Điểm đếnReviewThế GiớiTrải Nghiệm

Review Côn Minh – Lệ Giang – Shangri La: Hành trình vất vả nhưng đáng để đời

5
(2)

Sau hơn hai tuần từ ngày kết thúc chuyến đi thì mình mới có động lực ngồi viết sương sương một số trải nghiệm về chuyến đi của mình… Vì cung này tương đối xa và hành trình nhiều vất vả nên mình mong bài viết của mình phần nào sẽ giúp ích được các bạn đang có ý định muốn du lịch đến Lệ Giang – Côn Minh – Shangri La…

Review Côn Minh – Lệ Giang – Shangri La: Hành trình vất vả nhưng đáng để đời

Với một đứa mê phim Tàu, và cũng bập bẹ được vài chữ tiếng Hoa như mình mà nói thì đến với đất nước Trung Hoa đã là một trong những giấc mơ từ nhỏ. Vài năm gần đây mình nghe nói nhiều về Phượng Hoàng cổ trấn, nhưng không hiểu sao mãi vẫn không có động lực để đi. Rồi một hôm trong lúc lướt trên instagram nhìn thấy bức ảnh của một bạn người Thái check in ở Blue Moon Valley (Hồ Lam Nguyệt), thì sự thật là bị yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi mình bắt đầu tìm kiếm thông tin về Lệ Giang…. Mình đọc rất rất nhiều bài review các bạn chia sẽ việc đi tự túc, tự book vé tàu, rồi những bài viết với tiêu đề giật top như ” Không cần biết tiếng Trung vẫn vi vu 10 ngày ở Vân Nam”. Mình không có quá nhiều thời gian và cũng không có can đảm để tự lo mọi thứ ở một đất nước xa lạ nên mình đã chọn cách “book tour cho khỏe”.

Chuẩn bị

Sức khỏe

Yếu tố đầu tiên khi chọn tour này là bạn phải có một sức khỏe khá tốt, và nhất là KHÔNG BỊ SAY XE. Vì mình tất cả những gì bạn phải trải qua là hai chuyến bay, 2 chặng tàu cao tốc và thời gian dài trên ô tô với những cung đường vài trăm km.
Các bạn nên chuẩn bị thêm thuốc bổ não và hoạt huyết dưỡng não vì chứng “phản ứng cao nguyên” khiến mình rất đau đầu và khó thở. Không chủ quan được đâu. Ngoài ra nên chuẩn bị thêm: Thuốc đau đầu , thuốc cảm, giảm đau, dầu gió, thuốc đau bụng đi ngoài và cả vài miếng dán giữ nhiệt khi lạnh nhé!

Trang phục

Côn Minh thì khí hậu lạnh về đêm, các bạn nên có mang theo áo khoát khi xuống sân bay, hôm đó tụi mình chủ quan không mặc, kết quả đứng đợi ở Sân bay mà phải ôm nhau run rẩy.
Lệ Giang: mình đi cuối thu nên thời tiết lạnh sương sương rồi, mặc áo len và giữ ấm nhiều vào.
• Nơi lạnh nhất chính là Shangri La: thời tiết khắc nghiệt vô cùng, chú HDV cứ đùa ở đây là vùng đất tiên, nên người thường lên đây ban đêm hầu như không ngủ, kết quả là không ngủ được vì lạnh quá mức cộng thêm bị phản ứng cao nguyên vì nửa đêm phải bật dây hít oxy!

Trang phục thì chọn tông đỏ, vàng, trắng thổ cẩm là đẹp nhất, mình thấy mấy chị đi chung cứ lát là đi thay, còn mình vì lười và lạnh quá nên chỉ mặc đúng một bộ ở phố cổ (hơi tiếc vì sắm chiếc sườn xám lồng lộn mà không mặc được hix)

Giày mang ít nhất 2 đôi hay đi nhất để k bị đau chân. Kem dưỡng ẩm, kem chống nắng, son dưỡng, kính mát, khăn choàng, mũ len..v..v !

Tiền:
Mình đổi tỉ giá 3350 Vì ăn uống trong tour hết rồi nên mình chỉ đổi theo tiền ăn vặt, xài linh tinh khoảng 1000 tệ.

Sim Trung Quốc 4G:
Mình mua sim 4G ở Việt Nam, giá 275k 5G sử dụng trong 4 ngày, qua đó mới kích hoạt, sim không chặn FB, Insta, GG… Nhưng mình chơi ngu mở ra mở vô cài đăt sao không biết tới ngày thứ ba thì không lên mạng được, phải mua sim mới với 500k

Đồ ăn:

Mua theo mì ly, đồ hộp, nhưng mua vừa thôi, bên đó cũng có rất nhiều cửa hàng nên không cần xách theo nhiều cho chật vali đâu

Đồ ăn Trung Quốc nghe các bạn review khó ăn và kiều dơ lắm, riêng mình thấy thì hên xui, không phải chổ nào cũng khó ăn, vì mình đi tour, thấy những nhà hàng cũng sạch sẽ, OK lắm, chỉ là khẩu vị mỗi vùng mỗi khác, nói đâu xa, ở Việt Nam mà đi ra vùng ngoài ti tầm Tây Bắc thì cũng đã khó ăn rồi.

Hành trình của mình là bay 2 chặng – đi tàu cao tốc 2 chặng

Chặng bay:
Sài Gòn – Côn Minh -Sài Gòn
Chặng tàu:
Côn Minh – Lệ Giang – Côn Minh.

Ngày 1: Sài Gòn – Côn Minh
Đến Côn Minh là buổi tối muộn, lại mất thời gian từ sân bay về khách sạn nên là tụi mình chỉ kịp đi vòng vòng mấy quán gần khách sạn rồi về phòng nghĩ ngơi chuẩn bị cho hành trình những ngày kế tiếp.

Ngày 2: Côn Minh – Lệ Giang
Đi tàu cao tốc 3 tiếng từ Côn Minh đến Lệ Giang, thực sự lần đầu tiên đi tàu cao tốc, trong phim thấy cảnh mọi người hối hả ở bến tàu, kéo vali chạy vội, mình nghĩ chắc chỉ có trên phim, không ngờ, ở ngoài chạy còn thục mạng hơn gấp mấy lần, tàu dừng ở trạm chỉ có vỏn vẹn 4p để hành khách lên tàu, ôi mẹ ơi mà hành lí tay xách nách mang, cả một rừng người trước mặt, thấy mình vẫn còn đứng cách xa cửa tàu mấy mét, chị đi cùng mình thì đã lên tàu mà còi tàu inh õi reo lên là mình muốn khóc luôn thực sự.

Điểm tham quan
Công Viên Hắc Long Đàm
Phố Cổ Lệ Giang
Mộc Phủ
Xem show Lệ Giang Thiên Cổ Tình của Đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc: Trương Nghệ Mưu (khoảng 360 – 400 tệ):
Buổi tối bọn mình đi phố cổ Lệ Giang, thực sự mình bị hớp hồn vì đêm ở Lệ Giang quá đẹp, có cảm giác mọi thứ trước mắt mình là một thướt phim cổ trang mà mình từng xem lúc nhỏ, những ánh đèn, những tiếng nhạc ở những quán bar, những cô gái xinh đẹp hát hò và chơi nhạc cụ dân tộc, tất cả đều gây cho mình cảm xúc vô cùng vô cùng khó tả. Bọn mình vào một quán bar nhỏ, nghe những soái ca, soái tỷ hát tình ca… Một đêm Lệ Giang thực sự đọng lại trong mình rất nhiều cảm xúc.

Ngày 3: Lệ Giang
Núi Tuyết Ngọc Long
(nằm trong 71 ngọn núi cao nhất thế giới), bọn mình chọn thêm tour cáp treo lên độ cao 4,506m để được chạm tay vào tuyết trắng (khoảng 350 tệ nhé). Với mình thì sau 25 nồi bánh tét được nhìn tận mắt thất tuyết thì cảm giác không gì tuyệt vời hơn. Thực sự xứng đáng! Thật sự!

Nếu quần áo không đủ ấm thì có thể thuê áo, giá thuê là 50 tệ/áo.
Bình oxy 68 tệ, càng lên cao không khí càng loãng nên mình nghĩ là chắc chắn phải nên mua. Không mua thì không lên cáp treo nổi đâu, từ lúc bước vào cabin cáp treo thì mình phải hít liên tục rồi.

Hồ Lam Nguyệt
Ăn xong mọi người sẽ tự đi bộ xuống dưới để tham quan, đoạn này đi bộ cũng nhiều, hôm mình đi trời thì lạnh mà nắng thì gắt, không may mình bị rơi kính mát, vậy là chụp ảnh cứ bị nhắm mắt. Ở đây các bạn thuê đồ dân tộc chụp ảnh cũng rất xinh, đồ thuê 25 tệ, và để chụp ảnh với chú bò Yak thì các bạn trả thêm 60 tệ.

Ngày 4 Shangri – La
Trên đường đến với Shangri-la các bạn sẽ được đến Khe Hổ Nhảy: đi xuống thì dễ dàng nhưng đi lên hơi đuối vì phải leo khoảng 900 bậc, ai không thể leo được có thể ngồi kiệu đi lên giá 120 tệ. Trên đường đi vào đây sẽ thấy những tàn tích còn xót lại của con đường Trà Mã Cổ Đại.
Trên đường đi sẽ dừng chân chụp ảnh với chú bò Yak và nghĩ ngơi, chỗ này cảnh cũng vi diệu lắm. Dù rất ư buồn ngủ những cũng ráng lê lếch xuống làm vài bô.
Công viên quốc gia Potaso: Đi bộ vào công viên cũng tương đối xa, cảm giác ở đây như một thảo nguyên vậy, mình đi cuối thu vẫn còn một ít là vàng, cũng rất đẹp. Nếu không muốn đi bộ thì có thể di chuyển bằng tàu trên hồ mất khoảng 100 tệ.
Khách sạn mình ở Shangri-la nằm ngay phố cổ, có kiến trúc đặc trưng của Người Tạng.

Ngày 5:

Buổi sáng bọn mình thức sớm ăn sáng và dạo phố cổ, gặp một bác người dân ở đây sáng ra quảng trường tản bộ, nghe người chị đi cùng mình nói vài câu chào thì nghĩ chắc hai đứa này nó rành tiếng Hoa lắm, rồi bác kể một tràng tiếng Hoa, khiến hai đứa cứ đứng gật gù, chỉ hiểu bác ấy đang kể lại một điển tích về một vị Đạt Ma, còn lại thì hơi quắn não. Nhưng như vậy cũng khiến mình cảm thấy người ở đây rất thân thiện và chân thành. Không phải hoàn toàn tiêu cực như những gì trước đây mình vẫn hay nghe.

Tu viện Songzanlin (Tùng Tán Lâm Tự ):
Tất cả lễ nghi vào Tu viện sẽ được HDV bản địa nhắc nhở cũng như kể cho các bạn hiểu! Hôm mình đi vào cùng với một đoàn các cô chú người Việt cũng đi vào hành hương, nhìn những lễ nghi và cách người ta cúng bái đủ thấy ở đây họ rất tôn sùng Phật giáo.

Sau khi tham quan hết Shangri- la thì di chuyển về nhà hàng ăn trưa rồi chuẩn bị lên tàu về lại Côn Minh.

Ngày cuối:
Tham quan chợ hoa Đẩu Nam, chợ hoa lớn nhất châu Á, cung cấp 70% hoa tươi ở Trung Quốc và 11 tỷ bông hoa cho cả thị trường Trung Quốc lẫn thế giới mỗi năm. Sau đó đoàn mình lên tầng 2 khu thương mại để ăn món đặc sản bún qua cầu. Món này cũng khá lạ và ngon, mỗi tội quá nhiều ăn không hết.

TỔNG KẾT
CHI PHÍ
Tiền tour + tip HDV ~ 18900k/ người
Vé cáp treo Ngọc Long Tuyết Sơn ~700k/ người
Tiền ăn, uống mua sắm cá nhân: 5000k/ người

Một chuyến đi với quá nhiều cái “nhất” đối với mình. Chuyến đi đáng nhớ nhất, vất vả nhất, xinh đẹp nhất, chi phí cao nhất, và cũng là chuyến đi tuyệt vời nhất mà mình dành tặng cho tuổi 25 của mình… Hy vọng những dòng chia sẽ của mình giúp các bạn có một chuyến đi vui vẻ và thuận lợi nhất ở vùng đất Vân Nam xinh đẹp này.

Theo Yến Nguyễn

Xem thêm bài viết:

Shangri La, Lệ Giang mùa đông siêu đẹp qua loạt ảnh check in cực chất
Check in Thành Cổ Lệ Giang – tiên cảnh của Trung Quốc
Hướng dẫn đường đến Lệ Giang cổ trấn – cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc
Thành cổ Lệ Giang – điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Trung Quốc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close