Điểm đếnReviewViệt Nam

Lịch trình du lịch Ninh Bình 4 ngày 3 đêm cực chi tiết

4.8
(5)

Khám phá Ninh Bình tuyệt đẹp, từ Tràng An, Bái Đính cho đến Hoa Lư, Hnag Múa, Tuyệt Tình Cốc,… đâu là nơi bạn thích nhất?

Lịch trình du lịch Ninh Bình 4 ngày 3 đêm cực chi tiết

Ngày 1: Tràng An – Tuyệt Tình Cốc – Cố Đô Hoa Lư – Chùa Bái Đính

Check in khách sạn khoảng 6h30 sáng, hên ghê luôn ý gặp anh chị chủ dễ thương cho nhận phòng sớm ăn uống nghỉ ngơi khoảng 8h mình bắt đầu đi Tràng An.

Trưa về nghỉ ngơi, trời mát mát khoảng 3h30 mình đi Tuyệt Tình Cốc. Nằm trên đường Tuyệt Tình Cốc luôn là Cố Đô Hoa Lư nên các bạn có thể đi 2 địa điểm 1 lúc.

Xong Cố Đô Hoa Lư bọn mình phi lên Chùa Bái Đính luôn, chùa Bái Đính đêm hơi ghê, nhưng đèn đẹp lung linh luôn. Về đến khách sạn khoảng 7h30 tối hơn, gọi cơm ở khách sạn luôn ạ, khỏi đi đâu mắc công, vừa ngon vừa rẻ vừa bổ.

Ngày 2: Hang Múa

Bọn mình có mặt ở Hang Múa khoảng 6h30 sáng, trời mát mẻ… leo lên tới đây chắc ai cũng mệt nên không than nữa, bù lại đẹp khỏi bàn luôn nha các bác.

Đi xong Hang Múa về khách sạn ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi 3h đi chơi tiếp. Nhưng không, mưa bể kèo, rồi ngủ luôn.

Tối ra Big C ăn, sắm mớ đồ rồi về, không quên ghé ăn chè bưởi An Giang quê tui (quên tên đường rồi)

Ngày 3: Tam Cốc – Bích Động – Đầm Vân Long – Đan Viện Châu Sơn

Có mặt ở Tam Cốc lúc 7h sáng để có một bức ảnh ưng ý, chụp xong mình phi qua Bích Động chụp luôn. Do đi đò ở Tràng An rồi nên không đi Tam Cốc nữa mình qua đi đò ở Đầm Vân Long.

Mình thích Đầm Vân Long nhất, vẫn còn nét hoang sơ, không như Tràng An, có cái hơi xa thôi. Mình đi đò của chú số 71, chú thân thiện, vui vẻ, còn kể lịch sử cho tụi mình nghe trong suốt chuyến đi nữa.

Xong Đầm Vân Long tụi mình đi ăn ở quán lề đường rồi phi qua Đan Viện Châu Sơn, Đan Viện đóng cửa không cho vào, do mình có đạo nên đứng đọc kinh cầu nguyện xíu rồi đi về luôn.

Tối đến lại phi ra Big C Ninh Bình ăn cơm gà, xong coi phim Vua Sư Tử rồi về (rạp phim Lotte nằm ở tầng trệt)

Ngày 4: Đồi Dứa Tam Điệp – Nhà Thờ Phát Diệm

9h sáng có mặt ở Đồi Dứa Tam Điệp chụp hình các kiểu khoảng 10h hơn mình chạy đi ăn cũng quán cơm lề đường, xong chạy qua Nhà Thờ Phát Diệm, đọc kinh, cầu nguyện, đi tham quan nhà thờ khoảng 2h mình về khách sạn, nghỉ ngơi dọn đồ, chuẩn bị cho chuyến đi Huế vào lúc 19h.

Mình ở khách sạn Lâm Đạt. Anh chị chủ siêu thân thiện, dễ thương ạ, giá phòng lại rất rất rẻ luôn giá 190k một đêm, phòng sạch sẽ đầy đủ tiện nghi. Khách sạn ngay trung tâm thành phố nên nhiều quán ăn lắm nha nên khỏi sợ đói, gần khách sạn có siêu thị mini nữa.

Theo Khôi Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.8 / 5. Lượt: 5

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index