Điểm đếnReviewThế Giới

BAGAN – MANDALAY – YANGON – Trải nghiệm 5N4Đ chuyến đi kỉ niệm 14 năm của 2 cô bạn thân

Hi cả nhà, đầu tháng 12 vừa rồi chúng mình vừa có chuyến đi thú vị đến Burma/Myanmar. Vì là lần đầu đi nước ngoài tự túc nên mình đã đọc gần như hết tất cả các review để có sự chuẩn bị tốt nhất, hy vọng những trải nghiệm của chúng mình trong chuyến đi này có thể giúp ích cho các bạn.

BAGAN – MANDALAY – YANGON – Trải nghiệm 5N4Đ chuyến đi kỉ niệm 14 năm của 2 cô bạn thân

Ngày 1:
Chúng mình bay lúc 16h30 và đến sân bay Yangon lúc 18h10, thủ tục nhập cảnh vô cùng đơn giản. Vì là khối Asean không cần visa nên chúng mình cũng chẳng cần viết tờ khai nhập cảnh Myanmar luôn, cầm hộ chiếu qua cửa hải quan nhập cảnh cho họ đóng dấu là xong. Sân bay ở đây bé hơn Nội Bài nhiều nên không sợ lạc đâu.

Myanmar phạt khách nước ngoài một tháng tù vì bay drone
Xuất gia báo hiếu, nghi lễ quan trọng nhất đời người ở Myanmar
Vi vu khắp châu Á cùng đôi bạn thân trong phim ‘Friendzone’
Review du lịch Myanmar: BAGAN – MANDALAY – INLE LAKE – YANGON siêu chi tiết

Bằng cách nào để khám phá Myanmar trong 6 ngày 5 đêm chỉ với 7 triệu đồng?

Lúc ra nhìn thấy rất nhiều bác tài xế đứng chào mời khách đi taxi, ai nấy đều mặc váy longyi trông ngộ ghê. Họ còn nhai trầu nữa nên nếu ai nhìn không quen sẽ hơi giật mình tí hehe lấy đồ ra sảnh việc đầu tiên chúng mình làm là ĐỔI TIỀN, vì đã đọc review rất nhiều trước khi đi nên chúng mình đổi tiền Việt ra USD từ Việt Nam rồi.

Nhìn sang góc bên phải sảnh có 3 quầy đổi tiền, thấy quầy có mức đổi tiền cao nhất là chúng mình vô (ngày hôm đó chúng mình đổi tỉ giá Usd và Kyats là 1=1508). Và đương nhiên cũng giống như những bạn đã đi về review, tiền có nếp gấp là họ không nhận. Chúng mình đổi 2 tờ 100usd, có 1 tờ khá phẳng chỉ hơi quăn góc tẹo, họ soi rất kĩ tờ tiền sau đó bấm máy tính auto tự giảm tỉ lệ chuyển đổi còn 1480. Chúng mình hỏi thì họ chỉ chỉ vào nếp gấp ở giữa tờ tiền (eo ơi thế mà cũng nhìn ra). Ok chấp nhận. Đến tờ thứ 2 mới tinh phẳng lì họ vẫn auto giảm xuống còn 1503 trong khi tỉ giá trên bảng điện tử là 1508. Chúng mình hỏi lần nữa thì họ nói tiếng Anh mix tiếng Myanmar thì ai mà hiểu được.

Ananda Pagoda

Sau khi đổi xong mua sim trong sân bay rồi đi taxi ra bến xe bắt xe đi Bagan thêm cả mua ít hôm qua mang lên xe cũng chưa hết 100usd cơ. Nên khuyên bạn nào cũng đi 1-2ng lịch trình như chúng mình thì có thể đổi trước 100usd ở sân bay sau đó ra Bank đổi Ok hơn đó nha.

Ra ngoài cửa là bắt taxi đi ra bến xe Aung Mingalar, search Grab giá 9-10k kyats. Hỏi trực tiếp thì họ báo 10k, chúng mình mặc cả xuống còn 8k. Hôm chúng mình đi bác tài đi đường tắt nên đi khá nhanh, dù tắc đường nhưng tầm 20′ là đến bến xe rồi. Nếu đi đường thẳng thì khoảng tầm 40′ cơ. Tiện chúng mình nói chuyện với bác tài và hỏi giá đặt xe đi tham quan Yangon sau đó đưa ra sân bay đi về vào ngày thứ 5. Giá bác báo 40k kyats. Bác bảo nếu book xe đi tham quan 1 tiếng là 10k, 2 tiếng là 20k…(nói gì nữa không hiểu).

JJ Express

Đến bến xe bác tài tận tình chỉ cho chúng mình đến văn phòng của hãng xe JJ vì chúng mình có nói chuyện là đi hãng này. Nhìn bề ngoài thấy xe xịn phết, lên xe đúng là xịn thật. Giá vé tính ra có hơn 300/vé mà đi 10 tiếng đồng hồ (rẻ thế nhỉ). Chưa lên xe thì có 2 cô tiếp xinh xắn nhỏ nhắn nhắc nhở đến giờ rồi lên xe đê các má ôi, lên rồi thì được phát đồ ăn nhẹ và chăn, có sẵn 1 chai nước lọc, lại còn mời uống coca or orange nữa. Ghế ngồi thoải mái, đệm chân êm ái. Xe dừng đỗ nghỉ ngơi vệ sinh 2 lần lúc 11h đêm và 3h sáng.

Nhiệt độ ngoài trời thời gian này buổi tối tầm 25 độ C, trên xe tầm 21-22 độ nên không quá lạnh. Trên xe có chăn mỏng rồi nên khuyên các bạn sợ lạnh thì lấy thêm khăn hoạ tiết to hoặc mang 1 áo khoác gió mỏng đi là ok (chúng mình đọc review thấy các bạn bảo trên xe lạnh lắm với siêu lạnh làm mỗi đứa mang áo khoác dày đi cuối cùng chỉ cất trong vali).

Ngày 2:
Chúng mình đến bến xe Bagan lúc 5h20, và bởi vì đã liên hệ với bạn U Kyaw Ko Lunn nên chúng mình không hề có kế hoạch trước gì cho Bagan cả. Chỉ lưu lại một vài bức ảnh đẹp thấy trên fb hoặc insta chụp tại Bagan và đưa cho bạn ấy xem, bạn ấy sẽ nói có đến chỗ đó được hay không. Vì sao không? Bạn ấy bảo năm 2016 có 5 người nước ngoài đến du lịch tại Bagan do trèo lên chùa nên đã ngã tử vong, do vậy Chính phủ đã cấm một số nơi không được trèo lên đó để chụp ảnh. Ngoài ra bạn ấy còn đưa chúng mình đi ăn uống ở những địa chỉ lịch sự, view đẹp, giá cả hợp lý. Thật sự chuyến đi Myanmar này mình thấy may mắn và hài lòng nhất là gặp được bạn ấy, vừa làm tài xế vừa làm tourguide vừa làm photographer cho chúng mình. Bạn ấy nói mới đầu tư 1 ẻm máy cơ để chụp ảnh cho khách được 1 tháng thui, nhưng mình thấy bạn ấy chụp rất Ok và hiểu ý khách hàng.

Sau khi đón chúng mình muốn đi ngắm bình minh luôn nhưng do cô bạn đi cùng mình hơi mệt và say xe nên chúng mình về khách sạn cất đồ. Rất tuyệt là ks đồng ý cho chúng mình check in sớm, thu xếp phòng và đưa chìa khoá cho chúng mình luôn mà không thu phụ phí gì hết. Khách sạn view đẹp, có rooftop buổi sáng vừa ăn sáng trên đó vừa ngắm bình minh và khinh khí cầu luôn. À mà cminh còn được mượn longyi và xe đạp miễn phí tại khách sạn nữa hihi, khách sạn cũng hỗ trợ đặt vé xe từ Bagan đi Mandalay lun nha.

6:15 chúng mình rời khách sạn đi ngắm bình minh, đến nơi thì muộn. Mặt trời đã lên, khinh khí cầu đã bay cao. Nhưng bởi vì quang cảnh thoáng đãng, nét cổ kính và lần đầu tiên thấy tận mắt khinh khí cầu đã khiến cminh phải Ồ lên phấn khích. Chụp vài bức ảnh thì nắng đã lên khá cao, chúng mình di chuyển đến 1 ngôi đền gần đó để chụp ảnh, sau đó đi ăn sáng.

Những nơi chúng mình đã đến tham quan tại Bagan

Shwesandaw Pagoda
Ashin Arahan Monastery (nơi chúng mình ngắm bình minh lè)
Pyatthetgyi Pagoda
Nan Myint Tower (ăn sáng ở đây là đồ Thái và Trung Quốc. Có thể ngắm bình minh từ toà tháp này)
Fantasia Garden (ăn trưa tại đây view sông đẹp dễ ngủ quên do gió mát hiu hiu chim hót liu riu)
Lemyethna Temple
Nyaung U Golf road (đường đi tới chỗ tập kết và thả khinh khí cầu đó, chụp ảnh hàng cây ở đây rất đẹp).
Bu Phaya (nơi ngắm hoàng hôn trên sông)

Ngày 3:
Sáng hôm nay chúng mình tiếp tục đi ngắm bình minh, mặc dù đã hẹn dậy lúc 05:30 đến 05:45 chúng mình mới ra khỏi khách sạn. Đầu tiên chúng mình đi ngắm khinh khí cầu ở Nyaung U Golf Club với cự li rất gần, chưa bao giờ trong đời mình được nhìn tận mắt khinh khi cầu lớn đến như vậy. Sau đó tiếp tục đi ngắm bình minh, tiếng chim hót rộn ràng chào đón ánh nắng bình minh đầu tiên trong ngày. Xa xa là những chiếc khinh khí cầu xanh đỏ vàng, Bagan đẹp yên ả!

Ngắm bình minh đến 7h hơn thì chúng mình về khách sạn ăn sáng trên tầng thượng, vẫn còn nhìn thấy khinh khí cầu ở xa xa. Đồ ăn ở khách sạn không nhiều nhưng mình nghĩ không thể đòi hỏi 1 nơi như Bagan phải tiện nghi như Hà Nội được. Sau đó chúng mình về phòng và cbi để di chuyển ra chùa Ananda, bên ngoài chùa đẹp lắm mng đứng góc nào chụp cũng deep lắm luôn.

Ananda Pagoda

Chúng mình tham quan đến 11:30 thì về khách sạn check out sau đó di chuyển ra bến xe bắt xe đi Mandalay lúc 2 giờ. Đến bến xe trước hẳn 1 tiếng, mà bạn Kyaw Ko còn vào quán nước ngồi đợi chúng mình check vé check thông tin Ok rồi xe lăn bánh rồi mới yên tâm về nhà cơ. Nhiệt tình thật sự í!

Đến bến xe Mandalay lúc 6h tối, book grab về KS Nova. KS phòng hơi bé nhưng sạch sẽ và trang trí hợp lý. Chúng mình ăn tối tại Hotpot Garden, đây là nơi bạn mình người Myanmar gợi ý tới. Bạn nào ăn được nhiều và muốn cung cấp vitamin sau mấy ngày bêu nắng hít bụi thì tới đây nhé. Ăn kiểu buffet cả lẩu và nướng, full option từ thịt bò, gà, lợn, hải sản đến rau, nấm, ngô nhúng lẩu lại đá sân sang cả chè, bánh, kem và thức ăn xào nấu sẵn. 2 đứa ăn chúng mình đi ăn khá muộn lúc hơn 8h tới 10h kém họ cbi đóng cửa mới về mà rẻ dã man 11k chạt/người.

Ngày 4:
Sau mấy ngày dậy sớm ngắm bình minh thì 2 đứa chúng mình ngủ 1 giấc thật đã, 7h kém mới dậy. Lần mần 9h mới lên ăn sáng trên tầng ăn của KS.
10h kém xuất phát đi tham quan các điểm nổi tiếng của Mandalay. Chúng mình gọi Bác tài xế Grab mà cminh đã book trên app đi ăn lẩu tối qua, vì sim mình hết tiền không gọi được nên nhờ lễ tân gọi và hỏi giá đi tham quan điểm khu Royal Place, Kuthodaw, Sandamuni, Mingun cầu Ubein giá 50.000 kyats (mình hỏi lễ tân thì họ bảo giá tốt đấy vì đi khoảng 1 tiếng đồng hồ ra khu Mingun ở ngoại thành đã mất 45.000kyats rồi). Bác tài xế rất nhiệt tình dẫn mình đi mua vé, giới thiệu các điểm (dù mình không hiểu lắm) và rất thân thiện.

Sandamuni Pagoda
Kuthodaw Pagoda

Lúc về KS check out có hẹn bác đón lúc 1:30, thế nào lại không để ý thời gian nên 2:00 mới xuống thấy Bác chờ và cười rất tươi khi chúng mình xin lỗi. Một điểm cộng to đùng dành cho Bác là lúc chụp ảnh ở Mingun rất mải mê nên đã nhờ Bác giữ túi xách cho, nghĩ lại thấy hơi hốt vì hộ chiếu và tiền đều trong túi. Nhỡ mà Bác đi mất thì 2 đứa xác định luôn. Nhưng Bác cẩn thận cất túi vào xe và ngồi chờ đến 4h hơn thì vội gọi vì sợ nhỡ thời gian ngắm hoàng hôn trên cầu mất (cuối cùng nhỡ thật). À lúc ra khỏi chùa có mấy bà cô ngồi đấy chỉ đôi dép của mình và bảo 1000 ks í nói phải trả tiền trông dép, rất may lúc đó mình không cầm ví nên bảo ra xe lấy, ra xe hỏi bác tài thì bác bảo Không phải trả nên là mọi người lưu ý đi các chùa ở Myanmar đều phải bỏ dép, nếu có giá thì để ở giá nhưng không phải nộp tiền trông dép hay gì liên quan đến dép đâu nhé.

Cầu U Bein đông thật là đông, khi đến thì hoàng hôn vừa lặn nên chúng mình chen trong biển người đi khoảng trăm mét là quay lại vì toàn thấy người là người không à, lúc quay về đầu cầu thấy bên dưới chân cầu có xe bán kem dừa thế là mỗi đứa làm 2 bát lun giá rẻ 1000 kyats/bát. Kem ngon ngọt và rất nhiều dừa, đặc biệt là đựng trong quả dừa đã nạo và phơi khô vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường (Ước gì Việt Nam mình có những chỗ bán kem dừa thế này).

Ngày 4:
Đến bến xe 2 đứa vừa ngủ dậy sau 1 đêm chập chờn, đang uể oải thì bị xuống xe. Lúc lấy đồ thì rất nhiều tài xế chạy đến hỏi, do đt hết tiền không gọi được cho Bác tài ở ngày 1 chúng mình chọn đại một Bác hỏi đi những điểm này sau đó đưa ra sân bay thì hết bao nhiêu tiền. Bác đó báo 50.000 kyats, do mình đã hỏi giá từ ngày 1 với bác tài đưa chúng mình từ sân bay ra bến xe rồi (giá 40.000 kyats) nên mình trả giá xuống 30.000 kyats, nói chuyện qua lại 1 lúc thì đôi bên đồng ý giá 35.000kyats. Vì tiếng Anh của Bác không ổn lắm và xe cũng cùi nên mình không recommend về Bác.

Nơi đầu tiên chúng mình đến là chùa nổi tiếng nhất của Yangon, chùa Vàng. Chùa đẹp và rộng lắm, nghe tiếng chuông gió trên đỉnh tháp thấy tâm trạng phấn chấn hẳn. Tuy nhiên do chưa ăn sáng nên chúng mình hơi oải và di chuyển ra khu China Town luôn. Vì khá mỏi chân nên cminh đi mấy ngõ trong khu China Town thôi sau đó vào ăn mì trộn ở ngay gần cửa hàng Teatime, bonus thêm cốc trà sữa Teatime lun. Ngồi nghỉ ngơi ở đó khoảng 1 tiếng, chúng mình đi qua chùa Sule để đến chợ Bogyi thăm thú. Vào chùa Sule giá 8000 ks/người và mình thấy ở ngoài chụp đẹp hơn đó, nếu bạn nào không có nhu cầu đi lễ mà chỉ muốn chụp ảnh check in thì đứng ngoài gần chùa chụp là Ok.

Chùa Vàng ở Yangon

Chợ Bogyi thì giống như chợ Đồng Xuân của mình í, rất nhiều cửa hàng bán đồ trang sức, phụ kiện tóc tai, quần áo vải vóc… Lúc này chúng mình thấy khá mỏi chân nên không đi thêm chùa nữa mà nhờ bác tài đưa ra quán foot massage ở chân cầu vượt và tận hưởng mấy ngày đi bộ trèo leo chụp choẹt. Sau đó chúng mình ăn trưa ở quán cơm bụi gần đó và di chuyển ra sân bay. Trong sân bay gần cửa kiểm soát có 1 cửa hàng food and cake khá rẻ và nhiều đồ, có thể mua đồ ăn làm quà ở đó nha.

Ơn giời chuyến đi tự túc lần đầu tiên của chúng mình gặp được toàn người tốt, nên cảm nhận của mình về Myanmar rất đặc biệt. Ví dụ như sau:

  • Việt Nam 20-25 năm trước thế nào thì Myanmar hiện tại đang như vậy. Đàn ông đàn bà nhai trầu nhổ toèn toẹt bất cứ đâu. Mình đã thấy những chiếc xe ca chở khách không kính phụ (mà ngày xưa chúng mình hay gọi xe chở lợn í), những chiếc ô tô đời cổ vẫn đang được thịnh hành, những chiếc xe máy lắp 2 xẻng có giòong đằng trước…
  • Người dân Myanmar nhiệt tình thân thiện. Đây là lần đầu tiên đi nước ngoài tự túc nên mình khá lo vì tiếng Anh cũng cơ bản thôi không lưu loát lắm (thế mà sang đây vẫn thành tốt) nhưng thái độ của người dân nơi đây khiến mình rất thoải mái. Mình nghĩ chính bởi nhịp sống chưa thật sự hiện đại và phát triển nên người Myanmar vẫn giữ được sự chân thành thật thà đáng mến này.
  • Tiếng Anh của người Myanmar rất ngộ. Khi mình nói Im from Vietnam, có vài người sẽ không hiểu lắm. Nhưng nếu nói Im from Vi en na (Vi ên na) thì họ sẽ Oh yeah Vi en na. People họ gọi là Pi pe, Day và Time họ nói hơi lơ lớ giống nhau luôn.
  • Đồ ăn hơi giống Ấn Độ. Có nhiều bạn review đồ ăn khó ăn/ không ngon. Cái này tuỳ vào khẩu vị của mỗi ng và tuỳ quán ăn mà mng đến. Cá nhân mình dễ ăn nên mình thấy ăn được, khá cay nhưng không đến mức khó ăn. À các quán cơm bụi đều có lạc rang muối và rau xào nên nếu các bạn không ăn được món mặn họ nấu thì cứ chơi cơm lạc nhé. Về đồ uống thì sang đây chủ yếu thấy họ bán nước dừa và nước mía. Dừa quả đùng và nước nhạt, à đặc biệt có dưa hấu quả cực to nhé. Nước mía ngon mọi người nên chọn quán có mía tươi vì nhiều nơi để lâu héo mía mà ruồi bu nhiều lắm.
  • Bagan cổ kính, thưa thớt người. Mandalay nhẹ nhàng, vừa yên ả vừa sôi động. Yangon hiện đại với khá nhiều toà nhà cao tầng, tắc đường.
  • Điều cuối cùng là về những tấm ảnh đẹp. Hãy mang hết những đồ sặc sỡ nhất mà bạn có và toả sáng tại Myanmar. Cùng với những trải nghiệm và những tấm ảnh chụp tại 3 nơi: Bagan, Mandalay và Yangon thì tóm lại là Thật tuyệt vời!

Myanmar có 4 nơi nổi tiếng để đến du lịch: Bagan – Inle – Mandalay – Yangon. Cứ tính thế này 2 chỗ là 4 ngày, còn 3 chỗ 5 ngày như cminh là lịch hơi căng đó. Tuỳ kế hoạch bạn thích thảnh thơi tận hưởng hay là đi hết cho biết thì sắp xếp nhé.

Tỉ giá: Đổi tiền Việt sang Usd ở nhà trước rồi sang Myanmar đổi tiền Kyats (Chạt)
1 usd = 23.340 Vnd
1 usd = 1503 Ks
Chia ra thì 1000 Ks = 15.500 Vnd

Shwesandaw Pagoda (Bagan)

Xe bus: Chúng mình chọn hãng mà mng review tốt nhất là hãng JJ Express. Vì đi 2 người thôi nên không book trước qua app mà ra bến xe vào văn phòng JJ để đặt. Nếu bạn muốn được chọn ghế ngồi đầu thì book trước qua app và thanh toán bằng thẻ Visa/Master
Yangon-Bagan: 19usd/người = 55100 ks (10 tiếng đến nơi)
Bagan-Mandalay: 7usd/người = 20300 ks (4 tiếng đến nơi)
Mandalay-Yangon: 55100ks giống chuyến đầu (10 tiếng).

Sim + 3g: Mình chọn sim Mytel gói 3GB giá 5000Ks dùng suốt đến hôm về ra sân bay là hết sạch 3g và không gọi được điện thoại.

Vé vào tham quan ở Myanmar
Bagan:
vào đến nội thành là nộp 25000ks/người đến chùa nào cũng được. Giữ vé để giơ ra khi có người yêu cầu check.
Mandalay: Các khu chùa trong nội thành bạn mua 1 vé là được đi hết 10000 ks/người. Ngoại thành khu Mingun giá 5000 ks/người (dành cho khách nước ngoài).

Thanh xuân tuổi trẻ nếu có cơ hội nên đến Myanmar ít nhất 1 lần. Du lịch chính là để khám phá cuộc sống, vậy nên hãy đi khi trái tim bạn muốn đi!

Theo Thuy Vi

Xem thêm bài viết

Myanmar phạt khách nước ngoài một tháng tù vì bay drone
Xuất gia báo hiếu, nghi lễ quan trọng nhất đời người ở Myanmar
Vi vu khắp châu Á cùng đôi bạn thân trong phim ‘Friendzone’
Review du lịch Myanmar: BAGAN – MANDALAY – INLE LAKE – YANGON siêu chi tiết

Bằng cách nào để khám phá Myanmar trong 6 ngày 5 đêm chỉ với 7 triệu đồng?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close