Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Sapa 3N2Đ cực chi tiết và kỹ lưỡng

1
(6)

Kết thúc chuyến đi SAPA 3 ngày 2 đêm cùng cô bạn thân rất ưng ý nên mình quyết định viết vài ròng review cho mọi người cùng tham khảo khi muốn đi Sapa ạ, chúng em ở Tuyên Quang nha.

Review Sapa 3N2Đ cực chi tiết và kỹ lưỡng

Chúng em đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho chuyến du lịch của hai đứa. Từ quần áo cho đến đồ dùng và liên tục cập nhật thông tin trên các nhóm Sapa đặc biệt là Sapa tất tần tật.

Ngày 1

22h20 Bọn em bắt đầu lên xe khách ở Cầu Chả Tuyên Quang (xe Thanh Huyền 0987080080) vé là 230k/ng xe giường nằm thoải mái và sạch sẽ lắm ạ (tiền xe của hai bọn em hết 460k) 3h50 là bọn em đến bến xe Sapa.

Xuống xe bọn em có vào Khách Sạn ngay gần đó nghỉ đến 7h (chi phí là 200k). Thức dậy chúng em vệ sinh cá nhân thay đồ và ra bắt taxi lên khách sạn đã book phòng trước. Từ đó lên khách sạn của em ở sau Sun Plaza mất (40k) mà có 2km thui ạ. (Revew cho mọi người một chút về khách sạn chúng em ở ạ. Hai bọn em ở khách sạn Cat Cat Sunrise Số 45A Fansipan nha ngay sau toà Sun Plaza ạ. Bọn em book giá phòng là 567k (3 ngày 2 đêm) mặc dù giờ check in phòng là 12h nhưng bọn em đến còn phòng nên Anh chủ khách sạn đã cho chúng em nhận phòng luôn ạ phòng siêu xinh có cả view núi.)

Nhận phòng xong chúng em quyết định đi ra Sun Plaza và dạo quanh chụp ảnh gặp ngay có anh bảo đi tour Ô Quy Hồ – Thác Bạc – Thác tình yêu – vườn hồng và ao cá giá là (70k/ng nên hai bọn em quyết định lên ô tô và đi luôn ạ) hai người chúng em hết 140k . Đi cùng được các anh giới thiệu, check in cho siêu tận tình ạ. Đến Ô Quy Hồ hai bọn em mua vé hết (160k/2 người). Hôm đó thời tiết lạnh và nhiều sương mù nên chúng e chỉ chụp vài kiểu và đi ra. Trở về từ Ô Quy Hồ chúng em được đi Thác Bạc và thác tình yêu và được ăn thịt trâu khô rất ngon luôn ạ điểm cuối chúng em ghé thăm là vườn hồng cổ ạ (nàng nào yêu hoa thì vào đó sống ảo mãi không hết chỗ nha) vé vào vườn hồng là 20k/ng nha mọi người.

1h30 chiều bắt đầu chúng em về, đến khách sạn là gần 2h chiều quyết định đi ngủ và xem thời tiết có nên đi Fan hay không.

3h dậy chuẩn bị và em đã gọi anh Tuấn bán vé Fan trên nhóm sapa tất tần tật mua vé (vé tàu Mường Hoa, vé cáp treo hết 800k/ng) (Sđt anh Tuấn ‭081 8905999‬). Thời tiết trên Fan hôm đó không được ủng hộ nên chúng em đã mua thêm vé khứ hồi tàu đỗ quyên (2 người hết 300k). May được lúc đi cáp ngắm được biển mây còn lúc lên đỉnh Fan thì gió to mà sương nên chụp ảnh mờ lắm ạ. Lưu ý cho mọi người là trên Fan rất lạnh các bác dùng iphone nên mang theo sạc dự phòng vì lạnh điện thoại nhanh hết pin và sập nguồn bất chợt, 5h20 chúng em bắt đầu về.

Về khách sạn là gần 6h hai đứa quyết định nghỉ ngơi 30p rồi đi tắm và tìm nơi ăn tối. Em có lên nhóm tìm và quyết định đi ăn lẩu cá tầm ở nhà hàng Hải Lâm ở 72 lương định của. Hai đứa không mệt nên đi bộ từ khách sạn đến quán ăn (chúng e gọi nồi lẩu 2 người 400 và 2 lon coca Tổng hết 430k đọc pass là thành viên Sapa tất tần tật nên được giảm 40k). Ăn xong chúng em đi mua đồ vài dạo quanh chợ đêm.

9h30 hai đứa quyết định đi bộ về khách sạn. Trên đường rất nhiều trẻ con dân tộc gạ mua đồ và xin tiền. Mọi người không nên cho đâu nha cho một đứa là cả đống kéo đến. Nhớ là không mua thì đừng nói gì. Em nói mỗi không đi học à mà bán như vậy em bị ăn chửi sml.

Về khách sạn chúng em nghịch đt chán rồi đi ngủ để lấy sức cho ngày tiếp theo.

Ngày 2

7h30 sáng dậy chuẩn bị đồ, do đã mua đồ ăn nên chúng em ăn luôn tại phòng. 8h15 bắt đầu đi bộ ra Sun, nhà thờ đá check in.

9h20 chúng em thuê xe ôm đi Cát Cát (100k cả đi cả về hai người). Đến đầu bản có ghé art house thuê trang phục giá 50k/ b (2 người hết 100k). Vé vào bản 70k người (2 người chúng mình hết 140k) . Đi mãi chả hết bản chỗ nào cũng đẹp. Hai đứa đi đến 12h có ghé vào một quán trong bản ăn trưa món cơm lam và gà nướng hết 320k cả nước ngọt).

3h chúng em bắt đầu ra về. Về khách sạn là gần 4h chúng e quyết định thay đồ đi dạo và ngồi uống cafe (Mình không nhớ tên quán nhưng mà tổng hai đứa hết 70k) . Uống xong hai đứa đi vòng quanh bờ hồ để check in bên cây hoa anh đào rồi về phòng.

7h tối hai đứa quyết định đi ăn (bọn em ăn xiên nướng ở gần bờ hồ hết 200k). Rồi đi bộ đi chợ đêm để mua quà (bọn em mua 5kg hạt dẻ giá 55k x 5 tổng là 275k).

9h có ghé qua bụi phố ở đường điện phủ uống trà chanh (50k) đến 10h bắt taxi về phòng (hết 30k). Về qua Sun chúng em có vào mua đồ lưu niệm giá rẻ mà đọc pass còn được giảm giá luôn ạ (mua hết 138k).

10h30 chúng em lên giường và nghỉ ngơi.

Ngày 3

6h chúng em thức dậy chuẩn bị đồ đạc trả phòng và ra về. Chúng em thuê taxi hết 40k ra bến xe. Lên xe lúc 7h để về Tuyên Quang (vé 230k/ng). Tổng chi phí của hai bọn mình cho chuyến du lịch là 5.820k. Mong lần sau lên đây có người yêu theo cùng!

Theo Lộc Thu Thương

Xem thêm các bài viết:

Review du lịch Sapa cùng nhóm bạn thân vui hết nấc
Du lịch Sapa – Khám phá cầu mây
3 ngày khám phá Sapa tận cùng ngõ ngách
Ninh Bình siêu đẹp qua loạt ảnh check – in của đôi bạn xinh đẹp
Đồi dứa Tam Điệp, địa điểm mới ở thánh địa ‘sống ảo’ Ninh Bình
Cây đa nghìn năm ‘biết đi’ quanh đền cổ ở Ninh Bình
Dê núi – đặc sản nhất định phải thử khi đến Ninh Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 1 / 5. Lượt: 6

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close
Index