Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Review lịch trình vi vu khám phá Cao Bằng 3N2Đ chưa tới 3 triệu/ người

5
(2)

Cuối tháng 11 vừa rồi mình có chuyến vi vu Cao Bằng trước khi gió mùa về. Trộm vía 3 ngày mình đi thời tiết vô cùng đẹp, nắng nhẹ vô cùng dễ chịu. Phải nói là vùng núi Đông Bắc Việt Nam mình ra ngoài Hà Giang thì Cao Bằng cũng là một địa điểm vô cùng đẹp và hấp dẫn. Cao Bằng sẽ không thể hùng vĩ được như Hà Giang, nhưng mình thấy ở vùng đất này vẫn có nét đẹp rất riêng của nó. Mình thích cảm giác được ngồi chill giữa thảo nguyên, trèo sup trên hồ nước xanh mướt và tận tay cảm nhận dòng nước mát lạnh màu xanh ngọc bích nơi thượng nguồn suối Lenin.
Sau đây mình sẽ chia sẻ về lịch trình 3n2d của mình tại Cao Bằng

Review lịch trình vi vu khám phá Cao Bằng 3N2Đ chưa tới 3 triệu/ người

𝐃𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧

Mình đặt vé khứ hồi của nhà xe Hiệp Giang. Giá vé khứ hồi 600-700k/1ng. Vé xe cabin mới của nhà xe bên này sẽ đắt hơn xe thường 1 chút nhưng mình thấy thật sự xứng đáng
Về di chuyển ở Cao Bằng, vì trip này tụi mình đi nhóm 6ng, cũng mang khá nhiều đồ lên tụi mình thuê luôn xe 7 chỗ một phần vì các địa điểm ở Cao Bằng khá xa nhau với một phần tụi mình nhóm mấy đứa con gái với nhau nên thuê xe đi cho yên tâm hơn. Mình thuê xe với giá 1tr5/1 ngày. Mình thuê tổng 2 ngày để đi chơi còn ngày cuối tụi mình chill ở homestay là chính.

𝐍𝐨̛𝐢 𝐨̛̉

Vì các địa điểm nên đi ở Cao Bằng khá xa nhau với ngược chiều nhau nên mình đã lựa chọn camping tại Núi Mắt Thần 1 hôm và còn lại mình ở tại Mế Farmstay. Giá mình book toàn bộ setup lều trại, bữa tối nướng BBQ và bữa sáng của Cao Bằng Camping là 750k/1ng. Mình thấy dịch vụ mới này khá hay và kiểu để mọi người khi đi cùng nhau sẽ có nhiều trải nghiệm và kỉ niệm cùng nhau hơn.

Đêm còn lại thì mình lựa chọn Mế Farmstay. Mình khá bất ngờ vì giá phòng ở đây khá là rẻ. Chỉ từ 400/1 phòng đôi trong tuần( cuối tuần sẽ là 500k) mà phòng ở đây cũng rất riêng tư và xinh xắn. Đặc biệt điều mình thích nhất ở đây là quang cảnh xung quanh Mế rất là rộng, vô vàn góc chill và đồ ăn đặc sản Cao Bằng cực kì ngon. Mình có đặt mâm cơm tại Mế chỉ 100k/1ng, mâm 6ng 600k mà nào có Khâu Nhục, Lạp Xưởng, Cá Bống, Thịt gà và Canh măng ngon lắm lun ạ.

𝐃𝐚𝐲 𝟏: 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 – 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐮́𝐢 𝐓𝐡𝐮̉𝐧𝐠

Mình lên xe ở HN từ 21h hôm trước, sáng hôm sau 5h là tới Cao Bằng. Xe chở tụi mình tới tận home của bên Cao Bằng Camping. Tụi mình nghỉ ngơi và vscn ở đó tới 7h là xe đến đón đi chơi. Đầu tiên cứ phải là đi ăn bánh cuốn Cao Bằng trước đã. Mình được a lái xe chở đến quán quen nằm ở 59 Phố Cũ-CB. Bánh ở đây tráng tay trực tiếp nóng hổi vừa thổi vừa ăn, bánh đầy đủ tránh thịt thêm trứng trần và giò 1 suất đầy ụ cũng chỉ 30 cành thui ạ.

Ăn xong thì tụi mình di chuyển đến Động Ngườm Ngao, giá vé ở đây 45k/1ng mình đi tham quan trong 30p. Cá nhân mình thấy điểm đến này nên đến cho biết. Mình có nghe nói tour 2 tiếng sẽ có hdv và sẽ được tham quan nhiều hơn nên nếu ai có thời gian thì cũng nên thử ạ.

Từ Động Ngườm Ngao mình di chuyển luôn về Thác Bản Giốc vì anh lái xe có nói từ 11h-13h chiều nước sẽ đổ đẹp nhất. Thế là tụi mình di chuyển qua đó lun. Giá vé cũng là 45k/1ng. Đến CB thì nhất định phải đến đây mng ạ, hôm mình đi tầm trưa nắng cũng 27 độ khá là nóng, mà đến nơi thác nước chảy mạnh. Đứng gần đó cứ như được xịt khoáng toàn thân refresh lại bản thân cực kì thích ạ.

Chơi xong ở Thác khá lâu bọn mình mới di chuyển về ăn trưa. A lái xe dừng cho tụi mình 1 home gần đó cũng 600k/1 mâm đồ ăn cũng khá là ngon ạ. Chắc cũng do tụi mình đói nữa nên ăn hết sạch.

Chiều bọn mình được chở đi trèo sup ở Nasan Green Farm, tụi mình thuê 2 sup giá 150k/1sup. Tính ra có 50k/1ng hoy mà chơi rất thích. Đến tầm 16h chiều tụi mình di chuyển về Núi Thủng để Camping săn hoàng hôn. Hơi tiếc vì hôm đó trời nhiều mây nên không săn được hoàng hôn. Cơ mà hôm đó nhóm mình ngồi nướng BBQ tâm sự với nhau cực kì chill lun ạ. Được cái bên Cao Bằng Camping chuẩn bị đồ rất kỹ nên tụi mình đúng kiểu chỉ vác người đi chơi thui.

𝐃𝐚𝐲 𝟐: 𝐍𝐮́𝐢 𝐓𝐡𝐮̉𝐧𝐠 – 𝐌𝐞̂́ 𝐅𝐚𝐫𝐦𝐬𝐭𝐚𝐲 – 𝐒𝐮𝐨̂́𝐢 𝐋𝐞𝐧𝐢𝐧

Lịch trình của bọn mình chỉ ngày đầu là đi nhiều chứ ngày thứ 2 khá là chill. Sáng tụi mình dậy ăn mì, uống cf ngay tại điểm Camping ở Núi Mắt Thần. Cả nhóm cứ thế ngồi chill kể đủ thức chuyện trên trời dưới đất rồi là checkin cháy máy. Chơi chán tầm 10h30 tụi mình di chuyển về tại Mế Farmstay và ăn trưa luôn tại đó.

Chiều nghỉ ngơi xong khoảng 15h tụi mình di chuyển đi suối Lenin. Mế thì rất là gần suối, cách chỉ khoảng 3km là tới. Vé vào cũng là 45k/1ng. Mình cũng đã từng xem qua ảnh và được thấy màu xanh ngọc bích của dòng suối này nhưng mình không thể ngờ rằng khi nhìn trực tiếp bằng mắt mình còn thấy nước trong và xanh hơn trên ảnh. Một màu xanh tự nhiên vô cùng thú vị luôn ạ. Nước ở đây thì mát, mọi người có nói là nước đầu nguồn uống được, thế là tụi mình cũng uống thử. Mình chả biết sao mà nước có một vị ngọt nhẹ tự nhiên vô cùng thanh mát, nên thử ạ.

Tối về lại home tụi mình oder một nồi lẩu cá tầm thêm 1 vài món mà có 1tr3. Tính ra có hơn 200k/1ng. Rẻ hơn mình đi ăn ở HN nữa ạ. Xong nhóm mình lại ra vườn, nhâm nhi cóc bao tử vườn ở home có. Xong lại tiếp tục tâm sự với nhau tiếp mọi người ạ.

𝐃𝐚𝐲 𝟑: 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 – 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

Ý định lúc đầu của bọn mình là đi Đèo Mẻ Pia (con đèo 14 tầng) nhưng thời tiết lại mưa bui bui nên nhóm mình quyết định ngày cuối ở lại Mế và chill thui ạ. Vừa giữ sức vừa có thời gian nghỉ ngơi.

Chiều checkout xong tầm 16h bọn mình về lại thành phố, đi ăn món “Áp chao” ở Áp chao cô Hạc, xong đi cf và tối 20h30 xe đón tụi mình về lại HN kết thúc chuyến đi.

“Mặc dù bọn mình không đi được quá nhiều nơi nhưng cũng đủ để mình cảm nhận về vùng đất này. Đôi khi 1 vài chuyến đi bất chợt cũng giảm stress khá là hiệu quả ạ”.

𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́𝐭

Xe: 650k/1ng khứ hồi + 500k/1ng tiền thuê xe 2 ngày tại CB = 1.150k/1ng
Camping: 750k/1ng
Phòng tại Mế: 200k/1ng
Ăn uống: Mình tính khoảng 600k/1ng tất cả
Vé: Động Ngườm Ngao, Thác Bản Giốc, Suối Lenin 45k*3= 135k/1ng
Trèo sup: 50k/1ng
Chi phí phát sinh: 100k
Tổng: 2tr985k

Duyên Duyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index