Điểm đếnReviewTrải NghiệmVăn HoáViệt Nam

Một mình đến Huế 4N3Đ – Mình đã không cô đơn ở mảnh đất Cố Đô đầy tình người

5
(2)

Điều bạn lo lắng nhất khi đi du lịch một mình là gì? Sợ nguy hiểm, sợ buồn, sợ không có ảnh? Huế đang vào độ đẹp nhất, để lại nỗi sợ ở nhà và xách balo lên nào! Lần này tới Huế đã giúp mình nhận ra rằng xung quanh vẫn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp, chỉ cần chúng ta mở lòng và bước ra khỏi vùng an toàn sẽ thấy. Mình sẽ chia sẻ tất cả những trải nghiệm của mình trong chuyến đi vừa rồi, mình di chuyển ra sao, chơi ở đâu, ăn gì, đặc biệt là chụp ảnh như thế nào khi chỉ có một mình.

Một mình đến Huế 4N3Đ – Mình đã không cô đơn ở mảnh đất Cố Đô đầy tình người

Di chuyển

Hà Nội – Huế: Mình đi tàu vé giường nằm, cả khứ hồi hết 1tr450k
Di chuyển tại Huế: Grab bike, Grab car, xe ôm, xích lô (50k-100k tùy địa điểm và deal giá). Ngoài ra mình còn đi bộ rất nhiều vì muốn ngắm nhìn Huế kĩ hơn. Lí tưởng nhất là buổi tối đi bộ dọc bờ sông Hương và cầu Trường Tiền.
Huế cũng có dịch vụ thuê xe máy và xe đạp. Nhưng đi một mình nên mình không thuê. Nếu bạn muốn chủ động thì có thể tham khảo nhé.

Lưu ý là khi đi đến các địa điểm xa trung tâm thành phố (ví dụ như mình tới 3 Lăng và chùa Thiên Mụ) sẽ không có grab, xe ôm và taxi cũng rất ít, nên khi đi hãy thỏa thuận với tài xế chờ bạn ở các địa điểm và chở đi hết một tour luôn. Mình rất may mắn gặp được bạn grab chủ động đề xuất idea đó, nên mình đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian gọi xe và tiền bạc.

Chơi ở đâu?

Ngày 1: Cung An Định – Xích lô dạo Bờ Bắc – Nghe Ca Huế

Cung An Định: vé vào 50k, chỉ mở cửa đến 17h, kiến trúc giao thoa Á – Âu.
Xích lô dạo quanh Bờ Bắc: 100k, mình được anh xích lô chở đến các làng nghề, phía ngoài Đại Nội, nhà của cha mẹ Bác Hồ, đi ăn chè Huế, chợ Đông Ba, ngắm phố phường Huế.
Ca Huế trên Sông Hương: vé 100k/ng, ngồi trên thuyền, ngắm sông Hương và nghe Ca Huế.

Ngày 2: Bảo Tàng Cổ Vật – Đại Nội – Chùa Thiên Mụ

Bảo Tàng Cổ Vật: không mất vé, rất nhiều cổ vật từ thời vua chúa, từ trang phục, nội thất, bút nghiên, chiếu chỉ,…
Đại Nội: vé mua lẻ 200k, khuôn viên vô cùng rộng và cực kì đẹp, đi một mình giúp mình có nhiều thời gian để ngắm nhìn những kiến trúc mang đậm dấu vết thời gian. Nếu được hãy book hướng dẫn viên để được hiểu cặn kẽ, rất thú vị đó.
Chùa Thiên Mụ: Cách Đại Nội khoảng 7km, thanh tịnh và bình yên. Anh grab chở mình tới đây, thấy đi một mình nên còn trêu là đến chùa sẽ đi một về hai.

Ngày 3: Lăng Khải Định – Lăng Minh Mạng – Đồi Vọng Cảnh – Lăng Tự Đức – Làng Hương – Tổ Đình Từ Hiếu

Nên đi từ sớm để đỡ nắng, mình tới Lăng Khải Định là hơn 7h, đi theo thứ tự trên sẽ thuận đường nhất, vì các địa điểm này đều xa trung tâm thành phố nên mình dành một ngày để đi hết.
Nhưng nhờ có bạn grab, mình đã đi hết được trong một buổi (khoảng 6 tiếng) mà đến mỗi nơi mình vẫn có thời gian ngắm cảnh, tìm hiểu và chụp ảnh.
Mình chọn đi 3 Lăng nổi tiếng nhất, nằm trong combo vé cùng với Đại Nội (4 địa điểm là 530k): Giá lẻ vào mỗi lăng là 150k/ng
Làng Hương: Mình ghé vào quán Mệ Tuyết, vì mình được biết mệ đã dành phần lớn lợi nhuận cho việc giúp trẻ em mắc bệnh. Mọi người đến làng hương hãy ghé qua đây nhé. Mình đã mua nụ trầm và nhang để ủng hộ mệ. Và dù bạn có không mua thì mệ vẫn cho mượn nón và quạt để chụp hình, thực sự rất tình cảm.
Đồi Vọng Cảnh: mình chọn đến đây vì có thể ngắm nhìn sông Hương từ trên cao, thực sự rất đẹp. Đồi thông xanh rì, bát ngát.
Tổ Đình Từ Hiếu: Nơi an dưỡng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong những năm cuối đời.

Ngày 4: Chợ Bến Ngự

Đến trưa ngày 4 là mình về HN nên chỉ đi chợ Bến Ngự và ghé một số quán ăn lại những món mà mình thích. Trong chợ có chè rất ngon và rẻ, ngoài ra còn bán các loại ruốc, tôm chua,…
Lưu ý khi đến các địa điểm linh thiêng cần mặc kín đáo mới được vào vậy nên bạn nhớ chuẩn bị trước nhé.

Ăn gì?

Mình ăn chay, ẩm thực chay ở Huế cũng rất phong phú, nên mình vẫn có cơ hội được ăn ngon. Nếu bạn có ý định food tour thì ăn bét nhè không cần hỏi giá trước.
Nhà hàng chay:
Chay Sân Mây – 8 Thanh Tịnh: Không gian rất đẹp, thiết kế phong cách nhà vườn kiểu truyền thống.
Chay Thanh Liễu – 50 Nguyễn Công Trứ: mình ăn lẩu và bánh Huế chay, cả hai đều rất ngon, quay lại lần hai nhưng không biết vì sao quán đóng cửa.
Chay Liên Hoa – 3 Lê Quý Đôn: Menu tựa như quán Thanh Liễu, nhưng không hợp khẩu vị mình bằng quán trên.
Chay Sala – 04 Phan Bội Châu: Chú grab giới thiệu cho mình, nhưng cũng đóng cửa nên chưa thử mình đi qua thấy quán cũng rất đẹp
An Nhiên Garden Vegetarian (mình chưa đi, nhưng được bạn là người Huế giới thiệu)
Bún chay – bên cạnh 87 Điện Biên Phủ: siêu rẻ và ngon, vị vừa vặn, không bị ngọt mì chính 15k/bát
Chè Huế:
Chè Hẻm – 29 Hùng Vương (Mình thấy hơi ngọt) 12k/cốc
Chè Mợ Tôn Đích – 20 Đinh Tiên Hoàng: có món Chè bột lọc heo quay là món iconic, ai đến cũng thử và thử xong còn đợi để được ăn lần 2, mình nghĩ ngon đó. Mình không ăn thịt nên không ăn À quán chỉ có duy nhất địa chỉ này nhé, chiều bán từ 17h. 12-15k/cốc
Chè chợ Bến Ngự: 10k/cốc
Quán cà phê:
Cà phê muối – 10 Nguyễn Lương Bằng: 15k/cốc, mê mẩn món này, mình đã đến 2 lần. Must try ạ
Hanok: Style Hàn Quốc, quán cũng rất xinh, cho thuê trang phục truyền thống Hàn.
Highlands Coffee Đại Nội.

Ở đâu?

Forest Tag Homestay – 130 Trường Chinh
Homestay mình ở đẹp như một khu vườn cổ tích, góc nào cũng rất xinh. Mình đi một mình nhưng book phòng hai người, không gian rất sạch sẽ, thoải mái, nhẹ nhàng. Dịch vụ cũng rất tốt, bạn nhân viên còn giúp mình check in sớm.

Chụp ảnh như thế nào?

Mình đã chuẩn bị tripod, nhưng chưa kịp dùng thì lại bỏ quên ở trên tàu, nhưng rất may mắn anh soát vé đã cất giúp mình, nên sau hơn 2 ngày khi tàu quay lại ga Huế mình đã nhận được.
Và trong 3 ngày đầu, toàn bộ ảnh của mình đều là nhờ chụp hộ.
Bạn chỉ cần nở một nụ cười tươi và mở lời thì chắc chắn sẽ không ai lỡ từ chối. Tất cả đều đồng ý chụp giúp mình và thậm chí còn dành thời gian để hỏi xem mình đã ưng chưa, nếu chưa sẽ giúp chụp lại.

Còn về phía mình, trước khi nhờ chụp hộ, mình sẽ căn xem góc nào đẹp trước để tiết kiệm thời gian. Sau đó tạo dáng và nhờ chụp liên tục, nhiều anh chị còn hướng dẫn mình tạo dáng sao cho lên ảnh đẹp, thật sự mọi người rất nhiệt tình. Trong lúc đó hãy hỏi thăm về họ (ở đâu, đã đi được những địa điểm nào rồi, đến đây bằng gì,…) Chúng mình còn gặp lại nhau ở những địa điểm khác và chào nhau rất niềm nở.
Đừng ngại nói ra bạn muốn gì, bức ảnh trông như thế nào, hãy hướng dẫn họ, khi có kết quả, ảnh có thể không được như mình mong muốn nhưng chỉ cần lướt qua thấy có tấm nào tiềm năng là mình oke liền. Và đừng quên cảm ơn thật chân thành nhé.
Đến ngày 3 chân máy của mình mới về, sau đó mình tự chụp ở Kỳ Đài và Homestay.

Chuyến đi này như một cột mốc quan trọng đối với mình. Độc hành không phải để khép mình lại, mà để giúp mình mở rộng vùng an toàn. Trên hành trình này mình đã gặp được rất nhiều con người tuyệt vời, nhờ có họ chuyến đi của mình trở nên thật ý nghĩa. Bởi vậy mình tin dù có chuyện gì xảy ra thì xung quanh vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp.

Ngô Thanh Thúy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index