Review Hanna Beach Mũi Né sau một ngày trải nghiệm: Không chỉ là nơi check-in, mà là điểm đến có thể dành trọn cả ngày

Có một điều mình khá bất ngờ sau khi rời Hanna Beach là gần như không phải nhìn đồng hồ lần nào. Thường thì khi đến một quán cà phê hay một điểm check-in, sau một hoặc hai tiếng là bắt đầu nghĩ xem sẽ đi đâu tiếp theo. Nhưng ở Hanna Beach, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Từ lúc bước vào cổng cho đến khi mặt trời lặn, luôn có một điều gì đó khiến mình muốn nán lại thêm một chút. Có lẽ đó cũng là lý do nơi này được nhiều người gọi là một tổ hợp giải trí “all in one”. Không phải vì có thật nhiều trò chơi, mà vì mỗi khoảng thời gian trong ngày đều mang đến một trải nghiệm khác nhau.

Review Hanna Beach Mũi Né sau một ngày trải nghiệm: Không chỉ là nơi check-in, mà là điểm đến có thể dành trọn cả ngày

Ấn tượng đầu tiên là không gian rất rộng và nhiều màu xanh

Hanna Beach nằm ngay trên đường Huỳnh Thúc Kháng, khá dễ tìm. Bước qua cổng, điều đầu tiên mình cảm nhận không phải là sự náo nhiệt mà là một không gian mở rất thoáng. Hàng dừa cao, bãi cát rộng, những khoảng sân được chăm chút và rất nhiều góc nhỏ để ngồi nghỉ hoặc chụp ảnh. Khác với tưởng tượng ban đầu, Hanna Beach không giống một công viên giải trí đơn thuần. Nơi đây giống một khu nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi hơn. Mọi thứ được bố trí khá hợp lý nên dù khách khá đông vào cuối tuần vẫn không có cảm giác quá chật chội.

Đi bộ một vòng quanh khuôn viên mới thấy diện tích ở đây lớn hơn nhiều so với những gì mình từng xem qua ảnh.

Không chỉ có biển, Hanna Beach còn đủ trò để chơi từ sáng đến chiều

Mình bắt đầu bằng khu máng trượt cầu vồng và trượt phao khô. Đây là những trò chơi nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất dễ “gây nghiện”. Mỗi lần lao xuống là một lần bật cười, và điều thú vị là người lớn có vẻ còn hào hứng không kém trẻ em. Sau đó là khu GoKart Mini. Đường đua không quá dài nhưng vừa đủ để mang lại cảm giác tăng tốc và ôm cua khá vui. Nếu đi theo nhóm bạn thì đây chắc chắn là một trong những hoạt động tạo ra nhiều tiếng cười nhất.

Khu tàu lắc và đĩa bay lại dành cho những ai thích cảm giác mạnh hơn một chút. Tiếng hét xen lẫn tiếng cười khiến khu vực này lúc nào cũng nhộn nhịp. Dù không quá mạo hiểm như những công viên lớn, nhưng với một điểm vui chơi ven biển thì trải nghiệm như vậy đã rất đáng thử. Điều mình thích là các trò chơi được bố trí xen kẽ với nhiều khoảng nghỉ, cây xanh và khu vực ngồi thư giãn. Sau khi vận động, chỉ cần tìm một chiếc ghế dưới bóng dừa là có thể nghỉ ngơi trước khi tiếp tục khám phá.

Vườn thú mini là nơi mình không ngờ sẽ ở lâu đến vậy

Ban đầu mình chỉ định ghé qua vài phút rồi đi tiếp. Nhưng cuối cùng lại ngồi ở khu này khá lâu. Những chú alpaca, cừu, dê, thỏ và nhiều loài vật khác đều khá thân thiện. Trẻ nhỏ thì khỏi phải nói, gần như bé nào cũng rất thích thú khi được tự tay cho các con vật ăn. Nhưng điều khiến mình ấn tượng hơn là ngay cả người lớn cũng dừng lại khá lâu để ngắm và chụp ảnh.

Không gian ở đây nhiều cây xanh, yên tĩnh hơn khu trò chơi nên mang lại cảm giác rất dễ chịu. Nếu đi cùng gia đình, mình nghĩ đây sẽ là nơi các bé nhớ nhất sau chuyến đi.

Hồ bơi và biển tạo nên một buổi chiều rất “đáng tiền”

Sau khi chơi gần hết các trò, mình chuyển sang hồ bơi. Nước sạch, không gian rộng và nhìn ra những hàng dừa phía xa khiến cảm giác thư giãn rõ rệt hơn. Điều mình thích là từ hồ bơi ra bãi biển chỉ vài bước chân. Không cần thay đổi lịch trình quá nhiều, có thể vừa bơi, vừa ra biển đi dạo rồi quay lại nghỉ dưới bóng mát. Đến khoảng cuối buổi chiều, Hanna Beach bắt đầu đẹp theo một cách khác. Nắng không còn gắt, gió biển mát hơn và toàn bộ khuôn viên phủ một màu vàng rất dịu. Đây cũng là lúc gần như ai cũng cầm điện thoại hoặc máy ảnh để lưu lại vài tấm hình.

Hoàng hôn ở Hanna Beach không quá rực rỡ như nhiều nơi mình từng đi, nhưng lại rất dễ chịu. Chỉ cần ngồi trên bãi cát, nhìn mặt trời chậm rãi khuất sau đường chân trời cũng đủ khiến mọi thứ trở nên bình yên hơn.

Đồ ăn đủ để bạn không cần đi đâu khác

Điều mình đánh giá cao là Hanna Beach không chỉ tập trung vào vui chơi mà còn đầu tư khá tốt cho khu ẩm thực. Sau cả buổi vận động, việc có thể ngồi lại trong khuôn viên, gọi vài món ăn, một ly nước mát rồi tiếp tục tận hưởng không khí biển giúp chuyến đi liền mạch hơn rất nhiều. Thực đơn khá đa dạng, từ các món ăn chính đến đồ ăn nhẹ và nước uống, phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau.

Nếu ở lại đến tối, bạn còn có thể vừa dùng bữa vừa nghe nhạc trong không gian mở hướng ra biển. Những đêm có biểu diễn âm nhạc hoặc DJ, bầu không khí trở nên sôi động hơn nhưng vẫn giữ được nét thư giãn của một điểm nghỉ dưỡng ven biển.

Điều khiến mình muốn quay lại

Điều đáng nhớ nhất sau một ngày ở Hanna Beach không phải là một trò chơi cụ thể hay một góc check-in thật đẹp. Đó là cảm giác mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Buổi sáng vui chơi, buổi trưa nghỉ ngơi, chiều ngắm biển, tối nghe nhạc. Không cần phải liên tục di chuyển giữa nhiều địa điểm, cũng không có cảm giác vội vã “check-in cho đủ”. Hiếm có nơi nào ở Mũi Né mà cả trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ, các cặp đôi hay gia đình nhiều thế hệ đều có thể tìm thấy điều mình thích trong cùng một không gian. Có người mê các trò chơi, có người thích chụp ảnh, có người chỉ muốn ngồi bên biển uống cà phê và ngắm gió.

Có lẽ chính sự đa dạng ấy là lý do Hanna Beach luôn đông khách nhưng vẫn giữ được sức hút riêng. Nếu bạn đang tìm một điểm đến có thể dành trọn một ngày mà không thấy nhàm chán, đây là cái tên rất đáng để đưa vào lịch trình khi đến Phan Thiết – Mũi Né.

Góc đồ & dịch vụ du lịch mình tin dùng

Những gì liên quan đến du lịch mình đã dùng hoặc tìm hiểu kỹ trước khi giới thiệu, từ đặt vé máy bay, khách sạn đến các đồ dùng như vali, balo, pin sạc dự phòng và các phụ kiện du lịch cần thiết.

Xem vé máy bay →

Bạn cũng có thể thích...