Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Phú Quốc 7N6Đ – Khám phá trọn vẹn Phú Quốc thật chất

5
(1)

Mình vừa có 1 chuyến đi du lịch Phú Quốc chủ yếu là nghỉ dưỡng, không đi được nhiều nơi lắm nên mình chia sẻ sương sương cho mọi người, tham khảo nhé.

Review du lịch Phú Quốc 7N6Đ – Khám phá trọn vẹn Phú Quốc thật chất

Ngày 1: Hà Nội – Phú Quốc
10h40: lên máy bay
12h45: tới sân bay Phú Quốc
Mình book Nam Nghi resort không nằm ngoài mong đợi Nam Nghi thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng với đội ngũ nhân viên lịch sự, dịch vụ đỉnh của đỉnh  Một điều không thể bỏ lỡ tại đây đó là “Rock Island bar” cực đẹp và chanh xả.
Tới sân bay là có xe bên khách sạn đang chờ đón và đưa mình về khách sạn. Nam Nghi khá là xa trung tâm mình đi đến nơi mất 1 tiếng. Nhận phòng rồi nghỉ ngơi ăn uống ở khách sạn.

Theo mình thì các bạn chỉ nên book 2 ngày ở đây thôi rồi chuyển về ở trung tâm ăn chơi nhảy múa sẽ thuận tiện hơn cho việc đi lại.

Ngày 2
Free bữa sáng, đồ ăn sáng phong phú đầy đủ các món Á Âu. Mình đi loanh quanh tham quan không gian yên tĩnh khuôn viên phủ một màu xanh cuả nhiều cây cổ thụ rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Trời không chiều lòng người gì cả mưa cả ngày, hôm đấy lại ở khách sạn thôi chẳng đi đâu cả.

Ngày 3: Tour 4 đảo kết hợp luôn cáp treo và ngắm hoàng hôn tại Sunset sanato
Giá tour cho Combo 4 đảo là 900k/người, đáng đồng tiền bát gạo (chụp ảnh siêu siêu có tâm nhiệt tình lăn xả mọi lúc mọi nơi, nói chuyện cực kì gần gũi vui vẻ. Do là ở khá xa trung tâm nên phụ phí đưa đón của mình thêm 100k/người và xe phải đón sớm hơn so với mọi người để kịp lịch trình.

Điểm đến đầu tiên là trang trại nuôi cấy Ngọc Trai Ngọc Hiền ở đây được trực tiếp các công đoạn từ lúc còn là nhân thô thành chuỗi Ngọc trai trên kệ.

Tiếp theo là nhà ga An Thới. Hdv có dặn trước đem theo vài thứ cân thiết mà não cá vàng vẫn quên mất khăn tắm. Ai mà có như em thì yên tâm là trong ga có bán nhé các bác. Nhớ đừng quên đem theo kem chống nắng quần áo phụ kiện để chụp choẹt và thay sau khi tắm biển về. Tại đây mình di chuyển đến Hòn Thơm, nhìn từ cáp treo xuống Phú Quốc đẹp mê hồn mọi người ạ.

Từ Hòn Thơm mình đi ca nô (không bị say sóng chút nào) đến Hòn mây rút, Hòn Gầm Ghì, Hòn Móng Tay
Tại hòn Gầm Ghì với chương trình lặn ngắm san hô với sự hỗ trợ nhiệt tình của anh hdv (quên không hỏi anh ý có vợ chưa) mỗi việc thở thôi mà cũng không song mình và các chị em trong đoàn không biết bơi cứ bám víu lấy anh đấy thôi nhìn cứ như cứu khổ cứu nạn ý.

Lặn ngắm xong (nói thế thôi chứ lặn được phát nào đâu) để tiếp tục hành trình đoàn mình di chuyển lên Hòn Móng Tay để nạp năng lượng. Ăn uống trên đảo cũng tạm ok tuỳ vào khẩu vị mỗi người có chỗ cho tắm nước ngọt và thay đồ là 20k đi vệ sinh thì không tính tiền. Ăn xong cả đoàn mình nghỉ ngơi, vui chơi, tắm biển khoảng 1 giờ rồi tiếp tục hành trình.

Chiều cả đoàn đi chuyển đến Sunset Sanato ngắm hòang hôn giá vá 70k/người không phải nói nhiều nữa mọi người biết về độ Hot của em nó rồi đến rồi trải nghiệm thôi. 6h xe và hướng dẫn đưa đoàn trở về khách sạn kết thúc lịch trình một ngày ăn chơi quần quật. Về đến khách san mình không ăn tối nữa và lên giường ngủ một giấc luôn.

Ngày 4: Thời tiết nắng đẹp ưng ghê gớm
Hôm qua đi tour về mệt đến hơn 12h trưa mới dậy bỏ ăn sáng kệ cho bạn mình xuống ăn một mình (có 6 bữa sáng chắc mình xuống ăn được 2 bữa thôi, ngày chụp được cái ảnh nào đêm cứ thức để xem).

2h chiều mình qua Rock Bar Island
Mình theo chỉ dẫn của nhân viên xuống Cano
Đi qua chân cầu cá con nhiều dã man luôn nhìn đã mắt thật. Mình ở khách san nên free sang bar luôn. Còn khách lẻ mua vé vào thì là 300k/ người nhé bao gồm đồ uống. View quá đẹp và chanh xả đây được coi là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Bắc đảo ra rồi là không muốn về luôn ấy nhân viên nhiệt tình và rất thân thiện.

7h tối mình nhờ lễ tân gọi taxi ra trung tâm. Book đúng anh taxi đồng hương hợp tính nói chuyện vui thôi rồi (còn nhắc mình luôn là nếu vào trong chợ nhiều tour đi các đảo 300k thôi cẩn thận đừng có tin) mình xin số a ý luôn để tiện gọi đi lại. Như mình đã nói ở trên do khách sạn khá xa trung tâm đường đi chuyển cũng không bằng phẳng tiền xe khá tốn kém mỗi lần mình xuống trung tâm và quay đâu là hơn 600k tiền taxi.

Theo lời giới thiệu cuả anh taxi mình ăn tại Cát Biển giá rất ổn đồ ăn ra khá nhanh trong khi quán đông kín bàn. Cô phục vụ chu đáo ân cần lắm cứ tý lại hỏi con cần gì không ấn tượng về con người nơi đây quá quý cô ghê, mình khoái nhất chả cá ở quán này.

Trong chợ nhiều đồ ăn vặt lạ mắt ngon thôi rồi ăn ngập mồm.

Ngày 5 &6: Mình đi Vinpearl Land + Safari (cách khách sạn mình có 5km nên để đến cuối cùng mới đi) đi loanh quanh rừng nguyên sinh và đền thờ Nguyễn Trung Trực. Tiếc nhất là không sống ảo được ở Ốc sên bar.

Ốc Sên Beach Bar – Quán bar trên bãi biển siêu chất, cực chill ở Phú Quốc

Ngày 7: ăn sáng, spa xong lại thu dọn đồ đạc để check out và xe khách san đợi sẵn đưa ra sân bay. Mình kết thúc hành trình bằng chuyến lúc 16h45 về đến nhà là 7h30 tối (Các chuyến đều bay đúng giờ thật may là không delay)
Chắc chắn sẽ quay lại Phú Quốc với một cái ví dày hơn!

Theo Hồng Nhung

Xem thêm các bài viết:

Những lý do khiến JW Marriott Phú Quốc mãi HOT BỀN VỮNG
Đến Phú Quốc check in cổng trời bí mật
Đến Rạch Vẹm – Phú Quốc mùa sao biển nhé!
Hòn Mây Rút điểm đến không thể bỏ lỡ của Đảo Ngọc Phú Quốc
9 đặc sản Phú Quốc nên mua về làm quà
Đến Phú Quốc check in cổng trời bí mật

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close