Điểm đếnReviewThế Giới

Xin chào Thượng Hải – 9 ngày phiêu lưu kí thành phố nửa cổ kính trầm mặc, nửa hiện đại tột bậc

5
(4)

Thượng Hải là một thành phố xinh đẹp với một nửa bờ cổ kính, một nửa bờ hiện đại, khung cảnh lung linh đến nao lòng. Là một thành phố với những con người hiếu khách. Là một thành phố sạch sẽ của sự sạch sẽ. Là một thành phố cũng rất gì và này nọ.

Xin chào Thượng Hải – 9 ngày phiêu lưu kí thành phố nửa cổ kính trầm mặc, nửa hiện đại tột bậc

Chuyến đi của tụi mình tự túc hoàn toàn, tổng chi tiêu tầm 40 triệu/ 2 người/ 3 tỉnh. Bây giờ mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm về chuyến đi Thượng Hải trước cũng như vài thất bại sương sương trong việc chọn vé của tụi mình

Thật ra thì bọn mình mua vé khứ hồi từ Hà Nội đi tỉnh Trường Sa, mục đích là để check in Phượng Hoàng Trấn, vé xong xuôi hết thì 2 bạn trẻ lại chuyển hướng muốn đi Thượng Hải, vì tận 9 ngày tự túc không ai quản thời gian nên cả hai cứ thế mà đi. Bởi vậy nếu các bạn muốn đi đâu thì xác định kĩ để chọn điểm xuất phát trước cho đỡ mất thời gian cũng như kinh phí di chuyển nhé. Đừng chuyển hướng như lật bánh tráng như tụi mình!

Công tác chuẩn bị

– Vé máy bay
– Visa: mình là người Đà Nẵng, làm Visa dịch vụ mất khoảng $110/1 bạn. Mất tầm 1 tuần để gửi Visa ra Hà Nội và đợi kết quả gửi về. Nhưng các bạn đừng lo, Đà Nẵng bây giờ chính thức có chỗ để làm Visa rồi. Không phải mất công gửi giấy tờ ra vô Hà Nội.
– Tiền – yếu tố tất yếu trên tất cả các yếu tố. Đổi tiền RMB nha, hoặc các bạn không muốn cầm nhiều tiền mặt thì làm thẻ Visa hoặc Master Card để chi tiêu. Trung Quốc không xài tiền mặt nhiều đâu mọi người ạ. Thanh toán tiền qua app WeChat, Alipay, thẻ ngân hàng.
– Quần áo – nên xem thời tiết trước khi đi để chuẩn bị đồ bung lụa
– Thuốc men lúc khẩn cấp

Vì là chuyến đi tự túc nên bọn mình đọc rất nhiều bài review trước của các bạn tiền bối, các bạn ấy viết là “Trung Quốc dơ không có giấy nên cầm theo giấy vệ sinh, đồ ăn vừa nhạt vừa dở, khó ăn” . Cuối cùng sang đến nơi tụi mình cầm bao nhiêu giấy là cầm về lại bấy nhiêu giấy, giấy every where, đường phố sạch sẽ. Đồ ăn thì ngon lành cành đào. Chắc cũng có thể là do các bạn đi tour nên không được tự khám phá hết các tiệm ăn đông đúc tại Trung Quốc. Tin mình đi, đồ ăn Trung Quốc ngon lắm luôn í, nào sủi cảo, nào mì bò, nào tàu hủ,… quan trọng là Trà sữa, ahiuhiu, ngon xỉu, không quá ngọt, quá béo (phù hợp cho người muốn giảm béo) mà hương vị vẫn thơm ngon, trân châu vẫn mềm mại vừa đủ để cảm nhận nên thử các bạn ạ.

Mình dành khoảng 4 ngày 3 đêm tại Thượng Hải, một phần là để tham quan thành phố phồn vinh bậc nhất tại đất nước này, một phần là cả hai muốn xem và cảm nhận nhịp sống của người dân ở đây ra sao và như thế nào. Khách sạn mình book ở đây rơi vào tầm 1600 tệ/4 đêm. Zhen Yue Hotel là tên khách sạn, phòng sạch sẽ, mọi thứ ok, bữa sáng ngon, nhiều sự lựa chọn, khách sạn này có 1 điểm đặc biệt là không có tủ lạnh, không có minibar. Trả phòng chỉ cần đưa key cho lễ tân là mọi thứ coi như xong. Nhỏ bạn thích quá trời, cứ khen ở đây bếp nấu bữa sáng ngon.


Một vài địa điểm bọn mình lui tới ở Thượng Hải

Bến Thượng Hải: bọn mình check in cả ngày lẫn đêm, đẹp lắm mọi người ạ, ảnh mình đăng không lột được hết vẻ đẹp của ẻm đâu. Xinh xẻo, cảm nhận một chút gì đó cổ kính của nó trên bờ sông trong lòng một thành phố hiện đại. Ban ngày thì người người đến thưởng ngoạn, đi dạo rồi quay phim săn ảnh, khá tập nập. Đêm xuống thì bạn ấy lại lung linh huyền ảo dưới ánh đèn của thành phố, cảm nhận ẻm đẹp một cách kiêu sa, gây mê hoặc người nhìn. Hoà cùng dòng người ở đây tâm trạng trở nên xốn xang hẳn, bọn mình thi nhau quay lại cảnh đẹp, người thì gọi cho người thân để người nhà thấy được bến Thượng Hải lịch sử này, người thì chọn một góc ngồi canh góc vắng 1 xíu người để chụp trọn khoảnh khắc ảnh. Nói chung là bến đẹp, quá đẹp, rất đẹp và vô cùng đẹp.

Yu Garden: Du hành ngược thời gian khi bước qua cổng một trong những khu vườn cổ điển sang trọng bậc nhất tại Thượng Hải và tìm đến một thế giới tĩnh lặng của những bụi tre, những hồ cá chép và vọng lâu thời Minh. Bọn mình đến đây lúc trời vừa chợp tối, cả một bầu trời tuổi thơ khi xưa xem phim Trung Quốc như ùa về, các toà nhà cổ kính đan xen nhau, có cây cầu bắt ngang qua sông, có cả một hồ cá chép. Xa xa lại có tiếng đàn của một chị mỹ nhân ngồi trên thuyền đánh đàn cổ, lãng mạn hết sức.

Madame Tussauds Shanghai: Là 1 trong những bảo tàng sáp xuất hiện sớm nhất trên thế giới với rất nhiều bức tượng sáp như thật, tỉ lệ 1:1 của những người nổi tiếng với đa dạng các lĩnh vực trên toàn thế giới. Cảm nhận của mình khi đến đây rất thích thú, tượng được khắc tạc như người thật, nhiều lúc nhìn không kĩ còn sợ bị nhầm. Xịn sò, tượng sáp người nổi tiếng ở Trung, Hàn, Mỹ, ngoài ra còn có cả một thế giới cổ tích cho các bạn nhỏ. Bạn nào thích chụp hình với Quàng Thượng, Thái Hậu gì cũng có tuốt.

Phố Nam Kinh – Trung Hoa đệ nhất lộ ở Thượng Hải: Được mệnh danh là “Con đường Giai nhân”, nơi cứ đi một bước lại được nhìn ngắm mỹ nhân. Thật vậy, là một trung tâm mua sắm sầm uất, xa hoa của thành phố, đường Nam Kinh cũng là nơi có tần suất xuất hiện thường xuyên của các thiếu nữ Trung Quốc thời thượng, có gu thời trang vô cùng phong cách, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần kiêu kỳ. Phố Nam Kinh chỉ dài 5,5km nhưng rộng thênh thang, đi không thấy mệt đâu nha, vì dọc 2 bên phố là cả một thế giới mua sắm và ăn uống rất xinh đẹp, ahiuhiu, thích lắm cơ, đến đây chỉ có mức tò mò từng tiệm chứ không ai dửng dưng mà đi thẳng đâu. Đồ hiệu thì cũng không cần qua Âu, qua Mỹ, ở đây cân tất, gì cũng có.

Phải nói rằng Lily rất thích Thượng Hải, ban đầu chỉ thích qua đây để đi Phượng Hoàng Trấn nhưng ngờ đâu anh Phượng Hoàng là người đến sau, lỡ thương anh Thượng Hải mất rồi, hahaha, chắc chắn mình sẽ đến thành phố xinh đẹp này lại một lần nữa trong dịp tới. Cảm giác không bị hoài phí chuyến đi của mình, cả về kinh tế lẫn tinh thần, học được nhiều thứ hay ho, cảm nhận được nhịp sống vội vã tất bật của con người ở đây, cảm nhận được vẻ đẹp yêu kiều của bến Thượng Hải. Được tự khám phá và được ăn nhưng món ăn ngon, quan trọng là nghe, nhìn, thấy.

Theo Lily Trần

Xem thêm bài viết

Hướng dẫn đường đi đến Phượng Hoàng Cổ Trấn
Du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn – điểm đến không thể bỏ qua
Có gì vui ở Phượng Hoàng Cổ Trấn?
Check in Thành Cổ Lệ Giang – tiên cảnh của Trung Quốc
Hướng dẫn đường đến Lệ Giang cổ trấn – cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc
Thành cổ Lệ Giang – điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Trung Quốc

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 4

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close