Điểm đếnReviewViệt Nam

Minh Châu – Quan Lạn: Thiên đường sống ảo ngay cạnh Hạ Long

5
(7)

Review này sẽ khá dài tuy nhiên lại chi tiết. Đủ để các bạn có sự chuẩn bị cho chuyến đi, các bạn chịu khó đọc nhé. Trước khi đến đây mình tưởng Quan Lạn và Minh Châu là 2 hòn đảo khác nhau. Đi rồi mới biết nó là 2 xã thuộc trên cùng 1 hòn đảo cách nhau vài km thôi. Một số người hay hỏi nên ở Quan Lạn hay Minh Châu thì mỗi nơi có 1 cái hay nếu các bạn thích nhiều hàng quán, đông đúc, tiện nghi hơn thì ở Quan Lạn. Còn Minh Châu thì yên bình hơn, nhỏ xíu xiu à. Minh Châu cũng gần các bãi tắm đẹp hơn. Cá nhân tớ thích thiên nhiên thoải mái nên tớ chọn ở Minh Châu, qua Quan Lạn thấy ngổn ngang vì đang xây dựng nên tớ không khoái lắm.

Minh Châu – Quan Lạn: Thiên đường sống ảo ngay cạnh Hạ Long

Lịch trình di chuyển

Từ Hà Nội – Cảng Cái Rồng – Minh Châu: Để không bị gò bó thời gian chúng tớ chọn đi xe máy. Xuất phát từ Hà Nội lúc 2h sáng ~ 6h đã có mặt ở cảng. Ngoài ra các bạn có thể đi xe khách hoặc limo nhưng khuyến khích đi từ sớm để có thể ra đảo sớm sẽ có nhiều thời gian ăn chơi hơn. (các bạn có thể đi xe Xuân Trường xuất phát lúc 1h45 tại HN). Hơn nữa thường thì cuối tuần mới có khách ra đảo nên các bạn sẽ đc check in phòng sớm đó ạ. Bọn mình 9h ra đến nơi đã được nhận phòng rồi.

Vé tàu: Mọi người hay đặt vé tàu trước nhưng mình thấy nếu đoàn ít người thì không cần đặt. Ra cảng chạy ra bến nhìn qua tàu nào đẹp thì mua. Đặt thì hên xui gặp phải cái tàu cũ mà không có chỗ ngồi phía sau để ngắm biển. Nhìn tàu nào thích thì vào chọn đại lí mà mua vé thôi. Tụi mình mua ở ki-ốt trong cùng tàu đẹp đi êm mà lại có boong tàu để ngắm cảnh. Các bạn để ý có các tuyến Cái Rồng – Cô Tô, Cái Rồng – Quan Lạn hoặc Cái Rồng – Minh Châu nhé. Giá vé 140k/người/ chiều.

Lên đảo chơi gì?

Do ở Minh Châu nên lịch trình của tớ là ngày đầu đi hết Minh Châu, ngày 2 sẽ sang Quan Lạn thăm thú cho biết.

Ngày 1:

Dòng sông đôi bờ: nhìn ngoài chẳng có gì đặc biệt đâu, nhưng lên ảnh thì đẹp đừng hỏi. Đối diện còn có nhiều (bụi hay cánh đồng hay cây gì gì đó). Lên ảnh cũng khỏi chê. Mách nhỏ: mọi người hay chụp ở ngay ngoài quán nước để chụp ảnh tuy nhiên hãy chịu khó đi sâu vào trong 200m sẽ rất đẹp đó ạ. Đứng ngoài thì chỉ toàn bụi cỏ vs dòng sông khô khốc thôi. Đi sâu vào trong thì cát trắng và sạch hơn nhiều (các bạn xem ảnh thì biết nhé ) hí hí.

Bãi Ngọc: bãi này ít người đi, cũng chẳng ai tắm. Mình đi nắng quá thấy có bãi đá nên ra ngồi, cũng có vài cái ảnh ra gì đó ạ. Chỗ này có nhiều vỏ ốc vỏ sò dành cho các bạn thích chơi vỏ, nhặt vỏ.

Bãi Mồi: đẹp lắm các bạn ạ, nhưng cũng k có đg cho xe máy xuống, để xe ở trên thì sợ bị mất nên bọn mình không xuống. Cơ mà được cái nhìn chỗ đó đẹp lắm, bạn nào thích đi bộ xuống thì chụp ảnh đẹp mê li. Gần bãi Mồi có mấy tảng đá to to, chịu khó leo xuống mấy mỏm đá có sóng đánh vào, ngồi đó chụp ảnh thì khỏi chê.

Bãi tắm Robinson: nó cùng vs dọc đường Dòng sông đôi bờ, có cái biển gỗ nhỏ xíu ghi là bãi tắm tiên í rồi đi vào. Nhưng bọn mình đi xe máy mà không thấy có đường xuống nên bọn mình không xuống nữa chắc anh gg map chỉ sai đường cho mình hay sao í.

Buổi tối ở bãi Minh Châu các nhà hàng đều có dịch vụ đốt lửa trại mọi người ra đó hát hò nhảy múa rất vui.

Ngày 2:

Ngày 2 mình vòng qua Quan Lạn đi eo gió ngắm bình minh nhưng hôm đó trời nhiều mây, chẳng ngắm được ông mặt trời lấp ló ngoài biển đảo gì hết. Tuy nhiên thì lên ảnh vẫn đẹp lắm.

Eo gió: Các bạn cố đi sớm nhé, bọn mình đi lúc 5h sáng thì 5:30 đến nơi (cách Minh Châu ~17km) tầm 7, 8h là đông lắm roài.. Đi đến 1 đoạn lên dốc thấy có 2 bãi gửi xe thì đừng dại gì mà gửi, (đi bộ lên xa lắm) cứ phi thẳng lên, đường đẹp không xấu đâu ạ. Phi hẳn trong vào có 1 nhà cho gửi ngày cạnh bờ biển, các bạn đi vài bước là lên đến eo gió để chụp ảnh thôi.

Sau đó thì mình phi ra ngoài cảng, chụp 1 vài bức ảnh có chiều sâu vs cái cầu cảng Quan Lạn. Vì bên Minh Châu chẳng có cầu cảng đâu… Cuối chụp xong rồi chúng mình ghé vào quán ăn sáng ở Quan Lạn. Mua sắm linh tinh xong té về Minh Châu vào lúc 10:30 sáng nghỉ ngơi chuẩn bị về.

Ở đâu?

Tớ chọn nhà nghỉ Thành Trung, tớ thấy mọi thứ ở đây khá Okie, anh chủ trông hiền hiền, trước nhà có dàn hoa và phun nước cũng mát mẻ, phòng ốc rộng rãi sạch sẽ, nhà tắm cũng mới mẻ.

Anh chủ còn giúp mình thuê xe máy. Anh ấy bảo xe nhà anh ấy yếu đi pạch pạch nên ngại cho mình thuê. Nói chung là anh ấy thật thà chân thành lắm. (mình thuê đc thuê con waay chiến đèn đóm, còi phanh xịn sò từ 12h ngày hôm nay đến 12h ngày hôm sau hết 200k – đổ 1 chai xăng là đủ các bạn nhé, đảo có nhiều công an các bạn vẫn phải đội mũ nhé).

Ăn gì trên đảo?

Bọn tớ đặt 2 bữa cơm trưa ở ngay tại nhà nghỉ luôn. Buổi trưa nên bọn tớ cũng chỉ ăn đơn giản nên không đắt lắm. Đồ ăn nhẹ nhàng cũng khá vừa miệng. Tối thì tớ đặt đồ ăn ngồi ở ngoài bờ biển Minh Châu. Nhà hàng cuối cùng của dãy luôn. đồ ăn nói thực là tớ thấy cũng không quá đặc biêt, cũng bình như những vùng biển khác. Tớ muốn đặt sá sùng mà do đặt muộn nên không có. Nhà hàng có phục vụ lửa trại nữa đó ạ. Được cái nữa phục vụ rất nhanh và bạn chủ quán xinh dã man.

Các đoàn đông mà muốn bia rượu, mực khô, cá chỉ thì mình khuyên là mua ngoài đất liền mang ra nhá bia rượu ở đảo đắt phải x2, x3 ở đất liền ạ.

Chi phí: 1500k/ người

  • Mua đồ ăn mang đi: 200k/ người
  • Vé tàu: 280k/ người/ 2 chiều
  • Nhà nghỉ: 500k/ phòng / 4 người
  • Ăn uống: 600k/ người
  • Thuê xe + đổ xăng: 110k/ người
  • Tiền tiêu nước linh tinh: ~50k/ người

Theo review của YigaoFuminn du hí

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 7

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index