Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review Huế tự túc 3N2Đ – Vàng son một thủa

5
(2)

Đây là lần thứ 2 mình quay trở lại Huế – mảnh đất mộng mơ, đậm chất thơ, một miền di sản có một không hai về vẻ đẹp rất riêng, rất ngọt ngào. Lần trước mình cũng có 1 Album ảnh review chi tiết về Huế – Đà Nẵng – Hội An 6N5Đ nhưng lần này mình muốn trải nghiệm xứ Huế riêng biệt, dành trọn thời gian chỉ ở Huế thôi. Mình khởi hành từ Hải Phòng, bạn nào đi nơi khác thì cũng chọn chuyến bay tương tự là được.

Review Huế tự túc 3N2Đ – Vàng son một thủa

TÓM TẮT LỊCH TRÌNH (Theo thứ tự)

Ngày 1

  • DI CHUYỂN ĐI (Hải Phòng – Hà Nội – Huế),
  • CHECK-IN ANCIENT HUE GARDEN HOUSES,
  • ĐẠI NỘI HUẾ
  • CHÙA THIÊN MỤ (Ngắm hoàng hôn)
  • NHÀ HÀNG KHÔNG GIAN XƯA
  • CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
– Ca Huế là một nét văn hóa truyền thống của mảnh đất cố đô, là sự kết hợp từ hai dòng nhạc là ca nhạc dân gian và cung đình Huế.
– Bạn nên trải nghiệm ít nhất 1 lần khi đến Huế. Vừa được nghe ca Huế trên thuyền rồng vừa được thả đèn hoa đăng và ngắm nhìn cảnh đêm trên sông Hương.
– Bạn ra bến Tòa Khâm và mua vé lên thuyền xem.
– Vé: 100k/1 người.
NHÀ HÀNG KHÔNG GIAN XƯA
– Nhà hàng Không Gian Xưa Huế có kiến trúc nhà rường đặc trưng và khuôn viên rộng nằm ngay trung tâm thành phố.
– Đồ ăn ở đây đa dạng, đặc biệt là cơm Huế rất ngon, gọi món gì cũng có luôn.
– Giá bữa ăn này: 620k/2 người.
CHÙA THIÊN MỤ (Ngắm hoàng hôn)
– Chùa Thiên Mụ từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của xứ Huế mộng mơ.
– Nơi này không chỉ yên tĩnh, là điểm đến lý tưởng cho phật tử thập phương mà còn lưu truyền một lời nguyền tình yêu. Bởi vậy, đối với nhiều người, chùa Thiên Mụ là chốn linh thiêng và đầy bí ẩn.
– Từ chùa Thiên Mụ chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh hoàng hôn vô cùng đẹp.
– Vé: Miễn phí
ĐẠI NỘI HUẾ
– Đại Nội Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Đến nay, nơi đây đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới với giá trị về kiến trúc lẫn lịch sử đặc sắc.
– Dưới thời nhà Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, Đại Nội Huế chính là nơi sinh hoạt và diễn ra các hoạt động của vua chúa, triều đình.
– Vé: 200k (Không có sơ đồ Đại Nội nên sẽ rất dễ lạc. Điện Thái Hòa cũng đang trùng tu nên bị rào lại)

Review: KHU NGHỈ DƯỠNG ANCIENT HUE GARDEN HOUSES
– Nằm trong một ngôi làng nhỏ bình yên cách trung tâm TP. Huế không xa, Ancient Hue Garden Houses như đưa bạn trở về một thời quá khứ vàng son của kinh thành Huế, với cuộc sống xa hoa của tầng lớp vua chúa, quý tộc.
– Nơi đây cũng được lấy làm bối cảnh của bộ phim “Gái già lắm chiêu 3”. Trong phim, Ancient Hue Garden Houses là căn biệt phủ lộng lẫy của Lê Gia.
– Từ 2,6 củ – 7,9 củ/1 đêm (Giá công khai cuối tuần)

Ngày 2

  • LÀNG HƯƠNG THỦY XUÂN (Quán mệ Tuyết)
  • LĂNG TỰ ĐỨC
  • LĂNG MINH MẠNG
  • LĂNG KHẢI ĐỊNH
  • NHÀ HÀNG CHẠN
  • PHỐ ĐI BỘ (Ngắm cầu Trường Tiền)
LÀNG HƯƠNG THỦY XUÂN (Quán mệ Tuyết)
– “Con không mua thì mệ cũng cho mượn”. Câu nói của mệ Tuyết khi gặp khách hàng đến tham quan chụp hình cửa hàng hương của mệ.
– Mình cũng tình cờ ghé qua quán của mệ và được biết tất cả những tiền lời từ việc bán hàng mệ Tuyết đều dành cho những trẻ em ung thư của BV Trung ương Huế.
– Qua cửa hàng hương của mệ Tuyết mọi người không chỉ được tìm hiểu về nghề làm hương truyền thống bao đời mà còn để check-in với khung cảnh bắt mắt nơi đây, từng bó hương xòe ra, bung tỏa như những đóa hoa nhiều màu sắc rực rỡ.
– Đặc biệt hơn là nếu bạn mua ủng hộ món đồ gì đó của mệ Tuyết thì chính bạn cũng góp 1 phần ủng hộ các trẻ em ung thư rồi.
– Quán của mệ Tuyết nằm ngay đầu làng hương. Số 69 đường Huyền Trân Công Chúa.

LĂNG TỰ ĐỨC
– Lăng vua Tự Đức – vị vua thứ 4 của triều Nguyễn. Lối kiến trúc mang đậm phong cách Nho giáo, trầm mặc với vẻ đẹp nhã nhặn, nằm trong khung cảnh sơn thủy hữu tình với hồ nước trong xanh và rất nhiều cá.
– Vé: 150k
LĂNG MINH MẠNG
– Lăng vua Minh Mạng – vị vua thứ 2 của triều Nguyễn. Lăng của ông nằm ở vị trí thuận lợi, có núi, sông hồ vô cùng thoáng đãng. Công trình có kiến trúc uy nghi, chuẩn mực nhất dưới thời nhà Nguyễn.
– Vé: 150k
LĂNG KHẢI ĐỊNH
– Lăng vua Khải Định – vị vua thứ 12 của triều Nguyễn. Tuy lăng có quy mô nhỏ nhưng lại là lăng mộ công phu, lộng lẫy, sắc xảo nhất trong các công trình lăng tầm của các vua triều Nguyễn.
– Nó là sự giao thoa giữa 2 nên kiến trúc, văn hóa Đông – Tây và cũng là lăng tẩm gây nhiều tranh cãi nhất thời bấy giờ.
– Vé: 150k
NHÀ HÀNG CHẠN
– Nhà hàng cơm niêu nổi tiếng ở Huế với đầy đủ các món cơm mang hương vị Việt.
– Đồ ăn rất ngon và giá cả khá mềm.
– Có điều là nhà hàng siêu đông bạn nên đặt bàn trước không thì chẳng có bàn mà ngồi.
PHỐ ĐI BỘ (Ngắm cầu Trường Tiền)
– Dạo quanh phố đi bộ để có thể ngắm gần hơn cây cầu Trường Tiền 120 năm tuổi, biểu tượng của xứ Huế bắc qua dòng sông Hương thơ mộng.

Ngày 3:

  • CUNG AN ĐỊNH
  • PHU VÂN LÂU
  • NHÀ HÀNG ANCIENT HUE GALLERY CUISINE
  • CHỢ ĐÔNG BA
  • DI CHUYỂN VỀ (Huế – Hà Nội – Hải Phòng)
CUNG AN ĐỊNH
– Là công trình kiến trúc nghệ thuật giao thoa kiến trúc Á – Âu vô cùng độc đáo. Cung An Định gắn liền với câu chuyện về cuộc đời đầy buồn đau của Hoàng hậu Nam Phương – hoàng hậu cuối cùng của chế độ Phong Kiến Việt Nam.
– Nơi đây cũng được lấy làm bối cảnh cho MV ca nhạc “Không thể cùng nhau suốt kiếp” của Hòa Minzy
– Vé: 50k
PHU VÂN LÂU
– Phu Văn Lâu là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Huế được đưa vào hình ảnh trên tờ tiền Việt Nam.
– Ngoài đóng vai trò là nơi để công bố chiếu thư của vua chúa thời Nguyễn thì nó còn là lầu danh dự của giới nho sinh, địa điểm xướng danh và dán tên của các vị thi đậu tiến sĩ ngày xưa.
NHÀ HÀNG ANCIENT HUE GALLERY CUISINE
– Nằm trong khu nghỉ dưỡng Ancient Hue Garden Houses. Sở hữu không gian mang nét đẹp truyền thống với chất liệu gỗ chủ đạo tạo nên bầu không khí trầm mặc nhưng không kém phần sang trọng, thanh lịch.
– Thực đơn vô cùng phong phú, từ các món ăn cung đình Huế cho tới các món đồng quê Việt.
– Nhà hàng còn có khu vực ăn uống ngoài trời mang đến trải nghiệm thư giãn giữa thiên nhiên trong lành, thoáng đãng.
– Giá dao động từ 190k – 390k/1 món.

THÔNG TIN TRƯỚC CHUYẾN ĐI

Vé máy bay:

Vì Hải Phòng không có chuyến bay thẳng đến Huế nên mình sẽ di chuyển lên Hà Nội bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Phú Bài (Huế).

Hoặc các bạn có thể lựa chọn di chuyển từ Hải Phòng đến Đà Nẵng rồi qua Huế (Tùy thuộc vào giờ bay của mọi người)

Thời điểm lý tưởng để đi Huế:

Huế có 2 mùa:

  • Mùa mưa (T9 – T2): trời dịu mát, thậm chí còn lạnh nhưng mưa nhiều.
  • Mùa khô (T3 – T8): trời sẽ nóng và nắng nhưng bù lại ít mưa (thuận lợi cho việc di chuyển)

Mình chọn Tháng 4:

  • Trời bắt đầu vào hè, không quá nóng, tạnh ráo (Kết hợp được cả đi phá Tam Giang và biển Lăng Cô).
  • Tháng có nhiều lễ hội (Festival Huế…)

Thời gian lý tưởng để lưu trú ở đây:

Mình tranh thủ được 3 ngày để khám phá nơi đây.

Khách sạn:

  • Nếu muốn tiện lợi thì bạn nên chọn Khách sạn ở trung tâm.
  • Bạn có thể vào Booking, Agoda hoặc Fanpage để tham khảo phòng (Với khách sạn từ 3 sao trở xuống).
  • Nếu khách sạn 4,5 sao bạn nên tìm đại lý thì mua giá sẽ rẻ hơn nhiều trên App.

Review: KHU NGHỈ DƯỠNG ANCIENT HUE GARDEN HOUSES

Nằm trong một ngôi làng nhỏ bình yên cách trung tâm TP. Huế không xa, Ancient Hue Garden Houses như đưa bạn trở về một thời quá khứ vàng son của kinh thành Huế, với cuộc sống xa hoa của tầng lớp vua chúa, quý tộc.

Nơi đây cũng được lấy làm bối cảnh của bộ phim “Gái già lắm chiêu 3”. Trong phim, Ancient Hue Garden Houses là căn biệt phủ lộng lẫy của Lê Gia.

Từ 2,6 củ – 7,9 củ/1 đêm (Giá công khai cuối tuần)

Di chuyển từ Sân bay về Khách sạn:

Sân bay Phú Bài cách trung tâm Huế 20km.

Mình có tìm hiểu và đặt xe riêng của bạn FB Duy Phước – 0901151969. Khoảng: 180k/1 chiều.

Di chuyển trong quá trình ở Huế:

THUÊ XE MÁY: Vì các điểm tham quan, check-in cũng gần nhau nên thuê xe máy tự khám phá là tiện và thú vị nhất.
THUÊ TAXI: Bạn nào muốn đi nhanh chóng và không muốn mưa nắng thì cứ thuê taxi mà đi. Lúc nào mình cũng lựa chọn cách này cho nhàn nhưng riêng đi Huế mình chọn tự thuê xe máy đi.

Vé tham quan Huế:

  • Vé vào cửa Đại Nội là 200k.
  • Vé vào lăng tẩm là 150k
  • Vé vào cung An Định là 50k
    Mọi người mua vé Combo 2 ngày đi hết Đại Nội và 3 lăng thì sẽ rẻ hơn.

Ăn uống ở Huế:

Thề là Huế ăn gì cũng ngon, cũng vào mồm mặc dù mình là dân Bắc. Có khi sau này chỉ cần bay qua Huế để ăn thôi cũng được luôn ấy.

Các món đặc sản phổ biến:

Bún bò, bánh Huế (bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc…), cơm hến, bún hến, hến xúc bánh tráng, bánh mỳ Trường Tiền, chè Huế (đặc biệt là chè bột lọc heo quay…)

Hoặc qua trước chợ Đông Ba cũng bao la bát ngát đồ ăn.

Nếu muốn ăn cơm Huế đủ món bao ngon thì ghé:

Nhà hàng Không gian xưa.

Nhà hàng Chạn.

TÓM LẠI

Sức cuốn hút của Huế vẫn luôn huyền bí và quyến rũ, như một cuốn sách hay còn dang dở… khiến Huế vừa quen vừa mới lạ. Xin tạm biệt Huế thân thương, đầy hấp dẫn và hẹn gặp lại ở 1 ngày gần nhất sớm thôi.

Hiếu Thiên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close