Điểm đếnHướng dẫn đường điMẹo Du LịchReviewThế GiớiTrải NghiệmVideo

Review du lịch Bali 6N5Đ kèm danh sách những địa điểm đẹp nhất – tham khảo ngay nhé!

5
(7)

Một đời người có bao nhiêu lần không thể nào quên? Xem ảnh du lịch Bali quá xuất sắc của mọi người khiến mình muốn một lần chạm vào thiên đường miền nhiệt đới. Mình quyết định dành 6N5D đi bụi để khám phá Bali. Thật sự để mà nói thì thời gian mình đi chưa đủ để khám phá được hết những nơi muốn đến nhưng cũng đã đặt chân đến những chỗ đặc sắc, cảm thấy xứng đáng và muốn chia sẻ với mọi người hành trình của mình.

Review du lịch Bali 6N5Đ kèm danh sách những địa điểm đẹp nhất – tham khảo ngay nhé!

CHUẨN BỊ

Mình chọn đi bụi theo group bên anh Khoa Pham (Đây là dạng group đi du lịch bụi ghép các thành viên đi chung với nhau bằng những lịch trình… không đụng hàng, cũng không qua cty du lịch nào, mà hướng mọi người đến việc đi tự túc thiết kế theo phong cách không giống ai. Trải nghiệm du lịch một cách tự nhiên nhất! Bạn Team leader bên mình tên là Simon cực dễ thương.

Hành trình Bali mình đi chỉ thích hợp kiểu dạng du lịch – khám phá trải nghiệm bởi các điểm du lịch cách nhau khá xa (2-3 tiếng) và mỗi địa điểm phải lăn xả các kiểu. Không thích hợp cho những ai muốn đi kiểu nghỉ dưỡng nha! Với team ham sống ảo thích khám phá như mình thì có mệt xỉu nhưng có ảnh đẹp và những trải nghiệm đáng nhớ thì cũng rất đáng để đi nhé! Mọi người có thể Inbox cho Simon Sơn Lục hoặc anh Khoa để biết thêm chi tiết plan tour sắp tới.

Chi phí vô cùng tiết kiệm
Tổng thiệt hại 17 triệu/ người. Chưa bao gồm ăn uống nhé! Cái này tùy vào nhu cầu của từng người. Chỉ ăn sáng miễn phí ở resort thôi. Do group của mình toàn những người “thích thưởng thức” nên tiền ăn uống hơi cao không tiện kê ra. Nhưng nếu bạn ăn tiết kiệm thì rẻ lắm nè! Giá cũng same same bên mình hoặc cao hơn xíu thôi.

Vé máy bay
Đi Bali không cần phải xin visa đây là một điểm cộng nữa. Quan trọng là bên group đã săn vé máy bay giá rẻ cho mình rồi! Có rất nhiều hãng máy bay để bạn lựa chọn. Vì sao cho đến thời điểm này mình mới đi Bali? Đó chính là bay thẳng! Hiện tại hãng Vietjet đang có chuyến bay thẳng đến Bali không cần quá cảnh như trước đây. Với thời gian bay khoảng 4h bay và giá rất hợp lí. Nhưng có chỉ 7kg xách tay và chưa bao gồm hành lí kí gửi, mình mua thêm 20kg hành lí 380k cho 1 chặng.

Nhiệt độ
22 – 28oC (Kuta – Seminyak)
15 – 25oC (Ubud – lạnh vào buổi tối và sáng sớm)

Đổi tiền
Tiền tệ Indo là đồng Rupiah (IDR) gấp ~1,6 lần VND. 1600VND = 1000IDR. Mình đổi tiền tại chợ Bến Thành. À đặc biệt mọi người nhớ nếu về mà còn thừa tiền thì cố gắng mọi cách đổi ở sân bay Bali sang tiền USD nha. Chứ đem về Việt Nam là khó đổi được. Nếu ai lỡ còn thừa nhiều có thể up thanh lí ở các group du lịch Bali nha.
Tip: Nhớ mang theo tiền USD để qua đó có xài hết tiền còn đổi tiếp được nha! Nên đổi tờ 100$ vì có tỉ giá tốt nhất nhé!

Thẻ: Nên để vào thẻ 1 ít tiền khi cần dùng. Mọi người có mua hàng tại sân bay nhớ quẹt thẻ theo tỉ giá Usd nhé! Đừng theo tỉ giá IDR cao ngất ngưỡng luôn ý!

Thuốc
Thuốc thông dụng đau bụng, dị ứng, nhức đầu chống say tàu xe hoặc thuốc cho các trường hợp đặc biệt.

Khách sạn
Mọi người nên book sớm để có giá tốt nhất nhé.

Di chuyển
Bali cũng có tất cả phương tiện từ Taxi thường, Grab và… xe ôm như Việt Nam nha. Nhưng đường ở Bali rất nhỏ và khó đi, rất nhiều đường đèo hiểm trở và khá kẹt xe. Ví dụ 2 điểm tham quan cách nhau khoảng 15km mà di chuyển tầm 1-2 tiếng là chuyện bình thường vì kẹt xe.
Note: Ở đây họ Lái xe bên trái chứ không phải bên phải như ở Việt Nam đâu nên khá khó đi.

Dịch vụ thuê xe của Bali rất ok. Những bạn nào muốn thuê xe thì có thể search trên mạng rất nhiều dịch vụ nha.
Ai muốn liên hệ Bác tài xế của mình đi thì gọi nha! Bác cực dễ chịu đáng yêu, về còn tặng quà cho mình nữa, điểm trừ là bác không rành tiếng Anh.
Polo Palu: +62 821-4465-8622

Thuê Xe Máy
Mọi người có thể thuê xe máy vi vu khám phá để có nhiều trải nghiệm và tiết kiệm được hơn nhiều vì xăng ở bali rẻ lắm. (35k/ đầy bình, thuê xe ~120k/). Có thể thuê tại khách sạn đang ở rất dễ dàng. Khuyên mọi người không nên đi Taxi thường vì mình nghe mách sẽ bị… chém rất đẹp. Các bạn nên viết chính xác điểm đến vì bên đây nhiều điểm có tên rất giống nhau.

Đồ ăn

Bản thân mình thấy đồ ăn ở Bali không khó ăn như lời đồn, ngon nữa là đằng khác (có điều không đâu ngon bằng đồ ăn Việt Nam hehe)

Đặc trưng ở đây là Bebek betutu (vịt chiên) chế biến khá đặc biệt và cầu kì theo kiểu vừa hầm vừa chiên. Và món Babi Guiling (heo quay). À món ở đây dễ ăn nhất là cơm chiên Nasi gorang.

Đặc biệt người dân Bali theo đạo Hindu giống Ấn Độ nên không ăn thịt bò đâu nhé! Muốn ăn bò thì kiếm Mall hoặc các nhà hàng tây.

Ngoài ra nên thử Cơm gạo vàng Nasi Kuning, Cơm nước cốt dừa Nasi Uduk, bánh đậu nành Tempeh, món trộn hỗn hợp Lawar, xiên nướng Sate lembat, mỳ xào Java, Bánh xèo ngọt Bali…

Mọi người có thể tìm bò, sushi, hay món tây món tàu đều có quán riêng phục vụ nhé! À còn nhanh gọn lẹ thì mang mì gói theo. Muốn ăn mì ở Bali thì mọi người nhớ hỏi mua mì Indomie trứng muối hoặc mì khô nhaaa hơi bị ngon.

Đồ ăn các quán địa phương hay bình dân ở đây khá là rẻ. Đại loại đồ ăn Bali cũng không cao lắm! Có điều như đã nói ở trên, nhóm mình thích hưởng thụ nên tốn xiền phần ăn uống hơi nhiều.

Sim
Mình mua ở Klook. Sim 4g mua trước ở Việt Nam trên Klook vì mua ở sân bay bên đó sẽ đắt hơn. Vừa tới sân bay sẽ có mấy anh áo cam dạ quang tháo lắp cho mình. 161k/ sim thanh toán trước bằng thẻ tín dụng. Mạng cũng tạm lúc mạnh lúc yếu nên mình hay ké wifi ở các địa điểm, ở các đảo thì mạng sẽ yếu hơn.
Thời gian tại Bali hơn Việt Nam 1 giờ.
Thuế và Phí %
Ở Bali thuế và phí dịch vụ phá cao: 15%- 17% và có vài nơi lên đến 21%

Ngôn ngữ: Giao tiếp tiếng Anh nha! Nếu bạn đi tự túc thì càng cần rành tiếng Anh.

Quần áo Phụ Kiện
Quần áo: Mọi người nên chọn quần áo hobo thổ cẩm, họa tiết sặc sỡ hoặc màu trắng, đỏ, vàng, xanh, cam… lên hình cho ảo nha!
Và còn nhớ mang bikini chụp dưới biển, hồ bơi và lướt ván nhé! Ngoài ra còn mắt kính, nón, khăn, giày dép chọn loại dễ di chuyển nhé! Theo mình mang dép hoặc sandal là chuẩn nhất! Giày thể thao không thích hợp ở một số địa hình.
Mình dặn thêm là mang theo bàn chải nha. Do bên Bali đang Eco friendly nên một số chỗ không có bàn chải đâu (resort mình ở thì có nha).
Nhớ mang bình xịt muỗi nha mà cũng không đến nỗi như lời đồn.
Đặc biệt kem chống nắng nhaaaa thoa liên tục nắng kinh hồn (nhớ mua sẵn ở Việt Nam chứ qua đây giá cao lắm)
Ổ cắm sạc: Là ổ chân tròn, mọi người lưu ý để mang theo nhé. Tốt nhất mua ổ cắm đa năng đi đâu cũng không cần lo lắng.

Tip: Mình luôn dự trữ vài bộ để thay đổi liên tục ở từng nơi cho phong phú. Các bạn nhớ xem trước lịch trình đến đâu mặc cái gì thì sẽ ok hơn.
Chú ý: Nếu mang flycam nhớ khai báo với hải quan. Hải quan khá khó nha, gậy tự sướng dù lớn hay nhỏ dài hay ngắn kể cả gopro, chân máy ảnh không được mang hành lí xách tay phải đi theo hành lí kí gửi. Nói chung là gậy thì không được qua.
Hành lí xách tay: Đồ linh tinh và nếu dạng chất lỏng dưới 100ml, máy ảnh, lens, laptop mang theo xách tay thì ok. Đặc biệt cục sạc pin mang theo xách tay không đượcc để ở ký gửi vì cháy nổ.

Mua gì đem về?

Mọi người có thể mua quà lưu niệm như quạt, móc khoá, đồ khui bia, áo chữ Bali, túi, dreamchatcher, đồ mỹ nghệ…Đồ ăn thì mình chấm mỗi trái Mây, đây là Mây Indo không phải như mây VN nha! Siêu ngon siêu gây nghiện!

CHI TIẾT CHUYẾN ĐI

Ngày 1: HCM – Bali

Mình đến sân bay lúc 5g và 8g lên máy bay. Vừa đáp sân bay Bali là đi thẳng ra đảo Kuta cho kịp. Đến Nusa Penida ghé quán ăn uống trên đảo rồi về nghỉ ngơi.

Ngày 2: Nusa Penida

Mình đã đi những điểm xuất sắc nhất hòn đảo đẹp bật nhất Bali:

Sống lưng khủng long Kelingking

Nhắc đến Bali là người ta nghĩ đếm ngay bãi biển Kelingking nằm trên đảo Nusa Penida, là một trong những bãi biển thu hút nhiều khách du lịch mạo hiểm. Điều đặc biệt ở đây là vách núi dựng bên bãi biển có hình dáng khá tương đồng với một chú khủng long bạo chúa T-rex phơi mình dưới ánh nắng, từ trên cao nhìn xuống vô cùng đẹp và kỳ vĩ. Khung cảnh thiên nhiên ở đây rất hoang sơ đẹp hút hồn.
Bãi biển ở đây có màu xanh ngắt, nhưng cát lại màu đen do dung nham núi lửa phun trào từ hàng triệu năm trước.
Từ đây mọi người có thể qua sát bên có mũi tàu dựng trên vách núi nhìn xuống biển, tổ chim. Cảnh mình mặc bướm xanh đó!

Angle Billabong

Angel Billabong là một hốc đá hình thành do núi lửa, nước biển tràn vào tạo thành một hồ bơi tự nhiên nằm giữa lòng biển. Đây là bờ vực sâu thẳm độ cao tầm 80m lận nha mọi người. Ở đây có dải san hô đã qua niên đại hàng triệu năm tuổi, khi mực nước biển ngày càng hạ thấp để lại cả 1 rặng san hô chết khổng lồ ôm lấy đảo Nusa Penida.
Khe nước xanh ngọc bích bên dưới là tạo hóa của núi lửa hình thành một hồ nước tự nhiên nằm giữa 2 vách đá, bên trong nước màu xanh ngọc trong vắt, khi có con sóng to từ biển tràn vào thì cả hồ biến thành màu trắng xoá, từng cột nước bắn lên cao trông rất dữ dội.
Đặc biệt tắm khe nước này chúng ta sẽ được nổi lên nhaaa haha lí do là do có 1 lớp khoáng chất dạng trầm tích giúp chúng ta nhẹ hơn nên cho dù có nặng 100kg thì vẫn nổi được như thường.
Đây là chỗ mình chụp bộ tiên cá nè! Do sóng ở đây khá mạnh và có người thiệt mạng rồi nên mình cũng không dám xuống chỗ khe nước. Chỉ chụp gần đó thôi.

Broken Beach (sát bên Angle Billabong)

Broken Beach nơi mà thiên nhiên đã ban tặng cho Bali, tự nhiên có 1 khoanh tròn biển giữa rừng với màu xanh ngọc bích tuyệt vời. Nghe nói có một truyền thuyết rằng có con bò thần bị lạc nên những vị thần vừa đi vừa cắm hạt bắp xuống đất, để đánh dấu, dụ bò về lại, nhưng có 1 hạt bắp đã kịp ươm mầm, khi nhổ lên đã tạo 1 khoanh nứt lớn và biến thành Broken Beach như ngày nay. Đó là truyền thuyết thôi hehe. Nhưng phải nói là mình ấn tượng vô cùng vì thật sự rất đẹp bởi vẻ đẹp ở đây vô cùng hoang sơ luôn.
Chiều mình đến thử nhà hàng Bebek Bengil Crispy Duck – Ubud được review khá nhiều, đúng như lời đồn, đồ ăn ngon lắm! Trang trí cực kì công phu và bắt mắt.

Ngày 3: Cao Nguyên Ubud – Ngày hội các đền nổi tiếng Bali (vé vào cổng mỗi nơi rất rẻ chừng vài chục à)

Đền Pura Lempuyang (Biểu tượng của Bali ai tới Bali đều check-in ở đây)
Địa danh này tên là Cổng trời – Heaven’s Gate, thuộc khuôn viên ngôi đền Pura Lempuyang. Đây là một trong những ngôi đền cổ nhất mang đậm nét văn hóa tôn giáo đặc trưng của đất nước Indonesia. Ngôi đền này nằm trên núi Lempuyang thuộc phía Đông Bali, ở độ cao 1.175m so với mực nước biển. Người địa phương gọi đền là Sad Kahyangan, tức là một trong số 6 ngôi đền thờ linh thiêng nhất và được dành riêng để thờ thần Acintya, vị thần tối cao của Ấn Độ giáo ở Indo.

Cánh cổng trời Bali nằm ở ngôi đền Pura Lempuyang chính là lý do khiến mình muốn đến đây. Mọi người sẽ phải xếp hàng 2-3 tiếng để có thể đến lượt mình chụp ảnh với Cổng trời. Thư đến nơi lúc 9 giờ và xếp hàng đến gần 12 giờ mới chụp. Đến lượt thì mỗi người chỉ dc 30s để chụp (mọi người nhớ chuẩn bị trước tư thế chụp để khỏi phải lúng túng nha). Cổng trời ngay lối đi lên khoảng 5 phút. (Đừng ai leo hết lên đỉnh nha! Chắc mấy tiếng còn không xuống được đâu).

Sẽ có người chụp ảnh cho mình và tiền tip tùy thuộc vào mình. Mặc dù được báo trước nhưng thật sự khá thất vọng! Cổng không đẹp như tưởng tượng, và hình ảnh phản chiếu ở dưới chỉ là kĩ thuật để chiếc gương ngay ống kính để tạo ra thôi. Thật sự không đáng bỏ ra 3 tiếng, nhưng tới đây mà không check-in cổng trời khác nào chưa tới Bali vậy!
Note: Trước khi vào đền, phải mua vé vào cổng. Sau đó sẽ được phát một sarong để quấn vào người đi vào đền (đó là phong tục của người bên họ)

Đền cá/ Tirta Gangga Water Palace
Tirta Gangga là một ngôi làng nằm ở phía Đông của đảo Bali, ngoài làng mạc thì nơi đây còn có một cung điện thuộc sở hữu của Karangasem, và đây thực sự là một nơi hấp dẫn nhất để ghé thăm tại Bali. Tirta Gangga là một mê cung bao gồm rất nhiều hồ và suối nước, được bao quanh bởi một khu vườn tươi tốt và những bức tượng đá độc đáo, một quần thể khá đơn giản nhưng rất đẹp. Chẳng biết như thế nào hồ lúc mình đến toàn cá bé và xếp hàng rất cực rất chụp. Lúc đó quá đông chụp lại dính người nên mình không hài lòng lắm! Và ở đây cũng không thật sự đẹp như trong hình mà mọi người thường chụp (theo mìnhcó thể bỏ qua chỗ này).

Đền nước thiêng / Tirta Empul Temple (Nơi gột rửa những tội ác trong con người mình! Nghe ghê quá ha ha)
Chỗ này cũng phát xà rông từ ngoài cổng nhé! Đây là nơi diễn ra nghi lễ thanh lọc thân thể bằng cách tắm dưới dòng nước của “suối nước thánh”. Mọi người sẽ bị bất ngờ trước nước trong hồ này vì nó mát lạnh và trong vắt, đặc biệt còn có cả cá bơi lội trong hồ nước.
Nếu muốn xuống tắm, phải thuê một chiếc sarong khác để xuống hồ, giá thuê là 10 IDR. Mọi người cũng có thể thuê một tủ gửi đồ ở đó luôn. Mình gửi anh chồng giữ đồ nên không thuê. À cái Sarong mượn từ ngoài cổng không được mặc xuống nước nhé.
Đền gồm 3 khu vực là sân trước, sân giữa và sân sau. Sẽ mất 1 – 2 tiếng mới có thể tham quan và chụp ảnh hết ngôi đền Tirta Empul.

Ngày 4 Ubud nắng ấm – tình nồng

Bali swing – tổ chim huyền thoại (các bạn nhớ mặc đồ lộng lẫy để chụp hình siêu đẹp nhé)
Bali Swing chính là một trò “đu dây” được nối ở 2 đầu trên thân cây dừa. Yên tâm là chúng ta có dây bảo hộ nữa nhé. Ở Bali Swing, có ba mức lựa chọn cho chiếc xích đu mà bạn có thể thử với các chiều cao khác nhau là 5 mét, 15 mét và 20 mét.

Trước khi chơi, bạn hãy chuẩn bị sẵn cho mình một bộ quần áo lộng lẫy nhé. Ở đây cũng có cho thuê váy để chụp hình đó! Đặc biệt đối với các bạn nữ nên lựa một chiếc váy thật đẹp cho mình. Váy có tà dài, thướt tha, màu sắc rực rỡ thì sẽ cực hợp concept và đảm bảo cực ảo (Mình chọn váy hoa lá hẹ cành bông chim bướm.

Ngoài swing, còn có cả những “tổ chim” phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh sống ảo. Đây cũng là một đặc trưng của Bali. Những tổ chim này được đầu tư thiết kế rất sống động. mình đã “hoá bướm” đậu vào tổ chim chụp hình.

  • Lưu ý cho trò Swing:
  • Trọng lượng tối đa mỗi lượt là 200kg (bạn có thể chơi 1 hoặc 2 người đêu được nhé).
  • Trẻ em dưới 5 tuổi sẽ được miễn phí vé vào.
  • Có 2 gói dịch vụ tại đây: 35$ cho loại vé trọn gói, bạn có thể tham gia “đu dây” bao nhiêu lượt tùy thích. Bên cạnh đó còn được phục vụ buffet (chay và mặn) và bao gồm tham quan các điểm chụp hình như tổ chim hay các điểm đi chơi xung quanh. Còn loại vé 10$ áp dụng cho tất cả những dịch vụ trên nhưng không bao gồm swing và tổ chim nhé.

Chợ Ubud:
Chợ nghệ thuật địa phương Ubud nổi tiếng là thiên đường đồ Mỹ nghệ đầy sắc màu ở Bali. Khu chợ tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa nhất tại trung tâm Ubud, nằm ngay trên đường Jalan Rây Ubud, cạnh Cung điện Hoàng gia Puri Saren. Khu chợ đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và kinh tế của thị trấn Ubud.

Ở đây mọi người nhớ trả giá nha! Trả cỡ nào cũng dính. Vui nhất khoản này. Mình bị mê mấy em túi cói, dreamcatcher và đặc biệt là những “con kiu” gỗ trang trí làm móc khoá, đồ khui bia cực chất!

Finn’s Beach Club
Đây là một trong những địa điểm mình thích nhất. Finns khoác lên mình kiến trúc hoàn toàn được tạo nên từ tre, pha lẫn phong cách địa trung hải. Nơi đây là địa điểm tuyệt vời để ngắm hoàng hôn trên bờ biển dài 165m của riêng bạn, thư giãn dưới ánh mặt trời, tận hưởng sự thoải mái từ chiếc giường trên bãi biển cát trắng, được bơi trong bể bơi tràn bờ tuyệt đẹp. Đặc biệt bể bơi vô cực có cả hệ thống loa dưới nước lun.

Ngày 5 Kuta – những gì biết đến ở Bali

Rong ruổi những nẻo đường Kuta, mua sắm ở đây rẻ và dễ trả giá hơn Ubud.

Đặc biệt: Chơi lướt ván ở bãi biển Kuta beach. (Trò chơi đặt trưng ở đây) vì đến Bali mà không lướt ván thì còn gì là Bali nữa. Bali sôi động bởi những môn thể thao dưới nước, đặc biệt là trò lướt sóng được rất nhiều người ưa chuộng. Mình là đứa lướt cùi bắp nhất Team! Ở đây có người dân địa phương hướng dẫn cụ thể cho mình chơi luôn nhé! Vui lắm đó!

Rock bar Uluwatu
Hoàng hôn vạn hoa ở Rock Bar Bali được mệnh danh là quán bar bờ biển đẹp nhất thế giới. Được xây dựng trên những tảng đá nhô ra khỏi Ấn Độ Dương, địa điểm Hot nhất trên Bán đảo Bukit của Bali, là một phần của Ayana Resort & Spa, không gian được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, bartop được dựng bằng hàng ngàn lớp kính tái chế. Những chỗ mình chụp chỉ là những góc nhỏ của quán bar, thiết kế đẹp kinh khủng, view xuất sắc, xứng đáng với danh xưng. Khung cảnh vô cùng lãng mạn rất thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau.

Ngày 6: Kuta & Bali bay về Sài Gòn

Mình dạo mua sắm ở Kuta lần nữa! Có vài người trong group đi Tanah Lot Temple nhưng mình không đi vì sợ không kịp chuyến bay. Đây cũng là nơi ngắm hoàng hôn siêu đỉnh ở Bali.
Nằm cách trung tâm đảo khoảng 20 km, Tanah Lot là một trong bảy ngôi đền nổi tiếng ở Bali nằm giữa biển khơi. Tanah Lot được xây dựng trên một tảng đá khổng lồ, bao quanh là biển cả. Ngôi đền đón từng cơn sóng xô vào vách đá tung bọt trắng xóa tạo thành quanh cảnh vô cùng hùng vĩ.

Muôn kiểu nhà Bali
Người dân Bali chủ yếu theo đạo Hindu Giáo. Mỗi khu nhà ở thường gồm các gia đình anh chị em ruột sinh sống. Mỗi gia đình lại phân ra nhỏ hơn như nhà để ngủ, nhà để sinh hoạt, nhà bếp. Cứ như vậy nhân lên theo số người. Như vậy, số nhà trong một khu lên tới vài chục cái nhỏ nhỏ. Cổng trước trang trí hoành tráng, tiếp đến là nơi thờ thần cũng hoành tráng. Nhìn vào là không biết đâu là nhà đâu là đền luôn! Tháng của mình đi họ có treo cái cây đằng trước giống như cây nêu bên mình vậy.

KẾT THÚC HÀNH TRÌNH!

HẬU KÌ CHỤP – CHỈNH ẢNH

  • Bali thật sự quá đẹp và tuyệt vời nhưng mình nghĩ chỉnh thêm màu cho mọi thứ sẽ lung linh hấp dẫn hơn phải không nè?
  • Hình của mình 100% chụp bằng điện thoại với Camera thường để không bị Bể nét. Còn muốn lấy cận mặt cho đẹp thì chế độ Chân dung nha
  • Chỉnh hình:mình vẫn trung thành với Snapseed, VSCO, Quickshot, KuniCam, Afterlight và Pinic điều chỉnh độ đậm nhạt, sáng tối cho phù hợp.
  • À tự sướng thì cứ Ulike làm tới nha.

TỔNG KẾT:
Bali được mệnh danh là “Hòn đảo của các vị thần”, nó là một trong những hòn đảo tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á.
Bali là nơi có rất nhiều điều để thăm thú khám phá thích hợp cho ai muốn tìm chốn bình yên nơi đền thiêng mà còn để đắm mình trong cái đẹp mê hồn của “cảnh sắc hương trời”.
Đến Bali cảm giác hòa mình vào thiên nhiên vô cùng. Người dân ở đây thân thiện và cũng rất bảo vệ môi trường. Nhưng ở đâu cũng vậy, cũng có người này người kia nha sẽ có một số trường hợp không như ý đâu nè!
Chuyến đi này mình thấy khá hài lòng vì những gì mình được trải nghiệm. Nhưng nếu quay lại, chắc mình sẽ chọn resort nào đó siêu đẹp để nghỉ dưỡng hoặc những nơi chưa đi. Kiểu mục sở thị một lần cho biết chứ thật sự Bali hợp với những bạn thích chụp hình hơn vì cảnh quá tuyệt vời, nhưng không có “đủ đậm” để mình lưu luyến cho lắm!

Mong những review của mình sẽ giúp ích được cho mọi người. Bài viết cũng có tham khảo nhiều nguồn lúc chuẩn bị cho chuyến đi. Hãy xách Vali lên và trải nghiệm thiên đường nhiệt đới theo cách của riêng bạn!

Danh sách những điểm đẹp của Bali

  1. Nusa Penida
  2. Đền Lempuyang (cổng trời)
  3. Bãi biển Kuta
  4. Cung điện trên nước Tirta Gangga
  5. Vách đá cao ở bãi Kelingking
  6. Broken Beach
  7. Angel’s Billabong
  8. Diamond Beach
  9. Thác Peguyangan
  10. Tree House (Rumah Pohon)
  11. Vịnh nước mắt quỷ Devil’s Tears Bay
  12. Bali Swing
  13. Đường mòn Campuhan Ridge Walk
  14. Ruộng bậc thang Tegalalang
  15. Đền nước thiêng Tampak siring (Tirtha Empul)
  16. Đền Uluwatu
  17. Đền Tanah Lot
  18. Biển Echo
  19. Đỉnh Batur
  20. Rừng khỉ Ubud
  21. Chợ nghệ thuật Sukawati, Ubud
  22. Công viên văn hóa Garuda Wisnu Kencana
  23. Công viên quốc gia Bali Barat
  24. Đền Ulun Danu
  25. Jimbaran
  26. Đền Besakih
  27. Hang Goa Gajah
  28. Làng Batubulan
  29. Thị trấn Kintamani
  30. Cao nguyên Bedugu

Những quán bar-Club đẹp nhất Bali

  1. The Rock Bar, Ayana Resort
  2. Ulu Cliffhouse
  3. OMNIA
  4. Oneeighty
  5. Single Fin
  6. Sundays Beach Club
  7. La Plancha
  8. Motel Mexicola
  9. La Brisa Bali
  10. Nammos Beach Club
  11. Sundara
  12. Finns Beach Club

Cảm ơn review của bạn Lý Anh Thư

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 7

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index