Điểm đếnReviewViệt Nam

Lý Sơn – Thiên đường giữa biển khơi

3.4
(11)

Một chuyến đi không có kế hoạch trước lại còn đang trong mùa dịch nữa nhưng cuối cùng vẫn quyết định xách balo lên và đi thôi. Lần đầu tiên đặt chân đến dải đất Miền Trung – Quảng Ngãi đầy nắng và gió – kết quả là nắng cháy da luôn nhưng không sao bù lại có những trải nghiệm thú vị và những bức ảnh để đời.

Lý Sơn – Thiên đường giữa biển khơi

Đây là lần đầu tiên team mình đi Quảng Ngãi nên mình muốn chia sẻ cảm nhận của mình về chuyến đi này. Do bọn mình đi tham quan cả các địa điểm ở trên đất liền nữa nên chỉ dành được 2 ngày 1 đêm để khám phá Lý Sơn thôi.

Khi vừa đáp chuyến bay đến sân bay Chu Lai mình cảm nhận thấy rõ nhất là thời tiết nắng nóng ở nơi đây nhưng cảm giác rất dễ chịu vì ở Hà Nội đang rất lạnh nên cứ nắng là thích rồi. Hôm sau bọn mình bắt đầu đi đảo Lý Sơn, những ai say sóng thì nhớ chuẩn bị tâm lý trước nhé, mình là người rất khỏe mà còn cảm thấy sợ vì tàu chạy nhanh thêm cả sóng to nữa nên tàu rung lắc mạnh lắm. Ngồi khoảng 35p là đến đảo.

Ngay khi vừa đặt chân lên đảo mình đã cảm nhận rõ được vẻ đẹp của hòn đảo, cái nắng nóng đặc trưng của vùng biển và đặc biệt là những con người rất thân thiện, nhiệt tình nơi đây. Lúc này cả team rất háo hức để đi khám phá rồi nên quên chả kịp ăn uống gì chỉ kịp nhận phòng và lên xe đi luôn thôi.

I. TỔNG QUAN CHUYẾN ĐI

Di chuyển

Hà Nội – Quảng Ngãi (Vé khứ hồi: 1tr150k/ người)
Taxi: Sân bay Chu Lai – Xã Bình Đông, Bình Sơn (322k/15km/4 người), chiều về 280k. Bọn mình đi taxi ở sân bay luôn
NOTE: Bạn nào muốn đi thẳng đến cảng Sa Kỳ thì có thể bắt taxi ở sân bay luôn hoặc có thể ghép xe để đi cho rẻ nhé.
Thuê xe máy tại Bình Sơn (1000k/2 xe/ 4 ngày/4 người), còn thuê xe trên đảo chỉ khoảng 150k/1xe/ ngày thôi nhé.

Team mình chọn Bình Sơn là điểm dừng chân đầu tiên, tại đây bọn mình đã thuê xe máy để đi tham quan các điểm du lịch. Bình Sơn là vị trí rất thuận tiện cho những ai thích khám phá và trải nghiệm các địa điểm khác nhau ngoài Đảo Lý Sơn như Bàu Cá Cái, Làng bích họa 3D Thanh Thủy, Gành Yến hay Làng Gốm Mỹ Thiện, Biển Mỹ Khê, Bãi tám Khe Hai, Ba Làng An,… Từ trung tâm Bình Sơn đến bến cảng Sa Kỳ chỉ khoảng 30km thôi nên đi lại cũng rất thuận tiện bằng xe máy.
Xã Bình Đông, QN – Cảng Sa Kỳ: Xe máy. Khoảng cách: 30km
Cảng Sa Kỳ – Đảo Lý Sơn: Tàu siêu tốc. Giá vé chiều đi: 178k/1 người (Tàu An Vĩnh Express). Giá vé chiều về : 160k/1 người (Tàu Hòa Bình)

Lưu trú

Nhà nghỉ Tiên Tri mình đặt trên Booking, khách sạn view biển hướng ra phía bến tàu và ngay gần Cầu cảng nên rất thuận tiện cho việc đi lại. (Recommend chỗ ở này). Giá: 315k/1 đêm/4 người, phòng giường đôi. Thêm người ở thì phụ thu thêm 50k/1 người. Phòng rộng rãi, sạch sẽ, phù hợp với giá tiền.

II. LỊCH TRÌNH CỤ THỂ

NGÀY 1: Nội Bài ➡️ Chu Lai ➡️ Bàu Cá Cái ➡️ Làng bích họa 3D Thanh Thủy ➡️ Gành Yến.

Nội Bài – Chu Lai (11h35-13h05). Team mình di chuyển về xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bằng Taxi ở sân bay. Di chuyển khoảng 20p chúng mình đến nơi và nghỉ ngơi khoảng 30p rồi bắt đầu đi tham quan các điểm du lịch ở Bình Sơn.

Bàu Cá Cái
Đây là một khu rừng ngập mặn nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi, cách trung tâm Bình Sơn khoảng 10p chạy xe máy. Ở đây có kinh doanh du lịch nên có dịch vụ đi thuyển để ngắm khung cảnh rừng ngập mặn.
Team mình đã thuê thuyền của người dân địa phương để di chuyển và khám phá hệ sinh thái khu rừng ngập mặn này (200k/ thuyền)

Làng Bích họa 3D Thanh Thủy
Trên những bức tường và nhà của người dân địa phương được các họa sĩ vẽ lên những bức tranh thiên nhiên vô cùng độc đáo và bắt mắt được trải dài trên một đoạn đường khoảng 300m cho tới biển Gành Yến. Nếu như ở Hà Nội có con đường Bích họa Phùng Hưng thì ở Quảng Ngãi có Làng bích họa 3D Thanh Thủy.

Gành Yến
Biển Gành Yến nằm ở cuối con đường của Làng bích họa, các bạn cứ chạy hết con đường bích họa là sẽ đến biển. Điểm nổi bật ở đây đó là những chiếc thuyền thúng nhiều màu sắc của ngư dân nằm trải dài trên bãi biển và ở dưới biển. Gần đây còn có cánh đồng hoa hướng dương để phục vụ các bạn sống ảo nhé (vé 10k/người).

NGÀY 2: CẢNG SA KỲ ➡️ ĐẢO LÝ SƠN ➡️ CÂY HOA GIẤY ➡️ NÚI THỚI LỚI – MIỆNG NÚI LỬA ➡️ CHÙA HANG ➡ NGỌN HẢI ĐĂNG HÒN MÙ CU ➡️ HANG CÂU ➡️ CỔNG TÒ VÒ ➡️ CHÙA ĐỤC

Cảng Sa Kỳ – Đảo Lý Sơn
Buổi sáng chúng mình dậy từ 5h để chuẩn bị đồ, 6h xuất phát và ăn sáng trên đường đi.
Team mình chọn chuyến tàu sớm nhất xuất phát lúc 7h35p để có nhiều thời gian khám phá trên đảo hơn. Bọn mình đi ra đảo đúng hôm sóng to nên ngồi trên tàu rất lênh đênh và rung lắc nhưng may mắn là không ai bị say sóng.

Hơn 9h là tàu cập bến đảo Lý Sơn, vừa đến nơi anh chủ nhà nghỉ Tiên Tri đã đợi sẵn để đón bọn mình rồi (đây là điều bất ngờ vì sự nhiệt tình và chu đáo mà ít nơi nào có được)
Theo lịch trình là bọn mình đi đảo Bé luôn nhưng anh chủ nn bảo nay sóng to nên không có tàu đi đảo Bé nên bọn mình lên check in nhận phòng và chuẩn bị đi khám phá Lý Sơn thôi.

Vì là lần đầu tiên đến nơi đây nên mọi thứ còn khá bỡ ngỡ về đường đi và những điểm check in nổi tiếng nên mình có nhờ anh chủ nhà nghỉ dướng dẫn, thậm chí còn tặng cho mỗi người một bản đồ để đi cho dễ còn đâu thì hỏi người dân nữa.

Núi Thới Lới
Trên đường đi đến núi Thới Lới bọn mình vô tình đi ngang qua cây Hoa Giấy nên tiện thể check in luôn, mùa này hoa nở rất nhiều nên chụp ảnh rất đẹp.
Đường đến núi Thới Lới bọn mình bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của biển đảo và núi cùng với cánh đồng tỏi ở hai bên đường đã tạo nên một khung cảnh mãn nhãn. Xung quanh là biển đại dương mệnh mông, đây là điểm tốn thời gian check in nhất của chúng mình nhưng bù lại là có được những bức ảnh vô cùng đáng giá.

Cột cờ
Do vẫn đang trong quá trình sửa chữa nên bọn mình chỉ ghé qua thôi chứ không chụp ảnh nhiều tại đây.

Đỉnh miệng núi lửa (Núi con trâu) – Hồ nước ngọt
Địa điểm này là nơi cao nhất của hòn đảo nằm ngay trên đường đến núi Thới Lới. Khi lên đây mọi người có thể quan sát được gần hết đảo và hồ nước ngọt chính là miệng núi lửa.

Chùa Hang
Ngôi chùa nổi tiếng trên hòn đảo hướng ra biển, tại sao lại có tên là chùa hang vì nằm sâu trong chân núi là các kiến trúc đền thờ từ ngày xưa để lại, đặc biệt ở đây có bể nước gọi là giếng tiền vì nước tự nhiên nhỏ xuống từ các vách đá xuống một cái bể nước và khi uống nước này sẽ gặp may mắn, mình đã thử uống nhưng vị hơi mùi đá và khó uống. Mọi người có thể trải nghiệm hoặc há miệng lên như mình để chờ nước rơi vào miệng nhé

Check in xong ở đây chúng mình lại di chuyển xuống bãi biển ngay dưới Chùa Hang và quyết định ngồi đây ăn trưa luôn. Cảnh biển ở đây cũng rất đẹp luôn và đặc biệt là có những chỗ đá nhấp nhô đó là chứng tích của quá trình phun trào núi lửa từ ngày xưa để lại.
Chụp ảnh xong chúng mình bắt đầu về những trước khi về có ghé vào quán nước của một chị để ăn xu xoa (món ăn đặc sản nơi đây) hay còn gọi là rong biển để ủng hộ chị vì bọn mình đã gửi xe máy ở quán chị và cũng nghỉ trưa luôn.

Ngọn Hải đăng Hòn Mù Cu
Chúng mình có đến đây nhưng không ở lại lâu vì đầu giờ chiều nắng quá gắt.
Các bạn nên đến chỗ này vào buổi sáng sớm nhé vừa để ngắm bình mình và chụp ảnh cũng sẽ đẹp hơn.

Hang Câu – Địa điểm tắm biển đẹp nhất đảo Lý Sơn
Đây là khu du lịch nên có bãi tắm và có các dịch trả phí như chụp ảnh trên xích đu hình tỏi, tắm tráng nước ngọt,… nhưng đặc biệt là gửi xe ở đâu cũng không mất phí. Chú ý khi đến đây các bạn nhớ chuẩn bị đồ bơi cũng như kính bơi hoặc kính lặn để ngắm san hô nhé.

Đồ đạc thì các bạn có thể gửi ở quầy gần cổng đi vào, nhưng bọn mình thay đồ và để luôn ở trên bờ nhưng nếu đồ đạc có giá trị thì nên gửi cho yên tâm nhé. Có thể không phải mùa du lịch nên biển cũng không đông người tắm lắm nhưng như thế chụp ảnh lại càng đẹp vì không sợ bị vướng người. Nước ở đây thì cực kì trong và xanh nên có thể nhìn thấy rõ san hô ở bên dưới, tất nhiên là chụp ảnh cũng bao đẹp rồi. Tắm biển xong bọn mình quay trở về chỗ ở để thay đồ và nghỉ ngơi còn đi khám phá nốt những địa điểm còn lại.

Cổng Tò Vò
Từ cầu cảng rẽ trái đi khoảng 2km dọc theo đường đê biển là sẽ tới (không đi lên cầu nhé), vì cũng gần chỗ ở nên bọn mình để dành đi cuối cùng.
Các bạn nên đi vào sáng sớm để đón bình mình hoặc chiều tối để ngắm hoàng hôn và quan trọng là chụp ảnh cũng bao đẹp luôn nhưng phải lựa lúc ít người nhé. Trên đường đi chúng mình cũng bắt gặp một số hình bích họa được vẽ dọc theo đê biển nên cũng dừng mấy phút check in luôn.

NGÀY 3: LÝ SƠN ➡️ SA KỲ ➡️ LÀNG MỸ LAI ➡️ BIỂN MỸ KHÊ ➡️ BA LÀNG AN ➡️ LÀNG GỐM MỸ THIỆN ➡️ BIỂN KHE HAI

Đảo Bé
Từ đảo Lý Sơn ra đảo Bé chỉ mất khoảng 7-10p thôi giá vé giao động khoảng 100k/người/khứ hồi, các bạn có thể nhờ chủ chỗ ở đặt luôn cho. Điều đáng tiếc nhất của chuyến đi lần này là bọn mình không đi được đảo Bé vì lý do sóng to nên không có tàu ra đảo bé nên đành phải quay trở về đất liền sớm hơn dự định nhưng dù sao một ngày khám phá trên đảo Lý Sơn cũng cho bọn mình được những trải nghiệm thú vị và vô vàn những bức ảnh đẹp rồi.

Làng Mỹ Lai
Từ cảng Sa Kỳ đi khoảng 9km là đến khu chứng tích Mỹ Lai. Thảm sát Mỹ Lai hay thảm sát Sơn Mỹ là một tội ác chiến tranh của Lục quân Hoa Kỳ gây ra trong thời gian Chiến tranh Việt Nam. Tại đây vẫn lưu giữ lại những chứng tích từ cuộc chiến tranh này để lại.

Biển Mỹ Khê Quảng Ngãi
Từ Làng Mỹ Lai đi khoảng 2-3km là đến biển Mỹ Khê, đây là bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi với bãi cát trắng trải dài. Bọn mình không chọn mấy nhà hàng bên trong đê biển mà vào quán lá bình dân ngay đê biển để tận hưởng được không khí tự nhiên của gió biển. Ở đây bọn mình đã gọi các món ăn như bánh xèo, gỏi cá, cháo nghêu, ngô nướng, hoa quả túi,.. đặc biệt ưng nhất vẫn là món gỏi cá ăn vừa lạ vừa ngon mà giá cả lại rất hợp lý.

Ba Làng An – Gành đá đỏ
Bọn mình định xuống biển ba làng an và thăm hang dơi nhưng được người dân ở đây giới thiệu một địa điểm mới ở ngay gần đây đó là Gành Đá Đỏ nên bọn mình đến địa điểm này trước.

Gành đá đỏ – một địa điểm còn khá mới mẻ với khách du lịch hay thậm chí còn chưa có trên bản đồ du lịch mà chỉ có những người dân địa phương ở đây biết đến. Ở đây có một quán nước nhỏ, khi nói chuyện qua với anh chị chủ quán thì bọn mình đươc cung cấp thêm thông tin là địa điểm này chỉ mới được khai thác từ tết vừa rồi tức là chỉ được có khoảng 2 tháng. Địa điểm này cũng chính do gia đình anh chị chủ quán xây dựng đường đi, cơ sở vật chất và những chỗ check in dưới biển. Tuy nhiên vẫn còn rất mới và hoang sơ. Bọn mình cũng rất hứng khởi vì là một trong những vị khách phương xa đầu tiên đặt chân đến địa điểm du lịch này và cũng có thể là người đầu tiên check in địa điểm này trên bản đồ du lịch Việt Nam (nói điêu thôi nhưng thật đấy) hihi

Thăm quan xong chỗ này, team mình lên chụp ảnh tại Ngọn hải đăng, vì hôm đất gió to nên mấy anh kiểm soát không mở cửa để bọn mình lên trên ngọn hải đăng được.

Làng gốm Mỹ Thiện
Tiện đường về chỗ ở nên bọn mình ghé qua làng gốm để tham quan luôn
Trước đây ngôi làng này nổi tiếng với nghề làm gốm những bây giờ chỉ còn duy nhất một nhà làm gốm đó là gia đình nhà anh Trịnh. Đường đến đây hơi khó tìm nhưng khi đến đây rồi các bạn sẽ thấy rất bất ngờ đấy.

Biển khe hai – xã Bình Đông, Bình Sơn
Từ chỗ ở ra đến bãi tắm có khoảng 2km nên bọn mình về nghỉ ngơi sau khi di chuyển khoảng 30 km từ sa kỳ về. Bãi biển biển ở đây cũng rất dài nhưng nước không được xanh lắm.

ĂN UỐNG

Trên đảo: Các bạn đến đây thì cứ hỏi chủ chỗ ở, họ sẽ review những chỗ ăn ngon mà giá hợp lý nhé (Bọn mình ăn quán Phát Hải) còn theo mình thấy hải sản thì ở đâu cũng như nhau thôi, ở đây thì yên tâm là toàn đồ tươi nhé. Đặc sản trên đảo là rong biển và tỏi rồi nên nhớ ăn thử những món này nhé vừa lạ vừa ngon.

NGÀY 4: CHU LAI – HÀ NỘI

Tổng chi phí cho chuyến đi của team mình là 3000k/ người. Vậy là kết chúc chuyến đi 4n3d, lại trở về với thủ đô thôi hehe. Còn chần chờ gì nữa hãy khám phá hòn đảo xinh đẹp này thôi nào các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người!

Theo Vũ Trung Hiếu

Xem thêm bài viết:

Du lịch hè – Lý Sơn viên ngọc xứ Quảng
Cây hoa giấy khổng lồ trên đảo Lý Sơn thu hút du khách
Review Lý Sơn – Kinh nghiệm phượt cho cả gia đình

Thiên đường đảo Bé ở Lý Sơn, nơi lặn ngắm san hô tuyệt hảo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.4 / 5. Lượt: 11

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index