Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review du lịch Phú Yên siêu đẹp và bình yên

5
(2)

Nếu các bác yêu rừng, thích biển, muốn trải nghiệm cuộc sống bình dị của dân địa phương và đặc biệt là có muốn có những trải nghiệm ẩm thực trên cả tuyệt vời thì không thể bỏ qua Phú Yên. Xin trân trọng nhấn mạnh là Phú Yên không chỉ đẹp lắm, ngon lắm, mà còn rẻ lắm nha mọi người. Với một địa điểm có nhiều tiềm năng để trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cả nước, mà ăn chè ú ụ topping với giá 5k, ăn bánh canh đầy ắp hải sản với 15k, nhức nách.

Review du lịch Phú Yên siêu đẹp và bình yên

Lịch trình chi tiết

Ngày 1: Hà Nội – Tuy Hòa – Bãi Xép – Hòn Yến – Đầm Ô Loan – Cầu Gỗ Ông Cọp – Gành Đá Đĩa – Gành Đèn
Ngày 2: Tuy Hòa – Bờ kè xóm Rớ – Mũi Điện – Bãi Môn – Vịnh Vũng Rô – Hòn Nưa
Ngày 3: Tháp Nhạn – Tháp Nghinh Phong – Hồ Điều Hòa – Chợ Tuy Hòa – Hà Nội

Đầm Ô Loan

Mình đến Tuy Hòa khoảng 9h sáng nên nghỉ ngơi chút là đi Đầm Ô Loan ăn trưa luôn
Ăn trưa ở Đầm Ô Loan có rất nhiều nhà hàng, mình được gthiệu nên ăn tại Hàu Sữa. Ở Hàu Sữa hải sản cũng khá đa dạng, nhân viên pvụ siêu nhanh và nhiệt tình.
Các bác nhớ chuẩn bị 1 chiếc bụng đói để ăn hải sản Phú Yên nhé, tới Phú Yên mà không ăn hải sản tiếc lắm.

Bãi Xép

Mình lên Bãi Xép lần 2 thì có 1 đoàn đi xuống bảo “không có một cái gì cả” còn mình thì thấy Bãi Xép rất đẹp.
Một lưu ý quan trọng là nên đi Bãi Xép vào buổi chiều, cỡ hoàng hôn đó nha. Lúc đó chụp ảnh không bị ngược sáng và cực kỳ mát. Leo 7749 bậc thang nóng chảy mở xong lên bãi gió thổi lồng lộng ta nói nó phơ ơi là phơ, từ trên bãi Xép nhìn xuống cực kỳ chill luôn đấy.

Mũi Điện

Mọi người thường dậy rất sớm để kịp đón ánh nắng đầu tiên trên đất liền tại Mũi Điện
Còn mình muốn ăn cơm gà buổi sáng cho giống người Phú Yên nên đã đến mũi điện vào 10h trưa.
Nắng hết hồn, nắng lắm. Có lẽ đây là điểm đón ánh nắng đầu tiên trên đất liền nên 10h mà cứ như 12h vậy á, nhưng vẫn rất nhèo ảnh đẹp các bác ạ
Trên đường đi đến Mũi Điện có đồi cát, và cung đường biển đỉnh cụa đỉnh các bác nhớ tận hưởng nha.

Vịnh Vũng Rô

Thiên nhiên ưu đãi Phú Yên thật nhiều, có đường đèo bên rừng như Hà Giang, lại vừa có biển đẹp ngấtt, đường đi rộng thoáng, 12h trưa đi xe máy từ Mũi Điện ra Vũng Rô vẫn phơ nhắm các bác ạ.
Với mình, Vũng Rô đem lại trải nghiệm thú vị nhất chuyến đi.
Trước khi đi mình định sẽ ghé Bè Vi Anh ăn trưa nhưng sau khi được người dân ở đó chỉ đường dẫn lối, mình đã có bữa trưa trên Bè Anh Nhân
Các bác nên ăn trưa ở bè Anh Nhân. Phần lớn các bè tập trung ở Bãi Hương, còn bè Anh Nhân thì mọi người phải đi đến Tàu Không Số, sau đó đi canô ra giữa Vịnh. Ăn trưa ở đây như kiểu ăn trưa trên du thuyền Hạ Long á lênh đênh giữa Vịnh và cực kỳ thoáng mát. Mình thấy giá hải sản bên đây rẻ hơn Đầm Ô Loan chút xíu.

Địa điểm ăn uống

Mục đích quan trọng nhất của bài viết là review địa điểm ăn uống tại Tuy Hòa cho những bác đam mê ăn uống như em. Nhưng có nhiều món ngon mất nhận thức mải ăn quá nên quên chụp ảnh ví zụ như Chè Ngọc Hân 254 Trần Hưng Đạo
Nếu có thời gian các bác nhớ làm 1 tour ẩm thực quanh chợ Tuy Hòa nha, chợ Tuy Hòa siêu rộng và nhiều món ăn. Về Bắc rồi mà nhớ thương ẩm thực Tuy Hòa dã man.

Bè Anh Nhân, Vịnh Vũng Rô
Nhà hàng Hàu Sữa, Đầm Ô Loan
Bãi Hóc Chổ
Xỏ lòi Quảng trường
Cơm gà Tuyết Nhung Lê Thánh Tôn
Ăn xong ở đây dân địa phương gthiệu cho mình cơm gà chị Thủy gần siêu thị, nghe bảo ngon hơn
Bánh xèo chị Chi – gần chợ Tuy Hòa mọi người gg map là ra nha.
Nên tới thử vì anh chị cực kỳ dễ thương
Mì quảng Lê Thánh Tôn
Mì mắm nêm – Lê Trung Kiên
Các bác k ăn đc cay nhớ gọi k cay nha vì nó siêu cay, nma ngon lắm nha. Nhớ thử
Mắt cá ngừ – 298 Lê Duẩn
Bắp nướng mắm nêm hoặc muối é
Hồ Điều Hòa

Phú Yên – điểm đến hấp dẫn và thân thiện, địa điểm cực kỳ hợp lý để trải nghiệm cuộc sống địa phương. Vừa ngắm cảnh đẹp, vừa được ăn ngon giá rẻ lại được gặp gỡ những người dễ thương, thân thiện.
ĐƯỢC RỒI ĐI THÔIIII!!!

Vương Loan

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index