Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Đà Lạt – Thanh Xuân Có Nhau – Đi đâu cũng được, quan trọng là chúng ta đi cùng nhau

5
(2)

Là một lưu học sinh Trung Quốc, mùa xuân năm 2020 mình về nước ăn tết và ở lại Việt Nam đến giờ. Chắc có lẽ khá nhiều bạn có hoàn cảnh tương tự giống mình, du học Trung Quốc với mình bây giờ là câu chuyện qua màn ảnh nhỏ. Mình cũng đã khá chật vật với việc chấp nhận và làm quen với nó, bởi bản thân mình là người không thích ngồi yên một chỗ chờ đợi bất cứ điều gì. Và thế là mình tự hỏi tại sao không thử trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của quê hương đất nước bằng việc xách ba lô lên và đi. Nghĩ là làm, mình quyết định rủ hội bạn thân chí cốt 15 năm của mình đi Đà Lạt, tưởng chúng nó sẽ bàn lùi ai dè ok phát xong đặt vé lun.


Đà Lạt – Thanh Xuân Có Nhau – Đi đâu cũng được, quan trọng là chúng ta đi cùng nhau

Cùng với sức nóng của đại dịch Covid19 trên toàn thế giới, phải nói là mình vô cùng tự hào vì là người dân của một trong những đất nước có thành tích phòng chống & xử lý dịch bệnh đứng đầu thế giới. Mình mong là đại dịch sẽ chóng qua đi để chúng mình sẽ có thêm thật nhiều chuyến du lịch đáng nhớ như tại Đà Lạt mộng mơ rất nên thơ và nhiều điều bất ngờ này. Sau đây là những ấn tượng về Đà Lạt và những điều thú vị chúng mình đã làm cùng nhau để tạo nên nhiều kỷ niệm khó quên, là bước đệm để đồng hành với nhau trong những chuyến đi của tương lai. Cuối cùng mình chỉ muốn nói là Cố lên Việt Nam ơiiiiiii!

  1. Xuống máy bay cái là đi ăn Bánh Ướt Lòng Gà Long ngay và nhận ra là nó khá giống Bánh Cuốn.
  2. Ghé con dốc cạnh Nguyệt Vọng Lâu chụp choẹt với góc đường xinh xỉu.
  3. Đón hoàng hôn bên chiếc xe màu vàng trên Đường Huỳnh Tấn Phát vừa chill vừa deep dã man.
  4. Tham quan Ga Cổ Đà Lạt với những góc chụp siêu xinh.
  5. Check in Hồng Kông bên hông Chợ Đà Lạt mà ai đến Đà Lạt rồi cũng phải đi thôi.
  6. Say nắng tại Hồ Tuyền Lâm.
  7. Say nắng xong xỉu up xỉu down với con đập & rừng cây gần Hồ Tuyền Lâm.
  8. Ngắm nhìn Đà Lạt từ trên cao ở Bohem cà phê mà chỉ muốn ngồi cả ngày ở đây thôi
  9. Lạc vào trong khu rừng cùng với cà phê In The Forest .
  10. Nhìn người ta phi lên Dốc Nhà Bò trong phim “Tháng Năm Rực Rỡ” mà mắt chứ O mồm chữ A.
  11. Chơi với hai quàng thượng siêu cấp đáng iu tại cà phê The View Station trong MV “Một Mình Có Buồn Không?” của Thiều Bảo Trâm.
  12. Đến 4:20 Sunset Cocktail Bar đúng 4 giờ 20 phút để nâng ly đón hoàng hôn.
  13. Bị con gấu nâu bán kẹo ở Quảng Trường Lâm Viên cà khịa.
  14. Ra Cầu Chữ Y ở Hồ Xuân Hương ngắm mặt trời lặn.
  15. Không quên check in Phượng Tím Hồ Xuân Hương.
  16. Ghé Tiệm Cà Phê Túi Mơ To để xem có gì mà người ta đi nhiều đến thế.
  17. Tiện check in luôn Cây Cô Đơn gần Túi Mơ To.
  18. Qua Tiệm Cà Phê Hoàng Hôn Chiều để có cheap moment với idol Ngọc Trinh.
  19. Lượn lờ Chợ Đêm Đà Lạt ăn Dâu Lắc & uống Sữa Chua Dâu.
  20. Đến Đợi Một Người cà phê để đợi một người nhưng không biết đợi ai.
  21. Thử biến hình thành tiên nữ Winx ở Horizon Coffee mà ai cũng nhìn ngại ghê á
  22. Không hiểu sao lại chụp ảnh ở Tiệm Bánh Cối Xay Gió vào buổi tối nữa.
  23. Ghé L’angfarm thử Buffet Ăn Vặt rùi mua quà đặc sản về cho người thân, bạn bè.
  24. Thử Sữa Chua Phô Mai ở Khe Sanh nhưng hơi thất vọng vì nó không ngon như tưởng tượng.
  25. Vừa ăn Trứng Lòng Đào với Sữa Chua Phô Mai vừa nơm nớp sợ đau bụng.
  26. Nướng thịt trên đá ở Quán Nướng Mậu Dịch.
  27. Chuẩn bị tâm lý trước khi đến và vô cùng ngoan ngoãn ngồi ăn Bánh Tráng chửi 61 Nguyễn Văn Trỗi. Đặc biệt, chỉ chửi những ai kém văn hoá xếp hàng, những người đến đây ăn và nói người bán là bánh tráng “bà khùng” thui nha.
  28. Đã đến Đà Lạt thì không thể không thử Bánh Mì Liên Hoa có mặt ở khắp nơi.
  29. Măm măm Kem Bơ Thanh Thảo thơm ngon đến thìa cuối cùng.
  30. Thích ăn Bánh Mì Xíu Mại nhiều xíu mại ít bánh mì.
  31. Đối với khẩu vị Hà Nội như chúng tôi thì Nem Nướng trong này khá dai và ngấy á.
  32. Chè Sầu, Chè Thái Bà Triệu thì siêu nhiều và mát.
  33. Lần đầu được xếp hàng để ăn Lẩu Bò Ba Toa siêu đông khổng lồ tại Quán Gỗ.
  34. Không quên ghé Mì Quảng Hội An ngon nhức nách phố Yersin.
  35. Bánh Căn Nhà Chung 3 đứa chung 1 bát nước mắm vì không ăn được mắm nêm.
  36. Ghé quán Bò Né mà thực ra không khác gì Bít Tết ngoài Bắc lun. Lần này thì Bít Tết thắng nha.
  37. Tự hỏi sao Lẩu Gà Lá É Tao Ngộ lại không có ớt hay sa tế, cuối cùng vừa ăn vừa xuýt xoa xì xụp quá trời vì ớt ở dưới đáy nồi.
  38. Đến Chè Hé để được chiêm ngưỡng cái cửa chỉ hé một nửa mà công nhận chè ngon ghê.
  39. Tha hồ uống Sữa Đậu Nành, Sữa Bắp, Sữa Mè, Sữa Đậu Xanh/Đậu Phộng, thậm chí là Sữa Đậu Hột Gà ở khắp Đà Lạt.
  40. Định qua Bánh Canh Xuân An thử mà xu cà na sáng người ta chỉ bán Bún Bò.
  41. Ăn Ốc Nhồi Thịt ở Quán 33 rồi bỏ vỏ sang bên đứa bạn để chúng nó không biết mình ăn nhiều hơn.
  42. Tận hưởng ánh nắng chiều cuối cùng ở Đà Lạt với cà phê Ngày Của Nắng.
  43. Nhận ra Xắp Xắp khá giống Nộm ngoài Bắc nhưng ít nhân hơn, tiện làm thêm vài chiếc Bánh Bèo, Bánh Lọc nữa để chuẩn bị lên máy bay về nhà.
  44. Yêu Đà Lạt nhưng chỉ yêu buổi sáng, chiều, tối và đêm thôi nha.
  45. Tiếc nuối vì chưa được ngắm nhìn Thung Lũng Đèn buổi tối lung linh huyền ảo.
  46. Tiếc nuối vì chưa đi săn mây do không thể dậy sớm.
  47. Tiếc nuối vì chưa đi Camping trên đồi vì sợ không có chỗ tắm và 7749 bước skin care.
  48. Tiếc nuối vì chưa được đi săn sale Hàng Si Chợ Đà Lạt.
  49. Tiếc nuối vì chưa biết Cây Thông Cô Đơn Đà Lạt là gì.
  50. Tiếc nuối vì chưa chơi trượt nước, đu dây mạo hiểm Thác Datanla.
    Và còn rất nhiều điều khác nữaaa…

Han Hyo Mii

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close