Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Nha Trang 4 người 4N3D chỉ 10 triệu

4.2
(6)

10 triệu thì đi chơi, ăn, mua quà lưu niệm kiểu gì trong 4 ngày 3 đêm? mà cho tận 4 người? Ban đầu, với chi phí này tớ nghĩ là không thể vi vu từ Hà Nội tới Nha Trang để tận hưởng cảm giác biển của miền Trung. Nhưng với niềm tin cùng tình iu của mình thì tụi mình đã hoàn thành chuyến đi một cách trọn vẹn, đi về chơi nhiều quá, thở không ra luôn.

Review Nha Trang 4 người 4N3D chỉ 10 triệu

Xong, tớ xin review kiểu đi tiết kiệm này ngay dưới đây luôn nhé:
Đầu tiên là vé may bay, các bạn có thể lên trang web online để book giá vé rẻ nhất, nhưng tớ book qua một bạn booking vé, vì giá vẫn vậy mà họ còn mua thêm ký gửi giá rẻ hơn ở sân bay cho mình. Hồi tớ mua vé là sau cách ly dịch. Vé khứ hồi 1300/ người bay VJ kèm 7kg hành lý xách tay.

Tiếp đó là phòng nghỉ, chúng tớ không booking trên web hay qua bạn tour nào cả. Mà tự book khách sạn cách trung tâm 5km. Tớ đơn giản cho chuyến đi lần này nên chỉ cần phòng sạch sẽ, thoáng là được. Giá phòng là 200k/ đêm, ở đây thì tiện đi xe máy vi vu như người bản địa luôn.

NGÀY 1: THƯỞNG THỨC HẢI SẢN

Chúng tớ bay lúc 2h, tới sân bay Cam Ranh khoảng 6h. Bắt taxi về khách sạn hết 60K/ người. Sau đó, về sắp xếp đồ nghỉ ngơi tại phòng, lên lịch trình và giờ giấc cho những ngày tới.

Tối 6h, chúng tớ di chuyển tới quán hải sản Hiền Khương trên đường Nguyễn Tất Thành. Mình đọc thấy rate của quán cao, nên vào ăn thử. Hải sản ngon và rẻ ạ, mức giá từ 50k-350k tùy mọi người lựa chọn. Cô chủ thân thiện, nhân viên nhiệt tình niềm nở. Chúng tớ ăn Súp ngao, tôm rim hành, mực trứng hấp, ghẹ,… nói chung là bữa đó ăn quá ư là ngon và no luôn, sẽ quay lại lần tới nếu đi Nha Trang tiếp.

NGÀY 2: BIỂN DỐC LẾT

Nhiều người bảo qua biển Dốc Lết thì có thể đi taxi và xe máy. Chúng tớ chọn đi xe máy, vì có cảm giác đi phượt, da đen đi nhiều sau ngày thứ 2. Chúng tớ thuê xe máy tay ga 150k/ ngày + xăng( 40-50km) tại số 3 ngõ 95 hùng vương( có mức giá từ 100-150k/xe nha). Thuê của cô khoảng 60 tuổi, giờ trả xe tối muộn cũng được, nhưng phải gọi trước cho cô nha.

8h sáng di chuyển, 10h30 tới biển Dốc Lết (tính cả thời gian nghỉ chân ven đường ăn phở và uống nước nữa). Tại bãi biển, chúng tới ngồi tại quán ven biển, giá là 100k/ top (thuê từ trưa rồi ngồi tới tối được luôn). Ăn trưa tại quán với những món Cơm rang hải sản, nem nướng đặc sản, nước dừa, 4 người mà ăn no phè phỡn luôn. Tắm biển, chụp ảnh sống ảo tới chiều.

17h xuất phát về chỗ nghỉ, 7h tối về tới khách sạn. Nghỉ ngơi chút rồi tối chúng tớ ăn tối tại phố Tháp Bà, ở đây thì chủ yếu có nhiều món ốc, bún và mỳ. Phố này nổi tiếng là phố ăn vặt ở Nha Trang, nên ai thích ăn vặt giống tớ thì cứ qua đây tung tăng nhé.

NGÀY 3: ĐẢO ROBINSON – HÒN MUN – HÒN MIỄU

Chúng tớ book tour đi 3 đảo, giá là 450k/ người đã bao gồm tiền ăn trưa trong vé. 8h xe đón tới bến cảng thăm đảo Robinson và hòn Mun trước. Nằm trên bãi biển tắm nắng rồi chụp ảnh quanh đảo. Hôm đó nhóm tớ đi khá đông, nhưng các bạn yên tâm là vẫn có không gian để sống ảo, và ngắm cảnh nhé, không bị ngợp bởi người đâu.

Điểm tiếp theo là Hòn Mun, ai muốn ngắm san hô và lặn biển thì sẽ được tàu đưa riêng ra, được gọi là Lõi Hòn Mun. Thuê kính ống thở 50k, đi lặn là 500k/ người. Theo tớ chỉ cần đi lặn là có thể ngắm san hô được rồi. nếu có điều kiện chuẩn bị kính bơi thì ra đấy còn không mất tiền xuống ngắm san hô luôn nhé!

14h lên tàu ra hòn Miễu, tới đây thì chúng tớ tham quan bãi biển Hòn Sỏi và hồ cá Trí Nguyên. Nước ở bãi biển trong xanh đẹp khủng ạ, chỉ muốn chụp ảnh hàng giờ luôn nhưng mà do trời nắng quá nên chúng tớ nghỉ chân cũng nhiều.

NGÀY 4: CHỢ ĐẦM

Ăn sáng xong, chúng tớ qua chợ Đầm mua quà lưu niệm mang về. Một lưu ý nhỏ dành cho các bạn muốn mua mực đó là mua loại tầm bàn tay, nhìn mực khô thì chọn có nhiều phấn trắng, Cứ nhìn mực có màu trắng, sờ mực thấy dày mình. Đây là kinh nghiệm mua hớ vài lần mà tớ ngẫm ra sau khi ở Nha Trang nửa năm.

Quà lưu niệm thì vào chợ rồi mình lựa xem hàng nhà nào đẹp thì ghé vào mua nha. Xong xuôi, tụi mình về sắp xếp đồ, trả phòng. Đi ăn trưa và ngồi cafe đợi tới giờ làm thủ tục bay thôi!

Chi phí chuyến đi:
Vé tham quan các đảo: 450k/ người
Hostel: 200k/ người
Vé máy bay: 1300/ người
Bus sân bay: 60k/ người
Ăn uống linh tinh: 1000/ người
Mua đồ lưu niệm, quà đem về: 3tr5
Thuê xe máy: 175/ người/ 3 ngày

MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG PHẢI THỬ

Quán cafe Palms bistro: 50 Lê Thánh Tôn, Lộc Thọ
Ốc Xuân Anh: 9C đường Tháp Bà (25-70k)
Nem Nướng: Nem nướng Vũ Thành An – 15 Lê Lợi
Các loại nước uống giải nhiệt bán dọc đường: (nước rau má, nước nha đam đường phèn,.. 6-10k/ cốc)
Quán Hiền Khương: 59 Nguyễn Tất Thành

Ăn khá nhiều mà toàn quán ven đường nên không thể nhớ tên nổi, nhưng mọi người hãy tham khảo những điểm tớ kể trên ha!

LƯU Ý CHUNG: hầu hết các điểm du lịch ở Nha Trang đường đi xe máy đến các điểm đều đẹp và dễ đi, nên các bạn yên tâm nha. Nắng miền trung khá gắt, các cậu chuẩn bị Kem chống nắng, đồ chống nắng để có làn da khoẻ nha.

Cảm ơn review của bạn Dương Hà

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.2 / 5. Lượt: 6

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index