Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Ninh Bình – Sapa – Hà Nội 6 ngày 5 đêm

2.2
(10)

6 ngày 5 đêm thỏa thích khám phá Ninh Bình – Sapa – Hà Nội chỉ với 11 triệu cho 3 người. Cùng theo chân nhóm bạn này để xem, tháng 2 du lịch Ninh Bình – Sapa – Hà Nội có gì hay nhé!

Review du lịch Ninh Bình – Sapa – Hà Nội 6 ngày 5 đêm

Thời điểm: 20/2 – 25/2
Số lượng: 3 Người
Chi phí: 11tr/người

Vé máy bay: Sài Gòn – Hà Nội

Mình săn được vé Vietnam airlines 1tr7 khứ hồi bao gồm hành lý. Đến sân bay Nội Bài bắt xe về trung tâm khoảng 200k. Mấy bạn có thể bắt grab cũng giá đó à. Tổng cộng 2tr4/ng bao gồm xe đưa đón sân bay, xe từ Hà Nội – Ninh Bình – Sapa và khách sạn luôn ạ.

Ninh Bình 2N1Đ

Tụi mình bay chuyến 5h sáng 7h10 là đến Nội Bài – BigC rồi lên xe limousine về Ninh Bình. Di chuyển khoảng 1h30 là đến nơi. Xe: 120k/ngày, Quần áo sống ảo: 100-150k/ bộ
—> Tất cả có tại Khách sạn luôn.

Ngày 1

Hang Múa: giá vé 100k
Leo lên hơi mệt nhưng cảnh rất xứng đáng. Mấy bạn nên mang giày thể thao và đem theo nước uống.

Tuyệt tình cốc: Free. Cá nhân mình thấy đi hơi chán chỉ có ngoài cổng là đẹp thôi ạ.
Các bạn có thể kết hợp đi buổi sáng Hang Múa buổi chiều Tuyệt tình cốc.

Ngày 2

Tràng An: 250k/ng – 4ng/thuyền
Mấy bạn muốn đi riêng thuyền thì phải bỏ thêm tiền mua đủ 4 vé nha. Nên đi tuyến 2 về tuyến 3 là đẹp nhất. À vì các cô trèo thuyền rất mệt nên mấy bạn bo thêm cho cô nha.

Chùa Bái Đính: vé cổng 50k + vé xe điện 60k/ khứ hồi
Mấy bạn nên mang giày dễ đi nha vì chùa rất rộng luôn mang cao gót là đau chân lắm luôn. Đường đi rất dễ mấy bạn cứ hỏi chị GG là ra nha.

Ăn gì ở Ninh Bình?

  • Miến Lương 999 Trần Hưng Đạo: 60k/tô (Có nhiều quán fake lắm mọi người nhớ đi đúng địa chỉ nha)
  • Lẩu Gà Đồi ở khách sạn: 350k/4ng bao no
  • Dê Chính Thư ở đường quẹo vô Hang Múa

Buổi tối ở Ninh Bình khá buồn. Bọn mình ăn ở khách sạn sau đó chạy xe ra cổng chào Ninh Bình uống cafe rồi về phòng thôi ạ. Tối đó 9h mình lên xe tiếp tục đi hành trình Sapa.

Sapa 3N2Đ

4h sáng tới Sapa. Đón taxi về khách sạn 50k. Mình book phòng ở 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡 𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑦. Tới khách sạn gửi đồ và nghỉ ngơi tới 7h bắt đầu lên đường đi chơi. Thuê xe 150k/ngay.

Ngày 3

Núi Hàm Rồng: 70k/ng
Lên đây ngắm cây cỏ hoa lá và view cả thị trấn Sapa từ trên cao. Ở đây có chỗ cho mấy bạn ngồi uống trà ngắm cảnh. Mấy bạn đi mà gặp “Chú chó dẫn đường” thì đi theo nó nó dẫn bạn lên tới nơi luôn. Công cụ dẫn khách của chủ quán á.

Bản Tả Van, Phìn: vào nhà người Dao đỏ ăn gà nướng và tắm lá thuốc. Vé vào cổng 10k/ng. Đường đi hơi xấu. Gà 250k/kg làm ăn kiểu cơm gia đình (Gà nướng + cơm + rau xào + canh)

Tắm lá thuốc 250k/ng (tắm không quen sẽ bị say thuốc). Cá nhân mình thấy ở đây hơn chán nhưng cũng nên đi nếu thích trải nghiệm. 5h về khách sạn thay đồ và nghỉ ngơi.

Tối đi dạo chợ đêm Sapa.

Ngày 4

Bản Cát Cát: 70k/ng có rất nhiều góc sống ảo luôn. Mình thuê đồ dân tộc và mua bánh kẹo để cho mấy bé trong bản.

2h mình ghé qua 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙 𝐷𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑙𝑒 để chụp hình sống ảo. Mấy bạn vào lên tầng 10 uống nước. Mình đi vào happy hour nên được -50%. Nước ở đây chỉ có cooktail rượu và cafe thôi ạ.

Sau 2 tiếng chụp hình thoả thích mình về khách sạn tắm và tiếp tục sống ảo ở khách sạn. Buổi tối mình mua đồ về khách sạn ăn và chill.

Ngày 5

Sáng dậy ăn sáng ở khách sạn và nhờ anh chủ mua vé Fan dùm mình. Vé Fan 750k + tàu Mường Hoa 200k. Mọi người nên mặc đồ ấm và mang theo áo mưa nha. Hôm mình đi trời mù nên không ngắm được gì.

Mình không đi Ô Quy Hồ vì đường khá xa và lúc mình đi trời mù. 5h chiều lên xe về Hà Nội kết thúc chuyến đi Sapa.

Ăn gì ở Sapa?

Cốn sủi ông Há 468 Điện Biên Phủ

Hotpot center 552 Điện Biên Phủ: Nên ăn lẩu cá tầm và gỏi cá hồi mình thấy ngon nhất, còn gà quay tiêu xanh vị không hợp lắm.

Nướng Ngói Gia Bảo 498 Điện Biên Phủ

Đồ nướng đối diện SunPlaza

Hà Nội 1N1Đ

10h mình đến Hà Nội. Đi taxi đến khách sạn 30k

Mình book HaNoi wonderland homestay. Địa chỉ 29 Hàng Hòm gần phố đi bộ Hồ Gươm. 600k/3ng

Tối đó tụi mình đi dạo phố đi bộ kiếm gì ăn rồi về phòng ngủ.

Ngày 6

7h dậy tụi mình thuê xe 150k và bắt đầu đi chơi.

Thăm lăng Bác khá rộng nên mang giày dễ đi không mặc váy ngắn. 10h nghỉ trưa nên mọi người tranh thủ.
Đền Ngọc Sơn
Nhà Thờ Đá
Chợ Long Biên mua quà
Hồ Tây

Chiều tụi mình trả phòng gửi đồ ở khách sạn ra uống trà chanh bờ hồ tới 8h thì ra sân bay về Sài Gòn.

Ăn gì ở Hà Nội?

Cà phê trứng Giảng. Gửi xe 10k đi lên lầu quán hơi nhỏ nhưng cafe ngon.
Bún đậu 31 Hàng khay
Bún chả Đắc Kim số 1 Hàng Mành
Bún dọc mùng 18 Bát Đàn
Hoa quả dầm Hoa Béo
Đối với chân đi như mình thì thấy Hà Nội khá nhỏ địa điểm gần gần nhau thôi.
Lưu ý là theo mình thấy đồ ăn ở đây khá nhiều so với trong Nam nên mọi người kêu ít thôi nha kẻo ăn không hết.

Theo Gia Như

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 2.2 / 5. Lượt: 10

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close
Index