Điểm đếnMẹo Du LịchReviewThế Giới

Review chuyến đi Philippines 6N5Đ (Puerto princesa – El Nido – Manila)

5
(1)

Quả là “danh bất hư truyền” các cậu ạ! Siêu đẹp. El nido không hổ danh là “best island on earth”. Mình chia sẻ lại chuyến đi của mình cho bạn nào cần nhé! (trên hình màu nước biển như nào bên ngoài y hệt vậy luôn nha!)

Review chuyến đi Philippines 6N5Đ (Puerto princesa – El Nido – Manila)

Lịch trình chi tiết

Điểm đến đầu tiên

Sân bay Manila (thuộc thủ đô Philippines – Manila). Mình bay từ Hàn qua, ông xã bay từ tp.HCM qua, chúng mình đều đặt vé trên app. (Vé được đặt chỉ cách ngày đi có 3 ngày thôi nên khá mắc, các bạn muốn có vé rẻ thì mua sớm nhé!). Mình phải viết về điểm đến đầu tiên này bởi vì mình đã gặp vấn đề ở đây. Sân bay có tất cả 4 nhà ga, di chuyển qua lại các nhà ga phải đi bus hoặc taxi, mình hạ cánh tại terminal 3, ông xã hạ ở terminal 2.

Mình đã tìm hiểu về Philippines trước khi đi và biết đi đến đâu cũng sẽ phải trình hộ chiếu giấy tờ kể cả đi vệ sinh (một số nơi), tuy nhiên khi đi đến terminal 2 để đón chồng mình thì cảnh sát không cho mình vào vì mình không có cái vé máy bay nào liên quan đến nhà ga này hết. Sau đó 1 ông cảnh sát đưa mình đi đến khu vực có ghế ngồi cho ngồi đó và “giám sát” mình, đến giờ máy bay chồng mình hạ cánh ổng đưa mình xuống tầng, kêu cho coi hình chồng và ổng tìm chồng mình đưa đến cho mình. Sau đó ghé tai chồng mình kêu xin tí phí, chồng mình đưa ổng 100peso (tiền Philippines, khoảng 45k vnd).

Điểm đến thứ 2

Vợ chồng mình di chuyển từ terminal 2 sang terminal 3 để thực hiện chuyến bay nội địa đi Puerto princesa (thuộc Palawan). Tại đây chúng mình về khách sạn cất vali (đi bằng Tricycle – xe 3 bánh có motor) và đi coi đom đóm luôn cho kịp giờ. Tour coi đom đóm mình book luôn của anh lái Tricycle lúc nãy vì tour của khách sạn thì đã khởi hành rồi không kịp đi nữa. Khách sạn có cho xe đón tại sân bay mà vì mình không check mail nên không biết. Các bạn lưu ý check mail thường xuyên nhé vì hầu như khách sạn nào cũng có dịch vụ đón mình tại sân bay.

Điểm đến thứ 3

El Nido (điểm chính trong chuyến đi của mình). Sau khi ngủ ở Puerto Princesa một đêm, chúng mình di chuyển đi El Nido vào sáng sớm hôm sau (4h sáng xuất phát). Để tiết kiệm thời gian chúng mình chọn đi sớm để kịp đi thăm quan luôn khi tới El Nido (tổng thời gian di chuyển hết 4 tiếng 50 phút do đi sớm trời còn chưa sáng và không có xe trên đường nên đi nhanh). Về tới El Nido bọn mình gửi vali tại khách sạn rồi đi thăm quan luôn, tại đây các chương trình thăm quan chia ra thành tour A, tour B, tour C và tour D. Các tour này được bán trên mạng, tại các khách sạn, và tại các cty tour nội địa ở Philippines. Mình book trên mạng và chat với guide trước khi sang Philippines sau đó đến nơi đến thẳng cty đó ở bến tàu luôn và tham gia tour A. Ngày tiếp theo tham gia tour C.

Điểm đến thứ 4

Thủ đô Manila. Mình về lại Manila, nghỉ ngơi, ngủ 1 đêm, hôm sau sáng đi vòng vòng mall thăm quan ăn uống mua sắm, chiều ra sân bay đi về, kết thúc những ngày nghỉ tại Philippines.

Những khách sạn mình đã ở

OYO 181 Manila Airport hotel (do mình hạ cánh trước chồng mình 9 tiếng đồng hồ nên book khách sạn sát sân bay để ngủ 1 giấc): Phòng nhỏ, hôi, cũ, nóng. Giá 50usd.

One Manalo Place (tại Puerto Princesa City): Rất đẹp, gần sân bay, có hồ bơi, phòng rộng, giường to, sạch sẽ, nhân viên cực thân thiện dễ thương, cho xe đón sân bay, có mời nước rất ngon khi bạn đến checkin. Giá 60usd.

Maligaya Beach Bungalows (tại El Nido): Đón tiếp rất nồng hậu, nhân viên lúc nào cũng nở nụ cười, hỗ trợ hết mức có thể, vị trí tốt, phòng rộng, đẹp, bước chân ra là biển, sân vườn bài trí hoà với thiên nhiên rất thích, giường lớn, nhà tắm trong phòng thiết kế “mở”, nhà vệ sinh trong phòng luôn rất sạch sẽ thơm tho. Trước lúc mình về khách sạn sẽ bật sẵn điều hoà trong phòng cho mình. Nếu có dùng bữa sáng thì lúc mình dậy là có bàn ăn sáng ở hiên sẵn đón chờ rất “chill”. Chưa đến noel mà khách san tổ chức sớm cho nhân viên và khách 1 bữa tiệc không hề nhỏ, đãi toàn đồ ngon và cả 1 con heo sữa quay (món này có tên là Lechon – đặc sản Philippines). Điều này đặc biệt lắm vì tại đây, nếu như được mời món ăn này tức là đối với họ bạn rất quan trọng, và họ dành tình cảm đặc biệt cho bạn. Philippines thậm chí còn có lễ hội dành riêng cho món Lechon, được xem như một nét văn hoá của đất nước vạn đảo này. Chỉ có một điểm trừ nho nhỏ duy nhất tại khách sạn là nhiều muỗi (vì nó xây dựng theo kiểu nhà vườn) tuy nhiên khách sạn có thông báo kèm xin lỗi từ trước trong email và cố gắng khắc phục bằng cách đốt đèn đuổi muỗi. Dù nói nhiều muỗi nhưng mình cũng chỉ thấy vài con bay trong khu vực nhà vệ sinh chỗ bồn rửa mặt thôi còn giường ngủ không thấy và mình có chuẩn bị trước kem bôi chống muỗi nên mình không hề bị sao hết, không 1 vết muỗi cắn. Giá 280usd/2đêm.

The Venice Residences Premier Studio Condo Unit BGC Taguig (tại Manila): đây là phòng kiểu căn hộ chung cư mini nằm trong phu phức hợp mall và chung cư, tự check in, chìa khoá để trong hộp nhỏ có mã số được gửi tới email của bạn. Phòng rộng, bài trí dễ thương, có hồ bơi, bếp. Tuy nhiên nó đáng sợ với mình vì nó có GIÁN, chung cư nhìn to lớn lộng lẫy nhưng có vẻ lâu đời rồi và mình thì ghét côn trùng bọ biếc mà ở đây có gián và kiến và con gì đó nhỏ tí mình thấy trong nhà vệ sinh omg, rõ là nó được đánh giá rất tốt thậm chí người ta viết review dùng chữ perfect chả hiểu nổi. Giá 75usd

Các phương tiện giao thông mình đã sử dụng

Taxi: mình book Grab, tiện theo dõi hành trình và biết giá thành luôn. Ở Philippines chính trị rất phức tạp nên đi đâu làm gì bạn phải thật cẩn trọng nhé.

Xe Vans: 1 loại xe nhỏ khoảng 11 chỗ. Nếu bạn đi ghép thì giá rẻ nhưng xe thì hên xui có xe tốt xe xấu và phải đúng giờ, mất thêm thời gian chờ đợi người này người kia. Nếu book xe riêng (private Vans) thì mắc hơn nhưng mình có thể đi theo thời gian mình muốn và có không gian riêng. Lượt đi (Puerto Princesa đến El Nido) chúng mình book private Vans (khách sạn tại El Nido cung cấp) giá 5000peso (2.250k vnd) (rẻ hơn khách sạn và các tài xế tại Puerto Princesa cung cấp), lượt về chúng mình trải nghiệm Vans ghép giá 600peso/1ng (270k vnd). Lưu ý: đường xá tại Puerto Princesa đến El Nido giống như đi đèo Hải Vân bằng trò chơi tàu lượn siêu tốc vậy, cua rất rất nhiều, nảy xóc cũng nhiều, khá phê đó nên phải chuẩn bị sức khoẻ, tâm lí thật tốt trước khi đi nha.

Xe Tricycle: xe này thoáng mát phết, cũng kiểu như mình đi bên Thái Lan, rẻ, từ điểm này đến điểm kia khoảng khoảng 50-100peso (23-45vnd). Mà sau 3 hôm đi ở El nido mình thấy là cùng 1 đoạn đường và điểm đến cứ lúc nào chồng mình hỏi giá trước thì sẽ mất 100peso, lúc nào không thèm hỏi giá nhảy lên đi luôn thì hết có 50peso chả hiểu haha.

Các tour thăm quan mình đã đi

Tour đom đóm (ở Puerto Princesa)

Vợ chồng mình thích riêng tư nên book private tour. Khá may là trời đẹp, bầu trời ngàn sao luôn, đom đóm đậu trên cây lấp lánh nhìn như cây thông noel giăng đèn vậy ấy, mỗi lần anh hướng dẫn tạt nước vào nó hay gõ thuyền là bạn chỉ biết “wow”. Mặt nước có 1 loại tảo cũng rất đặc biệt khi anh hướng dẫn khua nước nó sẽ ánh lên lấp lánh lấp lánh. Tuy nhiên tour này khá hên xui vì thấy bảo có người đi thấy nhiều đom đóm, có người đi lại thấy ít. Đường đi khá xa và cua nhiều, kiểu đường rừng. Các bạn cũng có thể tìm đến tận đây rồi vào mua vé đi coi nha sẽ rẻ hơn nhiều. Giá vợ chồng mình đi: 3.000peso (1.350k vnd), nếu các bạn đi ghép chỉ hết khoảng gần 300k vnd thôi.

Tour A (ở El Nido)

Đi 4 đảo (bỏ 1 đảo trong chương trình vì đi muộn), đi từ 10:30 đến 17:00. Đẹp lắm, có chèo thuyền Kayak. Vợ chồng mình đi private tour (thuyền riêng chỉ có 2 vợ chồng mình và đội phục vụ 3 người gồm bác lái tàu, anh phụ tàu và anh Hướng dẫn viên). Bữa trưa được đội ngũ phục vụ nấu ngay trên tàu trong khi tụi mình đi bơi, chụp hình trên đảo. Bữa ăn ngon và nhiều, trang trí đẹp mắt, ăn mệt mỏi không hết ấy. Giá 7.900peso (3.550k vnd) (giá book tại khách sạn 10.000peso, chúng mình book trên mạng rẻ hơn), thuê kayak giá 100peso (45k vnd). Nếu các bạn book tour ghép với người khác thì chỉ mất 1.200 peso nha (540k vnd)

Tour C (ở El Nido)

Đi 5 đảo, từ 9:00 đến 17:00. Đẹp dã man. Có lặn biển, anh hướng dẫn man sẵn kính lặn và áo phao cho mình, không mất tiền thuê nữa đâu. Có lặn ở vùng nông và cả lặn ở vùng sâu luôn, đẹp lắm lắm luôn ấy. Mình đã cực kì cố gắng để không làm hại san hô tuy nhiên chồng mình cũng 2 lần dẫm lên ở vùng nông do sóng to, ảnh không mang áo phao, bị mất thăng bằng và cảm thấy cực cực kì có lỗi. Nên hãy cố gắng tránh dẫm lên nó nhé, chỉ nhìn thôi và tìm vùng cát với đá để đứng, kể cả bạn biết bơi cũng nên mặc áo phao, khi bị sóng đánh hay mất thăng bằng ở vùng biển nông mình đã tránh dẫm vào san hô bằng cách quay ngược người nằm ngửa trên biển giơ 2 chân lên trên mặt nước, có áo phao rồi mà người sẽ nổi và gió sẽ thổi mình đi ahihi. Bữa trưa bao gồm giống tour A, nếu như đi private tour thì cứ đến bữa ăn thuyền sẽ chọn những đảo không có ai, đẹp để tấp vào cho mình có không gian riêng tư dùng bữa. Thông thường giá tour C mắc hơn A một chút xíu. Nhưng vì hôm trước mình book tại đây rồi nên họ giảm giá cho, hôm sau tour C 7.600peso (3.420k vnd), nếu các bạn đi tour ghép thì là 1.400 peso (630k vnd)

Lưu ý

Khi đi thăm quan ở đây bạn sẽ phải nộp phí bảo vệ môi trường và thuế khác. Không nhiều đâu khoảng 200peso (90k vnd) thôi. Và phí này đóng 1 lần có hiệu lực 10 ngày, trong vòng 10 ngày bạn đi tour nào cũng không cần đóng nữa.

Không được mang chai lọ và túi nilon ra đảo nhé! Ở El nido mình đã rất bất ngờ và có viết 1 bài nhỏ nhỏ trên trang cá nhân về việc ở đây người ta không dùng túi Nilon, ống hút nhựa. Hoàn toàn sử dụng túi giấy, ống hút giấy, tre hay cỏ. Rất tuyệt vời!

Nhớ mua giày đi biển và đem theo balo hoặc túi xách chống nước nhé, nếu không mang từ ở nhà các bạn có thể mua ở El nido, rẻ lắm. Khi đi tour biển mặc luôn đồ bơi từ khách sạn đi nha.

Nên đổi và cầm tiền mặt nhiều đến El Nido vì tại đây không xài thẻ và chỉ có 1 nơi duy nhất có ATM nhưng cây ATM không phải lúc nào cũng có nhiều tiền trong đó để cung cấp được đủ cho bạn! Mình đổi 500 đô, chồng mình đổi 10 triệu vnd ra tiền peso của Philippines tổng 2 vợ chồng được khoảng 50.000peso, ăn tiêu chơi chán chê đi về vẫn còn dư tiền. Mình nghĩ nếu các bạn mua vé sớm, book phòng cũng sớm thì chuyến đi này mỗi người 10 triệu vnd bao gồm tất cả là vô tư có khi còn dư ấy, ở đây chi tiêu rẻ lắm.

Những món ăn mình đã ăn

Nhiều lắm, vì mình là con siêu ham ăn. Mình ghi lại 1 vài món là đặc trưng, truyền thống bạn nên thử thôi nhé!

Hải sản (tại El Nido): Ngon, bổ, rẻ. 2 vợ chồng ăn cua biển sốt bơ tỏi, ghẹ sốt cay, tôm hùm loại nhỏ sốt bơ tỏi, mực nướng, rau xào, bia và nước ngọt hết 2.040 peso (918k vnd). Quán này lễ tân khách sạn chỉ cho mình, sốt bao ngon, tên nhà hàng: Jarake – Cạnh biển, trong 1 con phố đi bộ với bar và hàng quán đông đúc.

Món halo halo: Việt Nam có chè thì Philippines có halo halo. Bao gồm: đá bào, các loại đậu, thạch, 1 viên kem, trái cây, dừa…mình ăn ở 1 tiệm tại Manila, trong mall Venice Grand Canal, rất là ngon, thơm phức.

Món Bulalo: thịt bò và xương bò ninh nhiều giờ liền cùng với hành tây, hạt tiêu, sau đó cho đỗ cove và rau vào. Nước rất ngọt, thanh, ngon lắm, không hề hôi mùi bò đâu.

Món kare kare: là đuôi bò hầm với rau củ cùng nước sốt đậu phộng. Ngậy mùi đậu phộng. Nhưng ăn nhiều dễ ngấy vì nhiều sốt đậu phộng mà.

Món Sisig: món mình thích nhất, kiểu thịt bằm gan bằm và cái gì bằm nữa mình không biết nhưng vị nó y hệt kho quẹt hay thịt rang cháy cạnh của Việt Nam ý, thơm, đưa cơm vô cùng tận. Nhất định phải ăn nhé!

Kết: mình biết bài dài vô cùng, nhưng mình muốn chia sẻ cho những bạn cần, hoặc nếu không cần thì các bạn cũng có thể tham khảo để biết thêm vài thông tin về 1 đất nước xa lạ. Bản thân mình trước khi đi cũng tìm hiểu và đọc review rất rất nhiều, nhờ vào đó mình có chuyến đi thuận tiện, dễ dàng và tốt hơn. Philippines có khủng bố, có đánh bom, có bắt cóc thậm chí bắt cóc người du lịch, tuy nhiên không phải vùng nào cũng đáng sợ như vậy, trước khi đi bạn hãy tìm hiểu thật kĩ. Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và sẽ có nhiều chuyến đi thú vị trong cuộc đời mình nhé! Nếu có sai sót ở đâu rất rất mong các bạn bỏ qua cho mình nha!

Theo Nhung Hồng

Xem thêm bài viết

5 ngày lênh đênh trên thiên đường Coron Palawan, Philippines
Boracay thiên đường của Philippines
Kinh nghiệm chọn tour tại El Nido – Philippines
Nơi dân ‘sống chung’ với người chết ở Philippines
Lưng trần, lặn biển ngắm cá mập voi dài 5m ở Philippines

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index