Điểm đếnReviewThế Giới

Review du lịch Singapore tự túc 5 ngày 4 đêm vui hết nấc

5
(3)

Nhiều người nói rằng Singapore nhỏ tí, rảo một vòng đã hết sạch chỗ chơi. Có phải vậy không mà sao người ta đi đến 5 ngày vẫn chưa hết chỗ chơi đây này. Cùng xem thử nhé!

Review du lịch Singapore tự túc 5 ngày 4 đêm vui hết nấc

Thanh xuân mà chưa đi du lịch tự túc thì phí lắm nha các ông ơi, tui bây giờ thì đã lập gia đình rồi nhưng cái đam mê du lịch thì ko bao giờ dập tắt được. Nếu lúc trước chưa cưới thì đi cùng bạn bè, còn cưới rồi lôi theo chồng đi theo nên càng vui hơn, được cái chồng tui cũng mê du lịch vậy càng vui hơn nữa nhở.

Hôm nay tui sẽ kể và cho một số kinh nghiệm khi đi tự túc ở Singapore nha, tụi tui đi 5 ngày 4 đêm nhưng cảm thấy vẫn chưa đi hết mấy ông à, chứ nhiều người nói Sing có nhúm đi cái hết thì cái đó là xạo chắc luôn. Chứ đi xong rồi giờ về nhà đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới là đang ở Sing ấy, chuyến đi này nói chung là cũng gọi là suôn sẻ lắm chứ, nhưng nếu mấy ông đi chú ý chút nữa thì sẽ ko bỏ lỡ nhiều thứ như tui nha. Thôi nói nhiều rồi zô luôn nha.

Một chút kinh nghiệm cần phải chú ý

– Hành lí xách tay phải gọn, nên mang theo giày thể thao êm, dễ đi nhất có thể vì đi bộ rất rất nhiều. Mang theo nón, dù, nhất là cây quạt điện cầm tay (ôi trời ko có nó là mồi hôi chảy ko ngừng nghỉ luôn á)

– Thẻ EZ link card nên mua không? Theo tui nghĩ là không cần mua cũng được, đi tới đâu mua vé tới đó tiện lắm, không cần phải nạp nạp chi mắc công, mua thẻ phải tốn tiền thẻ nữa chứ.

– Nơi ở kiếm chỗ gần ga tàu điện chút, tụi tui ở khu China Town vừa rẻ vừa tiện. Đi đâu cũng tiện, ăn uống cũng tiện, đi bộ chưa tới 5p tới tàu điện rồi.

– Đổi thẻ sim thì 9:00 sáng mới bắt đầu cho đổi, nên tui tới sớm cũng phải đợi à. (mà nó hành tui đi lên xuống hết 4 nơi mới đổi được nha mấy ông)

– Đổi thẻ cứng Garden Bay (cái hày nó hành xác đi kiếm muốn sml, tui đi hết 2:00 mới kiếm đc chỗ đổi): mấy ông cứ đi tới sàn gỗ ngồi xem nhạc nước ấy, hướng ra mặt sông rẽ trái đi thẳng quài hết đường luôn mới thấy cái bảo tàng Red mà đổi vé nha. Xong từ đó đi ngược lại Garden Bay cũng là một quá trình, lúc đó tui chịu hết nỗi phải bắt grap đi thôi à.

Những địa điểm nên biết

Toà nhà MiCa: bắt tới ga Clarke Quay đi ra rẽ trái đi thẳng qa cây cầu là thấy ngay. (đối diện ga này là nơi tụi tui ăn cua của quán Jumbo Seafood, có cả Song Fa Bak Kut Teh)

– Cách đi qa đảo Sentosa bằng xe buýt (chỉ tốn 1 đô sing, về ko tốn tiền): bắt tàu điện tới ga HarbourFront đi thẳng vào vivo city, rồi lên tầng 1 tới quầy H&M kế bên có cổng to đi thẳng ra ngoài có trạm xe buýt. Bắt xe RWS8 chưa tới 10phut nữa là tới thẳng Sentosa rất dễ đi luôn.

Bắt đầu kể cái hành trình đi của tui cho mấy ông nghe nha nha nha

Ngày thứ 1: BAY TỚI SINGAPORE & KHÁM PHÁ THÁC NƯỚC HÙNG VĨ 1,7 TỶ ĐÔ

Tui bay tối nên đáp xuống sân bay Changi là 6:00 sáng, điền tờ khai và nhập cảnh. Ra tới tui định đi đổi sim thì họ nói chưa tới giờ nên tụi tui đi ăn sáng no nê mới quay lại đổi. Đổi xong tụi tui đi bộ qa toà nhà Jewel để ngắm nhìn thác nước hùng vĩ nhất tui từng thấy, tui đi Sing 1 phần cũng vì thác nước này ý. Chụp hình hả hê, tụi tui lôi đi ăn canh sườn (Song Fa bak kut teh) ở ngay dưới thác nước, ngon lắm mấy ông ơi.

Tiếp tục tụi tui định về hotel checkin thì vẫn chưa tới giờ, nên tranh thủ đi tàu điện qa thẳng toà nhà nhiều màu sắc MiCa chụp hình sống ảo đã đời ròi mới quay về checkin. Tới nơi đứa nào cũng lăn đùng ra ngủ 1 giấc vì vừa bay đêm vừa đi cả buổi sáng. Tối thì tụi tui ra thẳng phố đêm China Town ăn đêm và uống bia (vậy là xong 1 ngày)

Ngày thứ 2: KHÁM PHÁ THUỶ CUNG & ĐI THAM QUAN GARDENS BY THE BAY, OCBC SKYWAY

10:00 sáng tụi tui mới lò đầu ra khỏi hotel, đi ăn món ăn sáng huyền thoại của Sing là Ya Kun Kaya Toát (ngon lắm). Ăn xong đi đến tàu điện và ngồi tới Vivo để bắt xe buýt tới đảo Sentosa, tới nơi thật sự choáng ngợp vì khu nào cũng đẹp hết. Tụi tui có tò mò nên vào Casino xem thử, nhưng có cái xét hơi kĩ (không chơi vào xem cũng được nha).

Gần 1h tụi tui mới đi qua Thuỷ Cung, hôm đó đi ngay chủ nhật mà xếp hàng vào cũng lẹ. Tui thề ai yêu động vật dưới nước vào đó là không muốn ra nha mấy ông. Lượn hết vòng cũng đã 3:00 chiều, tụi tui mới chạy qa lại vivo để bắt tàu điện đi Garden Bay, nhưng mà cuộc hành trình đi đổi vé cứng mua trên klook rất gian nan luôn.


Kiếm được nơi đổi vé thì cũng 6h tối rồi, tụi tui đuối chịu ko nỗi nên đành bắt grap từ chỗ đổi vé qa thẳng Garden Bay luôn thì hết 14 đô sing, lúc này sợ đi không kịp OCBC thì tiếc nên chạy không à, xẹt xẹt zô ngay thác nước chụp hình rồi ra đi thẳng tới OCBC xếp hàng lấy phiếu giờ. Lên tới đó đúng 7:45 ngay lúc trình diễn show đèn luôn. Coi xong tụi tui bắt tàu điên về lại hotel (kết thúc ngày thứ 2, là ngày đi bộ nhiều nhất nhất nhất)

Nhà sóng Sentosa wave house – nơi không thể bỏ qua nếu bạn ghé thăm Singapore

Ngày thứ 3: KHÁM PHÁ UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE

Tụi tui cũng đi y như đi tới Thuỷ Cung vậy vì nằm chung 1 nơi à. Vào cổng cũng nhanh, nhưng tui khuyên mấy ông nên mua thêm vé express khi nào đây chơi nha. Vừa phi vào tụi tui đi thẳng tới trò Transformer vì trò này công nhận là rất nên chơi (mà công xếp hàng tận 2h rưỡi nha, nếu không mua thêm vé express). Chơi trò cây đậu thần cũng thú vị (cũng phải xếp hàng hơn 1:30 vì ko có vé express). Cái trò khiến tui bần thần nhất là trò CYLON (thật sự là cảm giác mạnh) tui nhắm mắt từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc, xuống ói sml.

Tối chơi xong về tụi tui ghé quán Jumbo Seafood ăn món cua sốt tiêu đen, vì a Mập nhà tui không biết ăn ớt nên không kiu được cua sốt ớt. Ai tới đó cũng ăn món đó, nhưng không sao Taipei có chi nhánh nên về ăn cũng được. Nên tui khuyên các ông ăn thử đi rất ngon luôn ý.

Ngày thứ 4: THĂM CHÚ SƯ TỬ & XEM SHOW NHẠC NƯỚC

Hôm nay thì thư giãn chút rồi, vì 2 đứa bạn nó bay về Viêt Nam rồi, nên còn 2 vợ chồng sáng thì đi ăn cơm gà trong khu China Town (cái quán đạt 1 sao của Michelin) cũng ngon mà tui đi trễ quá còn đúng 1 phần cũng may. Xong tụi tui đi thẳng tới ga Raffles Place (ra cổng H) lên gg Map Merlion đi tầm vài phút là tới.

Rồi tiếp tục đi xem nhạc nước tụi tui bắt ngược qua trạm Bayfront (ra cổng D) cứ đi thẳng ra ngoài, rồi lên tầng 1 đi ra cổng chính sẽ thấy sàn gỗ bật thang kiếm chỗ thích hợp và đợi xem show thôi. Từ chủ nhật – thứ 5 mỗi ngày 2 show 8:00 ,9:00. Thứ 6 & thứ 7 : 8:00 ,9:00, 10:00

Ngày thứ 5: CHECK OUT HOTEL & BAY VỀ TAIPEI

Nói sơ về phần nhập cảnh và check in ở sân bay Sing thì lúc họ xem xét hộ chiếu rất kĩ, nhưng phần qua hải quan cực kì dễ là nhanh gọn lẹ.

Theo Ly Ngoc Trinh

Xem thêm các bài viết:
8 tiệm trà sữa cho mùa hè nóng nực ở Singapore
Bí ẩn về đồng xu một đôla may mắn của Singapore
Vì sao Singapore lại được gọi là ‘đảo quốc sư tử’ dù không có sư tử

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 3

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Close
Index