Điểm đếnReviewViệt Nam

Review tất tần tật Hà Giang 2N2Đ

5
(1)

Nếu còn trẻ, còn khoẻ thì nhất định phải đi Hà Giang một lần trong đời. Dù mệt lử người nhưng thấy quá xứng đáng với công sức bỏ ra. Chuyến đi ngẫu hứng không có sự chuẩn bị, quyết cái hôm sau đi luôn nên không có book phòng hay book xe trước nhưng chuyến đi vẫn thành công mĩ mãn.

Review tất tần tật Hà Giang 2N2Đ

Phương tiện: Mình đi xe khách từ Thái Nguyên lên Hà Giang và thuê xe máy từ Hà Giang đi các điểm. Tối 8/9 mình xuất phát từ Thái Nguyên – nhà xe Huy Hoàng chuyến muộn nhất 17:30, đi từ Thái Nguyên thì không có xe giường nằm như Hà Nội đâu nha. Lên đến Hà Giang là 23:30. Đi ăn đêm rồi vào khách sạn oánh 1 giấc ngon lành để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau.

Sáng hôm sau theo dự tính mình sẽ đến thuê xe máy tại đại lý Hồng Hào vì mình thấy ở đây rất nhiều xe đẹp và mũ bảo hiểm cũng chất lắm luôn nhưng mà thật đau lòng vì hôm đó có 1 đoàn đặt trước nên không còn xe. Các bạn đi hãy gọi đặt xe trước nhé sđt là 0353982928. Bọn mình đành ngậm ngùi thuê xe tại Motel khác gần đó, giá xe dao động từ 100-400k/ngày tuỳ từng loại xe, có hết các thể loại xe cho các bạn chọn nha, nhiều xe chất lắm nhưng không biết chạy nên chúng mình thuê xe số lái cho chắc tay. Chọn mũ bảo hiểm thì nên chọn mũ càng kín càng tốt nhé vừa là để an toàn và đường đèo gió rất mạnh tránh bị lật mũ và buốt tai.

Ngày 1: HÀ GIANG – QUẢN BẠ – YÊN MINH – LŨNG CÚ – ĐỒNG VĂN

Sau khi nhận xe bọn mình đi ăn sáng tại phở Liên Thành 287 Nguyễn Thái Học, quán khá là đông khách giá 35k/tô. Đúng 7:30 bọn mình xuất phát, chạy thẳng 47km đến cổng trời Quản Bạ check in một vài kiểu rồi tiếp tục hành trình lên Yên Minh, quãng đường lên Yên Minh thật sự rất rất đã mắt, mình rút đt chụp lia lịa, chỉ cần bạn nhấc máy lên là đã có ngay 1 bức ảnh đẹp.

11:00 mình đến Yên Minh nghỉ ăn trưa tầm 1 tiếng rồi chạy tiếp. Mình khuyên các bạn khi ăn ở quán nào cũng nên hỏi giá trước khi ăn. Bọn mình ăn một bữa sương sương 4 người hết 390k có một đĩa gà rang, đậu sốt cà và 1 bát canh rau không can tâm cho lắm.

Tiếp tục quãng đường từ Yên Minh lên cột cờ Lũng Cú các bạn sẽ đi qua con dốc uốn lượn mà mình chụp ảnh bên dưới kia, chụp ảnh đẹp mà lúc đi qua cũng phê nữa, ở đây có các bé dân tộc đứng sẵn đấy đợi mọi người đi qua xin chụp ảnh cùng nhưng mà không free đâu nhé, 10k 1 nháy.

 

Tiếp đến bọn mình hỏi người dân đường đến “Nhà Vương” hay còn gọi là “Dinh thự vua Mèo”- ông trùm thuốc phiện Hà Giang thời xưa, có cả kho chứa thuốc phiện luôn ạ. Giá vé vào là 20k/ng. Mua vé xong rồi mới thấy chả người nào soát vé luôn. Nghe giới thiệu dinh thự cổ này xây dựng trong vòng 9 năm, tốn 15 vạn đồng bạc trắng tương đương với 150 tỉ đồng lúc bấy giờ, quá đỉnh tham quan 1 lúc rồi lại tiếp tục hành trình.

Địa điểm kế tiếp là cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi Rồng và các bạn chú ý là lên đây sẽ có 2 đường nhiều người không biết để xe máy tít dưới leo bậc lên xa lắc sẽ rất mỏi. May sao mình đã hỏi người dân và họ chỉ là có đường cho xe máy đi hẳn lên tít bên trên sẽ phải leo bộ ít hơn. Trên này không có gì đặc sắc lắm nên bọn mình lượn 1 vòng rồi xuống luôn để chạy lên Đồng Văn kịp lúc trời tối.

Bọn mình book nhà nghỉ tại tt. Đồng Văn giá là 200k/phòng, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi lát rồi ăn tối tại phố cổ. Mình ăn cơm tối tại quán bà Tú Lan đối diện cafe phố cổ, quán được khá nhiều ng review nhưng bản thân mình thấy không ưng cái mồm cho lắm và giá cũng khá mặn mà à trên này rất hot món canh rau đậu hà lan, mình thì thấy thích món này, sau khi ăn xong rong duổi đi bộ quanh thị trấn một vòng. Nếu các bạn định mua quà về thì phải mua ngay tại đây sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn nhé

Đặc sản Hà Giang: Ớt gió,Thịt trâu gác bếp, Bánh tam giác mạch, Nụ hoa tam thất, các loại hạt óc chó hạnh nhân,…

Ngày 2: MÃ PÍ LÈNG – MÈO VẠC – MẬU DUỆ

Bọn mình thức dậy lúc 7:00 chạy ra ăn sáng quán bánh cuốn Bà Hà tại phố cổ, quán bánh cuốn này rất nổi tiếng và ngon thật sự, giá cả lại hợp lý nữa, mình chấm 9/10, sau khi ăn xong về trả phòng và tiếp tục hành trình.

Đường từ Đồng Văn qua đèo Mã Pí Lèng là con đường mãn nhãn nhất trong cuộc hành trình của mình, khung cảnh cực kỳ hùng vĩ và thơ mộng, mình ngồi sau xe không thể không thốt nhiều lần vì đẹp đến nao lòng luôn. Dừng lại check in vài lần mà vẫn không thấy đủ.

Địa điểm tiếp theo không thể không nhắc đến là khách sạn 7 tầng Panorama trên đèo Mã Pí Lèng, view nuốt trọn cao nguyên đá hùng vĩ và bên dưới là dòng sông Nho Quế xanh mướt uốn lượn. Nếu thật sự nó bị dỡ bỏ thì quả thực quá là đáng tiếc. Mình vào chụp vài tấm mà xếp hàng bao nhiêu lâu mới tới lượt. Các cậu hãy đi sớm trước khi nó bị dỡ đi nhé không uổng lắm.

Qua đèo Mã Pí Lèng sẽ đến Mèo Vạc, địa điểm tiếp theo bọn mình chọn và cũng là cuối cùng trong cuộc hành trình của mình đó là đi thuyền trên sông Nho Quế. Thật quá là dại dột khi không tham khảo trước về địa điểm này, các bạn chú ý nhé. Sẽ có 2 bến tàu, các bạn nên chọn bến ở tt.Đồng Văn đi xuống sẽ ko phải đi bộ mà đi xe máy thẳng xuống bến tàu, còn bọn mình không biết nên xuốg bến tại Mã Pí Lèng. Sẽ có người của nhà tàu đứng tại đường để vẫy mời chúng ta xuống thuyền nhà họ luôn, và sau khi họ dẫn chúng ta đi xe xuống hết nửa quả núi, và nửa quả núi còn lại tầm 2km chúng mình phải LEO BỘ xuống bến tàu ạ, nghĩ đến vẫn thấy run chân, lúc xuống còn đỡ, lúc lên bọn mình mất 45p để đi lên đến nơi vì cứ đi được vài bậc lại phải nghỉ vì hết hơi, lên đến nơi mới biết mình vẫn sống – trải nghiệm tốn sức nhất trong chuyến đi.

À quên giá của tàu là 100k/ng nhé số nhà tàu 0979558298 các bạn gọi đặt tàu trước cũng được nhé. Sau khi đi thuyền tầm 1 tiếng trên sông, lên bọn mình lại được chú ý cho mượn free chiếc xuồng có tay chèo để mình tự chèo nữa. Nhưng chèo mỏi lắm nên được 1 đoạn là oải rồi. Các chú nhà tàu rất tốt bụng, mình không cần nhờ các chú cũng tự rút đt ra chụp ảnh hộ mình và bảo quản đồ cho mình chu đáo.

Sau khi lao lực leo được lên đến nơi chỗ để xe bọn mình mất nửa tiếng ngồi lấy lại sức và đúng 15:00 bọn mình chạy thẳng từ Mèo Vạc qua Mậu Duệ về Hà Giang. 19:00 về đến TP Hà Giang và ok đã lỡ mất chuyến xe cuối cùng về Thái Nguyên lúc 17:00. Các bạn nếu đi từ Thái Nguyên thì chú ý đừng chơi cố như mình. Chuyến muộn nhất về Thái Nguyên là 17:00 nhé. Không thì phải đợi đến 5:00 sớm hôm sau mới có xe về thẳng Thái Nguyên.

Nhưng vì công cuộc sáng hôm sau phải đi làm nên chúng mình đã đặt luôn xe 21:30 về Hà Nội, đến HN là 3:30 sáng ngủ trên xe đến 5:00 và đặt chuyến limousine sớm nhất 5:30 từ HN về TN. Kết thúc chuyến hành trình đầy gian nan nhưng không kém phần thú vị.

Nếu cho mình đi lại 1 lần nữa thì mình sẽ không đi vì thật sự quá lao lực, 2 ngày hơn 300km đường đèo nhưng nếu ai đó hỏi mình có nên đến Hà Giang 1 lần không thì mình trả lời là CÓ, CHẮC CHẮN PHẢI ĐẾN. Hãy đi và cảm nhận. Mong những chia sẻ của mình sẽ có ích trong cuộc hành trình của các bạn. Chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ tại mảnh đất địa đầu của Tổ quốc!

Theo Thương Trịnh

Xem thêm bài viết

Đừng để Hà Giang chỉ là một giấc mơ
Trong đời phải đến Hà Giang ít nhất một lần
Núi đôi lạ mắt giữa thung lũng ở Hà Giang
Rạng rỡ phiên chợ mùa xuân ở Hà Giang ngày đầu năm mới
Hà Giang – Nơi hùng vĩ nhất định phải đến một lần trong đời

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close