Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Phú Quốc với lịch trình 3N2Đ tự túc – tiết kiệm

5
(3)

Chi phí 5 triệu/người, vui thả ga, hành trình 3 ngày 2 đêm, xuất phát từ Hồ Chí Minh. Cùng theo chân bạn Vân Tuyết Ngô Trần khám phá Phú Quốc tự túc – tiết kiệm nhé!

Review du lịch Phú Quốc với lịch trình 3N2Đ tự túc – tiết kiệm

VÉ MÁY BAY

Mình book trước 3 tuần giá 1993k khứ hồi (của VJ)

KHÁCH SẠN

Coco Village Phu Quoc Resort & Spa: Loại phòng Phòng Tiêu chuẩn có giường cỡ Queen nhìn ra hồ có giá 2 triệu. Phòng ốc ở đây rất sáng sủa, thoáng mát, sạch sẽ, decor theo phong cách hiện đại.Nhưng điểm trừ buffet sáng ít món không ngon.

ĐI LẠI

Tại Phú Quốc:

Mình chọn xe máy là phương tiện đi chơi.Tổng tiền thuê (300/3 ngày + 70 tiền xăng) xe được để sẵn ngoài sân bay đáp máy bay xuống là có thể lấy chạy về resort luôn rất thuận tiện.

LỊCH TRÌNH

Ngày 1

  • Mình bay chuyến 9g xuống sân bay, về khách sạn check in lúc gần 11g trưa, ăn uống, nghỉ ngơi
    4g chiều ghé Bún Quậy Kiến Xây
  • Bún Quậy Kiến Xây là món ăn dân dã đặc trưng của Phú Quốc, rất rất đông và ai muốn ăn thì một là đến sớm, 2 là tự “lăn vào bếp”. Nước dùng, bún, các loại topping có sẵn rồi, chỉ cần tự phục vụ là được. Tô đầy đủ kèm 1 ly nước mía là 66k, mình ăn cực ít nên kêu tô nhỏ 35k. Riêng mình thấy ăn rất ngon, nước lèo lạt nhưng nước chấm ăn kèm ngon lắm nè.

  • Chiều đi Ocsen bar. Ốc Sên Beach Bar Phú Quốc là một quán bar cực chất, ghi dấu ấn ngay lập tức với những chiếc ghế lười màu cam nổi bật trên bãi cát trắng mịn màng. Ốc Sên Beach Bar cũng chính là điểm ngắm hoàng hôn cực đẹp ở Phú Quốc, đừng bỏ qua nhé!

  • Tối đi lên Thị trấn ăn uống + đi chợ đêm. Tối mình ăn Hải sản quán Búp, Hải sản ở búp rất tươi và ngon, lúc mình vào thì rất đông khách nên phải đợi hơi lâu. Nhưng thật sự không uổng phí công chờ đợi. Các bạn đi Phú Quốc nhớ ghé ăn thử nha (108 đường 30 tháng 4, Dương Đông)

Ngày 2

  • 7h30: Dậy thay đồ rồi xuống khách sạn ăn sáng.
  • 8H30 đi Rạch Vẹm bằng xe máy. Đường vào làng chài Rạch Vẹm chưa được xây dựng và nhiều đoạn còn khá “mộc mạc”, nhiều ổ gà đến mức mình chỉ nghĩ rằng nên nhắm mắt lại và giả vờ “tận hưởng” nó để cuối con đường kia sẽ là một bãi cát trắng dài, hàng trăm con sao biển đang chờ đợi.
    Theo lời khuyên của người dân địa phương, nên đi vào những tháng du lịch “ngập tràn nắng” từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm, không nên đến đây vào mùa hè và đặc biệt là mùa mưa.
    Đúng như danh xưng “vương quốc sao biển” được khách du lịch ưu ái dành tặng, ở Rạch Vẹm có rất nhiều sao biển nhưng bạn phải đi đúng mùa có sao biển.
    Các bạn nhớ đừng bắt sao biển lên khỏi mặt nước nhé (chúng sẽ chết đấy)

  • Chiều 3g ghé Sunset Sanato Beach Club
    Từ Dương Đông nếu bạn muốn đến Sunset Sanato Beach Club Phú Quốc thì cứ chạy theo đường Trần Hưng Đạo về hướng Nam (hướng ra sân bay) khoảng 15km sẽ tới. Giá vé 100k/1ng. Đây cũng là điểm check-in nổi tiếng nhất ở khu vực này. Công trình nghệ thuật được đặt ngay trên bãi cát của Bãi Trường, mặt hướng về đất liền, ở giữa tượng là cánh cổng nhỏ để hoàng hôn xuyên qua, mở ra khung cảnh biển xanh, nắng vàng nên thơ. Tất cả khung cảnh sẽ làm nền cho bạn thả dáng với hàng trăm kiểu pose ảnh sáng tạo. Chẳng cần phải là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, bất kỳ ai chỉ cần đứng vào góc đó, căn lúc hoàng hôn xuống giơ máy lên, vậy là có bức ảnh hàng 100 like rồi.
  • Sau đó mình ghé ngắm Phú Quốc từ trên cao ở Chuồn Chuồn Bistro, giá nước ở đây khá cao từ 65k-150k. Không gian thoáng mát, khung cảnh từ trên nhìn xuống cũng rất đẹp ở đây ngắm hoàng hôn là cực kì hợp lí thức uống bình thường, giá khá cao. Nói chung đây cũng được gọi là một nơi đặc biệt của Phú Quốc. Đường đi lên hơi vất vả vì đường gồ ghề và ở trên núi cao. Bản thân quán cà phê cũng không có gì đặc biệt, nhưng quán có view đẹp, nên đi vào buổi tối hoặc chiều tà để ngắm nhìn khung cảnh Phú Quốc về đêm.

Ngày 3

  • Tiếp tục ăn sáng Buffet tại khách sạn
  • Check out phòng
  • Ra sân bay đi về

Đặc biệt, đến Phú Quốc trong suốt hành trình thăm quan, khám phá, mình không thấy bóng dáng cảnh sát giao thông, lại một điểm “rất riêng” khác của Phú Quốc. Đúng là hấp dẫn và quyến rũ, Phú Quốc thật tuyệt vời và cũng thật dễ mến. Đến với Phú Quốc một lần, bạn sẽ muốn trở lại nơi đây, nơi con người sống chân chất, thật thà và hiếu khách.

Theo Vân Tuyết Ngô Trần

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index