Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Ninh Thuận (Phan Rang – Vĩnh Hy): Hành trình nhuộm da trên vùng đất đầy nắng và gió, cùng những cung đường biển đầy ấn tượng

5
(4)

Đợt vừa rồi mình đã có chuyến đi tới Ninh Thuận & Khánh Hoà, tổng chuyến đi của mình là 4N3D, trong đó có 3N2D là lang thang ở Ninh Thuận, 1 đêm còn lại thì đi Bình Lập nên mình sẽ review sau ạ.

Ninh Thuận (Phan Rang – Vĩnh Hy): Hành trình nhuộm da trên vùng đất đầy nắng và gió, cùng những cung đường biển đầy ấn tượng

Di chuyển

Ninh Thuận không có sân bay, nên tụi mình bay Hà Nội – Cam Ranh, sau đó thuê xe máy/oto hoặc đi taxi tới thành phố Phan Rang, cách khoảng 60km (hơn 1 giờ di chuyển).

Tuyến đường/ lịch trình đi tham khảo của chúng mình

Mình chọn bay đi sớm và bay về muộn để được chơi hết cỡ, trộm vía chuyến đi không delay chút nào.

Ngày 01: Cam Ranh – Phan Rang – Chiều đi về các điểm chơi phía Nam (cách TT khoảng 15-20km): Khu du lịch Tanyoli – Hải đăng Mũi Dinh

Ngoài ra còn có thể đi trong cung đường này: Đồi cát Nam Cương – Cánh đồng quạt gió – Cánh đồng rong biển – Đường ven biển Cà Ná. (Ngày đầu di chuyển hơi mệt nên tụi mình không đi hết mấy điểm trên, cũng khá tiếc).

Ngày 02:
Sáng: Đi chơi các điểm phía Bắc (cách TT khoảng 10km) và TT thành phố
Điện gió Đầm Nại – Đồng cừu An Hoà – Tháp Chàm
Ngoài ra còn có thể đi trong cung đường này:
Làng Bích Hoạ Hòn Thiên – Làng gốm Bàu Trúc

Chiều:
Quay về Vĩnh Hy, trên cung đường có thể đi: Bờ kè Khánh Hội – Cánh đồng muối Đầm Vua. Về tới Vĩnh Hy thì thuê cano riêng ra đảo để lặn ngắm san hô rất đẹp nha.

Ngày 03:
Sáng: Đi ngược lại phía Nam để đi: Khu du lịch Hang Rái – Vườn nho Thái An
(Tuy nhiên vườn nho tụi mình đi tên Sang Tín – cách Hang Rái khoảng 200m thôi, vì sau khi đi một vòng các vườn nho quanh Thái An, tụi mình quay lại vườn này vì mình thấy (chắc là) đây là vườn nho duy nhất có view biển & view Hang Rái luôn)
Chiều: Check in cung đường ven biển Vĩnh Hy, về đảo Bình Lập.

Ăn gì – Ở đâu?

Ăn:
• Chợ Phan Rang: nhiều đồ hay ho, có cả ốc
• Bánh canh Nhường: 284 Ngô Gia Tự
• Bánh căn – bánh xèo: 16 quang trung
• Bún sứa cá: 70 lê lợi
• Cơm gà Khánh Kỳ: 61 trần quang diệu
• Bánh hỏi lòng heo Hiền: 51A đường 21/8
• Quán bà Hương: Vĩnh Hy

Còn nhiều món khác mà mình chưa ăn nên không review được, nhưng trong mấy món thì thích nhất bánh canh, bún sứa và bánh hỏi lòng heo thịt quay.

Ở:
• Bigdog Homestay – Phan Rang: Phòng mình thuê là kiểu căn riêng biệt lập (kiểu như trong resort thì ở villa ấy), không nằm trong khu homestay. Phòng xinh lắm, có đủ đồ đạc khu bếp bồn tắm thoải mái sống ảo, anh chủ rất dễ thương hehe
• Chành Rành House – Vĩnh Hy: cực mới, view ra toàn Vịnh. Nguyên tầng 2 có chiếc bếp xịn xò và view biển, có cả máy giặt máy sấy nếu mng cần giặt đồ, máy rửa bát nếu ăn uống nhậu nhẹt, tủ rượu đầy đủ luôn.

Lưu ý nhỏ:
• Thời tiết: ở Ninh Thuận nắng lắm, hôm trước khi đi trời còn bão, tp còn ngập, ngày nào mình cũng lục tung các page, app thời tiết, đều dự báo 90% mưa, mà tới nơi thì may mắn là nắng xuyên ngày xuyên đêm. Được cái có gió biển nên vào bóng râm là mát lịm. Mọi người nên đi vào khoảng tháng 3 – tháng 9 thời tiết sẽ đẹp nhất ạ.

Đồng cừu: mình đi tận 3 nơi có cừu lận thì có lưu ý nhỏ như thế này:
• Cừu ở Tanyoli: ít, và góc chụp cũng không được đẹp lắm, hôm mình đi chúng nó bị cạo hết lông hay sao ấy nên mình không chụp.

• Cừu ở An Hoà: đi theo map “Đồng cừu An Hoà” thì tìm không ra luôn, nên mọi người cứ tìm đường tới đồi cừu An Hoà, trên đường đi sẽ thấy người ta chăn thả cừu tự nhiên nhiều lắm, xin vào chụp được nha.
Nên đi tầm 7-8h sáng, hoặc 3-4h chiều thì sẽ có nhiều cừu nhất vì họ đưa cừu đi thả và đưa cừu về.
Còn “đồi cừu An Hoà” thì mình không ấn tượng mấy, vì khu hơi nhỏ và cừu bị đói quá, cứ nhảy lên người mình đòi ăn.
• Cừu ở Suối Tiên: ngược lại với An Hoà, tụi ở đây được cho ăn no nê, đứa nào cũng lăn ra ngủ chứ chả thèm ăn được cái cừu xinh xắn trắng trẻo và có đồng cỏ rộng nên chụp ảnh thì xinh (ảnh mình up là chụp cừu ở đây)

Điện gió: trong mấy điện gió mình đi qua thì điện gió Đầm Nại là đẹp nhất, đợt mình đi lúa đang chín và cũng có ruộng thì người ta đã gặt rồi
Vườn nho: mình đi vườn Sang Tín vì rộng và có view biển xịn, mọi người nên mua mật nho, rong biển sấy kho và nho sấy, ngon lắm.

Hết rùi ạ, cảm ơn mọi người đã đọc. Ninh Thuận đẹp lắm, nên đi thử một lần nha!

Xem thêm hình ảnh check in Ninh Thuận

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index