Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Đà Nẵng – Hội An 4N3Đ cực tiết kiệm mà vẫn vui thả ga

Sắp xếp lịch trình khám phá Đà Nẵng – Hội An thế nào trong 4N3Đ cho vừa tiết kiệm mà vẫn check in thả ga?

Review Đà Nẵng – Hội An 4N3Đ cực tiết kiệm mà vẫn vui thả ga

Chỗ ở

Hội An thì mình chọn Quỳnh Nhân homestay vì được vote và review rất tốt. Giá chỉ 250k/đêm, phòng rất rộng và sạch sẽ. Còn free xe đạp. Cách phố cổ tầm 800m, đạp xe hoặc đi bộ ra đều oke nha.

Đà Nẵng: D-green hostel. Phòng khá xinh. Giá 300k/đêm, nhược điểm là phòng nhỏ, không gian hơi bí bách, không có cửa sổ nữa, nhưng sạch sẽ và dễ tìm, bọn mình đi chơi là chủ yếu nên cùng ko quan trọng lắm.

Di chuyển

Ở Hội An, bọn mình đi xe đạp của homestay để đi phố cổ, còn đi đâu xa hơn thì gọi taxi, điạ điểm không quá xa nên giá không đắt đâu ạ. Từ Hội An sang Đà Nẵng mình book xe trên Dichungtaxi chỉ 200k mà đi tận 30km lận, book trước 15p là được nè.

Ở Đà Nẵng, mình nhờ hostel thuê xe máy hộ với giá 150k/ngày. Tha hồ vi vu luôn.

Lịch trình

Ngày 1

Sáng bọn mình đến Hội An trước. Sau đó gửi hành lý và vào phố cổ chơi chụp ảnh. Chơi chán chê thì vào Faifo cafe nổi tiếng để nghỉ ngơi uống nước và checkin view Hội An từ trên cao. Quán siêu đông luôn á, muốn chụp ảnh ban công thần thánh phải xếp hàng. Nước uống cũng không quá đắt.

Buổi trưa tụi mình ghé Mót để mua nước rồi qua bánh mì Phượng ăn. Ôi đây đích thị là bánh mì và trà thảo mộc ngon nhất quả đất rồi. Xong xuôi về phòng nghỉ ngơi, ngủ đã đời đến tận 4-5h chiều mới đi ra phố cổ đi dạo nốt những nơi còn lại và chờ phố cổ lên đèn đẹp lung linh.

Buổi tối ăn Cao Lầu và chè gánh ở trong phố luôn.

Ngày 2

Sáng dậy sớm đi đón bình minh, rồi về xếp đồ checkout homestay.

Bọn mình gọi taxi đi ra quán The Desk House bên bờ biển An Bàng – quán bar có view đẹp nhất ở đây, vừa thư giãn ngắm cảnh vừa ăn trưa. Mát rười rượi, phê lắm luôn ấy. Đồ ăn ở đây khá đắt nha, cũng đúng thôi, view tuyệt đỉnh luôn. nếu mọi người không muốn ăn thì gọi nước uống thôi cũng được.

Đến khoảng 1h chiều, taxi đến theo hẹn đưa bọn mình về Đà Nẵng nhận phòng. Về đến nơi ngủ lăn quay đến 4h chiều dậy đi Asia Park. Asia Park nên đi vào giờ này nha, thời tiết mát mẻ, lại còn được ngắm cảnh lúc trời sáng và lúc lên đèn (đặc biệt là ngồi lên vòng quay mặt trời ý)

Chơi xong về nhà tắm rửa nhận xe máy rồi phi ra quán chè Sầu Liên. Và mỗi ngày sau đấy, bọn mình mỗi người 3 bát chè sầu mỗi ngày vì quá ngon. Lại còn rẻ 20k/bát đầy ứ ự.

Buổi tối đi ngắm Cầu Rồng, cầu sông Hàn và chợ đêm Đà Nẵng.

Ngày 3

Dậy sớm ăn sáng rồi đi check in Cầu tình yêu nè. Buổi sáng là đẹp nhất đó, nắng chan hoà, trời xanh ngắt. Sau đó đi nhà thờ Màu Hồng, quán cafe view siêu xịn trên đỉnh khách sạn Four point by Sheraton. Nước uống giá từ 70k trở lên nhé ạ.

Ăn trưa: Mì Quảng ếch – cô Trang.

Chiều: đi ra bãi biển và hồ Xanh nè.

Ăn tối: Đi chợ Cồn thiên đường ba tỉ món ăn nhé. Ngon rẻ và nhiều sụ luôn.

Tối: Lượn vòng vòng quanh thành phố.

Ngày 4

Sáng: Chợ đêm Helios, Cung thiếu nhi thành phố. 2 điểm này chụp hình nhóm bạn thì cực kì ăn luôn nha..

Chiều: Công viên Kì Quan, Chân cầu Thuận Phước, Bán đảo Sơn Trà (cảnh đẹp mê li luôn ạ). Đi buổi chiều là hợp nhât nhé, mát mẻ mà lại được đón hoàng hôn siêu ở chân cầu đẹp lắm nè.

Xong rồi thu dọn hành lý đi về thôi ạ.

Tổng kết chi phí: 2tr/người (không bao gồm vé máy bay nhé ạ) ăn ngon đi nhiều. chơi đã luôn ạ.

Theo Phan Hằng

Xem thêm bài viết về du lịch Đà Nẵng – Hội An

Du lịch Đà Nẵng, Hội An tháng 1: Review 5N4Đ cực chi tiết kèm bộ ảnh đẹp như người mẫu

Mình bay dịp tết nên vé máy bay từ HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG khá chát khoảng hơn 3tr khứ hồi của Vietjet! Thời điểm này thời tiết khá lạnh và dịp tết nên giá dịch vụ sẽ cao hơn ngày bình thường!

Du lịch Đà Nẵng, Hội An tháng 1: Review 5N4Đ cực chi tiết kèm bộ ảnh đẹp như người mẫu

Ngày 1

Mình dậy lúc 4h sáng để ra sân bay Nội Bài tiền xe 250k. Vào làm thủ tục 6h cất cánh

7:30: đi Taxi Sân bay Đà Nẵng – Hội An (Đi taxi 500k/1 lượt – Đường rất dễ đi nếu lần sau quay lại mình sẽ thử đi xe máy. Vì bây giờ khá lạnh!

Mình book khách sạn Hoài Niệm Hội An 550k/1 đêm, có bể bơi đẹp, free xe đạp, cách phố cổ khoảng 800m, phòng đẹp. Mọi người đăt phòng khách sạn nên xem ở phường nào. Minh An hoặc Cẩm Phô có thể đi bộ tới phố cổ, xách theo cái xe đạp đi chụp hình hơi bất tiện (xe máy thì bị cấm rùi).

Khách sạn 2h mới check in nên Phi gửi đồ ở khách sạn và đi chụp hình ở vài điểm ở Hội An trước. 10h đến check in Cafe Faifo (130 Trần Phú) góc sống ảo nổi tiếng Hội An 100k/2ng.

Ở Hội An mọi người chỉ nên ăn những gì thực sự là đặc sắc (1 số món chỉ bán buổi chiều thôi nhé), còn lại để dành về Đà Nẵng ăn, vừa rẻ hơn lại ngon hơn nha.

  • Cao Lầu Thanh 26 Thái Phiên 50k/2ng
  • Bánh ướt thịt nướng Bà Hường (bên hông chợ TT Hội An) 80k/10x
  • Bánh đập + hến xúc (món này tạm được thôi đắt và không ngon bằng ở chợ Cồn Đà Nẵng) 80k
  • Bánh crepe Chuối (vỉa hè pc) 40k mình nghĩ mình mua bị đắt
  • Nước mót (150 Trần Phú) 12k/1 cốc
  • Nước ép rau má vỉa hè 10k/1c

Ngày 2

Dậy sớm 7h ăn bánh mì Phượng (2B Phan Chu Trinh) 25k/1c khá ngon, nhìu nhân nên hơi mặn xíu, vào phố cổ sống ảo sáng sớm vắng người yên bình dễ chịu dã man, cố gắng dậy sớm nhé vì trưa sẽ rất nắng.

12h Check out về lại Đà Nẵng (đi taxi đặt trước)
1h check in khách sạn The Little Gold (2 đêm)

Buổi tối có thể đi Cầu Tình Yêu, chợ đêm, các cây cầu mấy điểm này gần nhau cần 1 buổi tối là đi hết.

Ngày 3: Bà Nà Hill

Ăn sáng bún chả cá Bà Phiến 63 Lê Hồng Phong (Chỉ nên ăn bún Cua Chả Cá vừa ngon 25k, không nên gọi thập cẩm có miếng cá thu to tướng đắt mà khó ăn 55-60k gì đấy)
Book vé Bà Nà 750k/1 vé (taxi đi và về 800k)
Vé ăn buffet trên Bà Nà là 250k đầy đủ món ngon!
Lên Bana nhớ đi tàu hoả leo núi nhé. Rất là thích. Hôm đó trời sương mù và lạnh không khác gì Fasipan nên không chụp được gì nhiều.

Tối loanh quanh bãi biển tp Uống trà sữa KOI

Ngày 4: check in khách sạn the Gold ligh 159 Hồ Nghinh

9h sáng đến đường Lê Văn Duyện chụp viêw cầu Thuận Phước cực chất. Trưa về chợ Hàn mua quà mang về + ăn linh tinh trong chợ. Nghe các dì người bản địa bảo chợ Hàn đắt nhưng đồ ngon chất lượng hơn chợ Cồn ạ.

Mình mua hàng tên là con gái út Dì Cẩn cũng không đắt lắm, mặc cả 5-10k cho vui thôi Mắm nêm, mắm ruốc, bánh dừa nướng, Tôm chua khá ngon.

Chiều đi chợ Cồn ăn:
– Hến xúc, mít trộn (ngồi ngay giữa dãy ẩm thực ngoài trời duy nhất 1m chị bán)
– Phá lấu (ai thích ăn sách bò, nội tạng bò thì món này tương đối ngon – Khu ngoài trời)
– Mỳ quảng gà + bò + tôm (ngồi cuối dãy ẩm thực ngoài trời)
– Chè xoa xoa hạt lựu, bán trong nhà, hàng đầu tiên bên trái (Món này ngon mình rất thích)

Ngày 5: ra bãi biển Mỹ Khê chụp ảnh

2h check out. Chuyến bay về Hà Nội lúc 10 h đêm nên mình gửi hành lý ở Khách sạn rồi đi lượn lờ cafe cạnh cầu Rồng.

Chi Phí
Vé máy bay: 3200k /1 người (bao gồm 15kg kí gửi)
Vé Bà Nà: 750k + buffet 250+ taxi 800k
Taxi HA-DN/ DN-HA: 800k
Taxi HN/Nội bài và ngược lại 600k
Phòng khách sạn: 1tr700k
Ăn uống + gửi xe + xăng: 2500k
Thuê xe máy 330k
Taxi DN-SB: 200
Ăn uống mình còn chưa liệt kê hết. Ăn rất nhiều và ăn cả ngày luôn vào Đà Nẵng món gì cũng ngon, nước ép vừa ngon vừa rẻ, thời tiết dễ chịu, con người dễ thương chắc chắn sẽ quay lại.

Theo Phạm Anh Phi

Xem thêm các bài viết:

Chán Hội An chỉ tường vàng, hoa giấy, đừng lo vì đã có điểm mới này
Coco River Bungalows Hội An – Khách sạn trên mặt nước vô cùng độc đáo
Coco – Farm Hội An – homestay cực ấn tượng giữa vườn rau sạch
Món ngon Đà Nẵng chỉ dân bản địa mới biết – cập nhật mới nhất 2019
Top 10 điểm đến hấp dẫn tại Đà Nẵng nhất định phải đến
Top 9 resort đẹp và sang chảnh nhất Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index