Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Huế – Đà Nẵng tháng 5: 4N3Đ khám phá Huế thương – Đà thành cực chi tiết

5
(3)

Cuối tháng 5 Hà Nội mưa lớn, em đi tránh bão tại Kinh Đô Huế và thành phố Đà Nẵng xinh đẹp tiện viết 1 bài review gửi các bác tham khảo ạ. Cùng xem ngay bài Review du lịch Huế – Đà Nẵng tháng 5: 4N3Đ khám phá Huế thương – Đà thành cực chi tiết nhé!

Review du lịch Huế – Đà Nẵng tháng 5: 4N3Đ khám phá Huế thương – Đà thành cực chi tiết

Thời tiết: Đài dự báo mưa nhưng ban ngày ở cả 2 thành phố đều nắng lắm hic, chiều tối thì có mưa giông ạ.

Phương tiện: Em đặt vé máy bay đến Huế trước (thứ 7, chủ nhật) sau đó đặt limousine đến Đà Nẵng (thứ 2, thứ 3) và bay từ Đà Nẵng về Hà Nội. Vì đến Đà Nẵng em chủ yếu đi Bà Nà và Mikazuki nên cố tình sắp xếp vậy để tránh cuối tuần hai chỗ đó thường rất đông khách.

Di chuyển ở Huế và Đà Nẵng em book tài xế bao xe trọn ngày. Sở dĩ vì ở Huế các điểm xa nhau và ít taxi nên em đành chấp nhận giá đắt (hết 2tr6 xe 4 chỗ đi lại trong 2 ngày). Về đến Đà Nẵng thì hết 1 triệu/xe 4 chỗ đi lại trong 2 ngày ạ.

Khách sạn

Huế: Em ở Indochine Place ở đường Hùng Vương. Khách sạn kiến trúc Đông Dương với màu trắng chủ đạo, nằm ngay trung tâm thành phố Huế. Đặc biệt ở đây có hồ bơi rộng, rất đẹp, sống ảo thì hết nấc, nhân viên thân thiện, hỗ trợ check-in sớm cho khách ạ.

Đà Nẵng: Em ở khách sạn Hilton đường Bạch Đằng, đối diện cafe Memory và cầu quay sông Hàn. Khách sạn thiết kế hiện đại, phòng ốc được trang bị đầy đủ từ bàn là đến mặt nạ dưỡng khí luôn ạ.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: Chùa Thiên Mụ – Đại Nội – Quốc Học Huế – Trà Chiều Sông Hương

Chùa Thiên Mụ (Free): Ngôi chùa có tháp Phước Duyên cổ kính rất đẹp. Đặc sản của chùa Thiên Mụ là món tào phớ ăn cùng với gừng xắt lát nên các bạn tới đây hãy thưởng thức một cốc nha (khoảng 10k/cốc).

Đại Nội (200k/vé): Recommend mọi người xem thực tế ảo VR “Đi tìm kinh đô đã mất” để thấy 1 kinh thành Huế kỳ vĩ hiện ra sống động ngay trước mắt nhé. Gần cổng ra về cũng đừng quên check-in quán cafe Highlands coffee được thiết kế “nhập gia tuỳ tục” với mái ngói thể hiện vẻ đẹp cổ xưa của Huế thương. Mua vé tham quan sẽ được phát kèm vé bảo tàng cổ vật Huế ở bên đường đối diện nữa nên mọi người tranh thủ đi xem nha.

Quốc học Huế (Free): Ta nói Huế mộng mơ nên trường đại học của Huế cũng nên thơ làm sao. Khuôn viên trường vừa rộng vừa mang cảm giác rất mát mẻ, bình yên.

Trà chiều sông hương (350k/người): 16h30 chiều em có mặt tại bến thuyền Lê Lợi, bắt đầu hành trình khám phá dòng sông hương êm đềm bằng du thuyền (gọi cho sang chứ thực chất là tàu gỗ thôi ạ). Mua gói này mỗi người sẽ được 1 set trà bánh kiểu Pháp (nhưng ăn không ngon đâu, sừng bò khô khốc luôn á).

Tối em định đi bộ tại cầu gỗ lim, cầu Tràng Tiền tí mà mệt quá nên quyết định về khách sạn ship cả Huế thương tới rồi đi ngủ lấy sức mai đi tiếp.

Ăn uống: Recommend cơm hến Hoa Đông, cafe muối (cơ sở 142 Đặng Thái Thân), bánh mì o tho, chè mợ Tôn Đích. Riêng các loại bánh Huế (ram ít, bèo, nậm, bột lọc) thì em được anh tài xế recommend quán Chi ở Lê Viết Lượng (thay vì chọn quán bà Đỏ đã quá quen thuộc với thực khách rồi). Ăn ngon tuyệt vời nhất là bánh bột lọc sao mà ngon dữ vậy huhu.

 

Ngày 2: Lăng Gia Long – Lăng Minh Mạng – Điện Hòn Chén – Đồi Vọng Cảnh – Làng Hương Thuỷ Xuân

Lăng Gia Long (50k/vé): Lăng Gia Long ở xa nhất so với các lăng còn lại nhưng có vị trí địa lý siêu đẹp và giữ nguyên nét thô sơ cổ kính.

Lăng Minh Mạng (200k/vé): Lăng Minh Mạng được quy hoạch và thương mại hoá hơn nên giá vé cũng đắt hơn rất nhiều. Lăng có khuôn viên rất rộng, kiến trúc xây cầu kỳ từ đường đi đến lối vào. Cảm giác đường vào lăng cứ như con đường hồi cung của Chân Hoàn nương nương vậy đó.

Điện hòn chén (50k/vé + 20k/người đi thuyền): Điện hòn chén nằm trên núi Ngọc Trản, bên bờ sông Hương và phải đi thuyền mới tới được. Nghe giang hồ đồn nghệ sĩ Hoài Linh hay đến đây nhảy đồng không biết đúng khum nhưng hẳn nơi đây cũng là một địa danh tâm linh rất nổi tiếng.

Đồi Vọng Cảnh (Free): Con đường tới Đồi Vọng Cảnh có những hàng thông cao vút rất đẹp. Đứng trên Đồi Vọng Cảnh phóng tầm mắt ra xa là hình ảnh dòng sông Hương xanh vắt uốn mình quanh những dãy núi cao.

Làng Hương Thuỷ Xuân (Free): Làng Hương Thuỷ Xuân trong truyền thuyết thì khỏi nói rồi. Đến đây cứ giơ máy là có ảnh đẹp nha.

Ăn uống: Trên cung đường này có bánh ép chị Huệ nổi tiếng nhưng không được như kỳ vọng huhu, có thể là do em không hợp món này chăng? Vì bánh nó kiểu nguội nguội xong em đang niềng răng lại thấy nó cứ dai dai.

Sau đó thì limousine xuất hiện đưa em về với Đà Nẵng thân iu sau 3 năm chưa quay lại. Đến đây cũng 8h tối rồi nên em lại đặt ship một tô mì quảng Ếch bà Mua và 2 mẹt bánh tráng Đại Lộc về khách sạn ăn. Nói chung ăn okie ạ ngoại trừ nước mắm bánh tráng đối với em là siêu cay.

Ngày 3: Bà Nà Hills (750k/người)

Em xuất phát lúc 8h30 sáng, đi hai lượt cáp treo để lên tới làng Pháp – Trung tâm vui chơi tại Bà Nà. Những hoạt động thú vị không thể bỏ qua: check-in cầu vàng, trượt núi ngoài trời, các trò chơi trong nhà như đu quay mạo hiểm, xem phim 4D, 5D,… và khu du lịch tâm linh.

Về ăn uống thì em không chọn gói buffet khi mua vé vì em không thích ăn buffet vừa đông vừa không ngon nên em tới nhà hàng Brasserie ăn trưa (1 phần salad cá hồi, 1 mì carbonara hết khoảng 420k, 2 người ăn no căng). Starbucks Bà Nà Hills có view và concept decor cũng rất xinh nha.

Gần cuối giờ chiều em bắt chuyến tàu hoả leo núi (50k/khứ hồi) để sang lâu đài Mặt Trăng xem rạp chiếu phim mắt bay. Khu này chưa hoàn thiện hết đâu nhưng trải nghiệm xem phim mắt bay của em thì tuyệt vời. Mình được đi du lịch vòng quanh thế giới qua chiếc “mắt bay”, nó đẹp và đã lắm á.

Đáng lẽ tối em định đi thêm công viên Asia Park và ghé chợ đêm Helio nhưng do quá mệt nên về nhà ngủ hic.

Ngày 4: Mikazuki Resort & Spa (480k/combo)

Trưa em ra nhà hàng Làng Cá đối diện biển ăn bữa hải sản duy nhất trong chuyến đi. Nhà hàng này là lần thứ 2 em ăn rồi, quay lại sau 3 năm mà chất lượng vẫn đỉnh của chóp. Tôm tít to đùng, ngọt thịt, rang muối rất ngon. Ốc hương to, giòn giòn dai dai nướng mọi ăn ngon lắm.

Chiều em tới Mikazuki Resort & Spa – một địa điểm nghỉ dưỡng mới kiểu Nhật. Ở đây em chọn luôn combo công viên nước – tắm onsen – set ăn, hết 480k/người. Đường trượt Rồng trong nhà ở đây bao phê nha quý vị. Khu onsen, xông hơi với em thì tạm ổn so với giá tiền. Set ăn Nhật – Việt vừa ngon lại rất rẻ. Lần tới sẽ đến đây ở thử xem sao.

Cảm ơn bác nào đã đọc đến dòng này, chúc các bác có chuyến đi vui vẻ tại Huế – Đà Nẵng nhé!

Mai Ngoc Tran

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index