Điểm đếnReviewViệt Nam

Du lịch Phan Thiết tháng 6 – chỉ 700k/người mà vui tẹt ga

5
(13)

Sau một đợt thi cử căng thẳng mệt mỏi và đây cũng là học kì cuối cùng mà bọn mình học cùng nhau nên nhóm mình đã quyết định rủ nhau đi du hí và điểm đến của chúng mình đó là Phan Thiết. Phương châm của nhóm là vui mà tiết kiệm nên nhóm cũng sẽ chọn những nơi và ăn uống giá vừa phải.

Du lịch Phan Thiết tháng 6 – chỉ 700k/người mà vui tẹt ga

Phương tiện di chuyển của chúng mình là xe máy hoặc các bạn có thể Đặt vé xe rẻ TẠI ĐÂY nhé!
Do lịch thi nên chúng mình chỉ chơi tại đây được 2 đêm 1 ngày

Vì đây là chuyến đi ngẫu hứng lúc 16h chúng mình quết định đi, thế là nhóm phải lên các group để tìm khách sạn đặt phòng trước không là sợ đêm tới không tìm được. Với phương châm từ đầu nhóm đã đặt được 2 phòng 4 giường.

Nơi ở: khách sạn Song Hương 241 Nguyễn Đình Chiểu P.Hàm Tiến Phan Thiết
Giá rất chi là oke: 1tr3/2 phòng/ tổng 4 giường/ 2 đêm
Cô chủ thân thiện, có hồ bơi và chú bảo vệ coi xe rất tốt bụng.

19h chúng mình xuất phát từ Sài Gòn và đến Phan Thiết 11h30 đêm (đường rất đẹp và dễ đi, có vài đoạn không có đèn đường thôi)

  • 00:00 nhận phòng (không quên gõ cửa phòng trước nhé)
  • 00:30 đi ăn hủ tiếu (do tìm mãi không có chỗ nào ăn do đã khuya rồi, hủ tiếu không ngon như Sài Gòn)

6h sáng hôm sau chúng mình ra hồ bơi ở khách sạn bơi và nhâm nhi tách cà phê – 8h bọn mình bắt đầu di chuyển đi ăn sáng với bánh canh chả cá (ôi ngon ơi là ngon). Sau đó di chuyển đến Bàu Cát Trắng để chụp hình với xe nước màu cam và và khúc cua đang hót hòn họt hiện nay. Trên đường đi tới Bàu Cát hơi xa nhưng có rất nhiều địa điểm đẹp để chụp hình (có cả cây phượng đỏ nữa) mọi người đừng bỏ lỡ nhé (mua nước ở xe màu cam 15k-20k/ người nhé).

13h vì quá mải mê chụp hình nên 13h chúng mình mới quay xe về đi ăn trưa (đó là cơm tấm sườn trứng cũng khá ngon miệng vì đói)

16h bọn mình ra bãi đá Ông Địa ở Sea Links ngắm hoàng hôn, tắm biển và chụp hình
Còn nữa, chúng mình không quên ghé Xe kem dừa 86 để thưởng thức, nó ngon thật sự đấy các bạn àk, chụp hình còn đẹp nữa.

20h nhóm mình chọn quán ăn Hồng Phát và tìm cho được cái view bờ kè mát mẻ (tính ra thì giá cũng khá oke)

Sáng ngày ngày cuối, lúc 6h tụi mình xuất phát về Sài Gòn và 11h30 tới nơi (vì sợ các anh Công an nên chỉ dám chạy chậm)

Các địa điểm ăn uống trong chuyến đi lần này

  • Hủ tiếu đêm 15k/tô
  • Bánh canh cả chá quán cô Xí trên đường Nguyễn Đình Chiểu giá 25k/tô khá nhiều chả cá nhưng sợi bánh canh ở đây hơi lạ
  • Cơm Tấm (quên mất tên lẫn địa chỉ mất tiêu) giá 25k/dĩa
  • Kem dừa 86 giá 30k/phần
  • Hải sản tươi sống tại Bờ kè Hồng Phát. Nhóm mình 8 người ăn hết 1tr8
  • Một vài quán ăn trên đường đi nữa

Tổng chi phí:

  • Khách sạn: 1.300.000/8người, hai phòng đôi, 2 đêm 1 ngày (tối t5,t6)
  • Di chuyển: 150.000/xe tiền xăng cho cả hành trình.
  • Ăn uống: 2.700.000/8
  • Tiền uống nước đi đường, cafe, mua đồ ăn vặt về phòng: 500k/8 người
  • Tiền ăn đi đường 240k/8

Bình quân mỗi người chỉ hết 700k cho 1 chuyến đi đầy kỉ niệm này!

Theo Chiến Trương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 13

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close