Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Vĩnh Hy – Journey of Dreamers – Khám phá vịnh Vĩnh Hy trọn bộ bí kíp

Khi bạn còn trẻ, không có gì ngoài đôi chân và nhiệt huyết. Nếu bạn là một người thích những chuyến nghỉ dưỡng thoải mái nhẹ nhàng thì bài viết này không dành cho bạn. Nhưng nếu bạn là một người yêu những cung đường đầy nắng gió, đam mê khám phá và trải nghiệm những điều mới lạ thì “Chào mừng bạn đến với Vịnh Vĩnh Hy”.

Vĩnh Hy – Journey of Dreamers – Khám phá vịnh Vĩnh Hy trọn bộ bí kíp

Chúng mình đã có những hành trình đến với nhiều nơi nhưng thật sự chuyến đi vịnh Vĩnh Hy này mang lại cho tụi mình rất nhiều trải nghiệm và khám phá mới lạ, nếu được các bạn nhất định cũng phải đến thăm vùng vịnh xinh đẹp và hoang sơ này. Mong rằng qua bài review chi tiết này của tụi mình các bạn sẽ có thêm động lực để đi khám phá vịnh nhé.

Lịch trình chi tiết

Ngày đầu tiên

Xe của tụi mình khởi hành lúc 5h00 sáng. Vì sẽ đi nhiều nơi chụp hình nên các bạn nhớ mặc đồ đẹp nha, không là sẽ hối hận đó. Xe chạy đến khoảng 7h00 thì sẽ dừng lại cho mọi người ăn sáng và tiếp tục thẳng tiến đến Phan Thiết nào.

Trên đường đi bác tài sẽ ghé vào đồi cát Phan Thiết cho các bạn chụp hình và thăm quan tầm 30p sau đó sẽ chạy qua cung đường đẹp nhất Việt Nam – Bàu Trắng. Xe sẽ dừng lại cho các bạn check-in chụp hình, ngay đầu cung đường này sẽ có một chiếc xe tải nhỏ xinh mang tên Bàu Trắng Journey, xe màu vàng lên hình cực kì nổi bật nên nhất định phải chụp hình nha. À chụp xong các bạn nhớ mua ủng hộ chị trái dừa hay ly nước cho chị vui.

Xe sẽ tiếp tục tiến vào Ninh Thuận và các bạn sẽ ăn trưa tầm 12h30, quán thì bác tài sẽ giới thiệu những quán ngon mà giá rất vừa phải. Hôm này tụi mình ăn cơm phần kiểu gia đình, chia ra chỉ tầm 70k/ người nhưng hải sản rất nhiều và ăn no nê luôn đó.

Tiếp tục cuộc hành trình, tụi mình đi thẳng đến với cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, ở đây bác tài sẽ lựa những view đẹp và dừng lại cho mọi người ngắm cảnh và chụp hình, đây là nơi cho ra những tấm hình để đời. Cảnh đẹp đến nỗi chỉ cần chụp thường mà không chỉnh cũng thấy đẹp lắm rồi, cảm giác đứng trên cung đường này thật sự rất tuyệt vời.

Tiếp theo xe sẽ ghé cho các bạn tham quan và ăn thử nho miễn phí, ai muốn mua nho thì đặt với tài xế và lấy lúc đi về chứ không mua ngay nha, giàn nho ở đây xanh tươi trông rất đẹp mắt.

15h00 tụi mình nhận phòng và nghỉ ngơi đến 17h30 sẽ đi ra đảo ăn BBQ ngoài trời, bật mí một xíu là bữa ăn này rất lãng mạn nên các bạn nhớ lên đồ lung linh nhen. Đến giờ thì anh chủ nhà nghỉ mà tụi mình vẫn hay gọi là Anh Hồng sẽ lái cano đến đón tụi mình đi ra đảo để ăn tối. Chiếc cano mà tụi mình được đi là chiếc cano nhanh nhất và lớn nhất trên vịnh rồi. Bạn nào mà thích cảm giác mạnh đảm bảo sẽ yêu nó như mấy đứa tụi mình, lúc đầu không quen sẽ hơi sợ nhưng quen rồi thì không muốn xuống luôn.

18h00 và tụi mình đã có mặt ngoài đảo sẵn sàng để thưởng thức những đặc sản nơi đây. Không khí cực kì lãng mạn với nến và âm nhạc du dương quá đủ cho một buổi tối trên biển. Các bạn sẽ được thưởng thức những món như: ốc nhảy, mực nướng sa tế,… và đặc biệt là tôm hùm. Ăn uống xong anh Hồng sẽ đốt lửa trại và có cả tiết mục karaoke nữa nha. Tụi mình ăn uống vui chơi ở đây đến khoảng 20h30 sẽ lên cano và quay về nhà nghỉ. Về đến nơi các bạn sẽ được ăn khuya với món cháo Bào Ngư. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên trên đảo, nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị cho ngày tiếp theo nào.

Ngày thứ 2

7h00 dậy và ăn sáng với món bánh canh chả cá lạ lạ ở Vĩnh Hy. Về phòng thay đồ và chuẩn bị đi lặn ngắm san hô nào. Tầm 8h00 cano sẽ khởi hành và chở các bạn đến đảo để tắm biển cũng như lặn ngắm những rặng san hô ở đây. Các bạn không biết bơi cũng đừng lo nhé vì tụi mình sẽ được mang áo phao cũng như Anh Hồng sẽ hướng dẫn các bạn cách đeo mặt nạ để lặn sao cho an toàn nhất. Đây là lần đầu tiên tụi mình được trải nghiệm ngắm san hô cũng như thấy được hệ sinh thái dưới biển, xem những đàn cá đủ màu sắc bơi lội, sờ tận tay sao biển hay hải sâm… thật sự là rất tuyệt vời. Nước biển trong vắt, cát trắng cũng những mỏm đá độc đáo đã làm nên những tấm hình lung linh của tụi mình. Thế mới thấy Việt Nam mình đẹp lắm, cần chi đi đâu xa. Lặn xong thì tụi mình sẽ có khoảng thời gian tự do chụp hình, tham quan hoặc tắm biển trên đảo.

Đến tầm 11h00 trưa cano sẽ quay lại đón tụi mình và trở về nhà nghỉ ăn trưa, bên cạnh đó sẽ cho tụi mình xem bè cá nữa. 11h30 tụi mình ăn trưa và trở về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chiều.

16h00 dậy và thay đồ chuẩn bị đi tham quan cung đường Bình Tiên Vĩnh Hy. Tụi mình tham quan và chụp hình chán chê sau đó sẽ ghé lại một bãi biển hoang sơ không hề có một chút dấu vết nào của bàn tay con người, nước biển trong vắt và xanh tươi không thua gì Maldives luôn nha. Ở đây tụi mình nghỉ ngơi và tận hưởng đến cỡ 17h30 sẽ lên xe quay lại nhà nghỉ ăn tối.

18h30 bữa tối đã sẵn sàng, thức ăn chắc tuỳ theo mùa, đợt này tụi mình đi thì được ăn sò điệp và cá thu rất tươi và ngon luôn, chi tiết các bạn xem thêm ở hình mình up ở dưới nha.

Ăn xong 19h00 tối cả đoàn sẽ đi dạo ở vịnh và ăn vặt tự túc, có một xe bán sinh tố có món trái cây dằm mà mọi người khen rất ngon mà giá lại rẻ nữa chỉ 20k/ly to thiệt to, đồ ăn ở Vĩnh Hy vừa rẻ vừa ngon khiến tụi mình muốn ăn hoài ăn hoài luôn. Ăn uống xong tụi mình sẽ có khoảng thời gian tự do đi tham quan quanh vịnh.

Ngày thứ 3

Ngày cuối trong cuộc hành trình khám phá Vĩnh Hy xinh đẹp.

5h00 sáng dậy và khởi hành đi ngắm bình minh trên Hang Rái, địa điểm rất được dân ưa du lịch săn lùng và chụp hình. Bình minh trên biển thật sự rất đẹp, mình cũng không biết diễn tả làm sao cho các bạn biết nên nhất định các bạn phải tự trải nghiệm mới thấy hết sự hùng vĩ của Hang rái nha. Nhắc nhỏ đường vô Hang Rái sẽ rất khó khăn nên các bạn nhớ mang theo dép chuyên dụng chống trơn và hạn chế mang dép cao su nha. Quãng đường đi tới Hang Rái hơi khó khăn nhưng thành quả thực sực rất đáng giá.

Ngắm bình minh xong tụi mình lại trở về để ăn sáng, chuẩn bị cho địa điểm tiếp theo.

9h00 tụi mình được anh hướng dẫn dắt đi vào Suối Lồ Ồ để tham quan cắm trại và ăn trưa tại đó. Trên đường đến sẽ đi ngang qua Cầu Treo ở vườn quốc gia Núi Chúa. Cây cầu này lên hình rất đẹp và độc đáo. Muốn đến được con suối tụi mình cắm trại phải leo qua rất nhiều vách đá nhỏ, tuy vậy anh hướng dẫn rất nhiệt tình nên các bạn đừng lo nhé, quá trình đi sẽ mang lại cho các bạn khá nhiều trải nghiệm đáng nhớ luôn đó. Sau 20 phút leo trèo cuối cùng tụi mình cũng đến nơi. Khung cảnh hiện ra trước mắt tụi mình thật sự hùng vĩ và hoang sơ, thiên nhiên thật kì diệu. Cảm giác đứng giữ núi rừng và thiên nhiên rất lạ, bao nhiêu lo toan cuộc sống dường như biến mất. Tụi mình vui chơi checkin xong xuôi thì bữa trưa của tụi mình cũng được làm xong, trưa nay tụi mình ăn gà nướng. Gà được tẩm ướp vừa miệng ăn chung với loại nước chấm đặc biệt chỉ riêng chỗ tụi mình ở mới có. Ngồi ăn giữa thiên nhiên quả thật là một trải nghiệm đáng nhớ.

Ăn uống tắm suối xong thì cũng đã 11h30, tụi mình lên đường quay trở lại nhà nghỉ ăn thêm cháo gà và chuẩn bị đồ đạc trả phòng. 12h00 tụi mình lên xe trở về lại Biên Hoà. Trên đường sẽ ghé lại cho các bạn mua đặc sản Ninh Thuận về làm quà như Nho khô, Nho tươi, Mật nho hay rượu nho.

20h00 tụi mình có mặt tại BH, kết thúc chuyến đi đầy trải nghiệm mới lạ. Tạm biệt Vĩnh Hy, tụi mình lại quay lại cuộc sống thường ngày. Hẹn một ngày không xa sẽ quay lại thăm Vĩnh Hy nhé. Tổng thiệt hại của chúng mình tầm 1tr700/ người chưa tính ăn vặt linh tinh nha.

Nguồn: Tiểu Yếnn

Xem thêm các bài viết:

Chỉ 1,5 triệu, cô nàng 9X có 2 ngày vui “tới bến” tại thiên đường biển Vĩnh Hy
Những điểm du lịch miền Trung nên đi trước mùa Hè
Cù Lao Xanh – Bình Định điểm đến hấp dẫn mùa hè
Phát hiện homestay ‘tựa sơn hướng thủy’ siêu đẹp trên đảo Bình Hưng
Ăn gì, chơi gì ở Vịnh Vĩnh Hy?
Hướng dẫn chi tiết đường đến tiên cảnh Vĩnh Hy

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index