Điểm đếnMẹo Du LịchReviewTrải NghiệmViệt Nam

Oanh tạc Phú Yên – Quy Nhơn 5 ngày 4 đêm chỉ 4 triệu đồng

5
(6)

Lịch trình chi phí dưới đây còn tuỳ thuộc vào thời tiết, các yếu tố vật lí tác động, mình chỉ chia sẻ theo thực tế chuyến đi của mình để mọi người tham khảo nha. Mời các bạn cùng xem bài review: Oanh tạc Phú Yên – Quy Nhơn 5 ngày 4 đêm chỉ 4 triệu đồng.

Oanh tạc Phú Yên – Quy Nhơn 5 ngày 4 đêm chỉ 4 triệu đồng

Phương tiện di chuyển

Sài Gòn – Tuy Hòa: (Vietjet – 400K)
Quy Nhơn – Sài Gòn (Vietnam Airlines – 700K)
Vì ngại di chuyển nhiều giữa 2 nơi nên mình quyết định bay ra Phú Yên chơi trước sau đó đi tàu lửa vào Quy Nhơn và về luôn. Vé tàu lửa tầm 80K cho khoang nằm 6 người thôi và điểm mình ấn tượng nhất là cực kì đúng giờ và chạy khá nhanh, chỉ mất 1h30’ tụi mình đã có mặt ở Quy Nhơn rồi.
Tàu mới, vắng người và mọi người nên chọn nằm khoang 4 nha, diện đồ lên chụp ảnh là hết sẩy.

Còn ở trong Quy Nhơn – Phú Yên, mình di chuyển hầu hết là xe máy và thuê trực tiếp từ khách sạn luôn (giá tầm 100k-130k/ ngày). Ngoại trừ lúc di chuyển tới sân bay thì mình chọn taxi và giá taxi ở đây cũng rẻ lắm, mình thấy rẻ hơn cả trên grab luôn á.

Chỗ ở

Nếu ai có chung mục đích giống mình chọn khách sạn chỉ để ngủ buổi đêm, không cần view xinh thì có thể tham khảo nha. Vì mình đi gần như là cả ngày, tối mới chợp mắt ngủ thôi nên tiêu chí chọn khách sạn của mình chỉ xoay quanh: gần trung tâm, sạch và gọn là được. 3 khách sạn đợt này mình ở đều đáp ứng đủ các tiêu chí mình muốn và vượt ngoài mong đợi nữa.

  • Coconut Hotel (Phú Yên): 300K/đêm cho 2 người
  • Mira Eco Hotel Quy Nhơn: 300K/đêm cho 2 người
  • The Kila Boutique Hotel Quy Nhơn: 660K/ đêm cho 2 người

Những điểm tụi mình đã đi

Ngày 1

Hồ Điều Hòa Hồ Sơn: ở đây có view như Hàn Quốc vậy đó, mình vô tình đi ngang thấy đẹp nên vào thôi ai dè mở vị trí lên thấy quá trời người check in.

Bãi Xép (20K/người): điểm này được biết tới có mấy phân cảnh trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh á, tụi mình tới thì đi thẳng lên tít phía trên cao luôn, gió quật muốn bay luôn cả người. Mọi người có thể mang theo thảm picnic, chút đồ ăn đồ uống ngồi nhâm nhi cũng thích lắm.

Ghềnh Đá Dĩa (20K/người): xa trung tâm, mình đi gần 40km lận mới tới nên mọi người nhớ đi trước buổi chiều nha. Mình khởi hành đi lúc 3h nên lúc quay về trời tối thui, đèn đường không có và xung quanh toàn là xe lớn thôi, vừa chạy xe mà vừa mong bình yên luôn á.

 

Nhà thờ Mằng Lăng: kết hợp đi chung với Ghềnh đá dĩa luôn nhé, vì mình vô tình đi buổi xế chiều nên khung cảnh lúc này đẹp lắm, như lạc vào 1 vùng quê yên bình có núi phía xa xa, gần hơn thì là đồng cỏ, cờ sao vàng thì bay phấp phới trong gió.

Ngày 2

Hải Đăng Đại Lãnh (20K/người): một điểm chắc chắn mọi người không được bỏ qua, và đi lên đây mọi người phải đi xe máy để cảm nhận được sự hùng vĩ tuyệt vời từ núi non cho tới biển cả nha. Sau khi di chuyển một chặng đường dài thì mình phải đi bộ tầm 30’ để có thể lên tới Hải đăng, đường đi bộ theo mình không khó lắm nhưng cũng hơi tốn sức đó.

Tháp Nhạn (15K/người) và Tháp Nghinh Phong: đều nằm gần trung tâm nên rất dễ dàng để ghé qua 2 điểm này bất cứ lúc nào nha.

Ngày 3

Eo Gió (25K/người): hôm mình đi thì không có gió như lời đồn mà thay vào đó là nắng và rất nắng.

Kỳ Co (140K/người): ai không quá ngại nắng như mình thì sáng mọi người cứ đi thong thả, còn ngược lại thì nên đi sớm nha. Vì biển Kỳ Co nắng cháy da, mình phải nằm ở mấy cái chòi gần 2h mới quyết định ra về cho đỡ nắng huhu

FLC Zoo Safari Park: mình xem trên mạng thấy cũng xinh nên quyết định đi luôn, vào đây giá vé là 100K, nếu bạn đi xe điện để tham quan thay vì đi bộ sẽ mất thêm 70K. Mình khuyên thật lòng là nên trả thêm tiền để nhận về sự sung sướng nha, mình đi bộ mà muốn trẹo cái chân.

Surf Bar: địa điểm không còn xa lạ gì ở Quy Nhơn nữa đúng không, tối mát trời ra vừa nghe nhạc hot trên Tiktok vừa nhâm nhi li nước ngắm biển đêm là tuyệt vời.

Ngày 4

Hòn Khô: đảo Gong Jin trong lòng mình, mình tới để check in với cái cây cầu á mà vào đảo tìm hoài không thấy, ra hỏi cô bán nước thì cô có bảo có đợt gió lớn làm gãy cây cầu nên giờ đang tu sửa lại rồi. Để ra đảo mọi người có thể lên tàu nha giá 100K/người cho khứ hồi nè.

Ngày 5

Tháp Bánh Ít (15K/người): cách trung tâm khoảng 20km di chuyển, tụi mình phải vượt qua các bậc thang mới lên tới đỉnh vinh quang trên tháp. Ai muốn khám phá thêm thì có thể ghé qua đây nha.

Hari Hari: đây là một chiến quán cafe được decor theo style Hàn Quốc, mình thấy siêu rộng và có rất nhiều góc để sống ảo luôn, đặc biệt giá nước rẻ.

Tụi mình ăn gì?

Các món mình ăn dưới đây đều ngon và đáng để thử nên mình sẽ không ghi chi tiết quá nhiều, còn món không ngon mình sẽ note thêm nha.

Phú Yên

  • Bánh canh hẹ Thành Tâm
  • Cơm gà Tuyết Nhung
  • Bánh xèo Lê Thánh Tôn
  • Bánh hỏi cháo lòng (123 Điện Biên Phủ)
  • Bánh bèo Tháp Nhạn

Quy Nhơn

  • Ốc Thúy Kiều
  • Quán nem chả Lợi
  • Bún rạm Mỹ Hạnh
  • Bánh mì Bảy quán
  • Bún Riêu Thùy
  • Chả cá cuốn rau răm (68 Mai Xuân Thưởng)
  • Bánh xèo Gia Vỹ: mình thấy ở đây không hợp khẩu vị với mình lắm, mọi người có thể tìm thêm các lựa chọn bánh xèo khác ở Quy Nhơn nha.
  • Bobo Station
  • Sữa đậu sương sáo cô Năm

Một số điều mình đúc kết được

Google Maps ở Quy Nhơn hơi sai sai, vì một số địa điểm mình search theo tên thì không ra nhưng khi dò theo địa chỉ mới ra và đôi lúc cũng bị sai. Lúc đi Eo Gió mọi người nhớ hỏi đường các cô chú khi sắp tới nơi nha, hôm đó mình nghe theo chị Google thì ra sai chỗ nè

Chặng đường vừa bước vào Eo Gió – Kỳ Co sẽ có các chú xe ôm đi kè kè những bạn đi xe máy như mình để mời gọi mua tour tham quan hoặc ăn nhà hàng, mình cứ lắc đầu rồi cố chạy thật nhanh thôi

Các địa điểm tham quan ở Quy Nhơn đều xa trung tâm, mỗi ngày mình đều phượt 20,30km cho 1 chiều đi nhưng đừng lo về tay lái yếu nhé. Mình cũng bé xíu nhát gan lắm nhưng chuyến này mình đã trải nghiệm hết các cung đường trước giờ mình chưa từng thử và cảm giác rất yomost

Đồ ăn ở Phú Yên rất rất rẻ nên cứ ăn mà không lo về giá nha

Nếu được mọi người nhớ mang theo 1 chiếc áo ấm phòng trường hợp lạnh nhé, 2 điểm này đều sát biển nên gió thổi vào rất nhiều. Trời tuy có nắng nhưng cũng không thể giảm bớt đi sự gió lạnh này được

Điều lưu ý cuối cùng mình muốn nói là Phú Yên Quy Nhơn rất là đẹp và cái đẹp thì sẽ mãi trường tồn nên đừng nóng vội thèm đi du lịch như mình nhé. Chi phí mình đi khá rẻ nhưng mình còn có chi phí chìm hậu sau đó nữa nên mọi người đợi tình hình dịch bớt căng thẳng rồi đi nha!

Huyền Trang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 6

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index