Điểm đếnReviewTrải Nghiệm

Quy Nhơn – Phú Yên: Chuyến đi của những cô nàng độc thân

Đây là chuyến đi được chuẩn bị trong 2 tuần. Nghe nhiều vậy thôi, chứ thật ra là chỉ viết plan trong 1 buổi sáng, pack đồ trong 1 buổi tối, còn đâu 2 tuần để chờ đồ order shopee về ý. Nếu mọi người có ý định đi du lịch với mấy con bạn hâm dở thì phải chốt ngay, đặt vé đặt phòng luôn khi có ý định nhé! Không thì có mùa quýt mới đi được ấy. Rồi, theo chân chúng mình đến Quy Nhơn – Phú Yên: Chuyến đi của những cô nàng độc thân nha.


Quy Nhơn – Phú Yên: Chuyến đi của những cô nàng độc thân

Trước khi bắt đầu hành trình mọi người nên xác định mình muốn đi chơi “theo kiểu gì?”. Như chúng mình là muốn tham quan nhiều điểm và check in sống ảo tại các điểm đó nên đã thiết kế cung đường trước và tập trung nhiều chi phí vào việc di chuyển và ăn uống. Chuyến đi của chúng mình là 4 ngày 3 đêm bao gồm trung tâm thành phố Quy Nhơn, thị xã Nhơn Lý và Phú Yên.

Vé máy bay: Bamboo Airway khứ hồi 1,210k/người
Homestay:
La Beach House ở Nhơn Lý 600k/đêm
2 ngày tiếp theo thì chúng mình ở 1 ngôi nhà nhỏ của Lan Anh Homestay ở trung tâm Quy Nhơn đường Xuân Diệu. Thuê nguyên căn mà có 500k/đêm

Di chuyển ở Quy Nhơn – Phú Yên:
Chúng mình book luôn trọn dịch vụ Xe 4 chỗ Mr Trung. Tổng chi phí di chuyển 2760k (bao gồm đến Phú Yên)

Lịch trình ăn chơi

Ngày 1: Tháp Bánh Ít – Đồi Phương Mai

Chúng mình bay chuyến 10h40 và đến sân bay Phù Cát lúc 12h30. Trước đó chúng mình có mua đồ ăn mang theo, ăn tại sân bay make up các kiểu thay đồ rồi di chuyển thẳng đến Tháp Bánh Ít. Sau khi sống ảo váy vóc tung tẩy màu sắc ở tháp xong thì đến đồi Phương Mai. Tầm 17h30 di chuyển về đến nơi ở và ăn hải sản ở Nhà hàng Hoàng Đạt

Ngày 2: Kỳ Co – Eo Gió – Hòn Khô – Trung tâm TP

Sáng hôm sau chúng mình book tour Kỳ Co – Eo Gió là 450k/người (bao gồm lặn ngắm san hô và ăn uống luôn, tour Nhà hàng Du lịch Phúc Thịnh). Buổi sáng chúng mình tới Eo Gió rồi di chuyển sang Kỳ Co, có tính là sáng chụp ảnh xong đi lặn ngắm san hô rồi sống ảo bikini và bơi luôn, nhưng thực sự cái lặn san hô nó rất kỳ nên đã đi ăn trước. Mình ăn luôn tại nhà hàng Phúc Thịnh rồi về homestay check out. Tầm 14h vác cả hành lý di chuyển ra Hòn Khô chơi rồi về check in homestay tại trung tâm Thành phố.

Tối đến chúng mình thuê xe máy di chuyển (120k/xe/2 buổi tối). Homestay mình gần ngay chỗ Khu chợ đêm Ẩm thực Quy Nhơn, nên tối đó chúng mình có ghé vào ăn luôn. Ở đây giống như chỗ ăn cho khách du lịch nên giá không được rẻ lắm, nhưng cũng không quá đắt. Sau đó thì phi ra chỗ Chè Nhớ ở Ngô Mây.

Ngày 3: Tour Phú Yên gồm Nhà thờ Mằng Lăng – Ghềnh Đá Đĩa – Đầm Ô Loan – Phim trường “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” – Biển Bãi Xép

Tour Phú Yên mình di chuyển bằng xe 4 chỗ cũng của Mr Trung luôn, chi phí là 1170k. Phú Yên có 2 cung đường tham quan là Nam Phú Yên và Bắc Phú Yên. Nam Phú Yên sẽ tiện cho việc tham quan Mũi Điện – Hải Đăng và đảo Hòn Nưa nhưng đi sẽ xa hơn nên chúng mình chọn đi Bắc Phú Yên với các địa điểm trên. Sau khi tham quan Nhà thờ Mằng Lăng, chúng mình qua Ghềnh Đá Đĩa, còn định cưỡi cả con ngựa sống ảo nữa cơ mà đói quá rồi nên ghé Đầm Ô Loan ăn hải sản. Buổi chiều chúng mình check in phim trường Hoa vàng cỏ xanh và bơi luôn ở biển Bãi Xép gần đó rồi quay lại trung tâm TP.

Review các địa điểm tham quan tại Quy Nhơn, Phú Yên

Tháp Bánh Ít: Giá vé tham quan là 20k/người. Có chỗ thay đồ nhưng mình khuyên là nên thay đồ ở sân bay. Muốn đi hết các tháp sẽ phải leo lên rất nhiều bậc thang vừa nắng vừa nóng, nhưng lên đến nơi thì gió mát siêu lộng tha hồ váy vóc tung bay.

Đồi Phương Mai: Mình đọc review là hoang sơ như sa mạc Sahara, có cả trò trượt cát các kiểu, nhưng lúc đến thì chả thấy có trò gì cả chỉ có cát và nắng. Xa xa có cái hồ cũng rất đẹp nhưng lúc đó là tầm chiều 16h rồi mệt lắm rồi nên chúng mình chỉ chụp ảnh với cát thôi.

Eo Gió: Rất đẹp. Có rất nhiều view để sống ảo nhưng sáng hôm đấy chúng mình hầu như ko chụp được kiểu nào ổn vì rất nhiều người, những vị trí hot trend hầu như toàn người với người và quan trọng là rất nắng. Đó không phải nắng thường mà là nắng rất gắt đến hoa mắt luôn, chắc vì vậy nên chụp toàn ngược sáng thui à.

Kỳ Co: Chúng mình đi cano ra đảo. Cano đi cũng hơi say và sợ, bạn nào say sóng thì nhớ để ý nhé. Sóng ở Kỳ Co thì rất là mạnh, bơi gần bờ mà cũng cảm giác sóng đánh úp người rồi. Nhưng hôm đó vì mải xếp hàng chụp ảnh nên chúng mình ko có kịp bơi mà chuyển hướng đi ngắm san hô rồi bơi luôn. Mình tưởng tượng ngắm san hô sẽ rất thơ mộng kiểu biển xanh cát vàng chill chill, chụp choẹt bikini các kiểu xong rồi đeo mask và xuống ngắm thôi. Nhưng không muốn ngắm san hô phải đi cano ra ngoài bờ biển nơi có mấy mỏm đá, xong có mấy cái cano với thuyền neo ngoài đó cho bạn mặc áo phao, đeo mask và vòi lặn rồi thả giữa biển cùng với cái phản để bạn ụp mặt xuống xem con san hô 2 bà bạn mình sợ chết lắm nên là chào.

Hòn Khô: Đây đúng kiểu đảo luôn ý. Không phải kiểu hoang sơ vì đẹp tự nhiên đâu mà kiểu nhìn nó lèo tèo chả có gì ý. Nhưng được cái lúc đấy là tầm 15h nên cực ít người, nó có cái cầu dùng để quay tiktok siêu ưng với võng và vòng hoa phí 10k/người đủ để sống ảo luôn. Nước biển ở đây thì siêu êm, êm đến mức chả có tí ham muốn ào xuống tắm luôn ý nhưng được cái cát cũng vàng và mịn. Di chuyển ra đây cũng bằng cano nhưng cano này cảm giác đỡ say hơn và chắc chắn hơn (chắc vì do biển êm không có sóng)

Nhà thờ Mằng Lăng: Nơi này nếu bạn nào theo theo đạo thì sẽ rất hứng thú với kiến thức về Á Thánh Andre. Kiến trúc của nhà thờ rất đẹp, có hang động nơi lưu trữ sổ sách và hình ảnh về quá trình truyền đạo của Á Thánh

Ghềnh Đá Đĩa: Một nơi sống ảo tuyệt vời với đá được xếp thành từng lớp với nhau như chiếc đĩa, sóng đánh tung bọt trắng xóa dạt dào. Chụp đẹp nhất là chỗ mấy mỏm đá thả chân xuống biển í nhưng nhớ là phải cẩn thận nha. Phí tham quan là 20k/người và 10k/người cho xe điện di chuyển.

Phim trường “Hoa vàng trên cỏ xanh”: Chúng mình đi vào tầm chiều 14h nắng rất gắt, không có bóng cây để đứng và cũng không có “hoa vàng cỏ xanh” như trên phim :v Nhưng bù lại có rất nhiều góc sống ảo thích hợp chụp view và chụp xa

Biển Bãi Xép – Phú Yên: Xuất sắc! Nếu bãi Kỳ Co sóng tung bọt trắng xóa từng đợt vô cùng mạnh mẽ, bãi Hòn Khô lặng êm không một gợn sóng thì Bãi Xép là sự kết hợp hoàn hảo với cát mịn, nước trong vắt và sóng từng đợt tha hồ vui chơi. Ở Bãi Xép thì không có xích đu hay địa điểm sống ảo nhiều, thay vì đó thì view thiên nhiên cũng đủ đẹp rồi và bãi chỉ mở cửa tắm đến 17h30 thui nha.

Tổng thể cả chuyến đi thì quá là tuyệt vời với chi phí chưa đến 5tr/người nhưng đi như chúng mình vẫn có thể tiết kiệm thêm chi phí ở khoản combo tour vì có nhiều dịch vụ không dùng đến. Hy vọng với bài review này các bạn có thể có chuyến đi tuyệt vời của riêng mình nhé!

Lê Ngọc Trâm Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index