Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Phan Thiết – Mũi Né – Đảo Phú Quý: nhất định phải đến một lần trong đời

5
(2)

Phan Thiết, Phú Quý mỗi dịp hè về là lại rần rần khắp các diễn đàn du lịch, bạn đã có kế hoạch cho riêng mình chưa? Cùng theo chân cô bạn xinh xắn Que Anh review chuyến du lịch Phan Thiết – Mũi Né – Đảo Phú Quý: nhất định phải đến một lần trong đời nhé!

Review du lịch Phan Thiết – Mũi Né – Đảo Phú Quý: nhất định phải đến một lần trong đời

Lịch trình: Sài Gòn – Phan Thiết & Mũi Né – Đảo Phú Quý
Di chuyển:
Sài Gòn – Phan Thiết: xe giường nằm Minh Nghĩa (Đi tầm 5-6 tiếng)
Phan Thiết – đảo Phú Quý:
+ Tàu đi (Phú Quý Express): Mình đi loại giường nằm, chạy khá êm tầm 2,5 tiếng là đến đảo. (Trải nghiệm cười đau bụng là trên tàu lúc hết giấy còn có cả lá chuối khô để trong đó nha mọi người nhớ để dành khăn giấy tàu phát ha)
+ Tàu về (Super Dong): Mình đi loại ghế ngồi, nhà vệ sinh ở tàu này sạch sẽ hơn.

Các địa điểm du lịch và đồ ăn

Phan Thiết, Mũi Né: Cá nhân mình thấy thích Mũi Né hơn, vì có 1 đoạn đường biển, chạy xe dọc đó cực kì mát mẻ và yên bình. Các bạn có thể vào Lotteria gọi kem và khoai chiên ngồi vỉa hè ngắm hoàng hôn cũng rất rất thích rồi ấy.

Tháp PoSahInu: Ở đây là khu di tích nên có thu tiền vé ngoài cổng, leo dốc khá nhiều nên các bạn mang thêm dép cho đỡ đau chân. Bên trong tháp không có gì hết, chủ yếu tham quan ngắm ở ngoài và tận hưởng không khí.

Cồn Cát: Free, gần đó có các dịch vụ như trượt cát, thuê xe zip chụp ảnh,…

Resort Aroma: Có hồ bơi view biển cực chill, nhân viên thân thiện nhiệt tình đáng iu.

Đồ ăn: Bánh căn cá kho Lân Nguyệt, cơm gà Hạnh Hương, bánh tráng nướng mắm ruốc cuộn cô Lâu, răng mực bơ tỏi, trứng mực quán Loan.

Đảo Phú Quý: Đảo nhỏ lắm nên các bạn chạy xe 1 vòng là hết đảo rồi. Đảo có nhiều bãi đá, đường ven biển cực đẹp, chỉ cần xuống xe đứng tùy tiện 1 chỗ nào đó cũng có ảnh đẹp rùi nha. Nhớ mang kem chống nắng và đồ bơi nghen.

Hồ cá Làng Dương

Phong điện Phú Quý: đi buổi chiều tầm 4h sẽ xinh hơn, nắng dịu bớt và ngồi mỏm đá nhìn ra cối xay gió mát lắm.

Khe sung sướng: nên đi buổi sáng vì nắng chiếu vào vách nước trông trong sẽ đẹp hơn. Khe có nhiều đá dăm dưới chân nên các bạn cẩn thận nếu không biết bơi nghen

Hồ vô cực: ngay gần khe sung sướng nên đi 1 thể luôn, nước hồ cao đến đầu gối thôi nha mọi người.

Lặn biển: mình book tour của Phú Quý Diver (SĐT: 098 984 7979). Các bạn sẽ được mặc đồ lặn và thở bình oxy ngắm san hô. Team các anh rất nhiệt tình và vui tính. Trong tour có cả chèo sup rồi, nên mặc áo phao nha, mình chỉ cởi ra 1 lúc để chụp hình thui (lưu ý 1 chút là chèo Sup nên biết bơi thì mới tự đi, vì gió ngoài biển rất to, mình biết bơi nên có tự bám vào thuyền ngắm san hô, thấy dưới biển có nhiều đoạn nước rất rất sâu, nếu không biết bơi kể cả có áo phao cũng rất nguy hiểm nếu bạn bị rơi xuống nước)

Vịnh Triều Dương

Bãi nhỏ: biển ở đây lúc ban ngày và trước 4h chiều rất trong xanh, nhưng sau 4h thì nước bắt đầu đục và trên bờ rất nhiều rác. Mng có thể cân nhắc bãi đá gần đó để ngồi ngắm biển thôi nha. Mình có mang bia ra đó vừa uống vừa ngắm hoàng hôn. Chill lắm.

Dốc phượt: Đoạn này đi buổi nào cũng đẹp, nhưng vắng thì chỉ có sáng sớm hoặc giữa trưa thì sẽ chụp ảnh đẹp nha.

Đồ ăn: Bò nướng Hòa Thướng, Lưới seafood, bè cá Hải Phát,…

Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui!

Que Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close