Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Mù Cang Chải mùa lúa chín mới nhất năm 2020

5
(2)

Nếu ai lỡ mê cảnh sắc Việt Nam thì Mù Cang Chải mùa lúa chín luôn là một điểm đến đáng để mong đợi. Dù thời tiết mùa này có nắng mưa thất thường, đôi khi cũng chẳng chiều lòng người nhưng những gì thu được là trên cả tuyệt vời. Một chuyến đi không thể mê hơn.

Review Mù Cang Chải mùa lúa chín mới nhất năm 2020

Mù Cang Chải khoảng giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 là mùa lúa chín – toàn bộ nơi đây sẽ vàng rực một màu lúa. Thời tiết mình thấy nắng mưa thất thường, mới nắng xong đã mưa được ngay. Nếu cứ thấy mưa mà quay về, không đi nữa thì bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp.

Di chuyển ở Mù Cang Chải

Mình di chuyển bằng xe taxi: Anh Dũng Anh (098 3649896), anh ấy rất nhiệt tình và chiều khách. Mình đi từ 10h sáng đến 19h tối là: 750k (giá rất hợp lý)

Tuy nhiên, để đi lên những điểm tham quan thì taxi không thể đi được, phải đi bằng xe ôm, mình khuyên các bạn không nên tự thuê xe máy vì đường cực kỳ kinh khủng, phải những anh xe ôm đã quen đường mới có thể đi được. Còn đi Mù Cang Chải nếu gặp trời mưa thì các bạn xác định phải chịu khổ và chịu bẩn. Sau chuyến đi mình đã phải chia tay với 1 đôi giày và 2 chiếc quần trắng.

Lịch trình của mình như sau

17h30: từ Hải Phòng xuất phát lên Hà Nội (Xe Hải Âu Vip – 100k/người)
Mình đặt khách sạn tại Hà Nội để ăn uống, nghỉ ngơi
12h đêm mình có mặt tại 14 Hồ Tùng Mậu – đứng đợi xe ở Quán Cirle K). Xe giường nằm Cường Lan 250k/người. Mọi người nhớ uống thuốc chống say, đường lên trên đó rất dễ say sấp mặt. Sau một giấc ngủ quên trời đất, mình đã tới Tú Lệ và bắt đầu hành trình của mình.

NGÀY 1

Xe thả mình tại Tú Lệ. Mình book ở LE CHAMP 1 ngày (nghỉ dưỡng nhân ngày sinh nhật). Nhưng 14h mới check-in nên mình thuê phòng ở nhà nghỉ Mạnh Hùng – 200/phòng, nghỉ từ 6h sáng tới 11h trưa. Phòng rất sạch sẽ. Sau khi ăn sáng, nghỉ ngơi, anh chủ khách sạn lai mình lên LE CHAMP cách đó vài trăm mét.
Sau khi nhận phòng, mình ăn trưa và tận hưởng tại đây.

LE CHAMP Tú Lệ là thiên đường nghỉ dưỡng đầu tiên tại Yên Bái toạ lạc trên một quả đồi, nơi được bao quanh bởi các ruộng bậc thang, một chốn bồng lai tiên cảnh giữa núi rừng đại ngàn. Mình ở phòng Mountain View đầu số 1- gần phòng Reception nhất.

Giá phòng mình ở ngày thường là 1,5 triệu, cuối tuần là 1,8 triệu. Ngoài ra ở đây có phòng Dorm (600k/phòng ngày thường) và Dorm Double (900k/phòng ngày thường)

ƯU ĐIỂM: Khuôn viên và bể bơi vô cực ngoài trời với view ôm trọn thung lũng bậc thang cũng như bể suối nóng tự nhiên cực kì đẹp. Hệ thống xe điện sử dụng miễn phí, gọi cái có ngay. Cùng với đó là đội ngũ staff cực kỳ thân thiện và nhiệt tình. Trong phòng có đầy đủ vật dụng, có cả bồn tắm.

KHUYẾT ĐIỂM: set đồ ăn từ 250k-350k/set/người. Tuy nhiên, mình thấy đồ ăn ở đây chỉ ở mức tạm ổn.

NGÀY 2

Xe taxi đón mình lúc 10h tại cửa Resort để di chuyển lên Mù Cang Chải. Lúc đó ở Tú Lệ đang mưa nhưng lên Mù Cang Chải lại nắng đẹp.

Điểm đầu tiên là Đèo Khau Phạ – điểm nhảy dù nôi tiếng tại Mù Cang Chải. Mình cũng đã chuẩn bị 1 tâm hồn dũng cảm để nhảy dù lần đầu tiên trong đời, nhưng sau khi nghe tin năm ngoái có người tử vong, thế là mình dẹp ngay ý định từ đây mãi mãi sau. Đời lắm thứ chưa hưởng hết mà chết vì nhảy dù thì phí lắm. Điểm nay tham quan dễ, không có gì khó khăn, thời tiết đẹp, có nắng nên chụp hình vô cùng lung linh.

Mu Cang Chai Eco Lodge: mình tới đây ăn trưa, khách nghỉ ở đây khá đông. Đây không phải là nơi nghỉ dưỡng sang chảnh, tất cả mọi thứ đều mộc mạc, hoà quyện với thiên nhiên, cảnh sắc vô cùng bình yên.

Đồi Mâm Xôi – Mâm Xôi Con – Mũi Giày.
* Xe ôm đi 3 nơi này là 200k/người
* Khi lên Đồi Mâm Xôi, kinh nghiệm mình rút ra là các bạn đừng đi tận xuống cái Mâm Xôi đó làm gì, vừa đông đúc, vừa bùn đất khó đi, vừa bị phạt 10k nếu giẫm lên lúa. Nên hãy đứng trên cao mà chụp xuống, vừa đẹp, vừa nhàn, vừa nhanh. Đừng như mình, chạy thể dục hơn tiếng đồng hồ mới có vài tấm hình.

*Khó khăn chỉ thực sự bắt đầu khi lên Mâm Xôi Con. Hai mâm xôi này cách nhau khá xa. Lúc bắt đầu lên Mâm Xôi Con thì bắt đầu mây đen kéo tới, trời đổ cơn mưa. Mình không mang áo mưa nên lúc đó chỉ muốn trở xuống đi về. Nhưng nghĩ lại tiếc không có hình đẹp nên ụp thẳng túi nilon xanh lá cây vào đầu, và cùng anh xe ôm băng qua bao con đường. Cũng may trên đường có bán áo mưa giấy và ô. Cuộc đời chưa bao giờ đi du lịch mà sợ như lần này. Mưa to, đường bùn đất lún cả xe, gập ghềnh kinh khủng, như kiểu nếu ngã là sẽ đâm thẳng xuống dưới vực. Lúc đó chỉ mong rằng anh ôm bình tĩnh- tự tin và chiến thắng. Cuối cùng ông trời phụ đôi giày và bộ quần áo mới mua của mình, nhưng không phụ mình các bạn ạ. Lên Mâm Xôi Con là trời hửng nắng, cảnh vật hiện lên như trong tranh, còn đẹp hơn trong ảnh mà mọi người vẫn up. Xung quanh toàn là lúa eiiii. Lúc đó mới thấy mình còn may chán.

Sau đó mình xuống Mũi Giày (ngay cạnh đường vào Mâm Xôi Lớn). Và xe taxi tới điểm này đón mình để đi tiếp tới Đồi Móng Ngựa. Xe ôm lên đồi là 100k/xe. Đường này còn khó đi hơn cả đường lên Mâm Xôi. Ngồi sau anh xe ôm mà người nhảy tưng tưng liên hồi, và vẫn là Chị Bùn tung liên khúc thần chưởng, thế là toi luôn chiếc quần thứ 2. Chưa kể còn bị xoà 1 phát, cũng may xoè an toàn, không bay xuống vực, không thì chả ngồi đây viết review được. Nhưng một lần nữa, cảnh sắc Đồi Móng Ngựa trong chiều hoàng hôn đã làm quên đi cú xoè đường vừa rồi. Tuyệt vời, 10 điểm. Ngắm một lúc mới nhớ ra chưa chụp hình. Lúc chụp thì trời tối hẳn. Còn lúc quay trở về, vẫn bằng chiếc xe ấy, vẫn bằng con đường đấy, khi trời tối mịt chỉ được thắp sáng bằng con đèn Pha le lói của xe ôm, thì không phải kể, các bạn cũng biết nó kinh dị thế nào rồi đúng không….. nhảy tưng tưng lần cuối cùng.

Sau khi nhảy tưng tưng cả buổi chiều, anh tài xế thuê cho mình cái nhà nghỉ để tắm rửa, ăn uống, thu dọn đồ đạc và rời khỏi Mù Cang Chải. Mình về Hà Nội bằng xe Khánh Thuỷ (đón lúc 21h30, 6h kém về tới Hà Nội – 250k/người)

Về tới nhà, nhìn đống hình đã chụp mà mừng chảy nước mắt. Một chuyến đi đáng nhớ, một dịp sinh nhật “cảm giác mạnh”. Đi mùa này thì các bạn hãy xác định nắng mưa thất thường, nếu mưa thì chịu khổ, chịu bẩn một tý để về nhà up Fb nhé. Chúc mọi người có chuyến đi Mù Cang Chải “AN TOÀN”.

Cảm ơn review của bạn Nhất Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index