Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Hà Nội – Hà Giang 3N2Đ chi tiết nhất

Full lịch trình và chi phí tiết kiệm nhất cho những ai đi lần đầu

5
(2)

Đặc biệt review này sẽ phù hợp nhất với những người đi du lịch Hà Giang lần đầu, không có nhiều thời gian 4, 5 ngày thư thả mà chỉ có 2 ngày cuối tuần để chinh phục hết Hà Giang và cuối cùng là kinh tế không quá dư dả kiểu sinh viên như bọn mình.

Review Hà Nội – Hà Giang 3N2Đ chi tiết nhất – Full lịch trình và chi phí tiết kiệm nhất cho những ai đi lần đầu

Bọn mình bắt đầu từ đêm thứ 6 và về đến nhà là vào rạng sáng thứ 2 tuần sau, mình sẽ review theo trình tự thời gian để các bạn dễ theo dõi.

Ngày 1: Di chuyển đến Tp. Hà Giang

Bọn mình bắt xe khách từ bến xe Mỹ Đình lên Tp. Hà Giang. Bọn mình có tìm hiểu và trước 2-3 ngày thì quyết định đặt xe Cầu Mè để lên Tp. Hà Giang vì thấy tên nhà xe khá nổi tiếng. 21h tối thứ 6 xe chạy tầm 4h hơn tới bến. Lên xe thì bọn mình được nằm đúng giường khu giữa như đã đặt nhưng xe nhét khách khá nhiều, nằm kín 2 bên làn, thậm chí có người phải đứng cả đêm. Lúc trước khi đi thì bọn mình có hỏi và nhân viên nhà xe có bảo là sẽ chở đến chỗ thuê xe máy nhưng đến bến thì lại bảo tự đi. Thế là bọn mình quyết định bắt taxi lại chỗ thuê xe máy.

Review phượt Hà Giang: 3N3Đ – Hành trình đến với địa đầu Tổ quốc

Ngày 2: Tăng tốc

Tầm 5h sáng thứ 7 tức ngày thứ 2 trong lịch trình thì bọn mình bắt taxi tới chỗ thuê xe máy của cô chú Hồng Hào. Đến nơi thì có chỗ đánh răng tắm rửa, được 1 vé ăn sáng bánh cuốn free ngay cạnh. Sau đó thì bọn mình làm hợp đồng rồi lấy xe. Bọn mình thuê xe Honda Air Blade. Giá là 180k/1 ngày, xăng 70k đổ sẵn đầy bình mỗi xe, cọc trước 1 triệu, thanh toán hết luôn các khoản trước khi đi, mỗi xe phải để lại 1 CMT nữa. Mỗi xe sẽ có 2 mũ bảo hiểm (1 mũ 1/2 với 1 mũ 3/4), 2 chai nước khoáng 350ml, 1 bản đồ và chỗ buộc đồ sau xe. Cô chú cũng khá nhiệt tình nên các bạn có thuê thì mình cũng recommend đến đây thuê nhé.

Lấy xe xong thì bọn mình đi thẳng lên Đồng Văn, trên đường đi sẽ đi qua các điểm Cột mốc số 0 -> Cổng trời Quản Bạ (ở đây các bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh 1 thung lũng cực mê li, bên cạnh có luôn quán cafe, oder cho mình cốc trà gừng ấm bụng mà thưởng thức view thì không còn gì bằng) -> Núi đôi Quản Bạ -> Rừng thông Yên Minh (ngay dưới rừng Thông là khúc cua hình chữ U check in cũng đẹp lắm các bạn nhé, đến đây thì tầm trưa khá nóng nhưng vào trong rừng thì đặc biệt rất mát, nhiệt độ phải giảm tầm 3-5*C, các bạn có thể ngồi nghỉ và ăn xiên của cô chú bán ở đây khoảng 30p trước khi tiếp tục cuộc hành trình) -> Dốc Thẩm Mã (lên trên đỉnh dốc sẽ nhìn thấy được những khúc cua uốn lượn mà mình vừa chinh phục, các trẻ em người Mông cũng hay tập trung ở đây nên các bạn nhớ dừng chân chụp ảnh nhé) -> Dốc Chín Khoanh -> Nhà của Pao (vé 10k/1ng, chỗ này sống ảo thì sống cần nói nữa  -> Dinh Vua Mèo (vé 20k/1ng) -> Lũng Cú.

 

 

Chụp ảnh chán chê các điểm sau đó bọn mình về homestay Tuyên Hà ngay cạnh phố cổ Đồng Văn là tầm 5h chiều. Phòng rất sạch sẽ và thoải mái, ở tầm 10 người ok luôn. Giá thuê là khoảng 60k/1ng. Anh chủ rất nhiệt tình và chu đáo còn mời bọn mình ăn thắng cố.

Buổi tối ở Đồng Văn trời khá lạnh, mình mặc áo khoác gió mà vẫn lạnh run người, những ai mà đi tầm này hoặc sang tháng thì nhớ mang áo ấm ấm chút nhé, không thừa đâu. Trời lạnh nên bọn mình quyết định ăn xiên nướng và lượn lờ phố cổ Đồng Văn chút rồi về homestay. Tối về mấy đứa mua ít đồ ăn vặt rồi ngồi kể nhau nghe những kỉ niệm trong ngày thì đúng hết xảy hehe. Đêm lạnh cộng với 1 ngày đi xe mệt rã rời nên ngủ gần như không biết gì luôn.

Ngày 3: Tạm biệt

7h sáng chủ nhật bọn mình xuất phát từ Homestay qua chợ Đồng Văn mua ít quà về cho bạn bè, có cốm, bánh tam giác mạch và nhiều thứ khác nữa các bạn tha hồ chọn nhé. Mua xong thì bọn mình di chuyển tới Mã Pí Lèng huyền thoại và công nhận đây là con đường đẹp nhất mà mình từng đi. Bên là đồi núi chót vót, bên là sông Nho Quế thơ mộng, trên đường sẽ có khoảng 101 cảnh đẹp các bạn tha hồ dừng lại check in sống ảo nhé.

Xong Mã Pí Lèng thì bọn mình đi thẳng về Tp. Hà Giang. Lưu ý là tầm 20km cuối khi gần về thành phố thì đường đang làm nên khá xấu, nhiều đá sỏi rất dễ ngã nên bạn cẩn thận nhé. Đến thành phố là tầm 5h chiều, bọn mình tắm rửa và nghỉ ngơi ở chỗ thuê xe máy sau đó đi ăn cơm, về nơi thuê xe máy là tầm 8h kém sau đấy bọn mình trả xe và nhận lại tiền cọc. Tầm 8h thì xe đón ra bến xe, lúc về bọn mình chọn xe Quang Tuyến và khuyên các bạn nếu đi hãy đi xe này. Xe không nhét khách, nằm đúng chỗ mình đặt, lúc về HN là 3h sáng xe còn để cho mọi người ngủ thêm, ai có nhu cầu thì có xe chở về trong nội thành HN nhé nhưng vì nhà cạnh bến xe Mỹ Đình nên bọn mình bắt Grab về luôn cho tiện.

Chi phí: Bọn mình đi tổng 5 người
– Xe khách 2 chiều: 400k (mỗi chiều 200k) * 5 = 2.000k
– Thuê xe máy: 180k * 3 xe * 2 ngày: 1.080k
– Xăng: 200k * 3 xe = 600k
– Homestay ở Đồng Văn = 300k
– Ăn uống = 1.000k
– Vé tham quan, quà lưu niệm, ăn vặt, phát sinh,.. = 500k
TỔNG: 5.480k / 5 = Mỗi người trung bình gần 1.100k.

Một vài lưu ý khi đi Hà Giang:
– Đường dốc và cua rất nhiều, nhiều đoạn đường đang làm lại nên khuyên các bạn đi cẩn thận, an toàn luôn là trên hết.
– Trên cung đường rất ít chỗ đổ xăng, nếu thấy chỗ đổ nhưng xăng còn dưới 50% thì cứ đổ đi, không thừa đâu, trên 50% cũng nên đổ cho đầy luôn.
– Pin dự phòng sẵn sàng chưa? Điện thoại đầy pin chưa? Máy ảnh sẵn trong tay chưa? Hãy cố gắng chụp nhiều ảnh để lưu giữ kỷ niệm nhé vì góc nào chụp cũng đẹp huhu
– CỰC ĐẸP

Trên đây là một bài review của mình cho lần đầu đặt chân đến Hà Giang xinh đẹp, mong sẽ có ích cho những người đang có dự định đến đỉnh đầu tổ quốc. Thực sự mình muốn viết chi tiết nhất có thể vì mình hiểu cảm giác tò mò, háo hức của mọi người khi đang tìm hiểu để chuẩn bị đi. Lời khuyên cuối cùng của mình là: Đi đi, ngại gì nữa, Hà Giang đẹp lắm.

Theo Tăng Thế Kỷ

Xem thêm bài viết

Đừng để Hà Giang chỉ là một giấc mơ
Trong đời phải đến Hà Giang ít nhất một lần
Núi đôi lạ mắt giữa thung lũng ở Hà Giang
Rạng rỡ phiên chợ mùa xuân ở Hà Giang ngày đầu năm mới
Hà Giang – Nơi hùng vĩ nhất định phải đến một lần trong đời

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index