Điểm đếnReviewViệt Nam

Review: Lang thang miền Nam tránh rét 5N4Đ: Hồ Chí Minh – Mũi Né – Vũng Tàu

5
(1)

“Du lịch là thứ duy nhất bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn.” Mình vừa có chuyến đi du hí bay từ Hà Nội-Hồ Chí Minh và cùng bạn đi xe máy rong ruổi vài tỉnh Đông Nam Bộ, tuy đi xe máy hơi cực nhưng thực sự xứng đáng các bạn ạ. Hy vọng nếu các bạn có sức khoẻ và thời gian hãy thử một lần trải nghiệm cảm giác đó nha. Xin chia sẻ với các bạn lịch trình du lịch miền Nam siêu tiết kiệm nhưng vẫn tận hưởng trọn vẹn mọi thứ chỉ với 5Tr/người bằng xe máy của mình nà.

Review: Lang thang miền Nam tránh rét 5N4Đ: Hồ Chí Minh – Mũi Né – Vũng Tàu

CHI PHÍ

Với mục tiêu siêu tiết kiệm nên mình đã lên kế hoạch book sẵn mọi thứ trước 1, 2 tháng thì sẽ rẻ hơn, nên giá cả sẽ thay đổi tuỳ từng thời điểm nên các bạn nhớ lựa kỹ nha:
Vé máy bay VJ: khứ hồi HN-HCM 1tr250/ 1 người
Khách sạn ở HCM: 250k/đêm/2 người (Thành hotel – 84/26 Bùi Viện, Phạm ngũ lão, Quận 1, HCM)
Khách sạn ở Mũi Né: 450k/đêm/ 2 người (Fairy Hill – 129, 16 Chế Lan Viên, Mũi Né, Thành phố Phan Thiết )
Khách sạn Vũng Tàu : 220k/đêm/ 2 người (Camy hotel – 236 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu )
Thuê xe máy: 180k / ngày (thuê 3 ngày)

Như vậy tính ra chia đôi các chi phí trên chỉ hơn 2tr/người, còn lại dành cho ăn uống và đổ xăng nha các bạn.

LỊCH TRÌNH

Ngày 1
HN – HCM đáp xuống sân bay lúc 10h30 sáng nên chúng mình về ks để ăn uống nghỉ trưa, vì tất cả các điểm du lịch checkin hot đều nằm ở Quận 1 và cách nhau ko xa nên mình chọn khách sạn ở Bùi Viện để có thể đi bộ tham quan ngắm cảnh, chiều khi nắng đỡ gắt hơn chút chúng mình đi những điểm:

Chợ Bến Thành: vào khu ăn vặt rất nhiều đồ ăn ngon nha đặc biệt chè sầu và bánh tráng trộn
Nhà thờ Đức Bà
Công viên 23-9
Bưu Điện trung tâm TP
Tháp Bitexco (có thể chụp hình từ xa, không cần đến hẳn nơi đó)
UBND TP (buổi tối lên đèn cực đẹp)
Bảo tàng mỹ thuật HCM (với nhưng bức tường vàng cổ kính sống ảo bao đẹp)
Vincom
Tối lượn lờ ăn uống phố đi bộ Bùi Viện.
Chỉ có một buổi chiều tối mà mình đã đi bộ lượn lờ check in, mua sắm hết các địa điểm đó, chỉ có điều vì mình ở phố Tây Bùi Viện nên mọi thứ hơi đắt đỏ, tính ra cứ trung bình 50k trở lên cho một bát phở hoặc hủ tiếu nên các bạn muốn ăn uống rẻ chịu khó tìm xa chút.

Ngày 2
Chúng mình trả phòng và thuê luôn xe máy của khách sạn xuất phát đi Mũi Né (lưu ý: hầu hết thuê xe các chỗ khác họ đều bắt cọc 3-4tr . Nên bạn có thể thuê xe của khách sạn chỉ cần cọc cmt, hoặc phải tìm tòi thật kỹ vì có một chiếc xe đi phượt quãng đường xa vậy rất hiếm người cho mướn. Cũng may cho mình đến phút trót có một chiếc airblade ngon nghẻ của ks, nhớ kiểm tra và thay dầu xe nếu bạn muốn đi xa cho an tâm nhé)

Tầm 10h sáng xuất phát đến tầm 4h chiều theo đường QL1 chúng mình đến Phan Thiết vừa đi vừa nghỉ, dọc đường bán rất nhiều các loại nước siêu to khổng lồ (trà tắc, nước cam, nước mía giá chỉ 10-20k) và các quán có Võng cho các bạn nằm nghỉ trưa mình cực kỳ thích điều này vì sự tiện lợi.

Sau khi checkin resort chúng mình không nghỉ ngơi mà thay đồ xuống bể bơi luôn vì bể bơi ở đây quá đẹp, quá xịn, quá siêu to nên không thể cưỡng lại được.

Tối ăn hải sản, các bạn có thể lựa các quán dọc bờ kè Nguyễn Đình Chiểu nha, vì mình mới ăn một quán hải sản “Hồng Phát” nên không thấy rẻ cho lắm mà đồ ăn ra rất chậm thấy nhìu khách bỏ đi vì lâu quá không có đồ ăn (bữa này ăn tầm 800k/2ng), có món ốc móng tay xào bơ tỏi thì đi đâu mình cũng ăn vì nó ngon thực sự, các bạn nên thử nha.

Ngày 3
Vì mình ở gần khu chợ Mũi Né nên sáng ra ăn uống rất tiện và rẻ (các món đặc trưng Bánh Canh, Hủ Tiếu, Phá Lấu… tầm 25-30k) sau đó đi các điểm:
Bàu Trắng (Nên đi lúc bình minh)
Xe nước màu vàng (đi qua bàu trắng khoảng 2-3km sẽ thấy)
Suối tiên
Đồi Cát Bay (Nên đi lúc hoàng hôn)
Tối lượn lờ khu chợ Mũi Né ăn vặt (Bánh Căn, Bánh Tráng, Chè, Ốc…)

Ngày 4
Ăn sáng và trả phòng xuất phát đi Vũng Tàu, đi theo đường ven biển nên mình checkin đc các điểm tiện đường đi như

Làng chài Mũi Né
Bãi đá ông địa
Tháp chàm Poshanu
Hải đăng kê gà
Hồ đá xanh

Vì vừa đi vừa vào các điểm checkin nên tầm 4h có mặt ở Vũng Tàu, khách sạn gần biển nên vừa lúc đi bộ ra tắm biển và ngắm hoàng hôn. Tối ăn thử lẩu bò Vũng Tàu vì thấy nó lạ lạ, thấy khá ok mà rẻ ak tầm 250-300k/2ng.

Ngày 5
Ở Vũng Tàu có đặc sản hủ tiếu mực nên sáng ra mọi người có thể ăn thử nha. Checkin các điểm:

Quán cafe view biển Gazebo
Hải đăng Vũng Tàu
Tượng Chúa Kito vua khổng lồ
Mũi Nghinh Phong

Vì ngày cuối nên mình đi những điểm chính của Vũng Tàu rất gần nhau tiện đi lại, sau đó về nghỉ trưa và xuất phát về HCM ra sân bay 7h -10h tối bay về HN. Kết thúc hành trình tuyệt vời .

NOTE

Vì nắng trong nam rất gắt nên các bạn hãy chuẩn bị kỹ càng kính râm, áo chống nắng, kem chống nắng… Nếu đi xe máy thì hãy chọn xe có gương và đi đúng tốc độ, không việc gì phải vội nha các bạn. Cám ơn các bạn tham khảo bài viết của mình, hy vọng bài review phần nào giúp ích cho các bạn!

Theo Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương

Xem thêm bài viết

Khu nghỉ dưỡng Melia Hồ Tràm – Đẳng cấp nghỉ dưỡng mới
Review nghỉ dưỡng ở Lan Rừng Phước Hải Resort & Spa Vũng Tàu
Marina Bay Vũng Tàu Resort & Spa – Resort mới siêu sang chảnh cho kỳ nghỉ của bạn
Top 10 Homestay xinh ngất ngây ở Vũng Tàu
Những trải nghiệm phải thử khi đến Mũi Né
Những điểm du lịch miền Trung nên đi trước mùa Hè
Khám phá những bãi biển Phan Thiết đẹp nhất
Top 9 bãi biển siêu đẹp bạn không thể bỏ qua hè này
Du lịch hè tại một trong 8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close