Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Du lịch Phú Yên 4N3Đ khám phá tuyệt vời

5
(2)

Hôm trước thấy có bài bảo “chỉ nên ở Phú Yên 1 ngày”, mình thấy tức cái bụng quá nên phải review ngay về chuyến đi vừa qua của mình, với 4n3d nhưng mình vẫn còn đầy tiếc nuối vì không nỡ chia tay một nơi mà cả người và cảnh đều đáng yêu đến như vậy.

Du lịch Phú Yên 4N3Đ khám phá tuyệt vời

Nơi ở ở Phú Yên

Bọn mình ở Sala Grand Tuyhoa Hotel, hay gọi là Sala mới. Khách sạn mới xây, sát biển, bên ngoài nhìn khá bình thường nhưng bên trong thiết kế nội thất sang trọng, ấm cúng, xinh xắn bất ngờ.

Mình book phòng Suite ocean view được ô góc 2 mặt biển siêu đẹp, nằm trên giường đón bình minh và hoàng hôn được luôn, bồn tắm nhìn thẳng ra biển và quảng trường, giá sau lễ nên khá rẻ chỉ hơn 1tr/đêm. Nhân viên khách sạn rất thân thiện, dễ chịu. Mình hỏi bathbomb nhưng khách sạn không có, các bạn ý liền nhờ người ra ngoài mua bằng được cho mình, cảm động hết sức.
Điểm (-): bữa sáng buffet còn hơi ít món, chưa thật sự phong phú.

Di chuyển

Mình book xe của team anh Dương Nhật Viên cho cả mấy ngày đi lại ở Phú Yên. Điều để lại sự ấn tượng trong lòng mình và mọi người đi cùng là team anh thật sự ai cũng nhiệt tình và dễ thương. Lo cho khách từng miếng ăn cái ảnh.

Một điểm cộng rất lớn là anh review quán ăn nào thì mình trải nghiệm thật sự hài lòng ở quán đó, cảm giác không phải giống như những tài xế review vì lợi nhuận như những chỗ khác. Mình đi ăn về còn hỏi ăn có ngon không, tiền có bị tính đắt không để còn review cho khách sau nữa.

Giữa trưa nắng cũng không quản đi theo chụp ảnh cho khách, vất vả như thế nhưng lại không muốn nhận tiền tip, thật sự đã cho mình 1 con mắt nhìn rất khác về cách làm du lịch của dân Phú Yên, mộc mạc, chất phác điều mà du lịch ngoài bắc chưa làm được.

Ăn gì? Đi đâu?

Ngày đầu: check-in khách sạn => Tháp Nghinh Phong
Tối ăn hải sản Lan Quế Phường. Quán này hot nhất món Mắt cá ngừ đại dương, rất nên thử nha, có 60k/ hũ thôi.

Ngày 2: Gành Đèn – Gành Đá Đĩa – ăn trưa Trúc Kiều Đầm Ô Loan (hải sản ngon giá hợp lý) – Bãi Xếp Hoa vàng cỏ xanh siêu đẹp.
Tối ăn Chả dông ở quán 92 Nguyễn Công Trứ, món bò nướng, chả dông, chả giò cuốn đều ngon,thơm dậy vị, nước mắm đậu phộng ở đây thêm tí ớt xanh ăn cuốn thực sự. Tuy nhiên món dông nướng dù đắt nhưng không ngon lắm, mng chỉ nên ăn chả dông thôi.

Ngày 3: Vịnh Vũng Rô – Hòn Nưa
Trưa ăn hải sản tại bè Đông Lai, giá ổn, món cháo tôm hùm ngon.
Tối ăn bánh canh ở Trần Hưng Đạo, đối diện Bưu điện. Có bánh canh bột lọc khá lạ miệng, sợi bánh dai, ăn kèm chả cá.
Xong mình qua ăn bánh xèo ở quán Đại Nam ở Nguyễn Công Trứ, vỏ bánh giòn, thơm, nhiều nhân, ăn rất khác với ngoài Bắc làm.
No lắm rồi nhưng vẫn cố ăn thêm kem bờ kè tại Quán Duy Tân. Kem ngon như lời đồn nha quí zị.

Ngày cuối: Trưa mình ăn tại quán cơm Hồi ức, quán bài trí theo kiểu VN những ngày bao cấp, menu mỗi ngày một số món nhất định và khách chỉ được ăn những món đó. Quán kiểu chuẩn cơm mẹ nấu những năm 2000, gợi nhớ thực sự. Chế biến ngon và vừa miệng, nói chung là ưng cái bụng.

Quán cơm Hồi ức
Kem bờ kè
Bánh xèo Đại Nam
Bánh canh đối diện bưu điện có chả cá và nước rau má đậu xanh ngon lắm nè
Bữa này ăn ở bè Đông Lai Vịnh Vũng Rô, hơn 6tr trong đó đã có 3kg tôm hùm rồi
Chả dông 92 nguyễn công trứ
Bữa này ăn ở Trúc Kiều Đầm Ô Loan cũng hơn 4tr, tôm mũ ni ở đây size to mà giá ổn hơn những chỗ khác
Bữa này ăn ở Lan Quế Phường, hơn 4tr cho 6 người, món cao tiền nhất là Cá mặt quỷ, cái hũ kia là mắt cá ngừ đặc sản Phú Yên có 60k/ hũ thui

Chỉ có chút buồn là hôm mình đi gió to nên chụp ảnh khó, hơn nữa bãi lặn ngắm san hô ở Phú Yên không còn nữa, ở đây cũng chưa có nhiều hoạt động giải trí như dù bay, chèo kayak hay bar, club lớn, nhưng mình nghĩ chính sự hoang sơ đó và tình cảm chân thành của người dân Phú Yên lại là thứ níu chân khách du lịch nhiều hơn cả.
Cảm ơn Phú Yên!

Vân Thanh Mi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index