Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Ninh Bình, Sapa kèm bộ ảnh đẹp ngỡ ngàng

1
(6)

Mình rất may mắn khi đi Sapa vào 1 ngày thời tiết rất đẹp, không quá lạnh và không có mưa. Tuy nhiên vì sức khoẻ không có nên mình không thể chinh phục đỉnh Fansipan được. Nhưng cũng khá hài lòng vì có ảnh đẹp sống ảo.

Review du lịch Ninh Bình, Sapa kèm bộ ảnh đẹp ngỡ ngàng

Bọn mình đi nhóm 5 người. Book vé máy bay trước 1 tuần nên giá vé 899k/ người + hành lý vào 1100k 1 chiều. Đi tới Sân Bay thì bọn mình đi xe Hà Sơn Hải Vân giường nằm nghe bảo cao cấp nhất, mỗi người 1 khoang, có Toilet trong xe. Giá đi là 400k/ người. Giá về 450k/ người, không hiểu sao lại tăng 50k.
Nhà xe có xe trung chuyển đưa đón từ sân bay. Khi về đón tại Khách sạn. Phục vụ rất tốt và lịch sự.

Khách sạn:
Tụi mình book khách sạn De La Coupole Sapa.
Book 3 phòng:
Phòng lớn của mình giá 12 triệu giảm còn 8 triệu. Phòng rất đẹp, tiện nghi, có phòng khách, có phòng tắm lớn, bồn tắm. Và đặc biệt màu hồng mình rất thích, góc nào cũng sống ảo được ạ. 2 Phòng nhỏ giá 8trieu500 giảm còn 4trieu5.
Phòng này không có phòng khách và bồn tắm. Nhưng nói chung khá đẹp.
=> Tổng 2 đêm tại Sapa tiền khách sạn là 34 triệu.
Khách sạn này nổi tiếng và siêu đẹp. Kiến trúc từ phòng chờ cho tới hành lang, khu vườn… các bạn đều tha hồ chụp ảnh không thiếu chỗ đẹp ạ.

Ăn uống thì mình không rành lắm nên ăn ở nhà hàng quanh khách sạn. Đồ ăn khá ngon, giá cả hợp lý chứ không chặt chém như các vùng du lịch khác. Tối các bạn có thể ra chợ ăn vặt các món nướng hay chè đều rất ngon.

Lên Fansipan thì bọn mình mua vé tàu lửa tại Khách sạn luôn. Đưa đón tận nơi giá 800k/ người.

Lên hết cáp treo thì bắt đầu xuống chụp ảnh sống ảo, góc nào cũng đẹp mê hồn. Tuy nhiên thì vì thời trang phang thời tiết nên lạnh quá mình không thể leo lên 500 bậc lên tới đỉnh được. Thôi thì đành quay về. Các bạn mình lên tới nơi chụp ảnh rất đẹp. Ai có sức khoẻ thì cố gắng lên cho biết chứ đừng như mình. Lại tiếc hùi hụi.

Ngày hôm sau thì tụi mình về Hà nội. Sau đó đi Ninh Bình chơi. Ninh Bình thì tụi mình đi về trong ngày chứ không ở qua đêm. Tuy nhiên vì đi trong ngày nên không thể đi hết các điểm ở Ninh Bình được.

Mình đi được Hang Múa và Tam Cốc. Hang Múa thì phải đi bộ lên rất là cao, nên các bạn hãy đi giày thấp chứ đứng đi giày cao nhé. Mình lỡ đi giày cao leo xái cả chân. Lên đây thì các bạn nhớ mặc đầm màu nổi rồi xoè xoè tung bay vì chụp ảnh vậy rất đẹp. Rất nhiều góc chụp ảnh đẹp mê hồn luôn ạ.

Tam Cốc: chỗ này đóng phim Kong này. Ở đây sẽ không phải đi bộ nhé ạ. Chúng ta sẽ mua vé đi Thuyền.

Tuy nhiên các bạn muốn chụp được ảnh đẹp trên thuyền và các điểm đẹp thì trao đổi với cô lái thuyền trước nhé. Nhờ họ dừng lại chỗ đẹp cho mình chụp và sau đó gửi thêm tiền cafe cho họ. Vì trong Tour mình đi không có dừng lại đâu ạ! Chỗ này cũng nên mặc đồ sặc sỡ 1 chút lên hình rất rất đẹp.

Mặc dù không đi được nhiều chỗ nhưng cũng rất hài lòng về chuyến đi lần này vì có khá nhiều ảnh đẹp. Chúc các bạn nếu có đi chơi sẽ có chuyến đi tuyệt vời.

Theo Nguyễn Huyền Thương

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách
Ninh Bình siêu đẹp qua loạt ảnh check – in của đôi bạn xinh đẹp
Đồi dứa Tam Điệp, địa điểm mới ở thánh địa ‘sống ảo’ Ninh Bình
Cây đa nghìn năm ‘biết đi’ quanh đền cổ ở Ninh Bình
Dê núi – đặc sản nhất định phải thử khi đến Ninh Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 1 / 5. Lượt: 6

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close