11 NGƯỜI – 98 GIỜ – 33 NƠI – 24 MÓN – 1tr898 – Review du lịch Đà Lạt 5N4Đ – đi Đà Lạt với hội bạn có gì vui?
Người ta nói thời sinh viên phải có một lần rớt môn, một lần được học bổng, yêu một người, chia tay một lần… mình nghĩ nên có một lần đi Đà Lạt với hội bạn nữa nha.
Review du lịch Đà Lạt 5N4Đ – đi Đà Lạt với hội bạn có gì vui?
Ê! Bữa nào đi Đà Lạt đi. Là bữa nào? nói riết từ hồi là sinh viên mầm non mới nhú tới lúc thành sinh viên cổ thụ năm 4 cuối cùng nhóm mình cũng có cái bữa đó. Để có được chuyến đi này, tụi mình đã xác định khá lâu, đến thời điểm này tụi mình có một khoảng thời gian nghỉ trước khi đi thực tập nên quyết tâm hịn hịn lên Đà Lạt cùng nhau. Nhóm mình đi Đà Lạt thôi mà hơi rườm rà, mốt mà cỡ đi Mỹ chắc chuẩn bị 3 năm.
ĐÀ LẠT THÁNG 10
Thực sự đến Đà Lạt vào mỗi thời điểm khác nhau lại có một vẻ đẹp riêng và luôn làm cho người ta ghiền, mùa này trên các cung đường luôn điểm vàng của những trái hồng chín, mưa thì âm ẩm buồn, sau đó thì lại trong xanh đến lạ. Buổi sáng mát mẻ, se lạnh, tối thì lạnh xỉu up xỉu down luôn nha. Tụi mình cũng rất may mắn là những ngày tụi mình đi mưa khá ít và cũng không lớn lắm, vẫn có thể đi chơi muôn nơi, có thêm concept áo mưa.
LỊCH TRÌNH
Lịch trình của tụi mình ở hình bên dưới và toàn bộ lịch của tụi mình như thế nào là tụi mình đi đúng, đủ hết luôn. Đi du lịch thì dù là đi cá nhân hay nhóm thì mình nghĩ đều cần có lịch trình cụ thể, rõ ràng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Khi lên lịch, mình dựa trên nhu cầu, tìm hiểu về các đánh giá rồi thống kê các địa điểm lại, sau đó dùng Google Map để sắp xếp các điểm di chuyển cho hợp lí, cung đường nào đi qua rồi thì không phải quanh lại để tiết kiệm thời gian đi được nhiều điểm hơn. Mình cũng tìm hiểu về thời gian mở – đóng cửa, một số địa điểm thì mình liên hệ trước khi đến để đảm bảo không bị hố.
ĐÀ LẠT ĂN GÌ?
Tụi mình trải nghiệm được khá nhiều địa điểm ăn uống, mình có rì viu cụ thể ở từng hình, đúc kết chung là hầu hết đều ngon và giá cả hợp lí. Mình thích ăn những món đặc trưng của Đà Lạt nhưng không quan trọng về sự nổi tiếng của quán, ngược lại mình thích tìm những quán ăn ngon qua cmt vô tình trên các bài rì viu, hay qua một sự giới thiệu bâng quơ, những quán này không quá đông đúc, giá cả lại rất phải chăng mà chất lượng thì hết xẩy con bà bảy nha. Tất nhiên là phải tìm hiểu trước về địa chỉ, thời gian đóng mở cửa, giá cả, xem xét các đánh giá để sắp xếp cho phù hợp.





Số 50, Phạm Ngọc Thạch. Khoảng 20-30nghìn
Quán có sữa chua dẻo mix vị rất ngon. Bánh tráng khá ổn.
Đánh giá: 07/10

Số 64 Tăng Bạt Hổ, gần Khu Hòa Bình
Quán khá đông, ngoài sữa còn có bánh su, bánh mì. Nành bò ngon, giá phải chăng.
Đánh giá: 08/10

Phở Duyên (gần UBND Xã Trạm Hành).
Từ đồi chè Cầu Đất Farm, các bạn ra quẹo trái (hướng ngược lại với trung tâm) chạy lên khoảng 1km có cây xăng, chạy thêm khoảng 700m nữa nhìn bên phải có quán Phở, quán không có trên map cũng không nổi tiếng nhưng là quán phở gốc ở khu Cầu Đất, được người dân địa phương ưa thích. Các bạn đi săn mây xong ghé đây ăn vừa ngon vừa tiện nha.
Nước dùng phở đậm đà, đầy ắp thịt, bánh phở dai ngon mà chỉ 30nghìn/tô.
Đánh giá: 10/10

Chùa Tàu, Khe Sanh
Quán nằm dưới chân chùa Tàu, các bạn có thể search map, quán bán 8 loại yaourt mix vị, yaourt dẻo, ngọt béo vừa phải, rất ngon, quán còn có trứng gà lòng đào, luộc liền nóng hỏi, ăn với yaourt là hết ý nha. Một hủ chỉ 10nghìn thôi.
Ảnh này mình tải nha ngon quá lo ăn quên chụp hình.
Đánh giá: 10/10

Quán này thì nổi tiếng rồi, ngon khỏi bàn nha, giá cả lại rất phải chăng, tụi mình 11 người ăn 02 phần lớn no banh càng. Đường vô có nhiều quán lẩu bò, các bạn nhớ đến đúng quán gỗ nha. Lẩu có nhiều giá, tùy phần lớn nhỏ 200-300-400-450 nghìn.
Đánh giá: 10/10

Một món ăn đặc trưng phải ăn mỗi lần đến với Đà Lạt
Quán Thảo (53, Nguyễn Công Trứ) mình đã ăn rất ngon, nhưng hôm tụi mình đi quán đóng cửa nên đổi sang quán SYM (06 Tăng Bạt Hổ). Một phần đầy đủ 50nghìn khá ngon, đầy ấp, ăn no ứ hự luôn nha.
Đánh giá: 08/10

Đánh giá: 07/10


Đánh giá: 10/10

Tiệm ăn Nhà Táo (Hẻm 59, An Dương Vương)
Lẩu bò rất ngon, giá lại rất phải chăng, ngoài ra còn có gà cay phô mai và một số món khác, món nào cũng xịn xò hết chơn á. Đường đi vô quán hơi nhỏ và dốc, các bạn có thể search map nhưng phải để ý nha.
Đánh giá: 10/10


Số 97A Nguyễn Văn Trỗi
Ăn kem rồi nhưng thèm nữa tụi mình quyết định chọn kem Phụng. Ngoài kem bơ Thanh Thảo thì kem Phụng cũng rất nổi tiếng ở Đà Lạt, kem Phụng xốp, bơ thơm và béo, kem trái cây cũng rất ngon, giá chỉ 20k-30nghìn/phần các bạn nên thử nha.
Đánh giá: 10/10

Tụi mình ăn này lúc hơn 12g00 đêm, cô bán ngay bùng binh tượng đài chợ Đà Lạt, một phần có xíu mại, da heo, trứng và bánh với 35nghìn, khá ngon. Cô bán từ 10g00 tối đến 06g00 sáng hôm sau, khuya khuya ăn cũng ngon lắm á.
Đánh giá: 08/10

Gian hàng Hạnh Tâm, khu ẩm thực chợ cũ Đà Lạt
Các bạn nên thử ghé khu ẩm thực chợ cũ Đà Lạt nha, có rất nhiều món ăn ngon, nem nướng là một điển hình. Một phần nem gia 50nghìn
Đánh giá: 10/10
HOME và XE
Tụi mình xác định là di chuyển nhiều, có lúc rất sớm, có lúc lại về rất trễ và muốn làm tiệc nướng gia đình nên lựa chọn nhà nguyên căn riêng biệt, có không gian sinh hoạt chung. Sau nhiều lựa chọn, tụi mình book một căn hộ 04 phòng ngủ ở được 10 người, chỉ 1tr200/ngày. Đánh giá chung là ổn, gọi là căn hộ nhưng thực ra đây là một tầng riêng biệt được decor thành dạng căn hộ, nhà mới đẹp, ấm cúng, ngay khu dân cư, chỉ cách chợ 5 phút, có ban công rộng nên tụi mình có thể tổ chức tiệc nướng.
Xe giường nằm: Với tiêu chí tiết kiệm nên tụi mình lựa chọn một thương hiệu xe còn khá mới mẻ phòng nằm chỉ 360 nghìn/khứ hồi/người. Xe không đông khách lắm, nhóm mình 11 người, mình đặt toàn bộ tầng dưới nên khi đi như bao xe vậy đó. Chất lượng khá ổn, xe đón trong bến xe Miền Đông cũ rất gần nhà tụi mình nên tiện di chuyển, có trung chuyển khi đến Đà Lạt và tụi mình chỉ việc đặt, chọn chỗ, thanh toán hoàn toàn qua app, rất tiện lợi. Đánh giá khoảng 7/10 cho chất lượng, xe chạy khá ổn.
ĐI ĐÀ LẠT VỚI HỘI BẠN CÓ GÌ VUI?
Vui xỉu up xỉu down luôn nha mọi người ưi, ngoài sự khùng điên đặc trưng vốn có của lũ bạn, tụi nó còn hay làm trò rồi chửi lộn, đánh lộn ầm ầm nên đi với tụi nó bao giờ bạn cũng được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Các bạn phải lôi tụi bạn đi cho bằng được nha, bảo đảm không uổng tiền.
Tổng thiệt hại cho tất tần tật mọi thứ tụi mình hết 1tr898/người. Cảm ơn bạn đã xem bài của mình nha.

Quán nằm ở số 01, Hoàng Hoa Thám, nước khoảng 40-60nghìn. Quán nằm trong hẻm, đường khá dốc, các bạn phải để ý. View quán cực xịn nha.
Đánh giá: 07/10 (nước khá ổn, view xịn)

Tụi mình dậy lúc 03g sáng, 04g xuất phát, khoảng 40p tới nơi. Đường đèo, nhiều sương mù lại nhiều xe khách, ôtô nên các bạn đi chạy chậm, chú ý nha.
Nhóm mình may mắn hôm đó trời nắng đẹp, mây lên bồng bềnh siêu đẹp và chỉ mất 70nghìn phí xe zip đưa lên, đưa xuống, đường sình lầy nên không thể chạy xe máy lên nha.
Đánh giá: 10/10 nên trải nghiệm một lần.


Đường đến đồi Đa Phú khá dễ đi, nhưng mùa này hơi sình lầy một chút và hơi dốc nên các bạn có đi nhớ chú ý chạy chậm, cứng tay nha. Có nhiều đường lên đồi, các bạn có thể đến chân chùa A Dục Vương, chạy vòng ra sau là lên đồi hoặc chạy theo map là lên hướng đồi có con đường mòn chạy dài.
Leo lên mệt muốn xỉu ngang mà còn bị bắt chụp hình, quạo ghê.

Vườn cách trung tâm khoảng 12km, không thu phí tham quan, nằm trên cung đường đi đồi Đa Phú luôn, có thể tự hái dâu tại vườn chỉ có 150nghìn/kg. Vườn còn có kem dâu tây và kem cúc họa mi siêu xịn luôn nha.
Đánh giá: 09/10 (đường vô hơi dốc)

Đánh giá: 08/10.



Ga nằm ở trung tâm, phí tham quan chỉ 5nghìn/người, gửi xe 3nghìn/chiếc. Ở ga có khá nhiều tiểu cảnh để checkin.
Đánh giá: 09/10
Cảm ơn review của bạn Hoài Thương
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY
Đánh giá 4 / 5. Lượt: 29