ngày không ăn đồ Việt mà ngỡ như là ba thu. Bye mấy món dầu mỡ hạt tê nha.

Đi Sapa và cả Hà Khẩu – China mà không cần VISA
Review Sapa – Hà Khẩu: Một số chú ý giúp bạn đi Trung Quốc không cần Visa
Review du lịch Hà Khẩu vừa vui vừa dễ đi

Ăn xong về nhà xe ngồi đợi xe trung chuyển đến đón là đi về thôi. Lúc về nhiều người đi quá nên xe còn đón dọc đường cho mấy người đó ngồi ở lối đi, nói chuyện ồn như cái chợ, không ngủ được.

Tổng kết lại là bạn nào muốn đi nước ngoài mà kinh phí eo hẹp (như tụi mình) thì nên thử. Đi để chụp choẹt sống ảo thì ok, chứ HDV với cách tổ chức tour khá chán. Đồ ăn không hợp khẩu vị với tụi mình. Đặc biệt nên cầm theo giấy vì WC đa số không có giấy và siêu dơ lạy hồn á. Nơi duy nhất có WC bệt sạch sẽ là phòng riêng khách sạn, còn đâu toàn ngồi xổm và nếu may mắn bạn sẽ còn được chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng khó bắt gặp tại quê hương mình.

Tổng kết kinh phí: Tour 1535k, tiền xe khứ hồi HN-LC 460k, đổi 500 tệ (tỉ giá 3500) để mua sắm với tip cho hdv, đến lúc về còn thừa 100 tệ. Tổng hết khoảng hơn 3tr tất tần tật. Đại loại nhận xét tour bọn mình đi là vậy đó, hi vọng các bạn sẽ có thêm thông tin để tham khảo và không ném đá bọn mình vì chê HDV + đồ ăn.

Theo Haniee Min Min/Check in Vietnam

Xem thêm bài viết:

Shangri La, Lệ Giang mùa đông siêu đẹp qua loạt ảnh check in cực chất
Check in Thành Cổ Lệ Giang – tiên cảnh của Trung Quốc
Hướng dẫn đường đến Lệ Giang cổ trấn – cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc
Thành cổ Lệ Giang – điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Trung Quốc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.4 / 5. Lượt: 7171

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close