Điểm đếnReviewThế Giới

Lịch trình 10 ngày khám phá Bali thú vị và tuyệt vời

Lần đầu tiên viết review để chia sẻ cho các bạn chưa đi bao giờ. Quyết định đi Bali trong khoảnh khắc ngắn và không có ý định đi trước đó, vì nghe bạn nói đi 1 mình và mình cũng đam mê du lịch, đầu năm cũng rảnh thế là check vé và book thôi…. Bây giờ là lúc chuẩn bị mọi thứ và lên plan cho chuyến đi.

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali

Lịch trình 10 ngày khám phá Bali thú vị và tuyệt vời

Mình có một thói quen là luôn luôn lên lịch trình và book trước tất cả mọi thứ ở khâu chuẩn bị trước khi lên đường đến một địa điểm hay đất nước nào đó:

  1. Lịch trình đi chi tiết trong ngày, các điểm điến
  2. Booking khách sạn của tất cả các ngày và thanh toán trước ngày đi.
  3. Tìm hiểu trước các địa điểm tham quan sẽ ghé thăm như thế nào để tính toán thời gian đi lại, chi phí giá tiền hợp lý để không bị hớ.
  4. Đặt trước xe hoặc tàu để chủ động trong mọi hoàn cảnh và đảm bảo mình đi đúng plan mình đã đề ra.
  5. Trong chuyến Bali này thì mình liên hệ với driver trước tham khảo ở nhiều nơi để chọn tài xế uy tính và hợp lý giá cả, cuối cùng mình chọn anh driver hiền lành, rất quan tâm khách hàng và cực kỳ đúng giờ (cái này rất quan trọng cho chuyến đi) anh Mohammad Slamet +62 852 3700 5522, bạn có thể chat whatsapp với anh ấy. Anh sẽ đón tại sân bay đưa về Ubud và đi chơi theo lịch trình bạn đưa ra và đến lúc về anh ấy đưa ra sân bay.

Sau đây là lịch trình 10 ngày của mình: UBUD – QUẦN ĐẢO GILI – NUSA PENIDA – KUTA

Ngày 1: Sài Gòn – Bali – Ubud

Sài Gòn đi Bali, do phải đợi bạn mình bay đầu Hà Nội nên mình tới sớm hơn và chỉ quanh quẩn ở sân bay đợi, có siêu thị mini tiện lợi ở bên ngoài ngoài lối ra sân bay, có thể ăn tạm ở đó, giá cũng ok.

Tip: nên đổi ít tiền trong sân bay tầm 50 – 100$ lúc mình đổi là 13.500, nên đặt trước Sim qua Klook (mình đặt rất rẻ vì có khuyến mãi chỉ hơn 130k/sim) chọn mạng XL 8G 25 ngày, xài bao mạnh, nhận sim ở lối ra có mấy bạn để bảng Klook.

Chiều mình đi thẳng về Ubub là tối nên chỉ nghỉ ngơi và ăn tối. Mình ở khách sạn Ubub Tropical (ở đây có sẵn khu phòng khách và ăn chung cho mọi người có cả bếp tủ lạnh cho mọi người dùng chung, lời khuyên cho bạn là những ngày đầu ở Ubud hầu như chỉ đi chơi cả ngày thì không nên ở khách sạn đắt tiền, nhóm mình ở Dorm trong resort nên tính ra rất rẻ mà chỗ đó lại rất đẹp có cả hồ bơi không gian quanh rất tropical như tên gọi của resort)

Ngày 2: Bắc Ubud

Mình hẹn driver đón lúc 7h30 và đúng giờ anh ấy nhắn tin đã đến (rất thích điểm này của anh driver)

Bali twin lake trekking point: đây là nơi đầu tiên mình đến do xem hình của bạn nào đó ghi trên group chụp cái hình có chiếc thuyền ấy, nhưng thật ra là sai, đây là điểm bắt đầu của tour trekking bằng qua rừng tầm 4km, đền, đi thuyền trên hồ và quay về, trong khoảng 2 hoặc 3h do mình chọn (mình thấy cũng rất thú vị nếu có thời gian vì nó không nằm trong kế hoạch ban đầu nên bỏ ra. giá từ 250k/người)

Wanagiri Hidden Hill: gần chỗ trekking point mà mình đi nhầm, (đây mới là cái mình muốn đi ban đầu). Một nơi để sống ảo thôi view nhìn xuống hồ, chứ nhìn bên ngoài nhỏ xíu sẽ hơi hụt hẫng một chút, lên hình thì ảo thôi rồi, Giá vé 100k/ người (ở đây có bán combo vé bao gồm của Bali hidden hill, cái này khác với Bali swing nhé (ít trò dành cho ai không có nhu cầu chơi swing nhiều) giá combo 500k/2 người.

Top 12 địa điểm cực HOT để bạn thử “xích đu tử thần” Bali swing

Đền Ulun Danu Beratan Temple: Chỗ này là cái đền trên hồ, nhìn đối diện thì dãy núi bao phủ bơi mây sương mù rất đẹp, mình thuê thuyền gỗ để đi ra hồ chụp hình vào đền rất thú vị, một thuyền có thể đi được tầm 4,5 người có 1 người lái thuyền đi theo, giá vé 75k/thuyền 25k tiền người lái đò đi kèm. Giá vé đền 50K/Người hay 75k gì đó không nhớ chính xác.

Cổng trời Handara gate: cổng vào của 1 resort, ở đây ít người hơn, giá vé 30k/ người, ngay đó có quầy bán nước nữa, lần lượt từng nhóm vào chụp hình mỗi người tầm 5p.

Leke leke waterfall: điểm cuối cùng trong chuyến đi hôm nay, đến Bali nhất định phải đi thác này nhé rất đẹp, bên trong thác có nhà hàng để ăn trưa tụi mình đến đây cũng tầm 14h, ăn xong đi bộ xuống thác tầm 15p thay đồ và gửi đồ trên nhà hàng. Hầu như mọi người chỉ xuống chụp hình chứ không có tắm thác. Giá vé 50k/ người.

Về resort và bơi lội sống ảo ở hồ bơi thoai.

Ngày 3: Đông Ubud

Cổng trời Lempuyang: mình đã bỏ qua điểm này vì không đủ thời gian và kiên nhẫn để xếp hàng, nên nhóm mình quyết định 8h mới xuất phát đi chơi cho thoải mái và đủ thời gian ăn sáng (trước đó nhóm mình đi siêu thị mua mì gói, thịt xông khói và nấm để nấu ăn sáng tại resort rất vui).

Đền cá béo Tirta Gangga: vì bỏ qua cổng trời nên mình chỉ đến đền cá này, nhìn đền cũng không có gì đặc sắc ngoài hồ cá, nên mua thức ăn cho cá. Con nào cũng béo ụt ịt.

Aloha Swing: mình chọn đi chỗ này vì cũng gần resort mình ở với nhóm mình cũng không có nhu cầu chơi swing nhiều vào chơi tầm 3, 4 cái là thấy mệt rồi, Giá vé 300k – 350k/ người, bên Bali swing thì mắc hơn 35$, vậy mà cũng mất tầm 2h ở đây.

Thác Tukad Cepung: như ngày hôm qua mình cũng chọn ăn trưa ở nhà hàng bên trong thác, có rất nhiều nhà hàng ở đây cho bạn chọn, view đẹp giá hợp lý. Nhân viên rất dễ thương vui vẻ luôn luôn cười với khách. Sau đó đi bộ xuống thác cũng tầm 15p, đường đi xuống cũng rất đẹp. Thác này nếu đi buổi sáng sẽ đẹp hơn nhưng do nhóm mình không muốn bị ướt vào buổi sáng nên để dành cho buổi chiều, Giá 15k/người.

Tắm đền thiêng Tirta Empul temple: Mình đến đây cũng cuối buổi chiều gần đến giờ đóng cửa nên cũng không đông, trên đường vào sẽ có người phát cái sarong để quấn vào, khi vào đến trong nếu bạn muốn tắm thì phải thuê 1 cái khăn sarong màu xanh lá (bắt buộc) 10k/người, và thuê 1 locker để đồ (10k hay 15k gì đó cho cả nhóm dùng chung). Cái hồ bên trong góc cây lên hình sẽ đẹp hơn, mình thấy mọi người đi từ từng vòi nước bên trái qua phải rồi qua hồ kế bên (không rõ đó là phong tục hay sao).

Tối về resort để nhận phòng, hôm nay mình chọn một resort khác để nghỉ dưỡng và dành cả buổi sáng hôm sau ở trong resort chơi và tận hưởng Floating Breakfast ở hồ bơi cá nhân trong phòng. Nếu ai có đặt phòng ở Samkhya villa thì nên gọi điện trước khi đến để có xe đện ra đón vào, vì đường vào nhỏ xe hơi không vào được (do mình không biết trước nên đành đi bộ và 500m đến bảo xe điện ra đón bạn và hành lý).

Do lịch trình của mình bị mất một ngày ở Ubud vì Vietjet thay đổi lịch bay 1 ngày nên mình bỏ qua một số điểm còn lại ở Ubud vì không đủ thời gian nên chỉ đi nhưng điểm chính.

Ngày 4: Ubud – Gili Air

Sáng Floating Breakfast ở resort và tận hưởng 1 không khí yên bình thoải mái. 10h30 check out và xe đón ra cảng Padang bai để đi đảo Gili Air (bạn book hết combo gói vé tàu cho các chiều đi lại bao gồm vẫn chuyển nhé, đúng giờ sẽ có người đến đón thôi.)

Đến cảng sẽ có người đưa bạn vé, có nhiều tàu cao tốc để đi đảo, thuyền mình đi là Samaya nhỏ và rẻ hơn thuyền ekayaya (thuyền này to rộng và êm hơn) check in ở Gili air tầm 15h30) Tối đi dạo để book tour đi snorkerling hôm sau.

Tip: nên chọn resort hay khách sạn sát biển sẽ thú vị hơn, trên đảo chỉ có xe đạp và xe ngựa, rất yên bình. Không dành cho những ai thích hoạt động sôi nổi.

Ngày 5: Gili Air – Gili Trawangan (gili T)

Nhóm mình đi Private tour giá 100$ (hơi bị hớ, nhưng mà chịu thoai,) đi có 3 người 1 thuyền thì thoải mái hơn là một nhóm tour ghép đông người, có điểm lặn ở đây, lặn cùng rùa biển (cái này thích nhất), chắc chắn sẽ thấy rùa biển, lặn ngắm cá, lặn ngắm san hô và ngắm các bức tượng dưới nước, các bạn sẽ được kèm theo một bộ kính lặn và chân vịt (đeo cái này thật sự rất thích khi lặn, không bao gồm ăn uống), nếu ai chưa biết bơi thì cứ mặc áo phao thôi. Điểm cuối của mình ở gần Gili Trawagan nên mình nói bên tàu cho mình lên đó luôn, không phải quay lại đảo và tốn tiền đi tàu qua lại.

Buổi sáng trước khi lặn thì nhóm mình có 2 tiếng để đạp xe đạp quanh đảo chơi 1 vòng, mỗi người một chiếc 100k/3 chiếc.

Biển ở Gili Air trong xanh và đẹp hơn Gili T. Buổi tối các bạn có thể ăn hải sản ở chợ đêm ngay gần bến cảng, ngon và rẻ.

Ngày 6: Gili Trawangan

Phương tiện chính đi lại trên đảo dành cho du khách chỉ có xe đạp, ngoài ra có xe ngựa nhưng giá đắt 50k/người cho 1 lần di chuyển, trong khi thuê xe đạp chỉ mất 50k /24h.

Trên đảo ngoài hoạt động snorkerling thì không còn gì thú vị (có horse riding nữa vào lúc sunset hoặc sunrise giá 500k/người cưỡi 1h, quá mắc nên mình không đi) nên nhóm mình quyết định đi lặn tiếp, mình đi tour ghép rất rẻ chỉ 100k/người, có 3 khung giờ xuất phát giá trên lệch nhau 1 chút từ 150 đến 175k cũng không mắc, mình chọn đi từ 10h30 đến 15h cho rẻ. Chỉ được đi có 3 điểm và gặp được 1 con rùa biển duy nhất. Tour ghép thì dĩ nhiên sẽ đông người mọi người cứ chen nhau mà lặn chỗ các bức tượng dưới nước.

Có rất nhiều các nhà hàng ở ven biển rất đẹp và thú vị, trên đảo này thì sôi nổi nhộn nhịp hơn bên GiLi Air, còn Gili Meno thì dành cho honeymoon thì hợp hơn.

Ngày 7: Nusa Penida

11h mình khởi hành đi từ Gili T về lại Nusa Penida 2 tiếng, trước tiên phải về lại cảng Padang Bai, từ đây sẽ có nhân viên mà mình đặt vé combo trước đó đón và cầm bảng tên mình, sau đó nhận vé chờ đến 15h đi tàu khác Ekyaya để đi đảo Nusa tầm 40p. Tàu sẽ đưa bạn đến 1 cái bến nổi (như là trạm trung chuyển vậy, cách đảo một khoảng xa, ai đi lên Penida hay Lambogan thì lên đúng thuyền của mình sẽ có thuyền nhỏ đưa về đảo, lúc quay lại cũng vậy.

Do thời gian tàu đón đi ngày hôm sau sớm tầm 15h để về lại Kuta nên không đủ thời gian để chơi ở trên đảo Nusa nên nhóm mình quyết định đổi lịch ở lại trên đảo thêm 1 đêm khách sạn nữa để chơi cho thoải mái và quyết định đi lặn thêm vào sáng hôm sau.

Tại bến tàu khi lên thì bạn có thể thuê xe máy và đặt luôn tour lặn ở đó giá thuê xe 70k/ngày, tour lặn 150k /người (tour ghép). Sau khi thuê xe thì tranh thủ chạy về khách sạn check in và đi ra Crystal Bay chơi ngắm hoàng hôn ở đây. Trên đường đến đây sẽ chạy qua những hàng dừa rất đẹp.

Ngày 8: Nusa Penida

Sáng 8h mình có mặt ở cảng để đi lặn từ 8h đến 11h (nếu ai có thời gian nên tham gia tour lặn snorkerling này nhé quá đẹp, bạn sẽ được nhìn thấy cá đuối ở vịnh MantaBay, ngắm cá ở Crystal bay (nhớ mua bánh mì thả cho cá ăn sẽ có những bức ảnh đẹp), Wall P, điểm cuối Gamat Bay bạn sẽ được thả xuống cách xa bến để mọi người có thể lặn trôi theo dòng nước tàu sẽ đi trước và đón bạn ở gần bến.

Theo đánh giá của mình thì đi lại trên đảo Nusa nên thuê xe máy sẽ rất thú vị, đường đi rất đẹp quanh co lên xuống, (những ai đã đi đường đèo rồi thì sẽ rất thích). Mặc dù đường nhỏ nhưng đẹp và không có ổ gà voi gì nhé (mình không hiểu các bạn đi trước kêu gào đường xấu kiểu gì chứ mình thấy đường đẹp). Internet trên đảo này rất yếu, nên tải thêm bản đồ offline.

Lời khuyên cho bạn là khi đi Diamond beach thì đừng nên gõ tên và đi theo chỉ dẫn google map mà chọn Drop pin bãi biển Diamond beach (hướng đông) trên bản đồ sẽ đi đúng đường, vì nó sẽ chỉ đường cho bạn đến bãi Auth beach kế bên. Sẽ thật rất mất thời gian để quay lại (nhóm mình đã đi lạc và mất 2 tiếng để tìm lại đường) vì đi lạc nên lại vô tình đi đến điểm Tree House, theo mình thì không có gì đặc sắc nhìn những bậc thang leo xuống rồi lại leo lên chỉ để chụp cái bức hình sống ảo nên mình bỏ qua, rất mệt. (trước đó mình không định đi điểm này) Không tốn vé nhé, Diamond beach thật sự rất đẹp và đáng để đi, đường đi xuống mặc dù mệt nhưng rất xứng đáng, biển sóng mạnh nên rất nguy hiểm chỉ tắm ở gần bờ thôi. Tụi mình chơi swing ở bãi biển 200k cho 2 người, cái này đáng để chơi hơn ở Ubud. Cảm giác rất tuyệt.

Do đi lạc nên mình chỉ đủ thời gian để đi qua hướng tây để đi KerlingKing beach trên đường đi có bảng chỉ dẫn các bạn nhớ để ý kỹ, đừng nhìn theo google map quá lại lạc, (nên kết hợp cả hai). Cũng là một địa điểm must try, bãi biển ở đây rất đẹp, mình rất tiếc không đủ thời gian để leo xuống dưới bãi biển. Nếu bạn nào có thời gian thì ở lại đón hoàng hôn ở đây sẽ rất đẹp. Nhóm mình do đi xe máy nên không dám ở lại quá tối. Các điểm còn lại trên đảo thì mình bỏ qua vì thấy không có gì đặc sắc.

Ngày 9: Nusa về Kuta

8h sáng có mặt ở bến để đi tàu ekayaya (mỗi ngày sẽ có 2 chuyến của tàu này 8h30 đi về cảng Padang bai và 15h đi về cảng Serangan ở đây gần Kuta hơn) về Padang bai và mình đã hẹn tài xế đón lúc 10h để đi về Kuta, do chiều 17h30 bạn mình bay về Hà Nội nên không đi kịp chuyến chiều của tàu về Serangan sẽ gần hơn.

Ngày 10: Kuta

Do đi chơi nhiều ở các điểm khác nên mình dành trọn ở gian ở khách sạn Kuta để nghỉ ngơi, và bay về Sài Gòn.

Biển ở Kuta có nhiều nhà hàng dọc biển có để những cái ghế bean bag ngồi ăn tối và nghe nhạc live cũng rất thú vị, nhưng theo đánh giá của mình thì biển ở đây không đẹp (do mình đã đi biển ở Gili và Nusa tắm nhiều rồi đẹp hơn ở Kuta).

Chi phí mỗi người tầm hơn 20 triệu bao gồm vé máy bay (tất cả mọi thứ mình đã thanh toán qua thẻ trước khi đi nên tiền mặt mỗi người 500$ đổi sang tiền Indo là xài đủ (tất nhiên cũng mang theo dư đô phòng thân)
Không nên đổi tiền ở Nusa vì tỉ giá thấp, có thể đổi tiền ở Kuta, Ubud, Gili
Các điểm mua tour trên đảo mình thấy có máy cà thẻ bạn có thể cà thẻ nếu muốn
Ở Ubub nên thuê Driver đi cho đỡ mệt vì thời tiết thất thường lúc nắng lúc mưa và các điểm thường xa nhau
Đi lặn nhớ mang theo balo chống nước, kem chống nắng 70+ trở lên nếu không muốn cháy da.
Thức ăn ở Bali mình không thích lắm, chỉ có vài món như vịt nướng hay chiên gì đó là ngon còn lại nhóm mình thường chọn món Âu ăn hơn là local.
Chi phí các điểm chơi ở bali thì theo đánh giá của mình thì mắc hơn so với Philipines và Việt Nam
Bali nếu có quay lại thì chỉ đi dạng nghỉ dưỡng thì rất thích.
Nên mang theo thuốc xịt chống muỗi và côn trùng
Đi cùng đồng bọn thì sễ rất vui.

Theo Thong Nguyen

Xem thêm bài viết:

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index