Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Cùng Em lang thang Hà Giang “4 ngày 4 đêm” với “5 triệu 5 trăm”

Kết thúc chuyến đi mọi thứ ở Hà Giang đều thật tuyệt vời, từ thiên nhiên núi non bao la hùng vĩ, đến những cung đường đẹp tựa tranh vẽ, cảm giác được bao quanh bởi thiên nhiên thật dễ chịu, những bản làng yên bình, mộc mạc mang đậm bản sắc của mỗi dân tộc, những đứa trẻ vùng cao hồn nhiên ngây thơ thuần khiết như những bông hoa dại, rồi đồ ăn cũng rất rất ngon..Nhất định tụi mình sẽ quay lại nơi đây thêm nhiều lần nữa… Mọi người còn chần chừ gì mà không đến khám phá vùng đất tuyệt vời này…
“Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài
Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài”

Cùng Em lang thang Hà Giang “4 ngày 4 đêm” với “5 triệu 5 trăm”

Di chuyển

Tụi mình di chuyển từ Hà Nội lên Hà Giang bằng xe Bằng Phấn limousine giường nằm – giá vé 550k/lượt/2 người (cabin đôi) – Xe mới + sạch, cabin đôi riêng tư, ghế có chế độ massage rất oki. Đi chuyến 1h30 chiều từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đến khoảng 8h30 tối tới Hà Giang, xe trả trước cửa Giang Sơn Hostel. Lượt về thì mình đi chuyến 9h30 tối từ Hà Giang về tới Hà Nội khoảng 4h sáng.

Lưu trú

Vì đi Hà Giang các điểm cách xa nhau nên mỗi đêm tụi mình sẽ ở 1 chỗ, đặt phòng liên hệ qua sđt của các homestay.

  • Đêm đầu ở Tp.Hà Giang – Giang Sơn Hostel: 150k/đêm (phòng riêng).
  • Đêm thứ 2 ở bản Lao Xa (Sủng Là – Đồng Văn) – Nhà Cổ Lao Xa Homestay Hmong: 200k/2 người (phòng tập thể).
  • Đêm thứ 3 ở bản Lô Lô Chải (Lũng Cú – Đồng Văn) – Xuyến Tâm Homestay: 300k/đêm (phòng riêng/wc chung).
  • Đêm thứ 4 ở Phố cổ Đồng Văn (thị trấn Đồng Văn) – Nhà cổ Homestay 1925: 250k/đêm (phòng riêng/wc chung).
Mã Pí Lèng

Thuê xe máy

Tụi mình thuê xe máy ở Giang Sơn Hostel – Giá xe: 180k/ngày (có bao gồm áo mưa, ủng đi mưa, túi bọc balo, găng tay, gác baga, dây cao su buộc đồ) – Xe mới + khoẻ + chạy đèo êm, các bạn nhân viên sẽ hướng dẫn buộc đồ và hỗ trợ buộc chắc đồ trước lúc di chuyển cho mình. Có dịch vụ trả xe ở các điểm xa như Đồng Văn, Mèo Vạc,.. Ngoài ra khi thuê xe nếu có nhu cầu các bạn sẽ được nghỉ miễn phí ở phòng dorm và sử dụng phòng tắm wc tập thể. Trên đường đi các cây xăng cách xa nhau nên mọi người nên đổ đầy bình để không lo hết xăng giữa đường nha.

Đi Hà Giang nhìn phượt thủ hẳn

Thời tiết

Tụi mình đi vào đầu tháng 11, đang là thời điểm đẹp nhất để đi Hà Giang, các cánh đồng hoa Tam giác mạch lúc này đang nở rộ rất đẹp. Thời tiết mát mẻ không quá lạnh, khô ráo ít mưa nên sẽ không gây khó khăn cho việc chạy xe máy đường dài, ban ngày khoảng 18-23 độ / ban đêm và sáng sớm lạnh hơn khoảng 10-15 độ tuỳ khu vực.

Dốc Thẩm Mã cùng em bé dân tộc

LỊCH TRÌNH “4 NGÀY 4 ĐÊM”

Đêm đầu

Sau gần 7 tiếng di chuyển từ Hà Nội thì 8h30 tối tụi mình đã có mặt tại Hà Giang, xe trả trước cửa Giang Sơn Hostel nên rất tiện, sau khi cất đồ nhận phòng riêng, mình được bên GS cho nhận xe máy luôn từ tối để đi ăn và mua đồ.

Ghé ăn Xiên nướng ở quán nướng dọc đường Nguyễn Trãi, cách GS Hostel khoảng 1,5km. Xiên nướng ngon + nhiều loại (170k/2 người).

Vì đi Hà Giang cần chạy xe máy quãng đường dài nên tụi mình chọn đi chuyến sớm từ Hà Nội để tới Hà Giang là buổi tối sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và ngủ lấy sức cho sáng hôm sau bắt đầu cuộc hành trình “4 ngày – 370km”.

Bãi Đá Địa Hình Mặt Trăng Sả Phìn.

Ngày 1

6h30 sáng dậy sớm trả phòng rồi nhờ các bạn nhân viên buộc đồ thật chắc chắn để bắt đầu di chuyển. Ăn sáng tại Bún Vịt Làng cách GS Hostel 1km (70k/2 người). 8h30 sáng bắt đầu xuất phát từ Cột mốc số 0 Hà Giang. 9h30 sáng tới Cổng Trời Quảng Bạ dừng chân nghỉ ngơi. 12h trưa tới Yên Minh, nghỉ ngơi ăn trưa tại Quán cơm phượt Cường Thu (120k/2 người), cơm ngon + nhiều món. 2h chiều tới Dốc Thẩm Mã chụp hình cùng các em bé dân tộc, tụi mình đi vào chủ nhật nên có rất nhiều bé ở đó. 3h chiều chụp hình ở Vườn hoa tam giác mạch Phố Cáo (vé 10k/1 người), đây là một trong những vườn tam giác mạch có view đẹp nhất Hà Giang.

Vì dọc đường vừa đi tụi mình vừa quay cảnh + chụp checkin và dừng nghỉ ở nhiều đoạn, + thêm những đoạn đường đèo khó đi và đang sửa chữa phải chờ đợi để qua được nên thời gian di chuyển lâu hơn dự định.

Khoảng 4h chiều tụi mình tới Nhà Cổ Lao Xa Homestay H’mong – là homestay duy nhất ở Bản Lao Xa (Sủng Là, Đồng Văn), anh chủ Vàng Hồng là người dân tộc H’mong và đây cũng là ngôi nhà anh cùng gia đình đang sinh sống nên mọi thứ rất gần gũi, cảm giác như ở nhà dân. Chuyến đi Hà Giang này tụi mình ưu tiên ở các nhà cổ, làng cổ để có thể trải nghiệm + cảm nhận được rõ nhất về văn hoá, phong tục, lối sống của người dân tộc ở Hà Giang. Homestay chỉ có phòng tập thể (100k/người/đệm), mỗi nhóm nhỏ sẽ được anh Hồng sắp xếp chỗ ngủ riêng một khu vực, có rèm kéo ngăn cách.

Ảnh chụp ở Nhà Cổ Lao Xa Homestay H’mong

Homestay có phục vụ ăn tối (100k/người), có thể ăn chung hoặc riêng theo nhóm, đồ ăn chủ yếu là các loại rau, thịt và trứng (vì bản cách xa trung tâm nằm sâu trong núi không có quán xá, chợ nên chỉ có các món cơ bản) bù lại anh Hồng nấu đồ ăn ngon, còn tặng cho mỗi bàn 1 bình rượu ngô dùng thử. Sau bữa tối, Anh Hồng sẽ biểu diễn các loại nhạc cụ đặc trưng và giao lưu kể chuyện về lịch sử của dân tộc H’mong. Anh Hồng và mọi người trong gia đình rất thân thiện + mến khách, các em bé vô cùng đáng yêu.

Ngày 2

Sáng tụi mình dậy sớm để hít thở không khí trong lành và bình yên ở Lao Xa. Ăn sáng bằng mì hộp chuẩn bị từ trước, rồi nhờ anh Hồng làm một phần cafe + bánh bột ngô chấm mật ong để ngồi nhấm nháp (50k/phần). Sau đó thay đồ dạo quanh Bản Lao Xa ngắm cảnh và chụp hình. Ở đây chưa được khai thác du lịch nên mọi thứ còn rất mộc mạc gần gũi, giữ được sự nguyên bản, hầu hết là các tường đá và nhà trình tường – đặc trưng của người H’mong, tụi mình đã có một bộ hình rất xinh ở đây.

Lao Xa – Bản làng người H’mong còn nguyên sơ, thật yên bình

Buổi trưa quay lại homestay dọn đồ rồi xuống núi ăn phở tim ở quán ngay dọc đường chính khu Lũng Cẩm (70k/2 người). Sau đó ghé tham quan “Nhà của Pao” trong Làng văn hoá du lịch Lũng Cẩm (vé 10k/người), ở đây cũng có những vườn hoa tam giác mạch.

Nhà của Pao

Trước cổng vào có nhiều quầy bán các loại đặc sản làm quà, nên thử bánh tam giác mạch (10k/c) và ngô rang mật ong. Trên đường đi dừng lại chụp hình ở Bãi Đá địa hình mặt trăng Sả Phìn (thuộc cao nguyên đá Đồng Văn), tiếp theo di chuyển tới Dinh Vua Mèo tham quan (vé 10k/người).

Dinh Vua Mèo

3h chiều bắt đầu di chuyển lên Lũng Cú. Khoảng 4h chiều tới nơi đi quanh Bản Lô Lô Chải tìm homestay, tụi mình tìm được Homestay Xuyến Tâm (300k/phòng riêng – wc tập thể), là phòng riêng trong nhà trình tường, ngoài ra còn có phòng tập thể trên gác, homestay ở ngay khu rộng rãi view xung quanh rất xinh. Nhận phòng nghỉ ngơi rồi đi dạo ngắm hoàng hôn và còn may mắn được xem người dân Lô Lô làm nhà trình tường rất thú vị.

Đồi hoa tam giác mạch trên đường vào Lũng Cú..

Buổi tối ăn cơm ở Homestay Xuyến Tâm luôn cho tiện (200k/2 người) có thịt lợn bản nướng + gà rang sả + rau cải mèo xào + rau cải luộc, chị chủ nấu ăn rất ngon. Ăn xong lại đi bộ dạo quanh Bản, rồi qua quán Cafe Cột Cờ Tươi Mai uống thử Bia tam giác mạch (80k/chai). Lưu ý tối đêm và sáng sớm trên Lũng Cú rất lạnh nha, chỉ tầm 10 độ.

Ngày 3

Sáng dậy ăn sáng bằng đồ ăn liền tự chuẩn bị rồi sang bên nhà chị chủ Homestay Xuyến Tâm thuê đồ dân tộc Lô Lô để chụp hình (100k/bộ), ở bản có rất nhiều chỗ cho thuê đồ dân tộc nhưng đồ ở đây mình thấy đẹp, dày dặn và mới nhất. Chị chủ sẽ giúp mặc đồ và buộc khăn cho đúng, đồ mặc lên siu đẹp, lên hình xinh xỉu luôn.

Bản Lô Lô Chải

Tụi mình đi bộ xung quanh Bản Lô Lô Chải tìm góc chụp hình, hầu như ở đây góc nào cũng xinh lại còn mặc đồ dân tộc Lô Lô nên chỉ cần đứng vào là đã có rất nhiều hình đẹp. Chụp hình xong về lại homestay trả đồ và trả phòng, rồi ghé quán Cafe Cực Bắc nghỉ trưa + ăn nhẹ + uống cafe (100k/2 người). Sau đó lên Cột Cờ Lũng Cú tham quan ngắm cảnh (vé 10k/người), có đường để chạy thẳng xe máy lên, gửi xe ở bãi rồi đi bộ khoảng 5′ là lên tới cột cờ, mọi người nên leo thêm lên đỉnh cột cờ để checkin với Lá cờ Tổ Quốc 54m2 đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam nha. Tiện dọc đường đi tụi mình ăn cơm lam + thịt xiên nướng (150k/2 người).

Cột Cờ Lũng Cú.
Lên bản Lô Lô Chải bắt được chiếc vợ..

Trên đường từ Lũng Cú về Phố cổ Đồng Văn, chạy khoảng 8km sẽ thấy vài đồi hoa tam giác mạch view núi rất đẹp (vé 10k/người), tụi mình đã ghé vào chụp hình.

View chụp tam giác mạch đẹp xỉu..

Khoảng 3h chiều chạy xe về Phố cổ, thuê phòng ở Nhà cổ Homestay 1925 ngay khu Phố Cổ Đồng Văn (250k/phòng riêng – wc tập thể), do sở thích nên tụi mình ưu tiên chọn thuê phòng ở các homestay có hình thức nhà cổ, nhà trình tường, nên hầu hết là các homestay sử dụng wc tập thể nhưng chỗ nào cũng nhiều phòng tắm, phòng wc và đều có bình nóng lạnh nên rất ok.

Nghỉ ngơi xong tầm 4h30 chiều ra chợ Đồng Văn mua đặc sản về làm quà, ghé ăn Thắng dền ở khu phố cổ (30k/2 người). Buổi tối ăn Lẩu gà Đen ở Nhà hàng Hải Yến ngay khu chợ Đồng Văn (350k/nồi 2 người) – Lẩu ngon và rất nhiều gà đen, có thêm cả bắp bò siu chất lượng. Ăn ở đây giá sẽ rẻ hơn các nhà hàng trên khu Phố Cổ. Cuối buổi đi dạo quanh Phố Cổ ăn ngô nướng rồi về lại homestay.

Cafe ở Phố Cổ Đồng Văn view đẹp xỉuu

Ngày 4

Sáng dậy sớm trả phòng xong ra Phố Cổ ăn bánh cuốn ở quán Bánh cuốn Bà Hà (70k/2 người). Rồi ghé Pho Co Coffee ngồi cafe chụp hình (70k/2 người), đây cũng là một nhà cổ, vào trong quán chụp hình bao đẹp và cổ kính.

Khoảng 8h sáng bắt đầu chạy xe lên Đèo Mã Pí Lèng checkin chụp hình, khung cảnh xung quanh rất hũng vĩ, ở đây có thể ngắm nhìn sông Nho Quế từ trên cao.

9h sáng chạy xe xuống Hẻm Tu Sản để đi thuyền trên Sông Nho Quế (vé 120k/người), đường dễ đi + có bãi đỗ xe rộng + sau khi mua vé sẽ có xe điện hoặc xe oto chở vào bên trong bến thuyền, gần tới bến sẽ phải đi bộ 1 đoạn ngắn vì đường đang làm xe không vào được, tới bến đủ 12 người trở lên thuyền sẽ chạy, thuyền đi khoảng 30-40′ cho mọi người chụp hình + ngắm cảnh, cảnh sông nước núi non bao đẹp như đang ở nước ngoài, thuyền đông người nên mọi người tranh thủ lần lượt ra chụp hình không sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp nha. Ra tới bên ngoài bãi gửi xe đã là trưa và đây cũng là điểm kết thúc của chuyến đi nên tụi mình tranh thủ ăn trưa + nghỉ ngơi ở khu quán ăn ngay đó (150k/2 người) để còn về cho sớm.

Sông Nho Quế

Cuối cùng buộc chắc chắn lại đồ rồi chạy xe 160km về lại Tp.Hà Giang – kết thúc chuyến đi Hà Giang “4 ngày 4 đêm” tuyệt vời. Khoảng 6h tối về tới nơi, ghé checkin Cột mộc số 0 Hà Giang, ăn Cháo Ấu Tẩu rồi về lại Giang Sơn Hostel trả xe máy + nghỉ ngơi, ngồi đợi tới 9h30 tối xe Bằng Phấn qua GS đón về lại Hà Nội.

Quãng đường di chuyển trong 4 ngày: 370km

Ngày 1: Giang Sơn Hostel – Bản Lao Xa: 126km
Ngày 2: Bản Lao Xa – Bản Lô Lô Chải: 38km
Ngày 3: Bản Lô Lô Chải – Phố cổ Đồng Văn: 26km
Ngày 4: Phố cổ Đồng Văn – Sông Nho Quế: 20km
Sông Nho Quế – Giang Sơn Hostel: 160km

Cuối cùng sẽ tổng cộng qua chi phí chuyến đi “4 NGÀY 4 ĐÊM”:

Vé xe HN – HG: 1tr1/2 người/khứ hồi
Homestay: 900k/2 người/4 đêm
Thuê xe máy: 720k/4 ngày
Xăng: 220k
Vé tham quan + phí vào chụp hình: 360k/2 người
Thuê đồ dân tộc chụp hình: 200k/2 người
Ăn uống: 2tr/2 người

TỔNG CỘNG: Chuyến đi HÀ GIANG “4 NGÀY 4 ĐÊM” – “2 NGƯỜI” của tụi mình hết “5 TRIỆU 5 TRĂM”

Couple: Khang & Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Close
Index