Điểm đếnMẹo Du LịchReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Mộc Châu: Một chiếc Mộc Châu xanh ngát xanh

5
(19)

MỘC CHÂU có mỗi vườn mận rồi đồi chè đi cái là hết đây là câu nói mình được nghe khá nhiều trước khi chọn Mộc Châu là điểm tới tiếp theo. Nhưng xin khẳng định lại với mọi người là MỘC CHÂU XINH VÀ THƠ LẮM!

Review du lịch Mộc Châu: Một chiếc Mộc Châu xanh ngát xanh

Mộc Châu ăn gì, đi đâu và ở đâu?

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN Hà Nội – Mộc Châu khoảng 200km di chuyển bằng ô tô mất 4h, xe khách khoảng 5h.

  • Mộc Châu Limousine đón ở 90 Nguyễn Tuân 250k/1lượt
  • Nhật An Limousine đón ở Vp Mạc Thái Tổ 250k/1lượt
  • Xuân Tráng Limousine đón ở 35 Nguyễn Tuân 250k/1lượt
  • Xuân Tráng xe giường nằm 40c đón ở bến xe Mỹ Đình 200k/1lượt
  • Tới Mộc Châu bạn có thể thuê xe máy luôn tại homestay để di chuyển giá 150 – 200k/1ngày

HOMESTAY NÀO? Ở ĐÂU?

Mình đi khám phá là chính nên đa số các chuyến đi mình đều ở homestay. Lần này mình book phòng ngày lễ khá gấp nên các phòng xinh đã hết, các bạn đi ngày thường thì cứ book trước 1 tuần là okela nha.

Home mình ở là Làng homestay, view khá xinh, phòng dao động từ 300k-1tr tuỳ loại phòng và số lượng người ở_view rất thơ nha nhưng không gian hơi hẹp, home nằm ở thị trấn khá tiện đi lại, nhược điểm là k có nhiều quán ăn và cafe quanh đó nên đa số là mọi người chọn ăn luôn trong homestay khoảng 200k/1ng. Di chuyển lên phía trung tâm khoảng 2-3km sẽ nhiều quán ăn và cafe xinh hơn.

Các bạn có thể tham khảo các homestay rất xinh xắn khác như: House by lake, Moc Chau cottage, Stella Moc Chau, homestay Núi Mộc,… view đều rất xinh giá dao động 500-800k/1p 2ng…

Nếu như bạn muốn nghỉ dưỡng vs những home hay resort chất lượng hơn bạn có thể tham khảo Le Chalet Du Lac view siêu xinh, hay The Nordic Village nằm ở rừng thông Hua Tạt (không ở mọi người cũng có thể đến đây tham quan nhé) giá dao động 1tr-2tr tuỳ phòng và thời điểm khác nhau.

Thường cuối tuần hoặc ngày lễ giá sẽ cao hơn. Nếu sắp xếp đi được ngày thường là hợp lý nhất vì tới các địa điểm checkin cũng sẽ không quá đông.

MỘC CHÂU có mỗi vườn mận rồi đồi chè đi cái là hết đây là câu nói mình được nghe khá nhiều trước khi chọn Mộc Châu là điểm tới tiếp theo. Nhưng xin khẳng định lại với mọi người là MỘC CHÂU XINH VÀ THƠ LẮM!

Các điểm tham quan khi tới Mộc Châu

Đồi chè trái tim – Thung lũng mận Nà Ka – Thung lũng mận Mu Náu – Thác nàng tiên – Thác Chiềng Khoa – Thác Dải yếm – Rừng thông bản Áng – Cầu kính – Happy Land, Chimi Farm, vv…
Và đây là lịch trình của tụi mình:

NGÀY 1: ĐỒI CHÈ TRÁI TIM – THUNG LŨNG MẬN NÀ KHA (16km)

Sáng: Di chuyển từ Hà Nội – Mộc Châu
Chiều:

  • 2h checkin homestay
  • 3h xuất phát tới đồi chè trái tim (12km)
  • 4h đi thung lũng mận Nà Ka cách đồi chè 5km
  • 5h30 di chuyển về homestay (16km)
    Tối: Ăn nướng tại homestay (200k/1ng) và đi cafe gần đó

NGÀY 2: THÁC NÀNG TIÊN – THÁC CHIỀNG KHOA – RỪNG THÔNG BẢN ÁNG – BẢN NGƯỜI MÔNG NGUYÊN THUỶ (hang Táu)

  • 7h xuất phát đi Thác Chiềng Khoa (25km)
  • 10h đi rừng thông bản Áng (31km từ thác về và 6km từ trung tâm)
    Chiều:
  • 1h hang Táu – bản người Mông nguyên thuỷ (17km)
  • 3h về homestay
  • 4h xuất phát về HN
    Mọi người có thể đi thêm điểm mới là cầu kính nhé, vé vào là 650k/1ng, thấy mọi người bảo đi bộ khá nhiều.

Ở MỘC CHÂU ĂN GÌ?

Mình thấy Mộc Châu khá ít quán ăn hay quán cafe, mọi người nên ở trung tâm để dễ tìm quán ăn hơn hoặc ăn tại homestay luôn là tiện nhất, đa số các home đều có dịch vụ ăn uống mình thấy review khá ok.

Mình đã thử 1 số quan ăn như bún phở trên đường quan trung tâm nhưng thấy không ngon lắm mà giá khá đắt, không biết có phải do họ thấy dân du lịch nên lấy đắt hơn hay không, đồ ăn lại không tươi mới nữa. Mọi người đi theo gia đình hay nhóm bạn nên chọn nhà hàng quanh đó ăn thì hợp lý hơn.

MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

Đồi chè trái tim khá đông, mọi người nên đi lên phía trên cổng bên trái là đồi cao sẽ mênh mông và vắng hơn. Nếu muốn thay đồ mọi người nhờ luôn bãi giữ xe người ta chỉ chỗ thay không mất phí nhé.

Mình đi lúc mận khá xanh nên khuyên mọi người không nên hái mận mang về, xanh mà còn bị đắt nữa, nhớ xin muối khi mua vé vào vườn mận nhé (muối được tặng kèm để ăn mận), mọi người đi sâu vào trong để tìm vườn mận đẹp để còn check in nha, đừng vội dừng ngay lối vào. Mọi người có thể đi Mu Náu thay vì đi Nà Kha nhé.

Thác Chiềng Khoa nằm phía sau thác nàng Tiên cách khoảng 1km. Hay còn được gọi là thác 7 tầng, ở đây vắng hơn mà view siêu đẹp, chú và chị bán vé siêu nhiệt tình mà không mất thêm phí đi bè mọi người ạ, lại còn được cho dép lê để đi xuống cho dễ nữa, đường đi không dốc như thác nàng Tiên nên không phải thuê xe ôm. Khuyên mọi người nên đi thác Chiềng Khoa thay vì tập trung hết ở thác nàng Tiên nhé.

Tầng 3 của thác là đẹp nhất, mọi người men theo lối đi bộ cầu thang nhé, khá dốc đó, các tầng 4,5,6 phía dưới ngồi ăn uống ngắm cảnh cũng siêu chill và mát mẻ. Mình check in xong 9h xuất phát về vẫn kịp đi thác Nàng Tiên nhưng vì mình thấy đông người nên mình không bon chen nữa.

Rừng thông bản Áng đi theo hướng ngược lại đi Sơn La cách trung tâm 6km. Nơi mà mọi người bảo view như Đà Lạt, cũng giống vs phong cách của thung lũng Tình Yêu của Đà Lạt nhưng quy mô nhỏ hơn, cho trẻ con đi chơi thì hợp chứ góc check in đa số là nhân tạo nên mình không thích lắm. Vườn dâu lúc mình đi thì đã hết dâu.

Đường đi hang Táu – mọi người search map là Bản người Mông nguyên thuỷ nhé, search hang Táu không ra đâu. Cung đường này mình thấy là đẹp và đáng đi nhất trong chuyến đi lần này. Vì đơn giản trên đường đèo ta nhìn xuống thung lũng thấy mênh mông đồi núi, đẹp không kém gì Cao Bằng hay Hà Giang, đi đường thôi cũng thấy mê rồi mọi người ạ.

Lên tới đỉnh núi có biển vào hang Táu đường đi xuống khoảng 3km khá dốc và sỏi đá, khó đi, mình đi xe ga vẫn tới nơi được nhưng xe cũ thì dễ bị tuột dốc lắm nên mình khuyên mọi người nên đi xe số nha, và có con trai lái cho chắc tay thì càng tốt, không thì sẽ có dịch vụ xe ôm người bản địa đưa vào tận nơi. Không đi tối muộn vì đường khó đi, tầm 4h di chuyển về là hợp lý.

Hang Táu và thác không có sóng điện thoại nên mọi người lưu ý nha. Ở hang Táu và đồi chè có chỗ thuê trang phục mọi người có thể tham khảo nhé.

Mọi người chú ý homestay có thể có muỗi nên mang theo xịt chống muỗi đi nhé.

Lên đồ và đi sống ảo tới đồi chè với hang Táu nên mặc style năng động trẻ trung. Ở vườn mận hay thác có thể mặc váy vóc bánh bèo hơn. Ưu tiên mặc đồ trắng nhé, năm nay hot xanh bơ vs hồng sen này.

Và chuẩn bị máy đầy pin, sạc dự phòng bên cạnh và nhớ mang chai nước lọc khi đi rồi xuất phát thôi, yên tâm là nhiều cây xăng nên cứ đổ đầy bình đi các điểm thoải mái ạ.

Chi phí cho chuyến đi khoảng 1-1,5tr

  • Tiền xe 400-500k/khứ hồi, mình đi xe nhà thì rẻ hơn khoản này
  • Tiền homestay 150-300k/1ng tuỳ phòng
  • Tiền ăn bữa tối và bữa trưa hôm sau 300k/1ng
  • Tiền vé tham quan: 170k cả tiền gửi xe
  • Đồi chè free, gửi xe máy 10k
  • Vườn mận vé 30k, hái mận mang ra khoảng 60-70k/1kg (nên mua mận ở ngoài sẽ chín và rẻ hơn, mình đi đầu mùa mận khá xanh)
  • Thác Chiềng Khoa vé vào 30k gồm cả đi bè, 10k gửi xe (thác nàng Tiên thì sẽ mất thêm 10k đi bè và tiền xe ôm xuống)
  • Rừng thông Bản Áng vé vào 50k+10k gửi xe
  • Hang Táu vé vào 30k không mất tiền gửi xe (nếu thuê xe ôm khoảng 150k/khứ hồi)
  • Mua quà mang về: Mận 50-70k/1kg, trâu gác bếp 450k/1kg,…

Giờ thì chuẩn bị một tâm hồn đẹp, trong ví có tiền, máy đầy pin, vali đựng đồ và lên đường thôi mọi người. Trốn thành phố một vài hôm, reset lại bản thân để quay trở về trạng thái tốt nhất hoà mình vào công việc thôi.

Nguyễn Chung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 19

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index