Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm siêu chill

5
(2)

Tớ và đồng bọn đã có 1 chuyến đi Quy Nhơn từ cả tháng trước rồi, nhưng bây giờ mới có thời gian để viết review nè và giờ tớ mới viết xong review cho chuyến đi nhiều thương nhớ đây. Chúng tớ đã có 1 chuyến đi thật là hoàn hảo, mọi thứ thật tuyệt vời. Cảnh đẹp đến nao lòng, con người dễ mến, đồ ăn thì khá là hợp khẩu vị. Và đây là review nhé!

Review du lịch Quy Nhơn 3 ngày 2 đêm siêu chill

Nên đi Quy Nhơn vào mùa nào?

Đặc sản Quy Nhơn chính là nắng và gió, tất cả mọi thứ đều dễ thương trừ cái nắng ở đây, vậy nên các cậu hãy chọn thời gian từ tháng 3 đến khoảng đầu tháng 6 để đi là hợp lý nhất, vì thời gian này là đầu hè, không quá nắng, thời tiết đẹp và nước biển thì trong xanh nữa nè.

Đi những đâu?

a. Ngày thứ nhất: Hà Nội – Quy Nhơn

Chúng tớ xuất phát từ Hà Nội, nên đã book vé máy bay bay thẳng vào sân bay Phù Cát. Đúng 12h30 là máy bay cất cánh. Xuống tới sân bay đã có zai đẹp chờ sẵn để đón chúng tớ về homestay rùi (anh hướng dẫn đẹp zai, có tâm đặt taxi giùm luôn nè, đoạn dưới sẽ giới thiệu về anh hdv nhoa).

Từ sân bay về homestay ở Nhơn Lý khoảng 36km, bọn tớ không đi đường thành phố nên về thẳng homestay và ra biển chơi luôn. Khi tận mắt nhìn thấy 1 màu nước biển xanh rì thì chúng tớ đã phải hét lên sung sướng vì quá đẹp. Homestay chúng tớ ở tại Nhơn Lý có tên là La Beach House, homestay này thì cực kỳ dễ thương và view nhìn thẳng ra biển, mát mẻ cực kỳ, tuy nhiên nên trải nghiệm ở đây 1 đêm thôi vì ở đây rất buồn và hơi vắng. (SĐT liên hệ: 0905370086 – chị chủ nhiệt tình luôn)

Buổi tối tìm quán ăn ở đây hơi khó nên chúng tớ có nhờ lễ tân đặt lẩu mang tới homestay luôn, vừa ăn vừa hát hò, nghe tiếng sóng biển thấy vui tai, gió biển phà vào mặt cảm giác mọi phiền muộn trước đó được tan biến ngay và luôn.

b. Ngày thứ 2: Đi full tour Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Đồi cát Phương Mai, Tịnh xá Ngọc Hòa.

Qua sự giới thiệu của bạn mình, mình book tour đi full combo của 1 anh HDV đẹp trai, dễ thương, nhiệt tình, vui vẻ (lý do khiến chuyến đi mang tên Quy Nhơn thương nhớ đây nè). Người đâu đã đẹp, dễ thương, duyên dáng, nhiệt tình, lại còn là “trai phố” (SĐT liên hệ tư vấn các loại chuyên mục cuộc sống: 090 4433 345 – Mr. Phan Nguyên Khiêm – nghe tên đã biết đẹp zai rồi nha). Các cậu cứ đi tour của anh này đi, mình thề là đáng đồng tiền bát gạo, thời gian bỏ ra không hề lãng phí đâu nhé. Tớ thấy 10ng đi thì về có 11ng review tốt về anh này.

Sáng sớm tớ đã lấy đồng hồ báo thức lúc 5h30 để dậy ngắm bình minh, nhưng mà đã dậy trước cả cái đồng hồ vì hồi hộp. Make up, ăn sáng các kiểu xong đúng 7h30 anh HDV đến đón. 1 em đệ đệ màu trắng nõn nà đậu trước cửa homestay, 1 anh chân dài bước xuống, xách valy của chúng tớ bỏ vào cốp xe (ui ui, đã đẹp zai lại còn đẹp zai hơn, haha). Bắt đầu 1 ngày thật là dài.

Chúng tớ check in tại Đồi Cát Phương Mai trước, ối giồi ôi, đồi cát thì đẹp nhưng mà vã mồ hôi hột, nóng bỏng cả chân. Lăn lê bò lết được khoảng vài chục kiểu ảnh thì chúng tớ té.

Tiếp đến là Kỳ CoHòn Khô, ngồi trên Cano đi ra Kỳ Co mà thấy mình như đang chơi trò cảm giác mạnh ấy các cậu ạ, phê lòi tòi phòi. Bãi biển ở đây cũng đẹp luôn, sạch sẽ, nước biển trong xanh, sóng đánh tụt quần luôn ấy. Chụp ở đây được có mấy trăm kiểu ảnh ảo lòi thì đến giờ quay lại cano để đi Hòn Khô lặn ngắm san hô và tiếp tục chụp ảnh sống ảo. Xong cái đoạn này là da đứa nào đứa đó như mới được bốc trên sao hỏa xuống ấy.

Sau 1 hồi lặn ngụp, tắm té chán chê thì chúng tớ được đưa vào bờ tiếp sức bằng 1 bữa ăn ngon thôi rồi, chất lượng quá chời, đứa nào cũng no không thở được, haha

Ăn uống no nê xong chúng tớ di chuyển qua Eo Gió, chiều hôm ấy đông quá nên cũng chỉ đến chụp vài chục cái ảnh rồi té qua Trung Lương luôn, qua bên này thì sống ảo thôi rồi, góc nào cũng hịn cơ. Cứ góc nào đẹp nhất, ảo nhất thì a HDV lôi đi chụp tứa lưa, giờ không biết phải chọn ảnh nào để up đây này các cậu ạ.

Sau khi đã được vài trăm bức ảnh ở đây thì trời cũng đã xế chiều, chúng tớ thì cũng đã thấm mệt rồi thì quyết định là về thẳng và không đi thăm Tịnh xá Ngọc Hòa nữa, lên cầu Thị Nại ngắm hoàng hôn, cảnh đẹp nhức nhối các cậu ơi, hí hí Xong rồi anh chở bọn tớ về homestay ở trong thành phố luôn, yêu thương quá nhiều.

Để cảm ơn anh HDV đã nhiệt tình lăn lê chụp cho những bức ảnh sống ảo “để đời” thì chúng tớ đã mời anh đi quẩy. Thế là buổi tối anh lại đến rước chúng tớ đi ra quán pub gì đó của bạn anh uống bia và nghe nhạc. Thế là trọn vẹn 1 ngày vui hết sảy.

c. Ngày thứ 3: Quy Nhơn – Tháp Bánh Ít – Surf Bar – Hà Nội

Ngày cuối cùng ở Quy Nhơn rùi, chẳng muốn về đi làm nữa. Hôm nay chúng tớ book vé về muộn nên vẫn có 1 ngày trọn vẹn để lượn lờ ở Quy Nhơn.

Sáng nay mệt quá rùi nên dậy muộn và thư thả hơn hôm trước. ăn sáng xong chúng tớ thuê 2 chiếc xe máy đi thăm quan tháp Bánh Ít, chạy theo chị google, chị bảo rẽ đâu là phải rẽ, ơn giời là cuối cùng cũng nhìn thấy cái tháp.

Leo 1 hồi lên tới nơi thở dốc luôn, nháy tạm đến tấm ảnh thứ 99 thì nắng quá nên đi về lại thành phố, đi tìm quán cơm ăn rồi đi ăn chè sầu, khoảng 3h30 chiều chúng tớ xách mông ra Surf Bar ngồi chém gió và hít thở. Chụp được khoảng 7749 kiểu ảnh nữa rồi về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra sân bay.

Chúng tớ không quên mua Bánh ít và Chả ram tôm ít về làm quà cho các anh em đồng đội ở nhà. Về nhà ai cũng thích và khen ngon, hihi. À, đặc sản này là tớ mua của anh HDV luôn nha, bao ngon, bao chất lượng nè, mà tớ thấy là rẻ hơn ở bên ngoài và siêu thị bán đó nha.

21h45 chúng tớ về tới Nội Bài, kết thúc 1 chuyến đi bình an, tốt đẹp và không có gì để nói ngoài 2 từ tuyệt vời.

Chi phí thì tùy thuộc vào mức độ ăn chơi của các cậu nhoa. Kết lại là, Quy Nhơn trừ nắng ra thì tất cả mọi thứ đều đẹp các cậu ạ, không đi 1 lần là lãng phí thanh xuân các cậu ơi… hihi. Hẹn gặp lại Quy Nhơn thương nhớ của chúng tớ, yêu thương thật nhiều nạ.

Hiên Nguyễn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index