Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Rời Sài Gòn – đi camping ở Đồng Sến Farmstay & Camping – Hồ Dầu Tiếng nhé!

3.7
(17)

Sau một quãng thời gian lên plan với nhiều team khác nhau thì cuối cùng Beo đã lên được kèo đi cắm trại và lần này địa điểm cắm trại là Hồ Dầu Tiếng. Trước khi đi thì tụi mình cũng đã xem khá nhiều review và cảm thấy loạn nha. Do Hồ Dầu Tiếng trải dài từ Bình Dương qua Tây Ninh rồi Bình Phước nên khi tìm hiểu có hơi hoang mang do có khá nhiều chỗ để cắm: có thể cắm ở một số bãi cắm trại tự phát hoặc tư nhân. Cuối cùng, sau khi xem xét mùa nước cũng như độ tiện lợi về các nhu cầu vệ sinh ăn uống cũng như quãng đường di chuyển thì cuối cùng tụi mình chọn Đồng Sến Farmstay & Camping tại Bình Dương.

Rời Sài Gòn – đi camping ở Đồng Sến Farmstay & Camping – Hồ Dầu Tiếng nhé!

Đồng Sến Farmstay & Camping là một khu vừa mở, cạnh hồ Dầu Tiếng, ở đây thì có 2 loại hình để thuê: Phòng ngủ dạng ống (2ng/phòng) và Dạng lều (loại 4 người và tập thể).
Team tụi mình đi 12 người, chọn gói 599k/ng. Nếu đi trong tuần các bạn còn được giảm 15%. Hôm tụi mình đi ít khách nên may mắn được anh chủ chia cho 6 lều. Lều khá rộng rãi, có gối, mền và tấm lót nằm nên cũng khá ok. 2 người nằm khá thoải mái, với lều đó chắc nằm được 4 người lớn.

Ở đây cũng có các dịch vụ đi kèm như đồ nướng, có quán cà phê mới mở trong khuôn viên và hôm tụi mình đi có band nhạc hát, nhà vệ sinh rộng rãi, thoáng, có 4 phòng. Tối về lên đèn khá chill, cứ cách 2-3 lều thì sẽ có khu bàn đá để ngồi, có bếp ga mini để nấu nướng nóng nếu cần, có ổ cắm điện. Do tụi mình đi đông nên chọn cách tự chuẩn bị đồ ăn trước và mang theo (các loại thịt để nướng, trái cây, hoa quả, cà phê và mì ly). Hiện tại thì chưa có phụ thu việc mang đồ ăn ngoài vào và theo chia sẻ của anh chủ thì có vẻ sẽ không phụ thu phần này.

Khu này cũng vừa mới đi vào hoạt động nên chưa đông khách qua đêm, và có thể chưa bằng các khu khác. Tuy nhiên theo cảm nhận của team mình thì rất hài lòng về khu cắm trại này, có mấy bạn phục vụ khá dễ thương, mấy anh dựng lều cũng là người thâm niên trong nghề nên lều dựng rất chắc chắn. Anh chủ cũng chia sẻ nhiều về kế hoạch phát triển, cải tạo khu trong mấy tháng tới nên chắc tụi mình sẽ quay lại vào tầm cuối năm.

DI CHUYỂN

Ngày 1: Rời Sài Gòn, thẳng tiến Bình Dương

8h: tập trung ăn sáng, điểm danh, cà phê cà pháo. Triển khai nhẹ về lộ trình đi: tầm 60km, do tụi mình sẽ ghé một quán ăn gần đó nghỉ trưa trước. Do đường đi khá xấu nên dự kiến tầm 2 tiếng mới tới nơi.

9h30: Xuất phát, thẳng tiến tới quán Núi Lở để ăn trưa và nghỉ ngơi. Đường đi không xa cũng không gần, có khúc xấu khúc đẹp và quan trọng là có khúc có áo dzàng, nhât là mấy khúc cây cối nhiều nên các bạn cẩn thận. Và cứ chạy theo Google Maps là tới thôi.

Tầm 11h30 thì tụi mình tới nơi, Quán Núi Lở nằm bên bờ suối nên hôm tụi mình tới thì khá mát do đang trong mùa nước. Tại đây giá cũng chấp nhận được, offer nên ăn bánh xèo khá ngon. Tụi mình gọi 2 cơm chiên, 1 lẩu cá lăng, 3 bánh xèo và một cơ số nước lọc nước ngọt. Tổng thiệt hại hết 940k/ 10 người.

Tầm 13h hon thì tụi mình di chuyển qua một quán cà phê võng đôi diện Ban chỉ huy quân sụ huyện Dầu Tiếng. Nghỉ ngơi tại đây cho đến khi trời mát rồi xuất phát. 16h: Dò Google Map Đồng Sến Farmstay và di chuyển – cách chỗ nghỉ ngơi 13km.

Chạy xe tầm 30p thì tới nơi cắm trại và hên cái là đúng ngay khúc hoàng hôn. Tụi mình làm thủ tục nhận lều rồi dọn đồ ăn, vừa chill chill vừa ngắm hoàng hôn. Chia team làm đồ ăn, ở đây sẽ có sẵn đầy đủ mọi thứ, tui nhiên do bọn mình đã chuẩn bị đồ ăn rồi nên chỉ mượn thêm bếp nướng, và mua thêm than để nướng đồ ăn thôi. Team đi đông nên phải chia nhau đi tắm, do chỉ có 4 phòng tắm, nhưng khá sạch sẽ và rộng rãi.

Khúc này dự tính là sẽ chill chil buổi tối, có nhạc live từ quán cà phê trong khuôn viên, ai có mà ngờ mưa to gió lớn kéo về sml thật sự. Cuối cùng chui hết vô lều nhậu tới khi tạnh mưa xong nhậu xuyên đêm. Được cái có anh chủ vui tính, ra ngồi lai rai kể chuyện cả đêm. Xong rồi giải tán, ai về lều đó.

Ngày 2: Chèo thuyền Sup, vui chơi rồi về lại Sài Gòn

Theo plan là 5h dậy ngắm bình minh từ cửa lều trại nhưng rồi chả có lều nào dậy được hết và rồi chúng tôi đã cùng nhau đón bình minh lúc 8h sáng. Tập trung ăn uống, cà phê các thứ rồi đi loanh quanh trong khuôn viên.

Tầm trưa chút thì lấy Thuyền Sup ra chèo, team tụi mình đi đúng dịp ko đông khách và đi đông người nên được anh chủ cho mượn 4 sup chèo mệt nghỉ, còn bình thường ảnh bảo thuê theo giá là 500k/sup.

Khoảng 12h nguyên team xuất phát về, ghé quán ăn trên đường rồi nghỉ trưa tại quán cà phê tầm 2 tiếng xong 14h chạy xe về Sài Gòn là 16h tới nơi. Kết thúc chuyến hành trình ngắn ngày mà siêu chill.

CHUẨN BỊ GÌ TRƯỚC KHI ĐI

  • Một pack đồ như đi du lịch
  • Kem chống muỗi: cái này đưa thêm cho an toàn chứ đợt team mình đi lại ko có muỗi dù mưa, anh chủ bảo là muỗi tùy mùa
  • Nếu có thì nên mang theo quạt mini chạy bằng pin, đèn cầm tay để có thêm ánh sáng và mát hơn do buổi tối ngủ đóng lều lại thì khá nóng (đặc trưng chung khi đi cắm trại)
  • Pin dự phòng: do ổ cắm điện không nhiều nên các bạn có thể chủ động trong việc này.
  • Tiền: team mình góp trước 1tr/ng để chuẩn bị trước đồ ăn uống nên cuối cùng mỗi người còn dư tầm 100k

Với mục đích xả chét cuối tuần cũng như chill chill thì mình nghĩ nếu đi nhóm bạn, gia đình với mức này khá hợp lý. Trên đây là review cá nhân của team tụi mình sau chuyến đi vừa rồi. Mọi người có thể tham khảo nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!

Khoa Beo

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 3.7 / 5. Lượt: 17

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Close
Index