Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Phú Quốc tất tần tật 5 đêm 6 ngày chỉ 7 triệu

5
(3)

Review chuyến đi Phú Quốc 6 ngày 5 đêm cho 2 người, chi phí khoảng 7.3tr/người (gồm tất tật ăn, ở, đi lại, chơi bời, thậm chí xe ra sân bay Nội Bài và đi về nhà). Let’s go!

Review du lịch Phú Quốc tất tần tật 5 đêm 6 ngày chỉ 7 triệu

ĐI LẠI

Vé máy bay em book VN airlines đợt giảm giá là 1.4tr khứ hồi Hà Nội – Phú Quốc. Đến Phú Quốc book xe sân bay miễn phí của Vinpearl. Lúc ở Dương Đông thì di chuyển bằng xe máy thuê tại homestay luôn cho tiện 150k/ngày. Từ homestay em ở tại Dương Đông ra sân bay thì hết tầm 190K, khoảng 20’ di chuyển.

RESORT/ HOMESTAY

2 đêm ở VinOasis: Phòng 42m2 rộng rãi, thoáng mát, nội thất mới, đẹp, giường siêu rộng & êm ái. Có bồn tắm & 1 dây phơi căng phía trên bồn tắm. Em đánh giá cao điểm này vì không thích giăng quần áo ngoài ban công, trông cứ mất mỹ quan làm sao ý. Phòng em book vào đợt 30/4 giá 2tr7/2 đêm, chỉ kèm buffet sáng, không kèm combo Safari & Vinwonders. Book xong rồi mới thấy tiếc không tìm mua gói combo phòng khách sạn kèm chơi hiu hiu.

3 đêm ở TS Beach House ở đường Trần Phú, khu phố 9 – giá 700k/đêm. Rất rất thích chỗ này ạ. Căn hộ rộng 60m2, ngay sát biển nên từ giường ngủ ngắm hoàng hôn và biển đêm bao phê, điểm này thì hơn đứt Vin. Căn hộ có bếp nấu với đầy đủ nồi niêu xoong chảo, bát đĩa, nồi cơm điện, bồn tắm, ban công sát biển có ghế nằm và võng, có cả máy giặt (em rất thích điểm này vì luôn muốn mang quần áo thơm tho đi về), phòng ngủ có TV netflix và đầy đủ máy sấy tóc và bàn là. Điểm trừ là nước để tắm hơi yếu và phòng hướng tây, dùng nhiều cửa kính nên tầm từ 12h trưa đến 3h chiều rất nóng, được cái giờ đấy tụi em đi chơi nên cũng không ảnh hưởng.

ĂN

Bữa ở VinOasis sáng em ăn buffet, cũng được thôi chứ không gọi là ngon lắm. Trưa và tối em ăn ở Almaz hoặc ăn trong Vinwonders. Almaz hiện tại chỉ mở 2 nhà hàng là Thai Bowl và 1 hàng Tàu em không nhớ tên, cuối tuần sẽ mở thêm 1 nhà hàng lẩu nướng kiểu Hàn Quốc nữa. Em ăn bữa ở Thai Bowl hết khoảng 300k/người. Trong Vinwonders thì có Lotteria, nhà hàng món Việt, Mexico & j j đó, ăn tạm tạm thôi, phù hợp với những đứa ngại đi ra ngoài ăn giống tụi em. Giá trung bình 120k/ng. Nhà nào đi đông thì nên gọi taxi ra Gành Dầu ăn cho nhiều lựa chọn.

3 đêm sau chuyển vào trung tâm Dương Đông thì ăn uống dễ hơn nhiều. Em review nhanh vài quán:

Bún Quậy Kiến Xây: Giá 55-70K/tô tùy lượng topping. Em chọn combo đầy đủ chả tôm, chả cá, mực và bò + nước mía là 80K ăn no lặc lè. Cá nhân em và bạn thấy ngon vì nguyên liệu cá, tôm, mực, bò đều rất tươi, bún mới làm nóng hổi, nước dùng pha thêm nước chấm theo hướng dẫn thì vị ngọt thanh, chua cay dễ ăn. Quán theo hình thức tự phục vụ và chờ hơi lâu nha, chắc phải độ 30’. Trong lúc chờ đợi thì mình đọc các note của quán trên tường hoặc trên bàn về lịch sử quán, cách pha nước chấm, cách ăn sao cho đúng điệu… và ngồi quậy cho thật đều nước chấm, thấy giết thời gian khá hiệu quả, ha ha.

Bánh canh chả cá Phụng: Giá 40K/tô. Topping có chả cá (2 loại), cá và 1 miếng tiết, nước dùng ngọt thanh. Em thấy ngon nhưng bạn em thì không thích lắm. Mọi người vẫn nên thử nếu tiện đường.

Bún kèn Út Lượm: 40K/combo bún và sữa đậu nành. Ăn ngon và dễ ăn ạ. Nước trộn làm từ nước luộc cá và nước cốt dừa, béo bùi, ai không ăn được cay nhiều nhớ dặn cô bán hàng. Trộn cùng bún và nước dùng có giá, cà rốt, đu đủ bào sợi nên ăn mát. Cá được bằm nhuyễn, ngấm gia vị nước dùng và không nghe mùi tanh.

Hải sản Ra Khơi: Em ăn tầm 170K người với 3 món gỏi cá trích, sò nướng mỡ hành và cơm chiên tôm tít. Đồ ăn ngon, chỗ ngoài thoáng. Chỉ chê thái độ phục vụ của các em nhân viên, không niềm nở tí nào.

Cơm tấm Huỳnh Như (gần chợ đêm Phú Quốc): 35K/suất đầy đủ có sườn cốt lết, chả trứng, trứng ốp la, bì có kèm rau gì đó muối chua. Nước mắm chua ngọt pha ngon, ăn cùng cơm tấm và sườn rất vào.

The Home Pizza: Đồ ăn ngon, menu tựa tựa 4P, quán đẹp, nhạc hay, nhân viên siêu ngoan và nhiệt tình. Em ăn hết 200K/người, gọi 1 pizza chia 2 loại topping: pizza 3 loại cheese với xúc xích Chorizo và pizza Vịt H’mông (lúc đầu cũng kiểu liều gọi nhưng đến lúc ra thì phần topping Vịt ăn lại thấy xuất sắc hơn cả loại topping còn lại). Còn lại bọn em ăn thêm 1 mỳ Ý với nghêu sốt Pesto, sốt ngon, mỳ đúng độ dai. Mọi người nhớ check in quán để được giảm 10%.

1 bữa em tự mua hải sản chợ chân cầu Nguyễn Trung Trực về hấp ăn nữa, ghẹ và mực rất tươi ngon, 2 đứa ăn lặc lè. Em và bạn cũng không quá hâm mộ hải sản nên ăn 2 bữa là quá đủ, để bụng còn ăn các món khác. Chi phí khoảng 300k bữa này.

Chè 4 son: 25k/cốc. Chè củ năng mix đác rim ăn ngọt vừa, ngon. Còn chè bưởi mix các loại đậu thì bị ngọt quá hiu hiu.

Chơi bời, thăm quan, sống ảo

VinOasis: Bể bơi, bãi biển đều rất okie. Có công viên nước miễn phí nhưng dành cho người lớn thì chỉ có 3 trò thôi. Cho trẻ con thì có khu liên hoàn khá thích. Cơ mà miễn phí nên chỉ thế thôi, nếu thích chơi công viên nước với nhiều trò hơn thì nên vào VinWonders.

Safari: Em chơi trong Safari từ tầm 10h đến 1h chiều. Bữa em đi rất may là trời không nắng, chỉ oi chút chút, cần mang mũ, nước và 1 quạt cầm tay là vô tư, thoải mái, không mệt gì mấy, dù tụi em hầu hết là đi bộ. Nhà nào có trẻ nhỏ thì nên thuê xe điện đi cho đỡ mệt.

VinWonders: Kha khá trò đang bảo trì hoặc chưa mở cửa, nhưng để đi và chơi hết những trò hiện tại, nhất là đi cùng với Safari vào buổi sáng là không phải dễ. Nhà nào có trẻ con và chọn được ngày không quá nắng để đi thì vẫn rất okie, lúc nắng nhất thì nên thăm thủy cung và chơi các trò trong nhà, mát mát rồi thì ra chơi các trò ngoài trời.
Combo Safari + Wonder em mua là 750K/người.

Tour 2 đảo: Em không thích chạy xô nên chỉ đi 2 đảo mà thấy thời gian ở đảo vẫn ít quá, lặn snorkling ở hòn Gầm Ghì 60’ và lên hòn Mây Rút 60’ là ít quá. Hòn Mây Rút thì đông, toàn người là người, ca nô neo đậu đầy, hết đoàn khách này đến lại đến đoàn khách kia, khá là xô bồ và vội vàng nên em không thích lắm. Giá tour 350k/người, gồm xe đưa đón tại KS và bữa trưa trên tàu.

Sunset Sanato: Vé vào cửa 100K. Em đến chiều tầm 2h nắng chiếu sấp mặt, ngược sáng chụp không đẹp tí nào, đợi đến lúc Sunset thì trời ơi, đông như quân Nguyên, 1m2 độ 10-15 người xếp hàng chụp ảnh ha ha. Nên là bác nào muốn ảnh đẹp, rõ các chi tiết và vắng không có ai thì nên đi buổi sáng, bác nào thích hiệu ứng hoàng hôn thì phải chịu khó bon chen đông và tẩy bớt người trong ảnh. Điểm trừ của Sunset Sanato là đồ uống quá chán, đời em chưa uống chocolate đá xay nào chán như vầy.

Ocsen beach bar: Do homestay em ở ngắm sunset chill cứ gọi là nên em không bon chen các beach bar này vào giờ hoàng hôn mà em đi buổi tối để xem múa lửa. Vé vào cửa 50K/người, đồ uống từ 70-180K, chất lượng đồ uống cũng tàm tạm thôi. Múa lửa kèo dài từ 9h30-10h30 với 4 bạn vũ công Phillipines và nhiều trò khá mãn nhãn và thú vị. Highly recommend cho những bạn muốn tìm nơi chơi buổi tối. Mỗi tội lúc em ở đó thì có nhà còn cho các bé vào bar, haizzz, cá nhân em thấy không hợp với các bé chút nào vì nhạc đập ầm ầm xong có các cô chú khách bú bóng từ đầu chí cuối.

Chuồn Chuồn Bistro & Bar: Café trên đồi, đồ ăn và uống ngon, giá cả tầm 75/k đồ uống/đồ ăn nhẹ, đồ ăn nặng đô hơn thì tầm 110K. Không gian đẹp, nhiều góc sống ảo, mát mẻ, nhiều cây xanh, ngắm được toàn cảnh trung tâm Dương Đông.

1 vài điểm thăm quan nữa là Dinh Cậu – tụi em tự đi do gần chỗ ăn và một số điểm do lái xe dẫn đi miễn phí trước giờ đi tour: ngọc trai, tiêu, sim.

Mong là vài dòng chia sẻ trên đây có thể gợi ý cho mng có 1 chuyến đi vui vẻ!

Cảm ơn review của bạn Trang Bê

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index