Điểm đếnReviewViệt Nam

Review du lịch Sapa 2N1Đ đẹp tuyệt vời

1.6
(7)

Sapa là một thị trấn vùng cao, là một khu nghỉ mát nổi tiếng thuộc huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Nơi đây ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu của tự nhiên, phong cảnh thiên nhiên với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng cây, tạo nên bức tranh có bố cục hài hoà, có cảnh sắc thơ mộng và hấp dẫn từ cảnh quan đất trời vùng đất phía Tây Bắc.
Bài viết này nhằm lưu lại chuyến đi với bao nhiêu kỉ niệm của mình và vẻ đẹp xuất sắc của Sapa và mong sẽ có ích cho các bạn lần đầu tiên đi đến đây nhé!

Review du lịch Sapa 2N1Đ đẹp tuyệt vời

Ở đâu: khách sạn Hotel de la Coupole MGallery (khách sạn đẹp lung linh luôn nhé, phong cách kiểu cổ điển Tây Âu)

Phương tiện di chuyển: mình đi xe khách Sao Việt từ Hà Nội đến Sapa. Mình đi chuyến lúc 23h thì đến nơi sẽ là sáng sớm (khoảng 5h sáng). Mình ngủ luôn ở trên xe vì là xe giường nằm có từng cabin rất thoải mái. TV ở trên xe còn có rất nhiều phim vừa chiếu ở rạp nữa nên khá là thú zị hôm đó mình còn xem Truth or Dare rồi mới ngủ. Sau khi đến nơi thì sẽ có xe trung chuyển chở tới khách sạn tận nơi nên khá là tiện.

Và đây là lịch trình của mình

Ngày 1

7:00 Gửi đồ check in xong thì mình ăn sáng ở cốn sủi ông Há (591 Điện Biên Phủ). Ăn cốn sủi cảm giác khá lạ nhưng ngon và ấm người ăn xong mình gọi taxi để đển bản Cát Cát. Di chuyển ở Sapa mọi người có thể đi xe ôm hoặc đi taxi. Mình đi taxi cho đỡ lạnh . Taxi mình đi của anh này: 037 8337646. Anh ý đi giới thiệu khá nhiệt tình với rẻ nữa nên hầu như cả chuyến đi mình chỉ đi của anh ý.

8:00 Mình đi Bản Cát Cát. Cả chiều đi lẫn chiều về của mình là 150k. Ở đầu bản có khá nhiều địa điểm cho thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh. Mình được a ý giới thiệu thuê đồ dân tộc ở cửa hàng Art House. Giá thuê đồ ở đây là 50k. Thay đồ xong mình vào bản, giá vé vào bản là 70k/ người.

Điểm nổi bật trong bản Cát Cát là Ổ Chim, Vườn Hoa, Cầu Si bắc qua con suối, những cây cầu tre được thiết kế chạy dọc theo con suối để chụp ảnh rất chất chị em thả dáng vô tư. Tha hồ sống ảo chụp choẹt.

Quãng đường từ chỗ con suối tới cuối bản vào cỡ khoảng hơn 1km đó cũng là đường về chỗ thuê đồ. Mọi người nên gọi trước anh taxi khoảng 15p đến điểm cuối để đón.

11:30 sau khi từ bản về thì tụi mình đi ăn trưa ở Nhà hàng Ngói Nướng quán nướng. Ở đây xiên nướng rất ngon. Nói chung mình nghĩ quán nào cũng giống nhau hết. Có hơn thì là ở nước chấm ở đây ngon hơn.

12:30 check in khách sạn và thay đồ sau đó mình ngủ lấy sức chiều chơi tiếp.

15:00 ngủ dậy thay đồ và đi đến đèo Ô Quy Hồ. Mình đi taxi cả đi cả về là 400k vì đèo khá xa. View cổng trời Ô Quý Hồ khá đẹp. Giá vé vào là 80k/ 1 người (được 1 chai nước miễn phí nữa). Mình đi đúng vào ngày săn được mây đẹp mê hồn nên chụp được khá nhiều ảnh. Đây cũng là nơi ngắm hoàng hôn vô cùng lý tưởng.

17:00 lúc này về khách sạn chụp 1 vài kiểu ảnh ở tầng 10 sau đó đi bơi. Bể bơi khá là đẹp nhưng ban ngày chắc sẽ chụp được nhiều kiểu hơn.

20:00 Buối tối mình ăn tối tại Nhà Hàng Lương Ngọc (270 Điện Biên Phủ), ăn lẩu cá hồi ngon mà, to no cực kì luôn ý. Ăn xong thì mình đi massage body và tắm lá thuốc dao đỏ thư giãn. Lúc massage mình có tháo cái vòng cổ quên rồi mất luôn huhu cái vòng đeo từ bé mất tiếc vì kỉ niệm í. Thậm chí mình về nhà hẳn 2 ngày sau mới nhớ ra luôn ạh đến chịu luôn. Massage xong mình mua vài đồ ăn vặt đem về khách sạn xem tv xong ngủ. (và vẫn không hề nhận ra mình đã để quên cái vòng cổ)

Ngày thứ 2

7:00 Sáng nay mình dậy khá là sớm nên mình lên tầng 10 khách sạn để ăn sáng xong lên Fansipan. Vừa ăn vừa lại được ngắm cảnh mây trời còn gì tuyệt hơn. Ăn xong lên đường đi lên Fansipan. Đi lên Fansipan có 3 chặng (mình mua vé cả 3 chặng hết 870k).

Chặng 1: Đi tàu Mường Hoa tới cáp treo (khung cảnh như phim Hàn nhé có 2 làn hoa bên cạnh đường tàu)
Chặng 2: Đi cáp treo tới ga cuối (đến đây mng sẽ đi qua 1 ngôi chùa khá là đẹp)
Chặng 3: Ga cuối

Lên trên Fansipan mình không chụp được nhiều ảnh đẹp vì đông qua với trời nắng khá là gắt nữa hơi buồn vì mình háo hức nhất là lên đây. Mình khuyên mọi người nếu có ý định lên Fan thì nên đi sáng sớm hẳn từ 5h sáng í hoặc lúc hoàng hôn thì trời sẽ rất đẹp để chụp ảnh và ngắm cảnh. Lần sau mình sẽ đi bù.

12:00 trở về khách sạn và check out. Check out xong mình có sang đối diện khách sạn ăn phở Bắc Hà (40k/ bát).

14:30 mình lên xe Cabin Sao Việt về Hà Nội kết thúc chuyến đi

Mọi thứ ở Sapa thật là tuyệt vời, từ không khí đến người dân ở nơi đây. Mình đã chinh phục được nóc nhà của Việt Nam, tận hưởng ngắm hoàng hôn ở Ô Quy Hồ. Tiếc là khi đến Sapa đã qua mùa lúa vàng nên hẹn sẽ có 1 dịp khác đến Sapa để trải nghiệm nhiều hơn. Hi vọng qua bài review này của mình sẽ giúp cho mọi người biết thêm được nhiều địa điểm để để ăn uống và sống ảo.

Theo Phạm Đức Hùng

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách
Ninh Bình siêu đẹp qua loạt ảnh check – in của đôi bạn xinh đẹp
Đồi dứa Tam Điệp, địa điểm mới ở thánh địa ‘sống ảo’ Ninh Bình
Cây đa nghìn năm ‘biết đi’ quanh đền cổ ở Ninh Bình
Dê núi – đặc sản nhất định phải thử khi đến Ninh Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 1.6 / 5. Lượt: 7

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close
Index