Điểm đếnReviewViệt Nam

Ngắm bộ ảnh check in Đà Nẵng – Hội An cực xinh của đôi bạn thân

“Con gái, nhất định phải có một cô bạn lúc nào cũng ở bên cạnh. Cô bạn này ấy, khi nào mình vui thì vui chung với mình, lúc khóc thì khóc cùng với mình. Cãi nhau bao nhiêu cũng được, nhưng không bao giờ rời khỏi chỗ đứng cạnh nhau.” Bạn Đông Lê viết về tình bạn của mình.

Cùng xem bộ ảnh check in Đà Nẵng – Hội An cực xinh của đôi bạn thân này nhé!

Ngắm bộ ảnh check in Đà Nẵng – Hội An cực xinh của đôi bạn thân

Theo Đông Lê

Xem thêm bài viết về Đà Nẵng – Hội An

Đà Nẵng – Hội An một góc nhìn hơi khác

Tự nhiên nhớ Hội An nên bà chị Chloe Kim Uyên rủ đi thì đồng ý luôn, tiện thì tạt qua Đà Nẵng “hai ngày”
Một vài cảm nhận và chút review sau 3 lần đến Hội An, Đà Nẵng.

Đà Nẵng – Hội An một góc nhìn hơi khác

ĐÀ NẴNG
1, Đà Nẵng thật nhỏ
Mấy bạn đi rồi sẽ thấy, Đà Nẵng thực sự rất nhỏ, 1 ngày đi lòng vòng là hết chỗ chỗ chơi à (tất nhiên là trừ đi Bà Nà Hill ra). Vậy nên cứ thuê một chiếc xe máy, tầm 100k/ngày, công an ở Đà Nẵng khá thân thiện, giúp đỡ nhiệt tình nữa nếu quên đường.

2, Đồ ăn
Ukm, mình thấy mấy chỗ ăn nổi tiếng mọi người hay nói lại không ngon bằng mấy quán ăn bình dân không ai biết, rẻ nữa. Lần thứ nhất mình đi thì ở dorm, kiểu cứ đi dọc dọc mấy cái ngõ nhỏ hỏi người dân muốn ăn món nào thì nên ăn ở đâu là họ chỉ cho.
Một số quán mình ăn và thấy ngon:
Quán ốc ở gần chợ Cồn, đối diện BigC, mở khá muộn, đồ rẻ mà lại ngon nữa.
Chợ Bắc Mỹ An: Kem bơ cô Vân (quán này chắc mọi người quá rõ rồi). Ngoài ra thì mất công đến chợ, bạn ghé vô 1 quán ăn gọi mỗi món một chút là ăn gần hết đặc sản Đà Nẵng rồi.
Bánh canh: Phương Bánh Canh Ruộng ở 54 Hà Thị Thân, nhiều topping, nước lèo cũng ngon mà giá hình như 35K/bát.

3, Thử đi bar/pub ở Đà Nẵng
Khi không còn chỗ nào để đi thì thử trải nghiệm đi bar/pub ở Đà Nẵng coi, cũng thú vị phết đó. Mình đi OQ Lounge, 1 pub khá nổi tiếng ở Đà Nẵng nhưng chỉ mở đến 2h sáng.
Cũng có vài cái pub nhỏ nhỏ khác thì mở overnight luôn (nếu bạn nào muốn tăng 2,3…)

4, Đi Bà Nà Hill
Đi Bà Nà Hill thì nhớ xem dự báo thời tiết nhé, hiuhiu. Lần trước mình có có đến Bà Nà đúng hôm mây mù sương khói không nhìn thấy gì hết, cả ngày chỉ trong Fantasy Park, ăn trưa xong thì mò đường về, sương mù mịt không đi được đâu khác
À, buffet trên đó ăn khá tệ nên đừng kỳ vọng nhiều (cũng dễ hiểu, đồ ăn trên cao mà)

HỘI AN

1, Ở đâu
Định không nói cái này nhưng vì ấn tượng cái cái resort đấy quá. Mình ở Vinh Hung Riverside Resort, nhân viên cực nice. Mình có đến sớm hơn 2 tiếng so với giờ check in nhưng vẫn được nhận phòng luôn. Ngay gần chợ đêm, có bể bơi, một khu sân vườn rất rộng nhìn ra sông cực chill. À còn được vé free đi thuyền trên sông lúc sáng, nhưng vì 2 chị em dậy muộn quá nên không kịp đi.

2, Đồ ăn
Haiz, thực sự mà nói thì mình không thích đồ ăn ở Hội An. Mấy quán cơm gà bà Buội, bà Nga gì đó mình thấy thật tệ. Vô tình mình ăn quán cơm gà của 2 ông bà già ngay gần chùa Cầu mình lại thấy ngon nhất.
Bánh mỳ Phượng: trời nó tệ kinh khủng, bánh mỳ thịt bị lạnh chứ không phải nguội luôn ý. Mình thấy bánh mỳ Madam Khánh ngon hơn ý (ý kiến cá nhân)
À không biết mọi người có biết không nhưng Chợ Đêm chuyển sang phía bên kia cầu rồi, hic. Mình tưởng vấn chỗ cũ thế là đi bộ một vòng rồi đi lại (trên google map thì chợ đêm chưa được update địa chỉ mới)

3, Đi thuyền trên sông
2 lần đầu mình đi thì có 20k/người, lần đầu mình đi 3 người/ thuyền, lần 2 thì ko nhớ lắm. Đến lần thứ 3 thì đi 100k/thuyền 2 người, sau khi trả giá từ 150k xuống. Lúc đi xong thì phát hiện người khác đi vẫn chỉ 20k/người, hơi hố chút. Mách nhỏ chút để mọi người biết giá để mặc cả.

4, Quán Mót
Mình cực thích nước Mót, giờ ngồi viết review lại thấy thèm. Lần này quay lại thì thấy quán có vẻ “công nghiệp hóa” lên rồi, hàng dài người xếp hàng. Mấy bạn nhân viên cũng làm như một cái máy (vì đông khách quá mà). Lần đầu mình đến còn vắng khách, tán gẫu cả với anh chủ quán.

5, Nên thuê xe đạp đi
Thấy nhỏ nên đi bộ nhưng thực sự đi lòng vòng nhiều mỏi chân lắm đấy. Nên thuê 1 chiếc xe đạp đi có 20K/xe/ngày thôi. Mình thuê gần khách sạn còn không phải đặt cọc gì.

6, Hội An giờ toàn người Hàn Quốc
Phải 70% khách du lịch đến Hội An đều là người Hàn ý, đến nỗi mấy cái menu, note ở khách sạn, voucher,… đều sẽ được dịch tiếng Hàn nữa.
Mấy người xích lô, chào hàng,.. đều outo chào mình bằng tiếng Hàn luôn. Thực ra thì du lịch Hội An phát triển nên thu hút đông khách Hàn cũng là cái tốt, chỉ là mình hơi bị “ngộp” chút thôi.
Tổng kết là chắc sẽ phải rất lâu nữa mới quay lại Đà Nẵng hay Hội An đấy. Nhưng bạn nào chưa đi thì nên đi sớm nhất có thể nhé, trước khi phố cổ không còn được “cổ” nữa.

Theo Phượng Li Bra

Xem thêm các bài viết:

Chán Hội An chỉ tường vàng, hoa giấy, đừng lo vì đã có điểm mới này
Coco River Bungalows Hội An – Khách sạn trên mặt nước vô cùng độc đáo
Coco – Farm Hội An – homestay cực ấn tượng giữa vườn rau sạch
Món ngon Đà Nẵng chỉ dân bản địa mới biết – cập nhật mới nhất 2019
Top 10 điểm đến hấp dẫn tại Đà Nẵng nhất định phải đến
Top 9 resort đẹp và sang chảnh nhất Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close