Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Đi Pù Luông thăm lúa và cái kết

5
(1)

Chào mọi người, đợt rồi mình có chuyến đi Pù Luông 2N1D muốn share cho mọi người nè. Thực ra cảm nhận cá nhân mình thì Pù Luông cũng đẹp, không khí cũng trong lành dễ chịu, nhưng mọi thứ hơi nửa vời, không tới lắm. Kiểu nghỉ dưỡng thì cũng hơi buồn vì dịch vụ chưa phát triển nhiều, còn khám phá thì buồn nhiều hơn vì cũng không có nhiều địa điểm huhu. Pù Luông sẽ hợp với những ai muốn đi hít thở không khí thiên nhiên nhẹ nhàng. Hoặc ai ở khu vực lân cận muốn đi đổi gió 2 ngày cuối tuần thì cũng khá hợp lý nè.

Đi Pù Luông thăm lúa và cái kết

ĐI PÙ LUÔNG MÙA NÀO ĐẸP?

Pù Luông có 2 mùa cao điểm là mùa lúa chín vào giữa tháng 5 và đầu tháng 6 hoặc giữa tháng 9 và tháng 10. Mình nghe bảo lúa ở Pù Luông thường chín muộn hơn mấy vùng phía bắc cỡ nửa tháng, 1 tháng. Mình đi đầu tháng 9 thì vùng Bản Đôn là lúa chưa chín nè (chắc cỡ giữa tháng là chín nè), còn mấy vùng dưới thấp hơn thì đang chín rồi. Nhưng thực ra mình thấy lúa chưa chín cũng đẹp á.

DI CHUYỂN THẾ NÀO?

Pù Luông thuộc hai huyện Bá Thước và Quan Hóa, Thanh Hóa, cách TP Thanh Hóa khoảng 130km, cách Hà Nội khoảng 180km.
Có nhiều cách di chuyển tới đây. Ngoài đi phương tiện cá nhân thì đi từ HN có thể chọn xe khách (Giá 250K/lượt/người).
Mình chọn limousine của First Class Express giá 300K/lượt/người. Xe rộng, thoáng, đón đúng giờ, không nhét khách. Chiều đi đón lúc 7h, chiều về đón lúc 13h (Mỗi chiều đi mất khoảng 4h). Hà Nội đón tại 3 điểm nhà hát lớn- kim mã- Trần Duy Hưng. Pù Luông trả khách tại Bản Đôn chỗ khu trung tâm Pù Luông Retreat, bạn nào ở bản xa hơn sẽ có xe nhỏ đưa xuống.
Di chuyển tại Pù Luông, bạn có thể đi bộ quanh homestay để thăm lúa hoặc thuê xe máy giá 200K/ngày (thuê nửa ngày 100K). Contact anh Minh – 0935642888. Mình thấy đường Pù Luông cũng không quá khó đi nên tự thuê xe máy đi dạo dạo cho chủ động. Tụi mình có đi tới Thác Hiêu khoảng 12km mà vẫn chạy tốt, không vấn đề gì.

Ở ĐÂU?

Nhắc đến Pù Luông chắc đa phần mọi người chọn Pù Luông Retreat với view bể bơi vô cực thần thánh. Hoặc mấy năm gần đây có thêm vài homestay khác tương tự. Nhưng mình book sát ngày quá, còn ngày lễ và mùa lúa nên chẳng có chỗ nào còn phòng. Ăn may quen được người em giới thiệu cho chỗ Homestay “Pù Luông 0 km” cũng khá ổn.

Giá 1 triệu/phòng/đêm cho 2 người (có bao gồm 1 bữa sáng). Đây là giá ngày lễ và đã được giảm 150K, còn ngày thường mình thấy ghi biển là 650k/phòng. Giá ngày thường mình thấy hợp lý so với mặt bằng chung, ngày lễ thì mắc quá so với chất lượng. SDT anh Sơn (chủ homestay kiêm đầu bếp) – 0988055080.

Ưu điểm: Vị trí trung tâm Bản Đôn (cạnh Pù Luông Retreat). Homestay cũng khá mới, , có view núi, có phòng tập thể và phòng riêng, kiểu nhà sàn thoáng nhưng khá ít muỗi. Homestay kết hợp nhà hàng với cực nhiều món, ăn thì bình thường nhưng decor đẹp mắt. Nhà hàng decor khá xinh và có thẩm mỹ. Nhân viên tư vấn lịch trình, hỏi han chu đáo, nhiệt tình.

Nhược điểm: Homestay ở kiểu nhà sàn, mái lá nên đêm ngủ được nghe mấy em chuột nhảy disco trên mái nhà. Và mặc dù phải book phòng 1 triệu mà vẫn phải dùng wc chung, tuy là không bị đông xếp hàng, nhưng mình vẫn không thích dùng chung tẹo nào.

ĐI ĐÂU CHƠI GÌ?

Pù Luông thì không có nhiều địa điểm lắm và các điểm cũng khá giống nhau. Mình list 1 số điểm nổi bật mọi người có thể tham khảo nhé. Còn mình thì không đi nhiều lắm, chơi quanh quanh thui à.
Bản Đôn: Tọa lạc nhiều homestay xịn và có view đón bình minh xịn nhất Pù Luông nha (Vì ở đây cao nhất). Hai bên đường xuống bản thì xung quanh là ruộng bậc thang. Bạn nào lười hoặc muốn chill nhẹ nhàng thì cứ book homestay ở đây rồi đi dạo dạo quanh bản thôi cũng đầy ảnh sống ảo rồi.
Bản Kho Mường – Hang Dơi, ngoài ra còn 4 bản Mường khác là Bản Bốn, Thành Công, Bản Kịt và Cao Hoong.
Thác Hiêu – Bản Hiêu: Cách Bản Đôn khoảng 12 km, chỉ mất 5K phí gửi xe. Tụi mình đi men theo đường xuống Bản Đôn rồi chạy 1 mạch đến Thác Hiêu cũng dễ đi lắm, mà thấy không có xa. Có 1 đoạn cuối cùng chạy vào chân thác thì đường hơi khó chút, nhưng tay lái cứng chút thì vẫn cân tốt nha. Các bạn có thể hỏi đường cho dễ đi, chứ mình thấy đi map theo hướng quốc lộ thì xa hơn nhiều đó. Thác này nước chảy khá mạnh, cực mát, nhưng khá đông người và cũng không có gì đặc biệt lắm.
Guồng nước (Cọn nước) – Bè tre suối Chàm: Đây là biểu tượng văn minh nông nghiệp 1 thời trông khá hay ho, cách Bản Đôn khoảng 8 km (Đi đường quốc lộ nên rất dễ đi). Đi sâu thêm 3km là tới bè tre suối Chàm. Trên đường từ Bản Đôn đi tới Guồng nước, mình có đi qua đoạn Ban Công (phía tay phải) có 1 con dốc rất cao mà không rõ chỗ đó là chỗ nào, nhưng cảnh siêu đẹp (mình có chụp ảnh).
Bản Son-Bá-Mười: Thấy bảo chỗ này thì đẹp best rồi nhưng đường khá xa (khoảng 20km) và phù hợp với dân phượt nên mình không đi.
Đỉnh Pù Luông: Cái này dành cho dân trekking vì không có đường cho xe đi.
Chợ phiên phố Đòn: Chợ phiên diễn ra vào thứ 5 và chủ nhật hàng tuần. Chợ nằm trên đường đi Bản Hiêu.

ĂN GÌ?

Đợt này tụi mình ăn hoàn toàn ở nhà hàng của homestay. Đồ ăn không ấn tượng lắm, 1 số món hơi nhạt nhẽo và giá khá mắc khi đi 2 người (Trung bình khoảng 160-200K/món). Do hầu hết các món đều nhiều mà 2 người ăn hổng hết. Menu quán này hợp kiểu đi gia đình hoặc nhóm đông hơn. Mọi người nên đặt trước món ăn rồi đến giờ xuống ăn để đỡ phải chờ lâu nhé. Một số món đặc sản ở đây như:
Vịt Cổ Lũng
Cá Lam ống tre
Cơm lam
Trâu gác bếp
Lẩu gà lá giang…

Tổng kết chuyến đi 2N1D chốt trong 1 nốt nhạc thiệt hại khoảng 1,8 triệu/người. Mặc dù chuyến đi không được như kỳ vọng lắm nhưng dù sao cũng có chút thời gian hít thở không khí trong lành và được ngắm lúa mát mắt. Chúc mọi người có chuyến đi thành công hơn tụi mình nhen!

Bảo Ngọc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close